1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người dân bản xứ so với du học sinh

Chủ đề trong 'Canada' bởi TracyPhan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chắc em tracy phan chơi với toàn mấy ông vượt biên người việt sang đây đi làm nhà hàng nên đánh giá thấp con trai việt nam đi du học, ... , cũng dễ hiểu, ... , ... ,
    nếu em có ý định ở đây lâu dài thì đúng là phải tìm 1 ông bạn trai có quốc tịch canada rồi, ... , còn sinh viên du học sang đây rồi thì ai cũng muốn về thôi, vì nếu về có công ăn việc làm ngon hơn ở canada nhiều, ... ... ...
    nếu em đánh đồng cuộc sống của du học sinh và mấy chú vượt biên thì hoàn toàn khẳng định em chẳng biết cái gì cả, ... , hì hì, ... , anh biết mấy chú du học sinh vn ở đây tiêu tiền kinh cực, ... ... , còn những du học sinh khác đều có cuộc sống khá tốt, kô hề bấp bênh tí nào, .. ............... trên khía cạnh pháp lý, nếu study permit hết hạn thì người ta có thể xin gia hạn, tức là hoàn toàn đầy đủ điều kiện ở trên cái xứ sở này 1 cách hợp pháp, ... còn nếu học xong người ta về vn thì cũng có 1 chỗ làm vững chắc.
    phần lớn du học sinh sang bên này học khá tôt, ... , mình nhìn điểm số khá cao, hơn hẳn mấy chú Tây bên này, ... , đúng là bọn Tây chỉ giỏi hơn mình về mặt tiếng và có quốc tịch ... ,
    nếu em tracy phan thích lấy tây, xin nhớ mấy chú tây chỉ hơn du học sinh ở chỗ là hình thể cao to hơn và có quốc tịch thê thôi ... còn kinh tế ổn định thì chưa chắc đâu, du học sinh toàn là con các sếp thôi đấy ...
    Được khanhngd24 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 11/01/2005
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi....được rùi, mỗi người có 1 tiêu chuẩn riệng, của chị Trancy_Phạm thì tiêu chuẩn có citizen là quan trọng, em xin trân trọng quuyền tự do phát biểu của mỗi người...chị cứ từ từ bình tĩnh, box mới được hạ hoả xong lại nhen nhóm thì chít
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0

    Bạn xem lại đi, mình đâu có nói là Tây giàu hơn Việt đâu. Mình biết khối người Việt qua đây làm ăn, dân Tây ở đây còn phải nể nữa. Mình đang so sánh với "những chàng VN mới qua và du học sinh" mà.
    --->Cái này em cũng thấy vô lý, ai bảo là những chàng Vn mới qua và du học sinh là cuộc sống bấp bênh? Đúng là hồi đầu thì lạ nước lạ cái thật nhưng mà sau đó....khôn hơn khối người là cái chắc. Em thì em thấy các bác ở Vn sang dù sao cũng được va chạm nhiều hơn...có lẽ thế nên nhiều lúc...ranh mãnh, ma hơn ....còn hơn cái bọn Tây hoặc những người chỉ biết ru rú ở nhà..ứ biết gì ngoài ăn , ngủ, xem Tv....
    Những lời mình nói nghe có vẻ mâu thuẫn đúng ko? Đối với mình, khi mình xác định muốn quen một người nào đó, nhất định đó phải là mối quan hệ lâu dài, bền vững chứ ko phải chỉ quen để giết thời gian.-------> ĐÚNG, em cũng thế
    Chính vì vậy mình cũng có những yêu cầu nhất định đối với người đó. Khi ở VN, muốn quen bạn trai bạn cũng sẽ tìm một người nào đó có học vấn tương xứng, công ăn việc làm ổn định đúng ko?------->Sai, bẳng chứng là em đã có quen nhiều người địa vị cao trong xã hội mà vẫn lấy những người chưa tốt nghiệp trung học nữc cơ
    Ở Can cũng thế mà thôi. ---->thế là thế thế nào? Nếu như bà chị đã....theo em có lối sống kiểu "yêu có định hướng" như bà chị nói...phải tính về chuyện citizen....thì chuyện tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu là chuyện hoàn toàn..chẳng có gì sai trái ở Can (ở Vn thì ứ được)
    Vì sao mình quan trọng chuyện có citizenship? Mình chẳng nghĩ ngợi xa xôi đến mức người đó sẽ bảo lãnh cho mình sau này. -------->bà chị có chấp nhận ngừi iu chị đi bão lãnh cho người khác trong khi chị đang cuống cuồng tìm người bảo lãnh vì hết hạn Visa ko ạ ? Nếu có thì...cho em bái phục là chị cao thượng quá
    Chỉ có điều là mình thấy những người sang đây theo dạng du học sinh hoặc là ở chui thì cuộc sống của bản thân họ cũng bấp bênh quá. Mình thiếu tin tưởng là họ sẽ có thể lo lắng và đem lại hạnh phúc cho mình. Chuyện kinh tế ổn định cũng thế, nếu bạn có một cái nền vững, chưa chắc bạn sẽ xây được một căn nhà vững; nhưng chắc chắn là bạn ko thể nào xây được một căn nhà vững chắc trên một cái nền lung lay rồi.-------> ơ...em tưởng vẫn có khối người 1 túp lều tranh (chẳng đến nỗi lều đâu, đào đâu ra lều mà ở ) 2 trái tim vàng...thêm mấy đứa con nữa là 3,4 ....vẫn hạnh phúc ah
    đấy chỉ là những ý kiến của em...em vừa viết là....(Xem ở trên lol) xong thì thấy..ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái nên hihihii
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hey lâu lắm mới thấy có một người thông minh như tracy...
