1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người dân bản xứ so với du học sinh

Chủ đề trong 'Canada' bởi TracyPhan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, bạn có biết mệnh đề "nếu" có nghĩa là gì ko ? Nghĩa là nếu vế 1 "những người đó tự hào về sự giàu có của họ" xảy ra, thì vế 2 "Tracy chả coi đó là gì cả" nó mới xảy ra. Còn vế thứ nhất đã ko xảy ra thì đương nhiên vế 2 cũng ko xảy ra, ok ? Anh chàng đó ko tự hào về sự giàu có của anh ấy, nhưng lại đem những ví dụ con sếp này nọ ra để lòe Tracy, thì Tracy phản ứng là phải thôi bạn àh.
    "Thế mà bạn đưa ra ví dụ mấy anh tây rồi hùng hồn phát biểu làm sợ hết hồn" Bạn này, mình chỉ nói là con trai Tây họ có điều kiện (về ktế thôi nhé) hơn hẳn người Việt. Mọi người phản bác và Tracy tìm lý lẽ để chứng minh điều đó. Bạn nói hùng hồn phát biểu làm Tracy nghe cũng sợ hết hồn
    "Tranh luận mà cứ xét nét từng câu từng chữ để nhảy vào họng nhau thì chẳng đi đến đâu cả." Vậy chứ tranh luận theo cái kiểu gạt ngang "Tracy đã không hiểu thì có nói thế chứ nói nữa cũng vô ich mà thôi " như bạn thì sẽ đi đến đâu vậy LG ?
    "Bạn tracy ạ, lại phải xin lỗi bạn thêm một lần nữa, nhưng bạn đừng mang chủ quan của bạn ra để nhận định . Bạn đặt ra tiêu chuẩn đâu có những là ng khác cũng phải đặt ra tiêu chuẩn. Những ng khác LG không biết, nhưng bạn đã đặt câu hỏi thẳng, LG cũng xin trả lời thẳng là LG chưa bao giờ nghĩ đến 1 tiêu chuẩn bạn ạ" Sorry LG, mình quên là cũng còn một thiểu số người như LG.
  2. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To: bluesunflower_to_on_ca:
    "Em đồng ý với Tracy. Tuy em chưa đọc hết topic nhưng em thấy ý kiến của chị rất đúng. Con gái ai cũng muốn lấy chồng để làm chỗ tựa nên tìm chọn người ổn định thì tốt hơn. " đó là một điểm Tracy (Tracy bạn nhé) muốn nói mà mọi người trên này ko muốn hiểu đấy bạn ạ. Hễ nói đến tiền, đến kinh tế là "sắc mùi vật chất" cả thôi.
    "Em chọn tây để là bf còn chồng thì em chọn VN" Bạn à, mình chỉ sợ quen Tây rồi thì khó lòng mà lấy chồng VN được, trừ khi là VN ở bên này. Còn tại sao thì... bạn hỏi mấy anh ở VN ấy !
    Được TracyPhan sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 12/01/2005
  3. dungtocbac

    dungtocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác TracyPhan và các bác nhà mình ní nuận nhiều quá, đọc đau hết cả mắt. Em thì em chả biết, các bác cứ đặt ra tiêu chuẩn này tiêu chuân nọ, rồi thì đứng trên một phương diện mà đi so sánh người này với người khác, miệng thì vẫn lảm nhảm là "mỗi người một cảnh". Theo em thì những "tiêu chuẩn" mà các bác đề cập còn tuỳ thuộc vào yếu tố... gọi sao bây h nhỉ... yếu tố "mục đích" đi, nghe hơi kì nhưng kệ đi ( văn em dốt lắm). Bây h bác Tracyphan nhất quyết là phải chọn người có kinh tế vững vàng, nếu bác ý định chọn chồng thì tiêu chuẩn đó tạm gọi là chấp nhận được, nhưng nếu là chọn người yêu thì âu cũng thành "lợi dụng" ,thành "thực dụng" vậy. Vấn đề ló nà ở chỗ đấy.
    nhưng em càng nghĩ, em càng thấy bác TracyPhan đúng. có tiền mua tiên cũng được mà.
