1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Tạm biệt mod.(trang 10)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ ƠI THẾ EM ĐI THẬT À CHÁN WÁ , THÔI Ở LẠI ĐI, EM ĐI RỒI X_MAN NÀY BÍT LÀM GÌ TRONG BOX ĐÂY ......[
    THE END

  2. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Rút riếc giề, vớ vỉn. Oánh cho bi h. BÉ rút thì anh vào đây anh fá nát luôn, hị hị.
  3. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VẬY LÀ CHỊ THCD ĐÃ CHÍNH THỨC KHÔNG CÒN LÀ MOD CỦA DIỄN ĐÀN. SỰ THAY ĐỔI ĐÓ MẶC DÙ ĐÃ DIỄN RA MỘT THỜI GIAN SONG DƯỜNG NHƯ CHÚNG TA CHƯA BẮT KỊP VỚI SỰ THAY ĐỔI ĐÓ. KHI TÔI NÓI RA ĐIỀU NÀY CHẮC CÓ NHIỀU NGƯỜI SẼ CHO RẰNG VẮNG CÔ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG CÔ ĐI LẤY CHỒNG THÌ CHỢ VẪN VUI. TÔI BIẾT THCD KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ TRONG DIẾN ĐÀN KHI THCD RÚT ĐI THÌ VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG CÙNG CHỊ CHIA SẺ, GÁNH VÁC VIỆC XÂY DỰNG BOX NHƯNG CHỊ ĐÁ ĐI RỒI THÌ CÔNG VIỆC CỦA CHỊ MỌI NGƯỜI SẼ PHẢI GÁNH VÁC GIÚP. THỜI GIAN GẦN ĐÂY DIỄN ĐÀN CỦA CHÚNG TA ĐÃ TĂNG VỀ LƯỢNG TUY NHIÊN CHẤT THÌ KHÔNG TĂNG MÀ CÓ CHIỀU HƯỚNG GIẢM XUỐNG ĐỨNG TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ CÁC MOD PHẢI THEO DÕI SÁT SAO HƠN. TÔI BIẾT HIỆN GIỜ CÁC MOD CỦA CHÚNG TA ĐỀU ĐANG RẤT BẬN (NGƯỜI THÌ BẬN HỌC, BẬN THI, BẬN XIN VIỆC) NÊN:
    TÔI MẠN PHÉP ĐỀ NGHỊ CHÚNG TA CỬ RA MỘT NGƯỜI MỚI LÀM MOD ĐỂ CÓ THỂ CÙNG NHỮNG NGƯỜI CŨ GÁNH VÁC CÔNG VIỆC HIỆN TẠI VÀ GIÚP CHO BOX CHÚNG TA PHÁT TRIỂN HƠN

  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bác này chẳng chịu lắng nghe chiện triều chính gì cả . Anh Hoathep lên làm mob ( quên , mod ) từ lâu lắm rùi , còn có cả topic chúc mừng tân mod rồi cơ mà =)) .
  5. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi,giờ anh Hoathep chịu khó gánh vác công việc của chị Đá trước kia,tuy không đơn giản nhưng em tin anh sẽ làm được.Em thì đang bận ôn thi,anh Tee thì cũng đang bận xin việc,anh Gr thì đang ở nước ngoài.Tháng 5 anh Hoathep về nước thì ổn rồi,nên anh cố gắng nhé.
    Nhưng dù sao thì em thấy chị Đá không nên rút khỏi mod.Không cần biết vì lý do gì,nhưng ....em thấy chị làm là tốt hơn cả.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    @anh tunganhmai: Em sẽ cố gắng hoạt động đến khi CLB TN đã đi vào quỹ đạo. Và trước khi đi, em sẽ cố gắng tìm và đào tạo được một em tiếp nối bước chân anh
    Chị Chó xù mũm mĩm, chị ai thèm _nhớ anh, chị ngây thơ cụ, anh Sun, anh tee_eh, anh hoathep, .... <== những người đã đến với box cùng khoảng thời gian em ở đây, đã chứng kiến sự thăng trầm của box. Gắn bó với box, quen biết đc nhiều bạn bè, có rất nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn chất chứa. Anyway, nếu đc chọn lựa lại khoảng thời gian ấy, chắc chắn em vẫn viết đơn đi xin nhà cầm quyền TTVNOL cho một khoảng nhỏ Thái Nguyên box. Tình cảm ... nhiều lắm.... một vài dòng không thể gói gọn được.
    Thecat_baby: Chị làm tốt ở thời điểm hiện tại nhưng chắc gì đã là tốt cho tương lai . Hơn nữa, Đá giờ cũng cạn kiệt những chủ đề, tâm huyết đã fải sẻ ra thành nhiều mảng khác nhau rồi. Mình muốn tham gia ở góc độ là thành viên bình thường, ăn nói, viết bài thoải mái, gặp thằng điên nếu là mod thì ếch dám chửi còn là member rồi thì cho nó nát mặt . Cuộc sống thường ngày đã mệt mỏi, đã không còn sống thực với lòng mình, cớ gì lên mạng cũng fải gồng mình lên.
    Đá rút mod vì Đá đã khá yên tâm và có niềm tin vào các em trẻ tuổi như thecat_baby, trai_thainguyen, ngôi sao tím, cu_bill , lâm duệ chị, chú incomplete, .... dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của anh hoathep, anh tee chắc chắn box sẽ sớm ổn định, thậm chí còn vui vẻ hơn ấy chứ.
    Ngày trước, khi một loạt các thành viên dứt ao ra đi nhưng chị vẫn có thể gồng lên, giờ đây các em có đội ngũ rất đông, hùng hậu và ai ai cũng nhiệt tình, yêu quê hương..
    Dù người ra đi có vai trò , ảnh hưởng lớn đến đâu thì mạng với sức hấp dẫn vốn có của nó luôn thu hút những người mới và chính những người này lại tiếp tục khám phá, say mê và gây dựng. Dù là thành viên mới hay cũ, trụ cột hay không thì chúng ta đều chung một đặc điểm: Ấy chính là tình yêu quê hương.

