1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạm biệt của Benkai

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt của Benkai

    Mặc dù rất đau buồn, nhưng Benkai vẫn phải gạt lệ nói lời tạm thời chia tay với TDC vì những lý do chính sau:

    1-[Tình yêu là trên hết]: Quyết tâm không để mang tiếng là: "Có tiếng nhưng không có miếng". Benkai sẽ khăn gói quả mướp để lên đường đi tìm hạnh phúc hy vọng sẽ Bắt được tình yêu trong năm nay (*trích lời của Hội trưởng Mit).

    2-[Tiền xếp hàng thứ hai]: Vì lý do đã trót dại nhận việc vào người nên ẩn cư tại sơn trang để tu luyện nội công tâm pháp mới.

    3-[Thứ ba là sức khoẻ] Do hoạt động quá độ nên Benkai bị một chấn thương ở chân phải.

    Thời gian vắng mặt: 45 ngày kể từ 00:00 ngày 20/05/2002.

    To ALL: Nếu lỡ có bác nào thấy em mò lên tham gia thì mọi người hãy hiểu cho là : để đến được tức là đã một sự đấu tranh cực kỳ gian khổ.
    To Vari, Quocviet, Ghost: Khi ta quay lại sẽ tranh chức Trưởng ban chăm sóc chị em của các người. Trong thời gian tới nhớ luyện gan mật cho tốt để thêm can đảm mời chị em nhảy. Ít nhất phải ra nhảy 8/10 điệu trong một buổi. CHứ không lên sàn làm cái giề...ề...?!
    To Bosch: Nếu có ai hỏi han gì về Benkai thì nhớ trả lời kheo khéo vào nhé. Benkai khoái Bosch vì cái sự rụt rè, dưng mà làm "quan chức" trong TDC thì bị đánh giá là "yếu pin" đấy
    To Mit: Bé nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn nhìu nhìu vào để còn có sức chiến đấu. Nếu có vụ cafe hoặc thịt .... gì ... gì đó vào khoảng 4h30 đến 6h30 thì gọi anh với nhé.
    To ATC: Bác phải quyết tâm để trở thành vũ sư trong năm nay đấy nhé. Bác làm cố vấn thì hay miễn chê rồi, nhưng học nhảy là nghiệp vụ chính thì vẫn còn đuội quá.
    To H2H: Đừng bắt con cóc làm thơ nữa nhé.
    To Choc: Lần sau sẽ giới thiệu cho chị một vài bước Mambo, Salsa. Thích dancing với chị vô cùng.
    To Chitto: Mong đại sư bỏ chút thời gian tu hành để dẫn dắt chị em trên con đường vũ đạo.
    To Manhcuong: Em khoái bác ở cái đoạn ít nói. Hiền nhân bất lộ tướng mà. Dưng mà bác chịu khó chăm sóc các thành viên mới nhé, nhất là các thành viên chưa biết dancing hoặc chỉ hơi biết biết.
    To Zazu: Tập lại Walkz cho thành tuyệt chiêu đi. Và tập thêm những điệu khác nữa. Cậu là thành viên có thể hình lý tưởng nhất TDC đó.

    Gửi lời chào tạm biệt sớm trước mọi người.
    Hẹn gặp lại!
    Ghi chú: Tin thật 100%, đảm bảo không phải tin vịt.


    Chào Thân ái và Quyết thắng.

    [side=4]@Benkai@[/side=4]
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    quocviet:
    Anh đã đi rồi, anh trai của tôi
    Người anh vui tính nhất trên đời
    Hôm qua mình vẫn còn cụng chén
    Chỉ một ngày thôi đã xa rồi....
    Bosch:
    Ngày mai vui bước trên đường xa
    Liệu anh còn nhớ chuyện hôm qua
    Anh em quây quần trong lán trại
    Chân tình như thể con một nhà.
    Mit:
    Anh đã đi rồi, anh chạy sô
    Chạy sô để kiếm lấy một cô
    Bắt về cưới liền luôn làm vợ
    Rồi dắt lên sàn nhảy Mambo
    H2H:
    Anh đi xin chúc anh thành công
    Ti đi ci này vẫn ngóng trông
    Không một (01) ngày kia anh trở lại
    Lên sàn cùng vợ nhảy Lam Vông
    <--- CON COC

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 16/05/2002 23:42
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bác ra đi em thương tiếc ngậm ngùi
    Lòng tự nhủ sẽ chuyên cần tập luyện
    Để rồi một ngày đẹp trời bác bỗng nhiên trở lại
    Đã thấy zazu là bachkhoa đệ nhất Waltz

    *$*zazu*$*​
    Được sửa chữa bởi - zazu vào 17/05/2002 01:48
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, đầu tiên là Olympic, sau đến bác Benkai.
    Có lẽ thứ ba phải đến lượt mình
    DMC
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người thứ 4 là: Mitlo
    Mit xin vắng mặt trong một thời để giải quyết một số công việc riêng, nhưng thỉnh thoảng có đi nhảy ở đâu thì nháy cho Mít một câu với nhé, bận mấy cũng sẽ cố gắng
    Híc híc nhớ mọi người lắm
    Mit@
    I believe I can fly
  6. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao mọi người bỏ đi hết thế này, vậy thỏ bông nâu nhảy với ai đây? hức .....hức...hức...
  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em cũng xin tạm biệt thôi,thi đến nơi rồi,các bác làm thế này thì chít cả lũ à.....hic

    ghost_casper
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    quocviet cũng xin tạm biệt nốt
    Khi nào rảnh rỗi lại lên chơi
    Mọi người đi đâu cho đi với....


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thế là box tan tành sao ?
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại "banana" thế nhỉ ?
    Toàn thấy người cũ bỏ những người khác cũng chạy theo, thế những gì các bác hứa hôm ra mắt ở ĐH Văn Hoá đi đâu mất rồi? chẳng lẽ bỏ mặc lính mới chân ướt chân ráo tự tập à?
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này