1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tặng song ngữ !!!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lời tặng song ngữ !!!

    I.Thơ tạm biệt :
    1,Chỉ mong bóng hình anh (em ) xuyên qua ngõ mưa vắng vẻ này ,hoà vào biển người đẹp đẽ .từ trong tiếng bước chân anh đi lên em nghe thấy tiếng gọi tha thiết của anh đối với em ( anh ).
    ?"你s"身影
    穿?T,zs">巷,
    ?ZZ丽s"人海
    Z你?>s""s步声中
    ^'"听见你对^'s"?^?s"'".
    2.Em nói :chúng ta gặp nhau có hạn kì .Lời đó sẽ là bờ vĩnh cửu của anh .Dây neo của lòng anh luôn luôn xiết chặt .Nếu không anh sẽ phiêu bạt không biết phương nào .
    你说:^'们>?o?oY
    T话?~^'永.s"岸
    ^'fs""s"o--S"紧
    不"^'?,S-".
    3.Trên mặt biển của tháng năm ,dắt dẫn con thuyền chờ đợi ,tìm kiếm mãi ,tìm kiếm mãi :bờ bến trùng phùng.
    岁o^s"海面S
    ?.?oY.s"^
    寻??寻??
    ,??s"岸.
    4.Là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong cuộc đời vô hạn ,cũng là nỗi biệt ly trong cuộc đời vô hạn ,Khi trở lại trong dòng người ngàn vạn biết tìm bạn nơi đâu?
    ~-T~没o?来-S>z'
    紧张s"-.?中漏~Y欢欣
    "你湿,?S淡淡s"彩'
    ^'o.?~河流.
    7.Là một cái bàn ,một thứ sách vở khiến chúng ta đi cùng nhau,là một cái bàn khác ,một thứ sách vở khác khiến chúng ta lại từ đây li biệt ,Tựa như hai chiếc lá trên cây ngoài song cửa nương tựa vào nhau ,chỉ bởi vì gió xuân mà mọc cùng một chỗ.nhưng lại bởi vì gió thu mà mỗi chiếc rời cành ,lay lắt tung bay .
    ~?张O子,?种书籍.
    使^'们走^?起;
    ~另?张O子,另?种书籍,
    使^'们^Z此^?离.
    f--~"叶'S
    两??>Os"叶子,
    .>为~Z?o_O?起
    ^以为为?,o身
    就?样Z丽!


    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị một câu gì đó đi em

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,thì em cứ post lên đây chị thích câu gì thì em tặng chị câu ấy thế là đuợc mà ,hì hì .
    II.Thơ triết lý :
    1.Đối mặt với bão táp ,bạn là cờ hay là buồm ?cờ fe fẩy vui mừng như một bó lửa ,mà buồm vẫn cứ bình tĩnh căng phồng dũng khí chẻ sóng tiến lên .
    面对sZ>,你~s--~~?
    --欢,o跳S
    ,?>火"
    ?O?依-?T
    "?起
    ?让灵,(糸s)?Sos"
    却~太~.
    3.Tình cảm đã mất tựa cánh hoa trôi theo con nước ,cái mỉm cười của hôm qua thuộc về ánh sao đêm qua .Kẻ đa tình ,quay đầu lưu luyến,sẽ ném tương lai về quá khứ.
    ?Zs"f."Y,s水?OZs"S"
    ~天s"微'zZ~os"~Y.?
    ?~,sf.s"!>z头Z.Tz头?-s"足迹
    波浪'?说
    快Z"你s"?以"Y''?
    ~辰,?~s"天空
    >广~"s"-.O
    ?-线s"Z筝却^?
    -家可's"浪子.
    9.Bông hoa thành công người ta chỉ ngưỡng mộ khi nó hiện ra nhưngban đầu cái mầm của nó đã thấm suối nước mắt fấn đấu đã tưới mưa máu hy sinh,
    ^SYs"S
    人们只...她Z-s"~Z?
    "?O"^她s"S"
    沁??
    9,Cái đẹp của dòng khe là bởi đường dưới chân nó gập ghềnh khjông bằng phẳng ,Cái hùng hồn của tiếng hát là bởi vì thế giới tình cảm tràn đầy tình yêu mãnh liệt.
    溪流s"?Z
    ~>为f"s为f."Y-.O
    ..满壮f^s"^.
    10.Đời người không có ngọn lửa cố nhiên không đẹp đẽ .Nhưng đời người không có nước mắt cũng không đẹp đẽ
    giống như cây nến đỏ nho nhỏ ,cái đốt chấy là hy vọng ngạp lòng ,cái chảy mất là một thứ quyền được dâng hiến .
    没o?火"s"人"Y>"不Z丽
    ?没o?o泪s"人"YO样不Z丽
    就f,小小s"红of>
    ?ffs"~满??s"Oo>
    流失s"~?种?Os"f^.
    11,Không fải tất cả những ngọn lửa đều đốt cháy chính mình mà không chiếu sáng cho nguời khác.
    不~??o?s"火"
    f?ff?己
    ?O不SS^人.亮.
    fù ,mệt quá .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thì tặng chị cái câu, cám ơn chị đã lặn lội về Hải Phòng thăm em mà em lại đau đầu quá không ra gặp chị được. Hi hi

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    híc chị nói thế em thấy có lỗi quá ,hôm đó em lại ốm mới chết ,tối hôm sau em nghĩ chị vẫn còn ở HP cho nên gọi cho chị định đi chơi ,hic hic khổ thân em và cũng khổ thân chị ,hì hì .,
    ok câu này tặng chị nè :
    Có mỗi một hôm bác tới nhà ,
    trẻ thì đi vắng ,chợ thì xa
    em đau đầu quá không ra tiếp
    cũng chẳng lấy đâu nổi ngụm trà .
    khổ thay cho em ,căm cho bác
    thôi thì mong bác cứ bỏ qua
    ngày nay ,ngày nữa ,nay mai nữa
    họp bóc CC lại gặp mà .
    hà hà hà

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    III.Thơ tình yêu :
    1.Cho phép anh trong tâm linh mỹ lệ ,dùng câu thơ lung linh xây nên một ngôi nhà nhỏ như trong cổ tích .
    容^'o你Z丽s"f灵S
    "Z's"-句
    ??-童话式s"小~天温Y"^~?.
    4.Chính vì yêu ,cho nên mới lặng lẽ né tránh ,cái tránh được đó là hình bóng ,cái không tránh được lại là mối tình thầm kín.
    正~为?^
    ?,","躲?
    躲?s"~身影
    躲不?s"却~,份
    ~~s"f.??
    5.Trời vẫn xanh lam ,đất còn lục biếc .Tay dắt tay chúng ta kiếm tìm thế giới ,ở nơi vách tim anh in chỉ một mình em .ở nơi vách tim em cũng chỉ có mình anh ,Không ai biết được .Ban ngày và ban đêm hình dung ra sao ?Đời người sao ngắn ngủi ,đường sao lại dài ?Dùng tiếng lòng trò chuyện ,yêu nhau là một bài thơ vô đề .
    天~~"s"o~~绿s"
    ?^~?-没o??~s"-.
    6.Hiện tại chính là thời khắc đẹp đẽ nhất ,trùng môn đã khoá kín ,Đằng sau nụ cười thơm dịu .anh sao biết được tâm sự em rối tựa như mây?
    Zo正~
    o?Z丽s"-^
    ?-却?深"
    oSSs"'容^灰泪.T人"Y死>许

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

Chia sẻ trang này