1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thách đấu!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thi uống rượu à? Uống tính theo thời gian hay theo lượng để đong đếm đây? Cái này phải bàn kĩ cho nó công bằng nhé. Các chú miền tây chẳng hạn , nhâm nhi 3 ngày không đứnng dậy mà vẫn ca cải lương như thường
    Sao các bác không chơi kiểu uống thập cẩm mới biết ai mạnh chừ? Phải khai mào bằng bia tươi, rồi chuyển sang rượu mạnh, rồi luyện về rượu thơm, rồi sang các thể loại khác.... hehe... Uống mỗi bia kô, có bác nào đi ra đi vào nhanh, lợi lắm
    Nhân chuyện rượu bia, em pót tặng các bác bài thơ rượu vào thì nhớ nhung nó ra :

    Đêm say không có em
    Bao nỗi buồn dâng đến
    Ngàn suy nghĩ thổn thức
    Chỉ vì tôi nhớ em.
    Đêm say không có em
    Chung quanh tôi vắng lặng
    Đêm mãi dài vô tận
    Mang một màu mắt em.
    Đêm say không có em
    Cơn mưa kia lại đến
    Nhắc tôi chiều mưa ấy
    Đã che chở cho em.
    Đêm say không có em
    Tôi nhớ lại kỷ niệm
    Có những chiều hôm ấy
    Ta đã trao cho nhau.
    Đêm say không có em
    Sao đêm dài vô tận
    ánh trăng kia vụt tắt
    Sau khói thuốc mong manh.
    Đêm nay không có em...
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Uống kiểu đó tốn mồi lắm em à. Dân Bắc hay uống theo kiểu "bottom to top", kết quả sẽ hiển thị ra ngay tại sàn đấu.
    Kiểu uống tập cẩm thì SV nhà mình vẫn dùng thường xuyên đấy chứ, chưa kể có nhóm SV còn hoà rượu vào bia rồi mới rót ra uống. Nếu uống mỗi bia mà làm liền tù tì được 3 cốc tại Oasis City hay Legend Beer thì cũng đáng mặt anh hùng đấy, khi đó thằng nào có "bộ lọc" tốt đến mấy cũng không thể hoạt động kịp.
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bác?em chưa uống ở Oasis bao giờ, chúng nó tính một cốc bằng pint hả bác? Cái cốc như ca nhôm đựng nước ngày xưa ý, he he... Ba cốc liên tiếp có bằng 2 chai Henessy uống rock không? hi hi ... Uống vào say gật gù tâm sự chắc là hay phải biết. Được ngắm các bác say không nghịch bậy cũng thú nhỉ

    À, em rất thích câu sign của bác, nhưng mà còn một ý nữa:
    Trong tình yêu và trong chiến tranh, mọi mưu mẹo đều có thể chấp nhận.... Câu này đọc ở đâu đấy, nhưng mà không thấy chấp nhận các mưu mẹo kiểu Bắc Triều tiên lắm, nhỉ. VN mình thì hay có kiểu du kích, mà lại hiệu quả các bác nhẩy?
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cốc chỗ đó tương đương 1 lít, làm một lúc liền tù tì 3 lít thì chỉ có pể pụng thui. Mà anh chưa lúc nào giám uống 1 lúc 2 chai Henessy cả, cũng tại vì đắt quá mà, thỉnh thoảng được uống rượu người ta mời thì chỉ dám nhấm nháp một chút cho thơm râu thôi.
    Còn cái chữ ký thì anh viết cho vui vậy thôi, anh nghe thiên hạ họ đồn thế nên viết thế thôi, nghe lỏm ấy mà, đã biết chi chuyện yêu đương đâu.
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...hôm nay trời lạnh, thèm rượu quá. Nhưng mà... rượu ngon mà không có bạn hiền thì cũng chán , các bác nhẩy? Thèm mồi ngon nữa chứ, nhái Khương Thượng vói rượu nếp Bắc Hà chẳng hạn...

Chia sẻ trang này