    Nếu em có nhiều tiền( khác với giàu nhá), em sẽ mua ngay một cô vợ thật xinh,thật trẻ về nhà yêu chơi.
    Nếu em có quốc tịch canada, em sẽ bảo lãnh ngay một cô trẻ đẹp và có cá tính từ vn qua làm vợ.
    Nếu em giầu có, tiêu chuẩn chọn vợ của em sẽ là một cô gái hiền lành, xinh xắn, và đặc biệt phải giàu hơn em
    Hề, giọt nước có thể làm tràn ly nhung chắc khong làm tràn biển đâu nhẩy, em hơi bất mãn một tẹo, mong các bác gái thông cảm, đừng mắng em nhá
    Em nhớ mang máng mình đọc được câu này ở đâu đó , viết ra cho các bác coi chơi , "money alone sets the whole world in motion".

    SAD BUT TRUE
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
  5. dungtocbac

    dungtocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    à quên béng mất, cho tôi hỏi Tracy mấy tuổi rồi ý nhỉ, đang ở đâu và làm gì? có vẻ như tôi gần đạt được tiêu chuẩn của Tracy đó
    Ưu điểm của tôi:
    -nghề nghiệp ổn định
    -thu nhập khá cao (so với dân bản xứ)
    -đi từ bàn tay trắng đi lên..
    - có quốc tịch canada từ nam 1990
    -đang single
    có gì liên lạc với tôi nhé. Đến tháng 10 năm nay tôi tròn 60 rồi. Hi vọng Tracy cũng tầm tuổi tôi đê chúng mình còn hợp đôi vừa lứa.
    Đùa vậy thôi, mong Tracy đừng giận. Tiêu chuẩn của Tracy thực ra cũng không phải cao quá đâu. Tôi tin chắc Tracy sẽ tìm được người trong mộng thôi, cố lên nhé , Thị Nở xấu thế còn có Chí Phèo cơ mà. hơ hơ
    To bijouxxxx:
    bạn ơi, chấp làm gì, dân tình post bài.... cho vui ý mà. Tracyphan lí lẽ sắc xảo như thế, chắc cũng phải có tuổi rồi. Thôi, mọi người cùng khoanh tay xin lỗi BÁC ý đi, dù sao thì cũng phải kính lão đắc thọ chứ.
    Được dungtocbac sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 12/01/2005
  6. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà , . thật , đọc đau cả mắt 1 lèo mới hết được cả 6 trang của cái topic này
    đọc xong em băn khoăn tự hỏi tại sao cái chủ đề này cứ liên tục được đào bới lên ? câu trả lời thì ko rõ ràng nhưng em cảm nhận được rõ ràng là một số bác trai ở box canada mình ko tự tin cho lắm . tại sao lại mất thời gian đi bắt bẻ 1 người con gái về quan điểm về tình yêu và hôn nhân của người ta nhỉ ? liệu có phải các bác đang giúp đỡ người ta chỉnh đốn lại tư tưởng mà các bác cho là sai lệch hay thực sự ra là để củng cố lại niềm tin , cũng là để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân mình ?
