1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời than vãn về mocoitinh

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lời than vãn về mocoitinh

    Lần đầu biết đến y đã được y xúc phạm mạnh mẽ.Đó là trong một topic quậy phá của tôi bên box Những người thích đùa .Y vào chọc phá và gọi tôi là "con này"Chưa biết nhau mà nói thế thì xúc phạm quá đi chứ.
    "Chẳng quen chẳng biết gì cái thằng này sao nó dám hỗn thế nhỉ"-tôi bảo chị tôi vậy .Nhưng chẳng bao lâu sau thì y điềm nhiên vô duyên nhận chị tôi là trò và xưng thầy rất ngọt. Chị tôi mải mê chat chit với y.Chị kể nào những chuyện chọc xỉa nhau, những tâm sự của y ....cứ như thật....mà thật thật( sau này có bằng chứng mới tin nổi).Chị với y post bài thì thôi rồi, chẳng có tôn trọng nhau gì cả<= tôi thờ ơ ko thèm quan tâm. Đùng một cái chị nói chị đã gặp y.Chị bảo y trắng, đeo kính, đẹp trai lắm(???).
    Tôi thì chỉ đọc lướt một số bài viết nhăng cuội của y nên cứ tưởng y là một thằng nhãi nào.Té ra y hơn tôi những 4 tuổi.Sợ....Những gì tôi tưởng tượng về y thật quá khác y.Kiểu post bài của y làm tôi nghĩ đến một gã phong trần, bất cần, bụi đời.
    Dù chị tôi đã trở nên khá thân thiết với y thì tôi vẫn bàng quang về một gã như thế.Và điều ko thể tránh khỏi ,tôi phải đi gặp y.Đó là hồi tháng 8 hay 9 /2002 gì đó. Chị bảo nó là dân rock nên tôi nghĩ y khó tính hoặc ghét sự gò bó,và tôi nghĩ y ghét con gái.Tối hôm đó y rủ đi uống rượu (nhẹ nhàng thôi) .Tôi ko biết có thể nói chuyện được với y ko vì từ trước tới nay tôi chẳng bao giờ biết đến rượu ,chẳng biết rock, chẳng buông thả ngay cả trong suy nghĩ ( ấy là do tôi nghĩ y là kẻ sống buông thả).
    Tôi đi một đôi xăng đan cao gót và tưởng tượng đến cái lúc y nhìn thấy sẽ bĩu môi thế nào ,hơi thấy ko tự tin cho lắm nhưng tôi bảo mình sẽ phải cười khẩy lại như thế nào.Vậy là tôi bước ra khỏi nhà.Chị và Y chờ tôi ở hàng hoa Ngã tư sở.Đang mải tìm một dáng hình mình đã vẽ nên thì tôi thấy lấp lánh một nụ cười rất tươi sau mấy hàng hoa lố nhố. Một cánh tay trắng muốt giơ lên vẫy vẫy, chắc là vẫy tôi. Tôi cười như cười với bạn thân cũ tiến về phía đó.Tôi cố tìm chị mình mà ko thấy cho đến khi tới gần hơn mới nhận ra bà chị trong một quần áo mới toe.Cạnh chị là hai anh trong đó có cái anh đang cười nhoe nhoẻn, mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin hẳn hoi.
    thầy chị đâu? -tôi hỏi chị nhưng nhìn thẳng mẹt 2 anh kia.Tất nhiên cái anh mặc áo trắng là mocoitinh
    Mọi người nghĩ xem tôi bất ngờ đến thế nào!
    Tôi chỉ chat với mocoitinh có một lần .Như thế đủ để gọi là người quen so với anh đi cùng (sau này biết đó là ac_on_ruou) cho nên tôi đã ngồi xe mocoitinh.Chỉ sau 1 phút lên xe tôi và y đã nói cười toe toét.Y thật dễ nói chuyện.Y vui tính.Y ko ghét con gái.
    Ấy lần đầu biết đến y là như thế đấy.