    anh là du học sinh...nghèo kiết xác...mùa hè phải đi kiếm tiền cho kì fall...ăn uống thì kham khổ...nhà ở vn thì nghèo...chỉ dám thuê cái nhà có 250$/tháng ko mua card xe bus chấp nhận đi bộ 20'' đến trường trong mùa đông...nói chung là anh ki bo và có cuộc sống bấp bênh...hừm...
    nhưng mà ko phải là anh ko biết hưởng thụ hay là anh sợ...hưởng thụ mà là anh nhìn thấy ở quê hương anh có những người một ngày chỉ kiếm được chừng 50 nghìn mà phải dậy từ 3h sáng đạp xe hơn 30 km để đi làm...bởi vì anh nhìn thấy ngay cả cha mẹ anh phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền nuôi anh ăn học...em ạ...anh ko hơn gì bất cứ ai nên anh ko dám mơ đến chuyện có một fancy gf kiểu như ... em
    thế nhé...em lần sau nói năng làm ơn ý tứ giùm...quả thật anh lâu nay ko vào box nhiều chỉ vào chat chit lung tung nhưng mà bị em làm cho...hoảng hốt...nên mới nói nhiều thế này...nếu có một ngày đẹp trời anh trúng super 7 thì cũng vẫn ko dám mơ đến em...anh sợ em nương tựa anh ... sụm quá ... hihi
    còn thì chuyện em thích kiểu nào thì anh ko ý kiến...chỉ mong em tìm được hạnh phúc cho mình...sorry sến dek chịu được...với cái kiểu suy nghĩ như em thì anh nghĩ là khó đấy...đấy là nói thật ko .. sến hehe
  5. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ko thích gây chiến nhưng chẳng thích bỏ chạy
    Về chuyện du HS về hay ở, tốt nhất nên mở thêm 1 cái topic nữa để mà bàn chứ trong cái topic này thì thua. Nhưng nếu anh nói "du HS sang đây rồi ai cũng muốn về thôi" thì em đặt một cái dấu chấm hỏi hơi to, lần đầu tiên em nghe thấy. Đúng là có một bộ phận ko nhỏ HS muốn trở về, nhưng em nghĩ đa phần HS đã sang đây, đóng cái học phí cắt cổ ở bên này, thì ít ai muốn trở về nữa. Tốt nghiệp xong hoặc tìm việc làm để ở lại, hoặc ở chui thôi. Em dám đảm bảo với anh % HS ở lại lớn hơn nhiều so với % học sinh trở về.
    Thêm nữa "anh biết mấy chú du học sinh vn ở đây tiêu tiền kinh cực, ... ... , còn những du học sinh khác đều có cuộc sống khá tốt, kô hề bấp bênh tí nào, .. ............... ". Em biết thừa du HS sang đây ko ít người xài tiền còn hơn dân ở đây nữa. Nhưng em xin hỏi anh, cái số tiền họ tiêu xài từ đâu mà ra ?(du HS thôi nhé). Toàn là từ VN gửi qua. Dù có đi làm cũng chỉ lo được một phần học phí và chi phí ăn ở là giỏi lắm, chứ có dư gì được đồng nào. Em ko phải dạng con gái bị lừa bởi cái bề ngoài bảnh chọe, thấy họ xài tiền cứ tưởng sang mà lao vào thì có mà điên. Những người Tây mà em quen hoặc đã từng dating, họ ko phải là dạng dư giả gì cho cam đâu anh ạ, vừa đi học vừa đi làm đấy thôi, nhưng tiền, xe, nhà cửa,... những thứ họ có là tự bàn tay họ làm ra, là tài sản của họ, nên em nể, thì có gì sai ? Với em những thứ gì mà tự bàn tay mình làm ra mới là thứ bềnh vững, lâu dài. Còn tiền của ba mẹ thì cũng chỉ là tiền của ba mẹ thôi. Em nói nó "bấp bênh" có nghĩa là thế.