    " tự đặt mình vào trường hợp của người ta , hiểu xem người ta muốn gì , cảm nhận ra sao ..... thì mình sẽ có 1 cái nhìn bao dung hơn " . đúng , ngay chính bản thân em đọc bài của chị tracy cũng ko hề thích chút nào . quá vật chất . nhưng em cảm thấy thật sự thương chị ấy . liệu chị ấy , với 1 ý chí mạnh mẽ như thế , khi gặp được 1 người đàn ông tốt , với đầy đủ những đk chị ấy đặt ra , có thật sự hạnh phúc ko ? khi mà bao lo toan mệt nhọc hằng ngày chỉ được 2 người chia sẻ trên sợi dây vật chất , thì có thể nào bền vững được không , đừng nói với em về tình yêu sau hôn nhân , vì sau hôn nhân cái sẽ có thêm chỉ là tình nghĩa vợ chồng thôi . hơn nữa , người đàn ông nào mà chẳng ích kỷ ,tự tôn , chẳng muốn có ai đấy yêu thương mình chân thành , vô điều kiện . thế liệu anh ta khi biết được rằng điều đầu tiên chị chấm anh ta là những gì anh ta có ( nhưng hoàn toàn có thể mất , xe , nhà cửa , công việc ... ) thì anh ta chắc chắn , sẽ thất vọng dù ít dù nhiều ..... rồi còn nhiều chuyện ko hay nữa .
    đặt mình vào trường hợp của chị tracy rồi , em tự đặt mình vào trường hợp của các bác . các bác vất vả học hành , lao động , và hoàn toàn xứng đáng được tự hào về bản thân mình . nhưng những lời của chị tracy mang nặng sự so sánh vật chất và điểm khởi đầu lại thật ko ý tứ chút nào , phản ứng là điều tất nhiên .
    nhưng các bác cũng nên có cái nhìn bao dung hơn , biết đâu trong 1 hoàn cảnh đặc biệt nào đó đã rèn giũa cho chị tracy 1 ý nghĩ như vậy . ví dụ như con 1 người bạn của ba mẹ em , vì cha mẹ ko đủ tiền thuốc thang , phẫu thuật ... đã khiến đứa bé ra đi , nếu các bác là anh , chị em của đứa bé đó thì sao ? cuộc đời vẫn cứ trôi 1 cách bình lặng được à ?
    điều cuối em mong là chị tracy , nếu tìm được một nửa thật sự của mình , thì đừng do dự vì hoàn cảnh hay đk của người ta , yêu hết mình nhé
    mong mọi người lượng thứ
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu !
    Được TracyPhan sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 12/01/2005
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Chán không thèm giải thích
    Mà...chị trancy gì í...em chẳng hiểu gì cả...tự dưng vào rồi vặn vẹo người này người khác để cho họ "hiểu" và "thông cảm" và "đồng tình" với cái đkiện tìm bạn trai "Sặc mùi vật chất " của chị í.
    Thôi em đi học bài,...ko mất thời gian vào mấy cái vụ vớ vẩn này nữa..tức 1 tí ăn 1 bát cơm đầy là hết tức
    Em mới học hết lớp 7 ở Vn, văn chưa giỏi đễ chống lại cái kiểu..lí sự cùn
    Được bijouxxxx sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 12/01/2005
  9. Dai_Viet

    Dai_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [ <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:quote-Color_Of_Wind viết lúc 06:22 ngày 12/01/2005:
    Quan niệm vê? chọn vơ,̣ chọn chô?ng, chọn nơi ơ? bây giơ? cufng cơ?i mơ? hơn rô?i. Nếu ai cufng cứ lo ngại vê? chuyện...ngay mai ăn cơm không mắm, nga?y kia ăn Mc thay mi?, nga?y ki?a con nho?? li bi? sưfa Tây thi? các na?ng dâu cha?ng dê? cu?a dân Việt chắc pha?i phát ớn mất thôi. Đôi lúc con ngươ?i pha?i tạm hy sinh nhưfng thú nho? nhặt đê? đạt được nhưfng điê?u lớn lao hơn. Các bác có thê? thấy nhiê?u cặp vợ chô?ng, một vế la? ngươ?i Việt, họ vâfn sống đâ?m ấm thuận ho?a đó thôi. Mọi ngươ?i cứ lo... mọi ngươ?i cứ ngại, "con bé na?y" "thă?ng na?y" bị Tây hóa, quên mất ca? cội nguô?n rô?i. Nhưng thư? ho?i lại ba?n thân nhưfng cặp vợ chô?ng ngươ?i Việt 100% , họ đôi khi cufng chă?ng biết thế na?o la? cội thế na?o la? nguô?n ấy chứ. [/QUOTE]