    Dần dần tôi càng hiểu y hơn.Y khá tế nhị và chín chắn. Y ko ...vô duyên bằng chúng tôi như tôi tưởng. Thậm chí y còn là người mang chút tư tưởng phong kiến đối với con gái ,,,,mà hình như với mọi thứ. Thỉnh thoảng y vẫn khuyên bọn tôi phải thế này thế kia .Có lẽ y thành người anh trai thật sự của tôi. Y sống tình cảm chứ ko phải lạnh lùng....như tôi nghĩ.Y ko chửi bậy bao giờ như trên mạng nhưng y vẫn gọi tôi là " con ranh" , vẫn vỗ vai 2 chị em tôi đôm đốp như thể chúng tôi là con trai. Cái chiến tích đánh sếp mất việc hoá ra có thật đơn giản lý do là stress. Cái chiến tích đánh nhau trong lần đâm xe còn để lại vết sẹo trên đầu nhưng tất cả đều ko còn ghê gớm nữa khi tôi biết rằng y vẫn đang đi làm mà lại còn là một nhân viên ko đến nỗi tồi.Chẳng bao giờ tôi hay chị dám khen y điều gì vì y có nhược điểm là dễ tin vào những câu nịnh bợ.
    Y ko phải một thằng láo toét .Tôi ngặc nhiên nhìn y là đứa con ngoan vâng mẹ dăm dắp.Thật lòng mà nói, y còn lễ phép với mẹ hơn tôi rất nhiều lần.Những điều này tôi có nể y cũng chỉ để dành trong lòng.Hễ mà y phong phanh biết được thì y lại tưởng y thành thần tượng của tôi mất. Tất cả ngạc nhiên của tôi về y ko chỉ có thế ,còn nhiều và rất nhiều nhưng tôi nên dừng bộc lộ ở đây vì phải để dịp khác.
    Tôi nhớ hôm sinh nhật y, y nói với 2 chị em tôi: "Sau này chúng mày phải để cho thầy duyệt người yêu đấy "
    Hmm ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ điều này. Người yêu của tôi thì tôi chả chịu để y duyệt còn của chị tôi ư? hê hê Bây giờ ko biết y duyệt thế nào?
    Tôi ko hiểu sao becon và mocoi lại hợp nhau cái khoản nghịch ngợm ở ttvn này đến thế???? Chị tôi thì tôi hiểu vì sao còn lão kia thì tôi hỏi thẳng:
    -Sao anh ko viết nghiêm túc được à?
    Y trợn mắt nhìn tôi: Anh chẳng thích .Đi làm mỏi bỏ xừ , lên mạng để giải trí cho đỡ buồn thì việc gì phải ngồi mặt mày nhăn nhó viết những bài dài ngoằng tử tế.
    -Thế anh ko tức khi có đứa nó phỏng vấn ở ttvn kiểu đấy à?
    -Kệ chứ ( cười hềnh hệch ).Con này lắm chuyện.User này tạm thời thuộc về russian_birch từ 8->20/3 trên lãnh thổ HUFS.

    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 10/03/2003
  2. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ừ.......cảm giác thân thiện, cảm giác gần gũi khi ở bên một người vô lý mình phải gọi bằng thầy......Mình cũng thần tượng hoá khi đọc những câu nói bâng quơ, những bài viết cười nghiêng ngả.. Mình đã từng ước, giá mà ko gặp anh ở ngoài đời, chắc mình đã si mê một người hài hước, rocker cuồng nhiệt đến mức như vậy.........
    Mình cũng đã từng hình dung về anh.... thông qua những bài anh viết, mình nghĩ anh là một người khá bụi, dân rock mà, mình cũng nghĩ anh gào thét rock phải đỉnh lắm. Sau này nghe anh hát " where did u sleep last night.." .. mình chỉ bảo một câu" trò chỉ thích thày hát bài này khi phê rượu nhất"....Vì đúng là như thế, buổi đầu đi gặp anh cũng là lúc họp " hard rock".. Nói thế cho oai thôi chứ toàn bạn bè của anh cả, uống rượu, tập trung uống rưọu có lẽ là thói quen cho đến tận bây giờ........