    Lại nữa, "trên khía cạnh pháp lý, nếu study permit hết hạn thì người ta có thể xin gia hạn, tức là hoàn toàn đầy đủ điều kiện ở trên cái xứ sở này 1 cách hợp pháp, ... còn nếu học xong người ta về vn thì cũng có 1 chỗ làm vững chắc. " Renew study permit thì ko phải là chuyện khó, nhưng anh renew được bao nhiêu lần. Rồi cũng đến lúc học xong, nếu như kiếm được việc làm ở đây thì đỡ (mà kiếm việc ở đất Can cũng chua chứ dễ gì cho cam), nếu ko lại phải làm thủ tục kết hôn giả này nọ để ở lại. Còn cái chuyện "về vn thì cũng có 1 chỗ làm vững chắc" thì là lần đầu tiên em nghe luôn, nếu như anh thuộc dạng COCC ở VN thì thôi em ko bàn nữa. Em thấy anh có vẻ lý tưởng hóa cái vụ về VN hơi bị nhiều.
    "phần lớn du học sinh sang bên này học khá tôt, ... , mình nhìn điểm số khá cao, hơn hẳn mấy chú Tây bên này, ... " cái tự hào dân tộc của anh cao thật nhỉ (nói cái này ko khéo lại có chuyện để cãi nhau tiếp). Em công nhận có ko ít HS VN thực sự có kết quả học tập xuất sắc ở nơi đây, nhưng anh kết luận "phần lớn chúng ta giỏi hơn Tây" thì em phải coi lại. Số xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh làm ơn đừng có đem những người Vn xuất sắc so sánh với bọn tầm tầm của Tây, rồi kết luận VN giỏi hơn Tây, anh lý luận kiểu đó thì em vái, ko nói lại anh.
    "còn kinh tế ổn định thì chưa chắc đâu, du học sinh toàn là con các sếp thôi đấy ..." một lần nữa, cái nhìn thiển cận, xin lỗi anh em ko mê cái danh con sếp.
    Với cái mớ lý luận ko đầu ko đũa của anh, nói năm câu đã sai hết bốn mà cũng có thể phán "nếu em đánh đồng cuộc sống của du học sinh và mấy chú vượt biên thì hoàn toàn khẳng định em chẳng biết cái gì cả" thì anh cứ coi như là em ko biết gì vậy, cũng ko sao đâu hén
  6. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nói cho em biết, mấy bài trước của em nghe sặc mùi vật chất anh mới viết vậy, ... , ... , chứ cãi nhau với con gái lại mang tiếng ra, mỗi nguời 1 hoàn cảnh sống, 1 suy nghĩ, cãi nhau đến đâu cho xong, anh kô có thời gian vaò việc đó ... chỉ nói lên nhưng cái mình suy nghĩ thôi ...
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chưởng từng người vậy.
    Bạn ơi, gọi mình là Tracy, ok ?
    "Cái này em cũng thấy vô lý, ai bảo là những chàng Vn mới qua và du học sinh là cuộc sống bấp bênh? Đúng là hồi đầu thì lạ nước lạ cái thật nhưng mà sau đó....khôn hơn khối người là cái chắc. Em thì em thấy các bác ở Vn sang dù sao cũng được va chạm nhiều hơn...có lẽ thế nên nhiều lúc...ranh mãnh, ma hơn ....còn hơn cái bọn Tây hoặc những người chỉ biết ru rú ở nhà..ứ biết gì ngoài ăn , ngủ, xem Tv...." Có lẽ nên định nghĩa lại cái từ bấp bênh, nghe nó chung chung quá. Mỗi người hiểu một ý chả biết đâu mà lần. Mình nói bấp bênh bởi vì du HS, qua đây là để học đúng ko? Nhưng sau khi học xong thì sẽ như thế nào? Về hay ở? Nếu ở thì làm sao ở? Công ăn việc làm thế nào? Những vấn đề đó rất nhiều người trong số họ còn ko có câu trả lời, cứ để đến đâu hay đến đó. Mà Tracy thì nhất quyết hoặc ở Can, hoặc ở US chứ ko trở về, chính vì vậy trong mắt Tracy họ là bấp bênh. Tracy ko muốn quen người ta, yêu người ta rồi biết rằng họ phải quay về, như vậy đau lắm. Mà làm sao Bijou lại nhập nhằng giữa khôn- dại và cuộc sống bấp bênh ấy nhỉ ? Tracy thấy nó đâu có gì liên quan đâu?
