1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tạm biệt hôi cún HN....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tớ không có ý gì cả. Tớ chỉ nghĩ là tớ hiểu đưọc tại sao I_hate_love lại ra đi thôi. Vì tớ đọc bài và thấy các bạn cứ nghĩ là I_hate_love ra đi vì chia tay với cherish. nên tớ lên tiền thôi mà.
    Còn tớ là thành viên mới. Tớ vào đây để tìm hiểu về cô em gái bí ẩn của tớ thôi. Rất vui khi được làm bạn với các bạn. Ngoài ra tớ không có ý gì khác cả!
    Có gì không phải mong hduybang bỏ qua cho tớ nhé!
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  2. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đừng trách móc hay làm gì nữa cả, hãy đọc rồi hiểu cho Nhím ạ:
    Trích những dòng nhật kí:
    "Ngày 16/11/2002:
    Thế là mình đã nói lời chia tay hội cún rồi. Buồn quá! Chẳng biết là có anh chị nào trách móc mình không nhỉ? Mình hi vọng là các anh chị hiểu cho mình?
    Mình cũng không biết tại sao lại chia tay khi chính mình luôn mong muốn quay về. Nhưng tương lai của mình tăm tối quá! không ai khẳng định và chắc chắn rằng mình sẽ quay về. Ngốc thật! Chợt nhận ra, mình không còn là con bé kiên cường, mạnh mẽ và lạc quan ngày nào. Mình thay đổi mất rồi. Mình không thể nào nắm giữ được những điều mà mình mong muốn...
    Mình không ra đi vì chia tay với gà, vì chính mình đã định post bài này từ lâu rồi cơ mà! Chẳng hiểu khi đọc được những dòng
    chữ ấy, các anh chị có hiểu cho mình không? Hay cho mình là một con bé yếu đuối.??? Tức thật! Tại sao lại ngay lúc này thì gà lại bảo chia tay nhỉ? Uh chẳng qua là tại mình ngốc nghếch quá thôi. Cô Băng cũng chẳng có cạnh mình để mà mình có thể ôm lấy cô ấy. Mình đã bắt đầu có cái ý nghĩ dựa dẫm từ bao giờ ấy nhỉ? Đầu óc mình có vấn đề thật rồi.....
    Buồn thật! Lần đầu tiên cảm thấy bất lực với chính bản thân mình như thế này... không thể khóc, mình không thể. Mình vẫn còn có những người thân thiết bên cạnh, không thể khóc bây giờ!! Mình nhớ chiến hữu của mình, nhớ bé con, nhớ lão 1/3, cả Cơm Nguội, đỏng đảnh và những người thân của mình. Nhớ đến day dứt lòng. Ước gì ngay bây giờ có mọi người ở cạnh, để cổ cũ cho mình một câu nhỉ??... Mình cũng vẫn chỉ có một mình thôi!
    Lỡ mình không trở lại thì sao? thôi coi như mình post bài để từ biệt luôn vậy. Còn nếu không thì các anh chị lại trách móc mình thế này, ra đi một cách im lặng..... Uh thì post mà trái tim thì không muốn tí nào!!!....
    Chia tay với gà, mình vui nhiều hơn buồn. Vui vì Gà có thể cười hạnh phúc và sống một cuộc sống tốt hơn, có thể cười bên cạnh người con gái gà yêu. Mình chỉ đem lại bất hạnh và nỗi buồn cho tất cả. ... Không khóc nữa, và không có quyền được khóc. Chỉ mong mọi người hiểu được lòng mình. Hiểu được mình khao khát quay trở lại như thế nào??
    Cố lên nào nhím ơi! Trước đây vẫn đứng một mình mà. Gà vẫn còn tồn tại mà. Và còn có bao nhiêu người mong chờ nhím quay trở về mà. Uhđúng rồi!!Mình không được phép đầu hàng. Không thể nào đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận và đổ lỗi cho nó được. Đứng dậy và mạnh mẽ hơn nữa nào. Mình sẽ lại là con bé I hate love, lại là nhím kiên cường và bản lĩnh ....
    Mình mong ước được quay trở lại........."

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    sao tự dưng lại chia tay vậy em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không tham gia họp ở hà nội thì vẫn tham gia trên mạng được mà , thế giới này nằm hết trên internet mà ; nói lời chia tay làm gì để thêm buồn lòng hả em
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật.
    Tại sao lại ra cơ sự này nhỉ.
    Có chuyện gì vậy em ơi?
    Dù có chuyện gì đi nữa em đừng nên bi quan như vậy chứ.
    Anh hy vọng em sẽ lạc quan hơn và sớm quay lại với mọi người.
    Anh mong rằng ở phương trời xa đó 82 sẽ giúp em đỡ cô độc hơn.
    Tri thức là vô tận.
  5. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thiệt... tui vào thì bạn đã ra mất teo rồi.... không có duyên chăng??? hy vọng một ngày bạn quay lại cho mình gặp nhau!!!
    Động viên mình mạnh mẽ cũng là một điều vô cùng quan trọng khi bạn một mình... hy vọng bạn sẽ đứng thật vững lại như bạn đã làm được....
    Một người không quen biết... hy vọng bạn còn vào mạng mà đọc được những lời của mình...
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  6. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu............không thể hiểu...............
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    mọi người iên tâm đi,tháng 12 em í sẽ ra HN chơi,lúc đó nhờ đến anh chị nhiều lắm đó nhé
    nhì nhím nhì
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To I_hate_love: em có bao giờ nghe đến câu : " hãy tự tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ nhận được điều kì diệu"... tuy là chị không quen biết em nhưng chị nghĩ em là một cô bé mạnh mẽ. Chị cũng mong em mạnh mẽ và tự tin hơn. Tương lai còn ở phía trước cơ mà em.
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    em có khẳng định là em hiểu Nhím không ???? Nhím nhờ em viết lên à ??? Nhím là đứa có nghị lực nó sẽ vượt qua được, thôi không viết bài lên kiểu này nữa nhé , chị không tài nào gặp được Nhím ,em có gặp Nhím nói Nhím nhắn tin cho chị nhé lo quá . Có chuyện gì em về Nhím em có thể nhắn tin cho chị không ??? không thì gửi về hộp thư shogun82vn@ yahoo.com cũng được . Thanks !
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ cho rằng mình có thể hiểu được người khác , nhất là khi ấy chưa nói chuyện bao giờ cả
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này