1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạm biệt của Olympic. Lí do: <<<Bắt chước anh trai về quê.....đuổi gà cho vợ>>>

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Olympic, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt của Olympic. Lí do: >>



    To bac manhcuong:
    Đầu thư xin nhắn bác
    Biết bác bận việc riêng
    Thời gian cố thu xếp
    Để giúp đỡ anh em

    To Mitlo:
    Trời ơi tiến bộ không ngừng
    Chắc là năng khiếu cộng một phần chuyên tu
    ông trăng quay chửa đủ vòng
    Dân tình thế thái trợn tròn mắt xem.

    To anh Fin:
    Ơ hay góp ý bao lần
    Dép da sao vẫn lên sàn đi chơi
    Tiền nhiều bác để làm chi
    Đóng đôi giày nhẩy bác thời vẫn xôm.

    To zazu:
    Biết bác thích nhạc Van.
    Em chia vui cùng bác
    Nhưng bác lười như ... hủi
    Chẳng chụi tập chuyên cần
    Em nhỏ nhời nhắn bác
    Giữ truyền thống Bách Khoa
    Bác còn lười như thế
    Em cho bác tan xương.

    To Gaby:
    Zazu bơ vơ?
    Hỏi muội có biết????
    Hic
    hic

    To quocviet:
    Anh cũng như chú
    Dều sắp lên đe
    Chú thì thi cử
    Anh thì luận văn

    Cuộc đời có bốn cái xôm
    Ăn no, ngủ kỹ, chơi dài, sông dai.

    Chú cố thi tốt
    Rồi chú cùng anh
    Đi chơi, đi nhậu
    Anh sẽ chủ trì
    Chú thì chủ chi
    Túng quá: cốp xe
    Ta đem cầm cố
    he he he

    To Tedison
    Em thời biết bác chưa lâu
    Nhưng em tin bác hiểu nhiều biết sâu
    Biết cả bác thích dan cing
    Em chỉ xin nhắn một câu thân tình
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

    To ATC:
    Khổ thân bác
    Thân nô bộc
    Giúp cho mạng
    Được tốt hơn
    Có nhiều điều
    Em học bác
    Cũng có điểm
    Bác học em
    Ta hợp tác
    Thế mới xôm

    To H2H
    Lần đầu tiên gặp gỡ
    Cũng biết muội dịu dàng
    Dẫu rằng huynh chẳng khen
    Muội vẫn là duyên dáng
    Bác ATC đâu rồi nhỉ. Chẳng thấy trả nhời rì cả. he he.Vụ này xôm đây.

    To Chitto:
    Mảnh mai cây đứng chịu sương
    Nhiệt tình pha với tấm lòng đam mê.

    To thangnick81&bigkit9:
    Cùng là trong giới nhảy
    Chưa có dịp quen nhau.
    Yous nhảy hay lắm đó
    Luyện tập tạo thành công

    To RnR:
    Trai nam nhi thân dài vai rộng
    Liệng tám thân như sóng cuộn nhịp nhàng
    Có ai như cậu ăn to nói lớn
    Giấu mặt đichẳng chịu ra giúp đời

    To DieuAn:
    Phục lắm đó: Cô thợ may trẻ.
    Hiểu biết nhiều và trái tim mộng mơ.
    Nếu muội là cô công chúa nhỏ
    Huynh sẽ là ... thi sỹ chất lượng cao.

    To Boy_Chealse:
    Cảm ơn bạn Mod box thể thao
    Đã cùng mình có ý kiến đóng góp
    Ya tưởng đó mình monh thành hiện thực
    Một "Trái tim cộng đồng" ấm áp lửa yêu thương

    To Blue_allrise:
    Bạn bè đã từ lâu
    Tao bảo mày đủ thứ
    Bảo mày vẽ kỹ thuật
    Bảo mày tạo tranh vui
    Bảo mày đi xe máy
    Lại bao mày uống bia
    Vậy mà sao mày ki
    Giấu tao tranh cổ diển
    Không hông thì mai nhé
    Mang tao cái Mo đem
    Tranh thì nén vào đĩa
    Mang cho cậu cóp pi

    To Kid_o
    Anh với chú cùng câu lạc bộ
    Cùng học tập và cùng đổ mồ hôi
    Có vài việc chú hỏi ý anh
    Đôi công việc anh cần chú giúp
    Cảm ơn chú, anh ghé tai nói khẽ:
    Có nhiều điều nên yên lặng, vờ như không
    .[r10)]
    To Cook, MMDS, tydc:
    Các bác nhiệt tình, em khâm phục
    Thôi em chúc các bác thành công.