    Còn "còn hơn cái bọn Tây hoặc những người chỉ biết ru rú ở nhà..ứ biết gì ngoài ăn , ngủ, xem Tv...." chắc là trong trí tưởng tượng của Bijou, hoặc là HS trung học, hoặc là dân thất nghiệp. Đều ko phải là những đối tượng mà Tracy đề cập tới (cv, nhà cửa ổn định)
    "bẳng chứng là em đã có quen nhiều người địa vị cao trong xã hội mà vẫn lấy những người chưa tốt nghiệp trung học nữc cơ " đó là tiêu chuẩn của những người khác, ko phải là tiêu chuẩn của Tracy. Nên nhớ post đầu tiên Tracy chỉ nói là "ý kiến cá nhân" chứ ko quy kết hoặc đại diện cho ai cả. Bạn đem ví dụ của người khác để bác bỏ tiêu chuẩn của Tracy cho người bạn trai của Tracy là điều buồn cười.
    "bà chị có chấp nhận ngừi iu chị đi bão lãnh cho người khác trong khi chị đang cuống cuồng tìm người bảo lãnh vì hết hạn Visa ko ạ" Bijou, Tracy hoàn toàn có đủ tự tin rằng mình có thể tìm được việc làm để được ở lại Can hoặc US sau khi tốt nghiệp, chính vì vậy Tracy ko cần phải dựa dẫm vào ai cả. Nên khi nói "ko suy nghĩ xa xôi" là Tracy nói thực lòng. Ở đời chẳng ai cho ko ai cái gì bao giờ cả, nên Tracy ko muốn dựa dẫm hoặc lợi dụng ai. Vì vậy nếu người yêu Tracy muốn bảo lãnh cho người khác, Tracy ko quan tâm. Nhưng lẽ đương nhiên là ko vui rồi vì đâu ai muốn bf của mình kết hôn (dù chỉ là giấy tờ) với người khác đúng ko ?
    "ơ...em tưởng vẫn có khối người 1 túp lều tranh (chẳng đến nỗi lều đâu, đào đâu ra lều mà ở ) 2 trái tim vàng...thêm mấy đứa con nữa là 3,4 ....vẫn hạnh phúc ah " Tùy người thôi Bijou à, có người chấp nhận được cuộc sống giản dị mà hạnh phúc. Nhưng có những người thích bon chen giống như Tracy chẳng hạn thì cuộc sống đó là ko thích hợp. Tracy chẳng bác bỏ gì ý kiến của Bijou đâu, quan điểm cá nhân cả thôi mà, đúng ko?
    Được TracyPhan sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 12/01/2005
  8. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "anh là du học sinh...nghèo kiết xác...mùa hè phải đi kiếm tiền cho kì fall...ăn uống thì kham khổ...nhà ở vn thì nghèo...chỉ dám thuê cái nhà có 250$/tháng ko mua card xe bus chấp nhận đi bộ 20'''' đến trường trong mùa đông...nói chung là anh ki bo và có cuộc sống bấp bênh...hừm..." anh à, anh ko cần phải kể lễ như vậy đâu. Cuộc sống đó ko phải em chưa từng trải qua mà ko biết. Đã từng qua cái khổ mới biết đồng tiền có được nó khó đến mức độ nào. Chính vì vậy, khi những người con gái khác có thể suy nghĩ kiểu "một tuýp liều tranh hai quả tim vàng" thì em thua. Em ko hề coi thường những người như anh theo cái kiểu "nhìn nữa con mắt" đâu. Ngược lại, em rất tôn trọng và khâm phục nữa là đằng khác. Nhưng trong post đầu tiên, em nghĩ đó chỉ là tiêu chuẩn bạn trai của riêng em thôi mà đúng ko? Và nếu như điều đó có đụng chạm đến anh thì em xin lỗi.
    Anh à, em chả phải fancy gf gì cho cam đâu, tình xấu cũng đầy ra đấy... nhưng em có thể tự hào nói với anh rằng em ko dựa dẫm, lợi dụng bất kỳ một người nào cả. Cái tự tôn của em nó cũng cao ngất trời ra đấy.
