1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỗi Tại Ai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AndrewTran, 13/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Một một buổi sáng đẹp trời 7 năm về trước A và B tươi cười nắm tay nhau thề ước và trao nhẫn cưới. A là một thanh niên cực kỳ thông minh , lịch lãm, kiến thức sâu rộng nhưng ....nghèo và chưa thành đạt. B là một kiều nữ lộng lẩy kiêu sa xuất thân từ một gia đình đại gia. Có lẽ B yêu A vì anh quá thông minh xuất chúng. Có lẻ A yêu B vì chị quá xinh đẹp đáng yêu. Nhưng hôn nhân không phải là mơ, B tự nhiên rơi từ lối sống đại gia vào cuộc sống lo lắng cơm áo gạo tiền. Cô phải xin mẹ mình mọi thứ đắt tiền cô muốn như xe cộ nhà cửa.....Năm tháng trôi qua A suốt ngày đắm chìm trong nghiên cứu khoa học mọi gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên vai B. Cô bắt đầu thay đổi trở nên một phụ nữ cau có khó chịu. Cô mắng A suốt ngày. Cô chửi A thông minh nhưng vô dụng. Nhưng rồi họ có con. Sau khi có con cuộc sống bận rộn hơn. B cảm thấy áp lực hơn và càng chửi nhiều hơn. A vẫn không hề thay đổi cứ tối ngày cắm đầu vào một dự án gì đó mà B cho là viễn vông. Cuộc sống gia đình họ hoá thành địa ngục. Thế rồi một thanh niên tài ba xuất hiện. Anh thông minh và giỏi kiếm tiền tháo vát trong cuộc sống. Anh theo đuổi và B sa ngã. Nhưng trước khi A phát hiện B đã tự biết dừng chân. Co xin lỗi A và hứa sẽ không tái phạm. A lặng lẽ gật đầu. Cuộc sống gia đình họ từ đó có vẽ đầm ấm hơn do B không còn chưởi nhiều như trước nữa. Nhưng giữa lúc đó A gặp một nữ bác sĩ trẻ, cán bộ giảng của trường ĐH y dược và họ yêu nhau. B phát hiện ra mối tình vụng trộm. Sau những trận chiến tưng bừng B nguội lại và nói bỏ qua hết. Nhưng một năm sau cô cho biết cô không quên được chuyện mình bị phản bội không chịu nổi bị cắm sừng và quyết định đưa đơn li dị. Toà xử hoà giải rồi tạm li thân. Bao nhiêu nước mắt và hối tiếc. Sau khi li thân A thành công với dự án viễn vông của mình sau gần 10 năm vất vã. A trỡ nên giàu có và triễn vọng sẽ ngày một giàu hơn. Có lẻ cũng không còn bao lâu nữa để mọi người biết tên anh. Họ vẫn li thân và không tìm ra con đường quay trở lại.
    Lỗi do đâu?
    Câu chuyện này 100% là sự thật.
  2. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    bạn bỏ dấu sai nhiều quá, đọc mệt lắm.
    Lỗi do 2 người quá kỳ vọng vào người b ên kia, ko tính tới thực tế
    Lỗi do tình yêu của 2 người ko đủ lớn để có thể hòa hợp với nhau.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    2 đứa trẻ con lấy nhau thì lỗi là phải rồi!
    Làm chồng mà thực hiện công việc rồi không chia sẻ nổi với vợ con chuyện cơm áo gạo tiền thì cũng vớ vẩn. Dù công việc có khác ngành nghề, nếu thật sự chia sẻ vẫn có thể nói cho nhau hiểu được.
    Làm vợ mà chưa hiểu được gánh nặng cuộc sống là gì đã nghĩ tình yêu toàn màu hồng, gật gù lấy nhau cái đã.
    2 người này phải đi chuyên gia tâm lý, chắc họ sẽ có cách tốt hơn. Hoặc nếu không phải ngồi lại với nhau vài buổi để bên này hiểu bên kia nghĩ gì. Vậy thì may ra còn được ...
  4. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    lỗi tại cả hai, không thấu hiểu, không chia sẻ để cái miếng cơm áo gạo tiền đè nặng.
    Anh chồng khi lấy vợ chắc là anh rất tin ở vợ nhất là vấn đề kinh tế, anh là một con người tài năng, nhưng vì còn trẻ nên chưa giàu có được.
    Anh miệt mài nghiên cứu thế mà vợ không ủng hộ được, không thể vượt qua sóng gió đầu đời và chính chị vợ lại viết đơn ly dị, chị đã không thấu hiểu được những con người làm công tác khoa học, chị quá thực dụng.
    Bây giờ thì tùy vào hai người mà thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cứ nói chính xác bao lâu và tôi phải đọc báo gì để tôi biết tên A cái đã.

    Từ giờ đến đó thì tôi thấy là câu chuyện kia kể từ phía A, chứa đựng mong ước của A về 2 điều:
    - sau này mình sẽ giàu có, giàu hơn nhà vợ nữa
    - mọi ng ủng hộ tình yêu của mình với 1 cô nào đó thông minh (chứ k phải là chỉ đẹp, giàu mà thiếu thông minh như vợ) và biết ủng hộ ý thích nghiên cứu khoa học của mình.
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tại sao đoạn kết lại cho là việc xấu ? Và vì cho là việc xấu mà bạn phải đi tìm lỗi tại ai.

    Tôi thì cho rằng đoạn kết là việc đáng mừng, vì rốt cục hai con người đáng nhẽ không nên lấy nhau nay đã được tan rã và có cơ hội tìm được người hợp với mình hơn.

    Đời là vậy, nhiều kẻ không chịu chủ động hiểu đời thì đời sẽ dần dạy họ hiểu thôi mà.

Chia sẻ trang này