1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời tâm sự rắc rối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angelsight, 09/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    lời tâm sự rắc rối!

    khi 2 người gắn bó với nhau đến mức tưởng như không gì thay đổi được,xa nhau không gặp một ngày là nhớ,vậy sao gặp lại cãi vã vì những chuyện đâu đâu,càng rùm beng hơn trong cơn tức jận nói với nhau những lời vô cảm...nước mắt...nhưng những lời xin lỗi khi kịp hiểu ra thì đã quá muộn màng,để mọi thứ bị cuốn đi,chỉ nhìn ra điều đang trước mắt mình còn những gì đã có nhẹ bay đi...làm sao để không như vậy?
    chuyện như vậy diễn ra thường xuyên và nó ảnh hưởng quá lớn đến công việc của cả 2,tháng 7 mình tốt nghiệp,giờ đang làm đồ án,rất bận,tháng 7 vợ mình cũng thi Đại học,cũng chưa đâu vào đâu....trộm nghĩ hay cứ để vắng nhau qua thời gian đó rồi tính tiếp nhưng như vậy có fải tình yêu sẽ mất đi....?sợ rằng lúc đó thì không thể cứu vãn được?hay ngay bây giờ hãy xoa dịu để rồi lại fải chấp nhận khả năng cãi vã và bị ảnh hưởng....
    đau đầu quá,các bạn góp ý cho mình với!
  2. anon29

    anon29 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là tình yêu trẻ con, chia tay cho nhẹ nợ, "làm sao tốt cho cả hai"
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Uầy...bác cứ nóng. Tình trẻ nó có cái giá trị của tình trẻ. Tư dzấn thế hại đời em nó. Trẻ nó thế
    @ chủ topic: Cứ từ từ, chuyện đâu còn đó chú em ạ. chú cứ bảo em nó, tập trung vào học hành đi, để thi xong rồi hai đứa nghiêm túc nói chuyện với nhau.
  4. hcedka

    hcedka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình và người yêu cũng như 2 bạn đấy, cứ gặp nhau là cãi nhau, nhưng ko giận đc nhau. vì cả 2 đều biết tính cách của nhau mà. Bây giờ cả bạn và người yêu đều bận chuyện học hành , vậy thì cứ tạm thời ko gặp nhau 1 thời gian, tập trung vào học hành. Nếu 2 người yêu nhau thực sự thì vài tháng đâu thể làm thay đổi tình cảm đc
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tầm đấy mình cũng có mối tình đầu chỉ dám gọi nhau: đồ con mèo và vịt con.
    Giờ tân tiến thật, chuẩn bị thi ĐH mà đã vợ chồng loạn xì ngầu
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,
    Nhiều đêm quên ăn, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa....Ước j.... bây giờ quay lại tuổi 18
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    em thì không uớc ao cái diều này đâu,sợ rồi
    Tốt nhất nên tránh mấy em xì tin,đều kiện duy nhất để có tình yêu đích thực là cả hai bên đều là nguời truởng thành
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chú lớn hơn thì nhường em nó tí !
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như phi công trẻ với MBBG cũng được nhẩy
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em nó trượt ĐH thì tội chú to, cứ từ từ .

Chia sẻ trang này