1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi tại ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kobold254, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại ai?

    Ngày xưa, có một cô gái và một chàng trai rất yêu nhau, nhưng không ai chịu nói....

    Khi gia đìn bắt cô phải lấy người khác, cô nhủ thầm:
    "Chỉ cần anh ấy nói một câu thôi thì mình sẽ từ bỏ tất cả
    (Chàng trai không nói gì)
    ...

    Trước ngày đính hôn với người kia, cô nhủ thầm:
    "Chỉ cần anh ấy nói một câu thôi, mình sẽ không đính hôn nữa"
    (Chàng trai không nói gì)
    ...

    Trước ngày đám cưới, cô lại nhủ thầm:
    "Chỉ cần anh ấy nói một câu thôi, mình sẽ không cưới nữa"
    (Chàng trai vẫn không nói gì)
    ...

    Khi ông lão bị ốm và sắp từ giã cõi đời, bà lão đến thăm và hỏi:
    "Sao ngày đó ông không nói?"
    Ông trả lời: "Tôi chờ bà nói trước!"
    !?!?!

    Câu chuyện này hẳn không có gì xa lạ với các bạn. Theo các bạn ai là người có lỗi trong chuyện này? Trong tình yêu, ai là người nên nói trước, người con trai hay người con gái?

    Smile and all the world will smile at you. Cry and you will cry alone.
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ý hay đấy! Ai cũng có thể là người bắt đầu!
    Tôi nhớ mấy câu thơ của Lê Chí
    "Anh đã có em
    Lẽ ra có được
    Bởi vì cần nói
    Với em một lời
    Thì anh lại sợ
    Âm thầm nuốt trôi
    Anh đã có em
    Lẽ ra có được
    Bởi vì cần đến
    Tìm em trước nhà
    Thì anh lại sợ
    Đứng nhìn từ xa..."
    .....
    Thật tiếc, vì tôi không thuộc bài thơ này để gửi tặng mọi người... Nhưng tiếc hơn cho những ai, dám yêu mà không dám nói.
    ca_dao
  3. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại cả hai, mình nghĩ vậy nhưng phần nhiều hơn thuộc về chàng trai, yêu mà ko dám ngỏ lời. Trong trường hợp này mình nghĩ cô gái nên bật đèn xanh hết cỡ để chàng trai nói trước.
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thật tôi cũng nghĩ là tại con trai , nhưng suy cho cùng nếu mình thật sự yêu người ta thì đến cái đêm cuối cùng của sự chờ đợi ý thì tôi cũng sẽ nói là tôi yêu họ , nhưng sẽ ko bỏ chồng sắp cưới mà đến vời họ cho dù khi đấy họ hó có nói đi chăng nữa , tôi ko thể yêu người nhu nhuợc đến thế
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Ê nè, nghĩ lại đi, suy cho cùng thì là vì họ yêu nhau chưa đến độ như họ nghĩ... nếu thật sự yêu lắm... thì lúc đó ko còn chuyện nhu nhược đâu.... Đây là bệnh lý chung của mấy tên... cứ cố tình bi kịch hoá tình yêu của mình lên thật vĩ đại rồi nối tiếc... thực ra họ cần phải nhớ một điều, nếu đó là tình yêu thật sự, nếu họ đã đứng trước nó, nếu họ đã có thể có nó trong tay nhưng lại ko lại gì và để nó trôi qua.... thì chính họ ko xứng đáng với tình yêu đó... và họ ko có tư cách để nối tiếc.... họ chỉ có quyền nối tiếc khi họ đã thật sự cố gắng hết sức mình mà vẫn ko thể đến với nhau.... còn yêu mà lại nhu nhược quá thì tức là chưa yêu đâu... cãi xem lỗi tại ai làm gì cho mệt....
  6. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều trường hợp như thế lắm chứ, cho dù họ yêu nhau nhưng chàng trai có thể có nhiều lí do mà không dám dũng cảm nói ra, ví dụ như cô gái là con một gia đình giàu có, quyền thế....trong khi chàng trai thì ngược lại.
    Nếu mình không nhầm thì người ta bảo rằng khi người con trai đứng trước một người con gái mà mình thực sự yêu thì bao giờ cũng trở nên nhút nhát hơn, có đúng không?
    Smile and all the world will smile at you. Cry and you will cry alone.
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    khi yêu người ta nên nói với nhau dù cho co ngăn cách gì.Khi người con trai không dám nói có lẽ người con gái chưa tạo đủ tự tin cho anh ta chăng.Vì khi chắc chắn người con gái đó yêu mình thì dù nhát đến đâu người con trai cũng có can đảm mở lời
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại người viết câu truyện này. Nói thế thôi, người ta vẫn nói con trai là phái mạnh, vậy tại sao các chàng trai lại không mạnh dạn nói trước nhỉ. Tất nhiên tôi biết, nhất là với các chàng trai hiền lành nhút nhát, thì điều đó chẳng hề dễ chút nào, nhất lại là lần đầu. Và những nỗi sợ sẽ mất đi người mình yêu, đôi khi làm họ không dám nói lên những lời của trái tim.
    Và trong tình yêu, nếu để đổ lỗi cho ai đó thì khó lắm, và hãy đừng nên quá áy náy hay đổ lỗi làm gì. Tình yêu là thế!
    hungdo
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đổ lỗi làm gì , yêu mà ko dám nói thì bỏ lỡ cơ hội được sống với người mình iu chứ sao nữa . Đừng dại dột như thế các bạn nhá , nhưng mà 2 người này sướng đấy chứ , về già vẫn nói chuyện với nhau được thế thì chắc cũng giữ liên lạc thường xuyên từ sau ngày bà ấy cưới .
    Thằng nào ngu mới lấy bà vợ vẫn tằng tịu với tình nhân cũ như vậy .
    [​IMG]
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lỗi của ai đâu. Của tình yêu, ừ, thì người ta vẫn nói thế. Nhưng nếu để giành được hạnh phúc cho mình thì sao lại viện lý do.
    Nếu tôi là cô gái đó, tôi sẽ nói với người con trai trước hôm cưới, rằng tôi.......... hì. Rồi sau đó ra sao thì ra. Vì đằng nào cũng lấy chồng mà, yêu ai thì cũng phải nói ra, lẳng lặng như thế mình sẽ ân hận cả đời. Tôi nhớ có một câu của ai đấy, bạn chép tặng trong sổ (linh tinh), mạn phép tặng các bạn (đã được dịch ra)
    Yêu một người mà không được đáp lại thì thật là đau buồn, nhưng điều đáng buồn hơn là không để người đó biết được tình yêu của mình.
    Tất nhiên, cư xử trong tình yêu fụ thuộc vào tính cách của mỗi người, có người âm thầm chịu đựng một mình cho dù cả hai yêu nhau... rồi để khi nghĩ lại lòng lại đau...
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm...
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này