1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người dân bản xứ so với du học sinh

Chủ đề trong 'Canada' bởi TracyPhan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_Viet

    Dai_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Được, em Tracy một mình tả xung hữu đột giữ Box Ca, bảo vệ quan điểm đã tuyên bố của mình ko lùi một bước. Khá khen, khá khen. Box phải thỉnh thoảng như vậy, chứ cứ thơ thẩn mới offline hình thức mãi cũng nhàn.
    Mặc dù tuyên bố như vậy, nhung anh thấy em Tracy còn đang confused giữa hai con đường lắm, cứ cãi nhau tí nữa đi chắc em sáng ra. Nhận thức con người khá phụ thuộc vào môi trường xung quanh và những gì cá nhân con người đó đã trải qua vì vậy suy nghĩ khác nhau là điều dễ hiểu.
    Công bằng mà nói VN chưa thể so sánh tuyệt đối với Bắc Mỹ về vật chất, con người Vn cũng vậy, còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng nhớ, em cũng vẫn là người VN; em đọc câu thơ Hồ Xuân Hương hay Kiều thấy hay và khi nấu món ăn VN mà ko có nước mắm vẫn thấy thiếu thiếu thì em chắc cũng hiểu ngoài vật chất VN còn cái gì đó: cái gốc rễ ăn vào trong mỗi con người.
    Anh chưa thấy em đề cập hay có quan điểm thế nào là Hôn nhân và Gia đình. Theo em thế nào là Hôn nhân và Gia đình? Khi vạch kế hoạch cho tương lai, em đã thử tưởng tượng mình sẽ như thế nào sau 30 năm nếu như theo đi theo con đường đó chưa? Em đưa ra một số tiêu chuẩn, Ô kê no pờ rốt bờ lem, nhưng em đã nghĩ tới đối tượng của mình mong muốn và đòi hỏi gì ở em chưa? Em sẽ có khả năng đáp ứng và muốn như vậy đến khi nào, em có thực sự thích như vậy ko? Nhớ, người Bắc Mỹ là tương đối thực dụng hơn người nước khác. Còn nếu như em mà kiếm được một người lí tưởng thì câu nệ gì ba cái chuyện race. Go ahead.
    Mà này, anh thấy quan niệm về LHS ở Box Ca này hơi khác nhỉ. Anh có mấy anh bạn ko phải xin lại được mời sang, đi học ko phải trả tiền, lại luôn được Giáo sư hay Canadian nhìn bằng con mắt xanh thì có được gọi là LHS ko?
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sang quá !! Bác cho nhà iem làm quen với bác một phát được không? Giỏi như rứa thì hiếm lắm, mà hầu như cái gì hiếm cũng quý thì phải.
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Này bác UnforgivenHA, em thấy thảo luận là cách tốt nhất để nhìn nhận một vấn đề. TLQ có bản sắc riêng của nó, đó là nơi mọi người thảo luận nhiều vấn đề: văn hoá, chính trị, xã hội...của Việtnam nói riêng, và thế giới nói chung. Đối tượng tham gia rộng hơn. Còn đây là những vấn đề liên quan đến Canada, rất đáng được mọi người cùng tranh luận với nhau.
    Em từ trước đến nay thấy bác rất thích tham gia tranh luận cùng mọi người, bác nói như trên có khác gì bác đuổi Tracy đi nơi khác. Dù ý của bác không phải vậy, nhưng khi đọc sẽ cho nhiều người cái cảm giác đó.
    Chúc cả nhà cùng tham gia tranh luận vui vẻ !
  4. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "Bạn bảo bạn coi thường những ng tiêu xài tiền của bố mẹ, thế xin hỏi bạn, tiền học của bạn ai lo ?" Một lần nữa nếu bạn có thể tìm được câu nào Tracy nói theo ý này thì Tracy thua bạn. Đó chỉ là suy luận cá nhân của bạn mà thôi. Bởi vì post thứ hai của Tracy bảo là cuộc sống của DHS khá bấp bênh (cái từ quái quỷ, nhưng mà hết vốn rồi), một bạn đã phản ứng lại bằng :
    "anh biết mấy chú du học sinh vn ở đây tiêu tiền kinh cực, ... ... , còn những du học sinh khác đều có cuộc sống khá tốt, kô hề bấp bênh tí nào"
    và thêm "còn kinh tế ổn định thì chưa chắc đâu, du học sinh toàn là con các sếp thôi đấy ..."
    nên post kế tiếp Tracy nói thẳng, nếu những người đó tự hào về sự giàu có của họ thì Tracy ko coi đó là gì cả. Những thứ mình làm ra mới là của mình, còn của bố mẹ thì dù gì cũng là của bố mẹ mà thôi. Điều này ko có nghĩa Tracy coi thường những người xài tiền bố mẹ mình (nếu vậy thì Tracy đang sống bằng cái gì nhỉ?) Cái mà Tracy coi thường là những cá nhân sử dụng đồng tiền của bố mẹ mà cứ huênh hoang về sự giàu có của mình, dùng đồng tiền vẫy trước mặt những đứa con gái như Tracy và nghĩ là những đứa đó sẽ lao vào như muỗi. Tiếc là trong đám muỗi đó ko có Tracy ...
