1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạm biệt hôi cún HN....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lời tạm biệt hôi cún HN....

    Em, I_hate_love@ cũng là Ot6mau@, từ hôm nay xin rút khỏi danh sách thành viên của Cún 82 HN.
    Em thật sự đã nhận được rất nhiều niềm vui và sự quan tâm của mọi người dành cho mình.. Cún HN trở thành một mái nhà thứ hai, giúp em quen biết và thân thiết với rất nhiều người và có cả một tình yêu mà theo em thì là tuyệt đẹp.
    Em quí mến tất cả mọi người. Quí chị Chiqui@, chiếc nhẫn chị tặng cho em hôm SN tại nhà anh Quitaro em vẫn còn mang theo bên mình và coi đó là bùa may mắn. Cũng như sợi dây tay mà anh trai Silvermoon@ đã tặng em làm bùa hộ mệnh.Người anh trai mà em rất quí tuy trong anh ấy em ko còn tồn tại nữa, thì với em anh ấy vẫn là anh trai. Khi em cảm thấy chán nản thì em lại nghĩ đến mọi người và cảm thấy được an ủi rất nhiều.
    Em quí chị Conhuighe9@, một người chị dịu dàng và thân thiện, người đã cho em cái nắm tay cổ vũ và chia sẻ. Anh Kakuli@ một ông anh béo nhưng vui tính và tốt bụng, người mà nếu sau này có gặp lại từ em vẫn ấn tượng rằng " luôn tán tỉnh em trên net"... Em quí chị Moonsnow@, người chị rất hiền và đã từng lo lắng khi em ốm. Một chị Vitdethuong@ thật dễ thương và dễ mến. Một chị Joycee@ luôn ồn ào và náo nhiệt....
    Em được ban phát cho một ông anh trai tốt như Paingod@, một người anh luôn thật thà và đã làm em thật sự cảm động khi điện thoại chúc mừng Sn em...Thêm một ông anh Mabu1982@, ông anh mà biệt tích suốt một thời gian nhưng vẫn nhớ đến cô em gái này... Một Honghanhi@ chưa bao giờ biết mặt, nhưng đã rất hồ hởi khi cả 2 đều là em trai của anh Beckhamhp<= một người anh trai nữa, tính khí thất thường nhưng vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em.
    Em lại ấn tượng với một anh MMF@ tròn xoe, chủ nhân nụ cười 4 mùa lấp lánh ánh sáng, ngày đầu gặp nhau đã cãi nhau ầm ầm.. Quen được một chị Bagiakhotinh@, người chị đầu tiên bị lừa bởi cái vỏ bề ngoài của em và đã khen em hiền, dễ bị ăn hiếp... hi hi... Một ông chồng Quitaro@, cứ tưởng là gấu lắm cơ, nhưng lại hiền queo và nhìn dễ xương như trẻ con..Một lão béo Vitieubao@ đã từng đèo em đi lông nhông suốt 2t đồng hồ quanh HN vào ngày đầu tiên em biết đến hội Cún HN.
    Cũng nhờ 82, em quen và thân với Hduybang@, con khủng long hâm nhất hành tinh cũng là người em quí nhất và chia sẻ đầy đủ vui buồn chua cay cùng với em. Và em lại có được " một ông bạn lớn" tình cảm như anh Shogun82vn@, người đã đón tiếp em nồng nhiệt khi em ra HN và 2 anh em đã từng " choảng" nhau túi bụi ko vì lí do nào cả. Một bà chị Nhoc_cj@ láu lỉnh và ngổ ngáo ko như cái vỏ bên ngoài dễ thương <= he he.. Bà chị đã từng thấy em choảng nhau ra trò với anh Sho@ và ăn hiếp Cherish@...
    Và em thật sự hạnh phúc khi có được một TY với Cherish, tuy là đã chia tay nhưng em vẫn luôn quí anh ấy. Một con người đem lại cho em nụ cười nhiều nhất.. và bây giờ đã là một người bạn tốt... he he TY đấy có thể gọi là đẹp vì người ta hay bảo : " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..".... TY của tụi em đẹp đấy chứ nhỉ???
    Và tất tất cả những người quen qua net của hụi cún 82, những người lớn tuổi hơn nhưng em chưa được gặp mặt, vẫn luôn cổ vũ em . Mọi người đều mang đến cho em nụ cười hạnh phúc và rực rỡ nhất. Cho em gởi lời chào tạm biệt đến tất cả...
    Em vẫn hi vọng ngày em quay lại, mọi người lại mở vòng tay chào đón em và che chở em như đã từng...
    Thx so much and bye bye all!!!!

    Love là một thanh Socola nhúng nước
    Quyết không để tụi boys xem thường
    Nhím
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có ý định quay lại thì chào mọi người làm gì hả em.... Cứ vắng mặt một thời gian, mọi người sẽ chờ em quay lại mà.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ơ !! chiqui truớc khi.......... ra đi cũng chào cả nhà 2 3 lần thì phải ! chào xong rùi mà vẫn........... !! hik
    ơ chuyện em nhím thì........ !! miến ý kiến thôi ! hì hì
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  4. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thằng cherish mày để cái chữ kí thế mà coi được hả ..rách chuyện...sis nè...hehe
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hik hik !! sis đấy hả !! nick củ chuối thế !! hi hi hi !!! change sign xong thì phải post thì nó mới change duọc !! hik hik
    hik hik hik !!!! what's love ????
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vinh ơi , cái hình chị này xinh phết , hay là change cái avantar thành hình chị này đi ,hix ... quên ... cái răng chị này nhìn không cảm tình mấy ...
    [​IMG]
    Nhím ơi , nghĩ gì mà viết như thế ??? Phải về VN rùi ra HN chơi với mọi người chứ ... Cứ kệ cái thằng Che đít em ạ ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 17/11/2002
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi dù gì thì cũng ra Hn mờ đúng không? Cô hứa với tôi rồi đấy hehe không ra ngoài này là không xong với tôi đâu. Nhân bảo gì rồi đấy mặc xác cái thằng Chedít hâm ấy nhá!
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    em đừng bao giờ nói với anh những lờilẽ như thế này nữa nhé,anh ko thich đâu,hãy là em gái ngoan cua anh nha
    đừng cất giữ những kỉ niệm đẹp về 82nhé em,em hãy mang theo bên em đi,đừng đóng gói nó lại đấy
    em mà nói 1 lần nữa như thế này thì ko còn anh em nữa đâu đấy
    hãy tự tin lên em nhé!!!love iu so...
    LH@
    [​IMG]
  9. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt em,em gái!
    dù ra khỏi hội cún nhưng mọi người sẽ luôn nhớ đến em!
    friends will be friends!

    i'll follow the sun!....
  10. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
              ơ.. sao ko có mình nhở? chào thiếu rồi em ơi When u find yourself fading, close ur eyes and u'll realize ur friends are ur energy [​IMG]
    -----------
    SreRr
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này