    Khà khà, anh ko hiểu khả năng diễn đạt của anh có vấn đề hay sao mà chú ko đọc hiểu được ý anh nhỉ. Ý của anh nó là thế này: Vật chất quyết định ý thức, môi trường và hoàn cảnh sống quyết định nhận thức sở thức của con người và kết quả là chi phối hành động của con người đó. Ví dụ nôm na ra thì chẳng hạn như chú là người Vn thì chú thưởng thức được nước mắm, mắm tôm hay thịt chó nhưng ba thứ đó mà quẳng cho Tây, chúng nó chạy mất dép. Điều quan trọng hơn là đôi khi con người hay quên đi những điều thân quen gần gũi khi mới gặp và thưởng thức đồ lạ, thí dụ mới cho chú ăn bánh mì Tây hay noodle của Ý thay cơm thì chú thích và tuyên bố rằng có thể thích those stuff than cơm forever. Nhưng điều gì chú sẽ xảy ra nếu như chú dùng nó lien tục trong 1 năm. Trong quan hệ con người và vấn đề tình cảm cũng thường có nhiều điều như vậy. Cái gốc rễ mà anh đề cập là như rứa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em không la? con gái, ma? cufng không la? ngươ?i ma? bác hô?i, tuy nhiên em lau chau một chút.
    Đại kiến tướng Anatoly Karpov mơ?i chi? tính toán trước được 3 bước trong 1 ba?n cơ?, vậy ma? anh muốn bác TracyPhan suy nghif....tươ?ng tượng nhưfng điê?u sef xa?y ra trong quan hệ cu?a 30 năm thi? qua? la?....không tươ?ng.
    Cu?ng lắm la? mi?nh nên suy nghif, sáng mai mi?nh la?m gi?, tuâ?n tới mi?nh đi đâu, tháng tới mi?nh sef thế na?o. Vậy la? đu? lắm rô?i. Con gái ma? suy nghif nhiê?u vê? chuyện tương lai thi? sef sớm có ngoặc đơn ngoặc kép lắm. [/QUOTE]
    Cuộc sống là một cuộc marathon 70 năm trong đó mỗi người có và đặt ra những goals khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi ko có mục đích sống rõ ràng? Cuộc sống bận bịu sẽ cuốn con người đi theo ngả nào, chú sẽ là ai trong cái thế giới 6 tỉ này? Anh ko yêu cầu chi tiết phải thế răng thế mô nhưng phải có cái gì đó hướng đạo. Tuy nhiên, đó là quan điểm của anh, anh hoàn toàn ko phản đối và ko quan tâm nếu như chú ko như vậy.
    Ko có chi phức tap quá cả, trừ phi con người cố tình làm nó rắc rối thêm.
    Nhắc nhỏ, các cô chú cứ tranh luận nhưng ý kiến anh là ko bao giờ nên mang khái niệm Bắc Kì, Nam Kì vào đây. Nhớ, chúng ta toàn là người Viet nam.
    Quên, chủ đề giưa anh và chú hơi lạc. Anh sẽ ko phân tích thêm ở Topic này nữa.
    DV
    Được Dai_Viet sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 12/01/2005
  10. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Troài đọc xong cái topic này suýt nữa thì em bị ngộ độc
    Xét 1 cách toàn diện thì em nghĩ có tranh luận về vấn đề này chắc các bác có nói cả đời cũng ko hết. Nghe bác Trancy "ný nuận" em thấy cũng có lý phết, còn các bác phe mình cũng đâu có kém.
    Thui huề cả làng hehehe
    Tiện thể chị Trancy cho em hỏi chi đang ở đâu đấy ạ
    Được yaimhy sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 12/01/2005

Chia sẻ trang này