    Bạn sai ngay từ cách đánh giá đầu tiên về quan đểm của Tracy, chính vì vậy những điều sau Tracy ko cần phải nói đến nữa.
    "Những tiêu chuẩn mà tracyphan đưa ra chỉ là cần và đủ ? Cần và đủ cho cái gì mới đc chứ ? Cho một cuộc sống hạnh phúc, cho một tương lai vững vàng ? Cái đích của tracyphan là gì thế ? " Câu hỏi này hơi cá nhân một chút. Mình nghĩ dù mình chọn người yêu ở VN hay ở Can mình cũng sẽ có những tiêu chuẩn như thế mà thôi: công ăn việc làm, kinh tế ổn định. Đối với nhiều người việc chọn chồng và chọn người yêu là hai chuyện khác nhau, còn đối với Tracy đó chỉ là một. Thế nên nếu Tracy có khắt khe hơn với những tiêu chuẩn cần và đủ thì cũng ko có gì là khó hiểu. Bạn đừng nói với Tracy bạn chưa từng đặt những tiêu chuẩn nhất định cho người bạn trai của mình ? Tracy chỉ khác ở chỗ thay vì đặt những thứ như "đẹp trai, biết thông cảm, chung thủy..." lên hàng đầu, thì Tracy đặt những điều kiện về kinh tế ổn định lên hàng đầu, thế thôi.
    "Đọc liền mấy bài post của tracy, càng đọc càng không hiểu một ng " hoàn toàn có đủ tự tin rằng mình có thể tìm được việc làm để được ở lại Can hoặc US sau khi tốt nghiệp ", tự hào là bản thân có thể độc lập không cần dựa dẫm vào ai mà lại cứ bảo là phải citizenship với kinh tế ổn định là thế nào. " Tracy có thể tự lo cho bản thân mình ko có nghĩa là Tracy được quyền chọn một người bạn trai lất phất lơ phơ nào đấy. Những điều kiện Tracy dành cho bạn trai mình ko phải là cái nền cho tương lai Tracy còn có thể lợi dụng như mọi người nhìn nhận, mà là cái nền cho tình cảm hai người phát triển một cách vững vàng, và có thể có một kết quả nào đó. Mình nói có thể nhiều bạn sẽ phản đối, nhưng những âu lo về kinh tế, về tương lai, mâu thuẫn chuyện về hay ở... là những thứ giết chết tình yêu nhanh nhất. Tracy đã chứng kiến ko biết bao nhiêu cặp tan vỡ vì những vấn đề các bạn cho là trẻ con, là thực dụng như vậy. Chính vì vậy những tiêu chuẩn mà bản thân đưa ra Tracy ko cảm thấy có gì quá đáng. Nói vậy hy vọng bạn hiểu và ko thấy cách nói của Tracy mâu thuẫn nữa.
  5. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Nếu em nói anh có ý huênh hoang khi nói về mấy chú con sếp hay mấy chú tiêu tiền nhiều ở đây thì đó là suy diễn của em, còn thực chất anh nói thế để minh hoạ cho em thấy cuộc sống của du học sinh không hề bấp bênh, ... , không hề thua kém những người được sinh ra ở đây, ... , còn nếu nhất định em cho là anh hay ai đó huênh hoang thì phải chịu thôi, ... , mấy dòng chữ trên này đâu có đủ để đánh giá 1 con người, ... , ( hoặc có thể những dòng anh viết về điều này hơi quá làm em hiểu sai)
    KHổ quá, em lại lấy mấy cái dòng anh viết hơi nhạy cảm chút để phản bác bài của mọi người, ... , cũng khổ cho các chú nào là con sếp, tự dưng bị em ấy coi không ra gì, ... , người ta may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả chút đúng là không tránh khỏi bị ghen tức, ... , còn những người sinh ra trong gia đình nghèo chút thì lại bị coi khinh, ... , .... , trớ trêu thay ...