    Tâm huyết cuối cùng của em với box là tổ chức một buổi OFFLINE sinh nhật box vui vẻ và hoàn thành topic " Sử ký box Thái Nguyên"

  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do tính bạo chúa ngày xưa vẫn còn chưa hết
    Anh Hoathep , bac teehe fải gọi là trùm chứ chị
    Bài viết mang tính đóng góp và xây dựng , cộng mp rùi hp cho chị Đá << tiếc em honh làm moder
    Nhìn cái sigal cool wúa , chị dạy em cách vô tư với, dạo này cảm thấy hông tự tin wúa àh .
  8. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả những người bạn mà em yêu quý.
    Quãng thời gian được sống trong bầu không khí của TTVN là quãng thời gian đáng nhớ và vui vẻ nhất của em.Em đã có rất nhiều kỷ niệm từ đây,cả niềm vui cũng như những nỗi buồn.
    Nhưng người ta nói,cuộc vui nào cũng có lúc chia tay,và chắc hẳn cái giây phút mà em không hề mong đợi ấy đã đến.
    Vì một số lý do (chủ yếu là chủ quan) nên từ giờ em không thể tham gia TTVN được,và cũng không thể hứa hẹn một ngày đó em sẽ quay trở lại,có thể sự chia tay (trên mạng này) là vĩnh viễn.Bởi thế em xin từ chức MOD,rút khỏi thành viên TTVN và thành viên CLB Tình Nguyện.
    Em không giống chị Đá,tuy chị Đá rút MOD nhưng vẫn sẽ tham gia cùng mọi người,còn em thì khác,em không thể tham gia được nữa,thế nên em mong chị Đá hãy quay trở lại chức MOD,bởi TTVN cần có những người như chị.
    Còn em,một điều cuối cùng mà mong muốn sẽ được làm nơi đây là được viết 1 phần trong Sử ký,viết về quãng thời gian bắt đầu và kết thúc của nick Thecat_baby,bởi với em,nó có ý nghĩa rất lớn.
    Lời cuối cùng mà em muốn nói với mọi người:cảm ơn mọi người vì tất cả,vì những gì mà mọi người dành cho em.Em rất vui vì được gặp những người bạn Thái Nguyên và các tỉnh khác,chúc mọi người sức khoẻ và thành đạt.Chúc box Thái Nguyên của chúng ta ngày càng vững mạnh.
    Một mai bước trên đường đời,tình cờ gặp 1 ai đó trong box mình,xin mọi người hãy nhớ Thecat_baby nhé,em rất tự hào vì đã từng là thành viên của TTVN.Em yêu tất cả mọi người.Tạm biệt

  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trong Box cũng như trong CLB mọi người đang có phong trào ...........từ chức .
    Không hiểu vì sao cô bé này lại làm vậy nhỉ ?
    Vì lý do học hành vất vả , vì bố mẹ không cho phép , vì kỳ thi đại học , hay là vì một chàng trai nào đó .............
    Có thể kể ra vô vàn lý do , nhưng tóm lại chưa có lý do nào thuyết phục cả .
    Đứng về phương diện cá nhân tôi cũng không mong cô từ chức . Nếu cô không tham gia đều đặn được thì mọi người có thể thông cảm và chia sẻ .
    Đứng về phương diện tập thể lại càng không . Box Thái Nguyên đã chứng kiến sự ra đi của các bậc trưởng lão chín túi , bậc hậu bối như cô phải tiếp lửa truyền thống , bước tiếp con đường anh hùng . Đằng này tre già rồi , măng cũng đã mọc nhưng lại bỏ ngang .
    Ý kiến thế nhé !
    Cũng mùa xuân này sang năm tới
    Có kẻ ........................ bỏ cuộc chơi !
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh mới vào đây, Và thực sự ngỡ ngàng trước sự ra đi của em. Em là một người còn rất trẻ, đang tràn đầy nhiệt huyết còn đầy hoài bão mà chưa kịp thức hiện, Trước giờ phút đầy đau thương này, Cho phép anh được 1 phút tưởng nhớ đến em The Cat Baby. Vĩnh biệt em.
    Chúc mừng em đã đi ra khỏi cái thế giới TTVNOL đầy ảo tưởng này để đến với một cái gì thực tế hơn ở ngoài xã hội.
    Anh em mình cũng đã nói chuyện rất nhiều đấy chứ nhỉ, Nhưng toàn chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu đúng không, Tiếc là không một lần được gặp mặt em, Nhưng cho phép anh được tỏ lòng biết ơn em rất nhiều, vì đã nói chuyện với anh trong một khoảng thời gian,
    Chúc em luôn mạnh khỏe, thành công, và đôi khi hãy nghĩ là thế giới TTVN vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên cái thế giới nhỏ bé này,
    Chào thân ái và quyết thắng,
    Vĩnh biệt Duyên! cô bạn nhỏ.

Chia sẻ trang này