    ...........và..................
    Anh ngoài đời hiền hơn, hài hước hơn, dễ gần hơn...anh bảo " tớ với cậu mang tiếng là những người thích chửi nhau ở trên mạng rồi....." Mình cười.. anh chẳng biết lý do tại sao mình thích chửi nhau ở đó hì hì, mà biết để mà làm gì.. miễn sao ở ngoài đời, mình sống thật với mình.. với bạn bè.. thì chẳng có ai có thể trách mình vì một điều gì cả...............
    ..................​
    Thôi để hôm khác viết tiếp, hôm nay ăn cắp thời gian chính phủ nhiều quá.. Mình ko đủ thời gian viết ra những gì mình nghĩ..hờ hờ, đi dạy học thôi. À, tranh thủ quảng cáo .. tớ là tiền đạo trong đội bóng, cậu nào đi cổ vũ ko??
    À, suýt quên, chú nào thối tay khoá nick mình thì chờ đó...có thời gian vào đây mà đọc những lời văn bóng bẩy chuẩn bị được tuôn ra dành cho chú đấy nha
    BupBeKhongTinhYeu​
    Được babychicken sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 12/03/2003
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Than vãn cái nỗi rì? Có phải là tại 8/3 anh không tặng hoa mày không?. Hờ hờ, rõ khổ hôm đó 2 chị em mua hoa tặng cho nhau an ủi.
    Nhanh thật, mới thế mà đã nửa năm rồi đấy, Nói một cách thú thực là hôm đấy trông em không được xinh lắm, nếu không muốn nói là xấu... Mà con bé này sao ăn nói nghe chừng còn kinh hơn mình, mời nó cái kẹo cs, híc "em có thối mồm đâu mà nhai kẹo", kinh thật. Nhưng mờ chắc là thế thật nên vẫn nhai kẹo, một lúc 2 cái..
    êu này, nói không phải bốc phét chứ dạo này trông iem xinh nên nhiều đấy, mỗi tội cứ già già thế nào ý, suy nghĩ rì mà kinh thé hả. Cứ vô tư như anh mày đây nè. Mà lâu rồi mấy anh em không đi uống nước nhờ?. Mà này, con bê con hôm qua vừa lĩnh lương đấy, tối nay đi đập phá đê..
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nói cứ như là thật ấy nhở? hỏi khí không phải chứ thày có thừa răng đâu mà hớ hênh câu nói như thế chứ..........téng cho một trận giờ hờ hờ.....
    Nào bi h thì viết tiếp, viết cho cả bé yêu của chị nữa.........
    Để xem nào ... bắt đầu bằng cái ngày em lơ ngơ vào phòng nhé
    BupBeKhongTinhYeu​
  5. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không có một hứng thú nào để viết khi dùng cái nick nhẹ nhàng này của mình. Hình như chưa bao giờ mình dùng nick này để post bài bậy bạ, cũng chẳng bao giờ dùng cái nick này để xỉa xói chửi bới một ai. Chẳng nỡ khi nhìn cái hình đại diện dễ thuơng mà tuôn ra những lời .. chả ra đâu vào với đâu thì cũng cay cú.......
    Nhưng cũng cay cú với mí chú ắc xờ min ngứa tay rỗi việc, từ trước đến giờ khi mình vi phạm cái gì, chú nào cũng gửi tin nhắn cảnh báo trước để còn sửa đổi. Mình hồi đó bị khoá liên tục, hết vì sỉ nhục mod đến phá hoại rồi post bài " thiếu lành mạnh".. Mà chẳng biết lành mạnh ở đây phỉ ntn??? kể ra hồi đó cũng bùn cười, suốt ngày bị khoá cũng ko sao, tự nhoen bi h mình sinh ra lắm choẹn. Đứa nào ngứa ngáy chân tay khoá nick mình là trước sau mình cũng gắn cho cái nick : alếc xăn lơ dog
    Còn những dăm bảy hôm nữa cái nick mới được thả... hờ hờ, tốt thôi, mình cũng đang ko thích lên mạng.. mà có thích cũng chả có thời gian.. càng tốt, càng có nguyên nhân , ko chừng mình phải cầm bát cơm quả trứng sang cảm ơn chú nào khoá mình vậy ................