    em thì thích ở lại lấy Tây là 1 chuyện hoàn toàn đúng, ... , có ai nói gì đâu, ... , hôn nhân dựa trên 3 mặt: tình yêu, se x và tiền bạc, .... , đó là lời đúc kết của 1 nhà tâm lý học nổi tiếng mà anh biết được, ... , em có thấy tình yêu và se x được đặt lên hàng đầu không, ... , cũng tại vì em đặt tiền bạc lên hàng đầu nên mọi người mới băn khoăn hỏi em vậy thôi, .... , chứ em thích ai thì đó là chuyện của em phải không
    em dùng từ lất pha lất phất, ... , rồi em lại nói về du học sinh là không thể bằng Tây được, ... , tức là ý em nói du học sinh theo nghĩa kia phải không, cái gì làm em chắc về điều đó vậy, ... , sao em nghĩ là khi học xong ra trường bọn Tây sẽ khá hơn vn, ... , em có biết bộ quốc phòng của canada không, trong đó anh biết đến hơn 10 ông người việt, ..., vào làm trong đó toàn thuộc những người giỏi, .. , bác sỹ ở Montreal này toàn là người việt nam, .... , còn có rất nhiều chủ nhà hàng việt nam giàu có, ... , ... , bên cạnh đó có nhièu người vượt biên sang, sống qua ngày bằng cách làm ở nhà hàng, còn chỗ ở cũng có em ạ, không đến nỗi khổ sở như em nghĩ đâu, ... ... , có thể em sẽ nói là anh lại tuyên dương 1 bộ phận nhỏ rồi nói quá lên, hì, anh lấy đó làm gương để mà phấn đấu em ạ, mỗi người có 1 mục đích sống, ... , anh thấy người ta giỏi để anh noi theo, ... , anh không nhìn vào mặt yếu kém nào đó để mà ngồi nhà rồi hi vọng lấy 1 cô vợ Tây để được cái quốc tịch, ...
    Em nói em chắc chắn sẽ tìm được việc làm, ... , anh không biết em học hành thế nào, không biết trình độ tiếng của em thê nào, ... , anh nói cho em biết nhiều người học bổng học master hay phd bên này, tiếng Anh, tiếng Pháp trôi chảy vẫn còn đang học sốt vó lên để xin được việc, ... , anh kô hiểu trình độ em thế nào mà chắc như đinh đóng cột vậy , .... , .... , ..... ,
    Làm thế này mang tiếng quá, ... , xin các bác chứng giám, em không phải là đang cãi nhau đâu, em chỉ ni'' nuận thôi ... , chắc chỉ đúng được 1 phần, xin các bác cho em nời khuyên ...
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng xin thưa với bạn rằng cái anh gì đấy post 3 - 4 dòng đấy cũng có nói là " tự hào về sự giàu có " hay không ? Hay đấy là suy luận cá nhân của bạn thôi.
    LG đọc những dòng đấy hiểu khác bạn, bạn ạ.
    Oh thế ra bạn không coi thường những ng tiêu tiền của bố mẹ hả ? Hoá ra bạn cũng vẫn phải dựa vào bố mẹ. Phù may quá bạn cũng chỉ là ng bình thường. Thế mà bạn đưa ra ví dụ mấy anh tây rồi hùng hồn phát biểu làm sợ hết hồn. Nỡm cái nhà bạn này.
    Tranh luận mà cứ xét nét từng câu từng chữ để nhảy vào họng nhau thì chẳng đi đến đâu cả.
    Mà Tracy tưởng chì mình tracy coi thường ng khoe khoang hợm của hay sao thế. LG đã nói rồi. Tracy không hiểu ?
    Tracy đã không hiểu thì có nói thế chứ nói nữa cũng vô ich mà thôi
    Bạn tracy ạ, lại phải xin lỗi bạn thêm một lần nữa, nhưng bạn đừng mang chủ quan của bạn ra để nhận định . Bạn đặt ra tiêu chuẩn đâu có những là ng khác cũng phải đặt ra tiêu chuẩn. Những ng khác LG không biết, nhưng bạn đã đặt câu hỏi thẳng, LG cũng xin trả lời thẳng là LG chưa bao giờ nghĩ đến 1 tiêu chuẩn bạn ạ .
    Mọi ng chẳng biết bạn là ai là ng như thế nào, chỉ có thể nhận xét về bạn qua những bài viết thôi bạn ạ, bạn cứ cần và dủ ng ta nhận xét bạn thiên về vật chất thì bạn lại không hài lòng .
    Thôi chỉ viết vui với bạn thế thôi, định chúc bạn vài câu nhung chẳng biết bạn mong đạt đc cái gì nhất, nên thôi vậy. Hi vọng là bạn biết lượng sức mình, lượng sức ng .