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Đã ngộ
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 11/01/2005
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hey phết lâu lắm cái box này mới thấy hot hot hot một tẹo...
    tracy có mỗi một từ "bấp bênh" mà em định nghĩa đi định nghĩa lại nhiều quá...
    chuyện về hay ở ấy mà ... em nói đúng ... có thể ko phải ai cũng có quyết định về hay ở rõ ràng ... nhưng mà có điều này chắc chắn nếu như mình thật lòng thương ai đó thì dẫu biết người ta về hay ở thì mình cũng ko tránh được...anh thấy chuyện nếu biết là nó về thì mình ứ ui nghe hơi ... lạ tai.Vẫn biết tình cảm nhiều khi ko lấy gì làm ngọt ngào nhưng nói chung thì nó vẫn xuất phát một cách vô thức chứ khó mà theo kiểu ý thức được...
    còn thì em đừng nói cậu khanh47 là lý tưởng hoá chuyện về Vn ...vì chính em cũng đang lý tưởng hoá chuyện ở lại của mình...đúng như em nói có thể về Vn ko bằng được bên này...nhưng em lấy gì dám làm chắc là ở lại bên này bằng được về Vn...nếu em lấy ý kiến cá nhân của mình làm thước đo cho bản chất của sự việc thì cậu khanh47 cũng thế...
    em nói bấp bênh với chuyện ở lại sau khi học xong...hừm...theo em thì sao...chả nhẽ em có thể chắc chắn kiếm được việc làm và đủ tư cách pháp nhân ở lại bên này...còn người khác thì ko thể chắc chắn như em sao...???
    thế này nhé...Canada nói chung đất rộng người thưa...lại rất cần người...một sv đi du học sang bên này đóng rất nhiều tiền...nếu Canada có thể giữ họ lại làm việc cho Canada thì có một số điều lợi thế này....
    từ lúc sinh ra đến khi ít ra 18 tuổi chính phủ Canada ko phải trả một xu cho người này...em ở đây lâu chắc biết nuôi trẻ con tốn kém thế nào chứ...
    người này học ở Canada trẻ tiền học phí cao gấp 3 lần sv ở đây...rồi thì đủ thứ chi phí hàng ngày...
    học xong ra làm việc cho Canada...đóng thuế cho chính phủ Canada...nói thật với em...lao động chân tay thì nhiều khi người ta còn ngần ngại chứ đã mang cái tiếng đi học thì chuyện ở lại ấy mà...em học xong Uni đi rồi thì......
    thế nhé...đấy là cái chuyện bập bập bênh bênh nhé...đấy là nói ai thích ở lại...còn thì ai ko thích thì người ta chưa chắc cần nghĩ đến chuyện đó...
    em cũng đi học phải ko...?thế thì thế này...theo em thì những cái gì khó khăn nhất với em trong chuyện học hành ở đây...ngôn ngữ,giao tiếp,cách học...một international student có rất nhiều khó khăn trong chuyện học em ạ...học bằng tiếng mẹ đẻ đã khó rồi đừng nói là học bằng tiếng mẹ mìn...hehe...vì thế nếu có so sánh tầm tầm của Ta với top của Tây thì cũng gọi là ...ko quá đáng lắm...
    em khoe là em tung hoành bên vietkiem thế lọ thế chai...đây ko phải là một box thiên về thảo luận cho lắm...nếu em thích thì sao TLQ nhé...ở đây mọi người nói nhiều ko phải là vì thích thảo luận mà là nói lên suy nghĩ của mình về cách nghĩ của em mà thôi...thiên về...tâm sự nhiều hơn...vì thế em đừng đem li nuận của em ra doạ nhé...anh ko sợ đâu
    còn chú khanh47 anh nói cho chú biết nhé...chú là cấm ko được nói là ''"cãi nhau với phụ nữ là thế này thế kia "...thứ nhất, là vì anh đang làm thế ... thứ hai, là bây giờ thế kỉ 21 rồi ... thứ ba,là vì loại người xa xưa từng chứng kiến chế độ mẫu hệ ... và tương lai thì ko ai dám nói chắc...vd như tracy đây đã từng dating với more than 1cả Tây cả Ta...hị hị...nhìn một cách biện chứng thì nó là dấu hiệu xa xưa của tổ tiên chúng ta với chế độ mẫu hệ và biết đâu là nguyên nhân của sự hình thành mới trong tương lai...
    đấy là rất rất chi là khoa học đấy...lan man một tii''''''''''''''''''''''''''''''

Chia sẻ trang này