    .....Nhưng dùng cái nick này thì đíu có hứng viết bài, vẫn chim cú dek chịu được, chả nhẽ lại chửi bâng quơ..............[:?]
    BupBeKhongTinhYeu​
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Môcitình á
    lần đầu mình mới nghe đến cái nick này,thấy đúng là điên điên thế nào í,sau 1 thời gian
    nghe cách nói chuyện trên mạng thì mình nghĩ ràng chắc phải là tên nào gấu lắm,bụi bặm lắm
    thấy rượu chè + gái gú ,nói năng thì ...
    (hì anh wuỳnh,để im em nói nhé )
    nghe ớn ớn,nhưng thật ko nhờ lần đầu tiên mình gặp mặt
    hôm đó là buổi họp "húp sờ" ở cung văn hoá
    khi bé con chỉ cho mình về mồ côi tình thì
    lúc đó chỉ thế nào mà 2 ông đứng cạnh nhau,mình cũng kokịp nhận ra là ai,1 anh thì trông ngầu ngầu,áo da đen,tóc dài dài,mình cứ tưởng là mocoitinh đó chứ,bên cạnh là 1 anh trông thư xinh hơn,khá đẹp trai,trông hiền lành
    hihi
    sau này tiếp xúc nhiều hơn chút,nhất là lần đi chơi đến khu DL sinh thái Phù Đồng cùng hội 82 thì thấy anh rất vui tính,cởi mở rất dễ gần,mình cũng hiểu được thêm 1 phần nào con người của anh,cũng chẳng biết nói thế nào về con người của anh nữa,nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiền mình khen thật sự về 1 người ở trêbn mạng,ko biết mình quá vô tình ko nhưng mình ít khi khen người khác ra mặt lắm,mình biết họ tốt họ...là được rồi,mình ko khen hay khen thì sự thật vẫn thế cơ mà.đâu chờ đến khi mình nói thì mới xảy ra đâu

    anh có 1 đặc điểm giống mình mà mình rất thích đó là trên mạng thì xả thoải mái,cần rì phải gượng ép cho nó khổ ra,có rì cứ bộc bạch cứ phá thoải mái đi,đưọc đến đâu thì đến,ko quá gò bó nhưng ko đi quá giới hạn là được
    bai mình đi chơi đã,khi nào có dịp biết thêm mình sẽ khoe tiếp
    chào mọi ngươi nhé
    to môcitình:hôm nào rảnh anh em mình đi nhé,chỗ anh gần chỗ em đúng ko?
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chị ghẻ ơi, hôm nào cho em quen với anh mocoitinh với, hôm nào anh ý Lĩnh Lương ý
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đang trong thời gian làm ko công em ạ.Dạo này chị cũng có moi móc được của lão ấy bữa nhậu nhẹt nào đâu.
    Bao giờ làm VIP thì có chữ kí cũng chưa muộn
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    em đổi giới tính rồi à Hạnh ơi?
    sao đang là G ,1 tháng ko gặp thì thành B rồi
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  10. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hờ, mình bít ku cậu này qua lời kể của con bé, nghe có vẻ nó tự hào về cậu lắm. Thi thoảng mình cũng ghé mắt nhòm cái ảnh của lão, cũng tàm tạm, đẹp giai ***g lộn như mình còn chưa dám trưng bày ảnh huống hồ người như cu cậu cũng ... hỗ hố. Dù sao chúc mừng, cung hỉ.. hy vọng hai ng`... vui.....mau mau có ........... hĩ hĩ
    và thoáng nghe em cười ...​

Chia sẻ trang này