    To A9:
    Khen Trung chững chạc hơn người
    Ưu điểm như thế mới là .... em anh

    To Jet, Bochipry:
    Quen biết nhau đã lâu
    Đến giờ anh mới biết
    Hai cô công chúa nhỏ
    Cũng tham gia diễn đàn
    Cho hỏi nhỏ một câu:
    Bao giờ Bo cưới thế?
    Khi nào Jet lấy chồng?
    Nhớ báo cho anh biết
    Anh còn tiết kiệm tiền
    Đặng may bộ com lê
    Mặc đi ăn cỗ cưới


    To maple:
    Hà Nội và Đà Nẵng
    Tuy cách trở xa xôi
    Nhưng mình cũng như bạn
    Luôn luôn hướng về nhau.

    Vui nhất khi vào TTVN là mình biết bạn và tham gia vào Box Dancing. Bạn luôn ở bên mình, động viên mình những lúc buồn. Tuy chưa có đk nhưng rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Mình hy vong có dịp sẽ được vào Đà Nẵng tham bạn.

    To Chipy_hi
    Đã gặp gỡ từ trước
    Vậy mà huynh cũng quên
    Xin lỗi muội lắm lắm
    Bộ nhớ huynh bị treo

    To Bosch:
    Đệ quý huynh nhiều hơn huynh tưởng
    Bởi những điều huynh chẳng biết được đâu
    Nhứng điều mà đệ đang tìm kiếm
    Đang học hỏi và rèn dũa bản thân mình
    Huynh có biết sau cái sôi nổi ấy
    Đệ là người trầm lắng còn hơn huynh.



    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  2. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, em rất hiểu điều anh nói. Dù sao thi đây cũng chỉ là bye TTVN đúng không. Thứ 7 này anh em mình vẫn dancing ở câu lạc bộ chứ. Hì, mà nếu rảnh thì lên sàn chơi với hội TDC. Đi đi đừng làm em mất cảm hứng nhảy là không xong với em đâu!
    Ke lang du
  3. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------

    Chú làm thơ hay quá.
    Chả biết nói gì hơn
    Tặng cho chú năm sao
    Đem về làm quà tặng.

    K@
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    --&gt; To Olympic:

    Em với bác cùng trai chưa vợ
    Quyết chuyến này đi chợ thật xôm
    Mua hẳn 1 quả chôm chôm
    Mang về đánh chén trong ngày chia tay
    Tình bằng hữu em nhường bác vỏ
    Lại nhường thêm cái hột rõ to
    Vậy là bác được phần to
    Ngậm ngùi em chén cái cùi con con...


    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 14/05/2002 17:59
  5. H2H

    H2H Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To:olympic.

    Bác đi thì cứ đi đi...
    Bày đặt thơ thẩn làm ....chị em ngậm ngùi...
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ô này ...Bác Pic đi đâu ???
    Về quê ..chăn vịt ..để sầu cho ai ???
    Gửi lời chúc bác sớm mai ...
    Luận văn bài đó ..tài trai ..xá gì !!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 15/05/2002 00:57
  7. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ô lim thôi đã thôi rồi
    Chị em 4x ngậm ngùiiiiiiiiiiiiii... chia chân
    Nhớ chú thủa thành lập bốc (box)
    Vẫn sớm hôm căm cụi pâu (post) bài
    Làm sao chú vội chia tay
    Thoạt nghe anh bỗng ...
    nổi hứng làm thơ
    Luận văn xong.... làm bữa chứ nhé...

    TYDC
  8. NobleEagle

    NobleEagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dancing sắp cho ra đời tuyển tập thơ rồi. Khá khen chú Olimpic, chú làm gì là được đấy. Ngày xưa có thơ "bút tre", nay chắc có dòng mới: thơ "bàn phím".
    NobleEagle
  9. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chú Olympic ơi, chú ra đi làm anh buồn quá, thế là từ đây RÃ BIỆT RÒI.
    Đùa tí thôi chứ, không có Olympic là mất một thành viên tích cực đây. Chú cố gắng lo bài vở, dù sao đấy cũng là việc chính cần làm. Khi nào rỗi thì lại tham gia với mọi người cho vui. Nhé!
    DMC
  10. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc... chưa kịp bắt tay bác lần nào ... chúc bác về chăn gà cho tốt, khi nào lên thì xách thêm mầy con gà mái nhá....

    thangnick81

Chia sẻ trang này