1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lời thề cỏ non" còn quá non???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi moon_heart, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Lời thề cỏ non" còn quá non???

    Lời thề cỏ non- Được quảng cáo ầm ỹ , từ những ngày đầu tiên bấm máy từ tháng 5 và cho đến tuần trước thì đã được phát sóng trong sự trông đợi của mọi người. Tất cả đều tò mò xem là lớp diễn viên truyền hình, sau khi được tuyển chọn và đào tạo thì sẽ diễn xuất như thế nào. Tất cả điều hi vọng vào lớp diễn viên trẻ với ngoại hình xinh xắn, năng động và được học để làm riêng cho phim truyền hình. Nhưng khi xem tập đầu tiên của phim thì tôi cảm thấy thất vọng khủng khiếp.

    Thứ nhất về kịch bản: Kịch bản được viết theo kiểu đối phó, lời thoại nhạt nhẽo, các câu thoại của nhân vật thì gượng ép. Tình huống để đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm không thật, chi tiết rườm rà. Cách giải quyết mâu thuẫn làm người xem cảm thấy hẫng. Kịch bản này nếu làm phim 1 tập thì có lẽ sẽ cô đọng súc tích hơn, 5 tập là quá dài nên phim bị hụt hơi.

    Thứ hai về đạo diễn: Có lẽ đạo diễn quá trẻ nên làm phim như chơi. Cách dựng song song là cách dựng rất hay. Tất cả các nhân vật cùng hành động, cùng hướng về 1 mục đích và tất cả sẽ gặp nhau ở 1 điểm. Nhưng phim không làm nổi bật được điều đó. Các nhân vật như bị tách rời với nhau nên chính cái cách dựng song song này lại làm cho phim bị ngắt ra thành từng đoạn.

    Thứ ba là về quay phim: Quay phim không chú trọng khuôn hình nhiêu nên có nhiều đoạn giống như đang quay trộm. Cách quay vác máy lên vai làm khuôn hình trao đảo gây cho người xem cảm giác khó chịu. Và nhiều đoạn thì đặt máy 1 chỗ để diễn viên tự đi dần vào hình.

    Cuối cùng là diễn viên: Có lẽ đây là tổ kém nhất trong phim. Diễn viên quá non nớt. Được thả về cách diễn nên các bác diễn theo kiểu trả bài. Những hành động, cử chỉ, câu nói còn rất tự do, thoải mái theo kiểu trẻ con. Tất cả các nhân vật đều là ngươi trưởng thành, đi làm, thậm chí có gia đình rồi thế mà các bác diễn như học sinh cấp 3. Vợ chông với con thì như 2 anh chị với em. Những đoạn tâm trạng thì không sâu sắc, kể cả có nhỏ nước mắt thì những đoạn đó vẫn không gây xúc động cho người xem. Còn 1 phần nữa là phần ***g tiếng quá thô. Các diễn viên tự ***g tiếng cho mình nên mức độ biểu cảm gần như bằng 0. Những thầy dạy như Minh Châu, Hòang Dũng, Trọng Trinh...chỉ làm diễn viên phụ nên không thể cứu vãn được gì cho phim

    Cả phim có đoạn cuối khi Điệp hát là có thể làm được clip và bài hát nghe lọt tai.

    "Lời thề cỏ non" coi như là 1 phim cho các học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp để có thể được mời đi đóng phim truyền hình. Nhưng khi xem xong 5 tập phim rồi thì liệu các đạo diễn sẽ nghĩ gì và bao nhiêu người trong đám cỏ non ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình: Làm diễn viên nổi tiếng???
  2. slum

    slum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng tôi chả bao giờ xem phim Việt Nam cả nhưng tôi rất đồng ý với bác. Xem cái đoạn quảng cáo trên TV thấy cái tai nạn, chuối không thể chịu nổi. Không biết ông đạo diễn nghĩ gì.... Pó tay

Chia sẻ trang này