  7. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Nếu em nói anh có ý huênh hoang khi nói về mấy chú con sếp hay mấy chú tiêu tiền nhiều ở đây thì đó là suy diễn của em, còn thực chất anh nói thế để minh hoạ cho em thấy cuộc sống của du học sinh không hề bấp bênh, ... , không hề thua kém những người được sinh ra ở đây, ... , còn nếu nhất định em cho là anh hay ai đó huênh hoang thì phải chịu thôi, ... , mấy dòng chữ trên này đâu có đủ để đánh giá 1 con người, ... , ( hoặc có thể những dòng anh viết về điều này hơi quá làm em hiểu sai)
    KHổ quá, em lại lấy mấy cái dòng anh viết hơi nhạy cảm chút để phản bác bài của mọi người, ... , cũng khổ cho các chú nào là con sếp, tự dưng bị em ấy coi không ra gì, ... , người ta may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả chút đúng là không tránh khỏi bị ghen tức, ... , còn những người sinh ra trong gia đình nghèo chút thì lại bị coi khinh, ... , .... , trớ trêu thay ...
    em thì thích ở lại lấy Tây là 1 chuyện hoàn toàn đúng, ... , có ai nói gì đâu, ... , hôn nhân dựa trên 3 mặt: tình yêu, se x và tiền bạc, .... , đó là lời đúc kết của 1 nhà tâm lý học nổi tiếng mà anh biết được, ... , em có thấy tình yêu và se x được đặt lên hàng đầu không, ... , cũng tại vì em đặt tiền bạc lên hàng đầu nên mọi người mới băn khoăn hỏi em vậy thôi, .... , chứ em thích ai thì đó là chuyện của em phải không
    em dùng từ lất pha lất phất, ... , rồi em lại nói về du học sinh là không thể bằng Tây được, ... , tức là ý em nói du học sinh theo nghĩa kia phải không, cái gì làm em chắc về điều đó vậy, ... , sao em nghĩ là khi học xong ra trường bọn Tây sẽ khá hơn vn, ... , em có biết bộ quốc phòng của canada không, trong đó anh biết đến hơn 10 ông người việt, ..., vào làm trong đó toàn thuộc những người giỏi, .. , bác sỹ ở Montreal này toàn là người việt nam, .... , còn có rất nhiều chủ nhà hàng việt nam giàu có, ... , ... , bên cạnh đó có nhièu người vượt biên sang, sống qua ngày bằng cách làm ở nhà hàng, còn chỗ ở cũng có em ạ, không đến nỗi khổ sở như em nghĩ đâu, ... ... , anh cũng rất tự hào khi mà lần đầu gặp gỡ 1 chú Tây nào đó, nếu nói là người viêtnam, chúng nó niềm nở lắm, ... , vì người việt nam ở cái xã hội này khá là có giai cấp, ..... có thể em sẽ nói là anh lại tuyên dương 1 bộ phận nhỏ rồi nói quá lên, hì, anh lấy đó làm gương để mà phấn đấu em ạ, mỗi người có 1 mục đích sống, ... , anh thấy người ta giỏi để anh noi theo, ... , anh không nhìn vào mặt yếu kém nào đó để mà ngồi nhà rồi hi vọng lấy 1 cô vợ Tây để được cái quốc tịch, ...
    Em nói em chắc chắn sẽ tìm được việc làm, ... , anh không biết em học hành thế nào, không biết trình độ tiếng của em thê nào, ... , anh nói cho em biết nhiều người học bổng học master hay phd bên này, tiếng Anh, tiếng Pháp trôi chảy vẫn còn đang học sốt vó lên để xin được việc, ... , anh kô hiểu trình độ em thế nào mà chắc như đinh đóng cột vậy , .... , .... , ..... ,
    Làm thế này mang tiếng quá, ... , xin các bác chứng giám, em không phải là đang cãi nhau đâu, em chỉ ni'''' nuận thôi ... , chắc chỉ đúng được 1 phần, xin các bác cho em nời khuyên ...
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em phê bình bác vì bác viết bài không thoát ý, nói chỉ nói nửa vế, khiến bạn tracy hiểu không thấu ý dẫn đến em cũng không hiểu thấu ý bạn đấy. Yêu cầu bác xin lỗi em ( nạn nhân không trực tiếp của bác )
  9. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tại chuyên văn yêu người khác, nên câu cú anh mới mất đoạn này, đứt đoạn kia như thế, ... , hic hic, cũng xin xin lôĩ bà con ...
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế của người dân bản xứ so với du học sinh

    Trước tình hình căng thẳng trong chủ đề Phụ nữ VN ở Ca thích loại đàn ông nào? , Tớ xin phép được mở chủ đề mới để các bạn có thể thoải mái tranh luận trong phạm vi tôn trọng lẫn nhau.

Chia sẻ trang này