1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạm biệt của Olympic. Lí do: <<<Bắt chước anh trai về quê.....đuổi gà cho vợ>>>

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Olympic, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú lại về chăn gà thật à?
    Chúc chú thành công nhé, mọi người trên TDF muốn ăn thịt gà của chú lắm dấy!
    Khi nào bảo vệ LV xong thì lên tiếng một câu nhé để mọi người lại được đọc thơ của chú!
    Cook
  2. bochipry

    bochipry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác Pic ơiiiiiiiiiiii...
    Sao đành lui chốn " quê phòng"
    Để tâm em xót, lòng em não nề
    Đang thời sinh lực tràn trề
    Mà sao bác lại... về quê.... đuổi gà!!!!!!!! hic' hic'.....
  3. bochipry

    bochipry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ui ui chết rùi... Tại sao mình lại để chữ to như thế này nhỉ... Cứ làm như thơ của mình hay lắm ý... Eo ơi xấu hổ quá.. Các bác đừng cười em nhé...
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    --&gt; Thư gửi Olympic

    Ơ kìa chú O lim
    píc sao vội vàng thế
    nán lại chút đã nhể
    anh em có nhời chào
    Đồ án ra làm sao ?
    mà vội về với vợ
    dù sao cũng đừng sợ
    Nam nhi...ấy chuyện thường

    nhưng...
    kể ra cũng thấy thương
    5 năm trời mài đũng
    bay giờ ... lỡ mà thủng...
    chỉ còn nước ăn mày

    dù sao thì...
    Chú thử nhìn tôi đây
    5 năm trời như chú
    đắng cay cũng nếm đủ
    đồ án sắp nộp rồi..

    vậy...
    nên là chú nghe tôi
    đừng lao tâm khổ tứ
    học bao giờ cho đủ
    không chơi phí ...cả đời.

    Nào là vụ đi bơi
    Nào là vụ đi nhảy
    Bao nhiêu việc ra đấy
    Sao chú nỡ khước từ

    Ừ thì biết nam nhi...
    phải có thân chi chí
    nhưng mà nghĩ : " Bố khỉ "
    Cuộc đời có một tị
    lại sống được tí ti
    đày cái thân làm gì
    chơi đi cho đỡ phí.
    ..
    Đấy là chút suy nghĩ
    Triết xuất từ trái tim
    Nếu mà chú không tin
    Ra đây ...
    ...xin tí ... tiết.

    *$*zazu*$*​
    Được sửa chữa bởi - zazu vào 16/05/2002 01:17
  5. Badhunter

    Badhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới gia nhập TTVN online, tình cờ bị sa vào cái box của các bác. Em thấy thơ của các bác nếu nói không hay thì cũng phải....í quên... thì cũng không phải mà hay thì cũng không phải....í...lại quên tiếp....thì cũng phải, nhưng kiểu thơ này em xin mạo muội đề xuất một cái tên mà em hy vọng nếu được các bác chấp nhận thì chắc sau này nó cũng nổi tiếng không kém "bút tre" bao nhiêu đâu, đó là thơ "bút bổ củi"....xin các bác thứ lổi cho em.
    À mà lại í quên một lần nữa, cho em hỏi cái box của các bác hoạt động gì vậy?. Nếu các bác không chê thì cho em tham gia cùng!!!!!
  6. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thành nhà thơ hết rồi, cả bochipry cũng thơ thẩn cơ à. Ngạc nhiên quá.
    DMC
  7. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cung tiễn cung tiễn, thôi bac Pic đi nhanh nhanh cho iem nhờ nha', chứ để tình hình này thơ(thẩn) chảy tràn hết box thì mệt lắm.
    Đi nhanh, đi ngay
    (Rùi về nha')
  8. bochipry

    bochipry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ặ? b?Ăc manhcuong hay nhỏằ?... Sao b?Ăc lỏ?Ăi nói em thỏ?? cặĂ chỏằâ.. Thà b?Ăc cỏằâ thỏ??ng thỏ??n ch?ê thặĂ em không hay còn hặĂn, ?'ỏ??ng này.....
  9. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ô Lem Pích thân thương
    Vài lời nhắn nhỏ trước khi đến trường
    Cuộc đời dẫu có trăm đường
    Vẫn nên chọn đúng con đường sắp đi
    Trăm năm nào có ra gì
    Những gì để lại mới là đáng ghi
    Chú đừng vướng bận làm chi
    Đời nào có khác bước đi trên sàn !
    Khiêu vũ ta có điệu Waltz
    Một điệu cổ điển chẳng màng đến ai
    Kế đến lại có điệu Jive
    Khi nhảy quay cuồng bỏ mặc tương lai
    Tango nhảy khó thành tài
    Bỏ thì lại tiếc học thì thấy "khoai"
    Paso trông có vẻ oai
    Nhưng bước không khéo sẽ thành hoài công
    Rhumba, nỗi nhớ mênh mông
    Đôi khi khao khát như sông cuộn mình
    Đôi khi như gặp bóng hình
    Thân thương ôm ấp rất tình, rất thơ
    Foxtrot, bước nhảy như mơ
    Ung dung, tự tại, ngu ngơ, phớt đời
    Quick step như lời gọi mời
    Nhanh nhanh kẻo lỡ pác - nờ như chơi
    Samba bốc lửa ngút trời
    Nhảy xong mới thấy lòng mình chơi vơi
    Salsa thì miễn bàn rồi
    Điệu nhảy như thể bản năng con người
    Cha cha là điệu thứ mười
    Điệu nhảy đón chào trong những ngày vui
    Hôm nay chỉ nói thế thui
    Những điệu còn lại để tui nói dần
    Hãy cho tôi góp một phần
    Vào trong lời chúc ân cần tới you ( Olympic và nhưng ai sắp nộp đồ án tốt nghiệp )
    Đừng nên lo quá, buồn nhiều
    Chúc vui, thi tốt và yêu cuộc đời !!!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  10. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác MMDS làm em ngạc nhiên quá!
    OLYMPIC ơi! chăn gà xong rồi thì dậy cho bác MMDS kỹ thêm một chút nhé để MMDS lại làm thơ miêu tả cái hồn của từng điệu nhảy nhé!
    Nghe Phê Quá!
    Cook

Chia sẻ trang này