1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người dân bản xứ so với du học sinh

Chủ đề trong 'Canada' bởi TracyPhan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có quan điểm riêng, dân bản xứ đúng là có lợi hơn so với du học mình, kể ra thì cũng chả hết. Nhưng mà với du học sinh, có thể ở VN là những tiểu thư cậu ấm, vô lo vô nghĩ, nhưng đã sang đến đây rồi hầu hết ai cũng đều tự lập lên rất nhiều. Như Tracy cũng vậy thôi, bản thân bạn cũng là du học, cũng trải qua bao nhiêu vất vả lúc đầu thì mới có thể làm quen với cuộc sống bên này chứ. Có thể cái cuộc sống thực dụng bên này làm cho con người sống vật chất hơn, chả ai trách được cả. Lấy tiêu chuẩn hàng đầu chọn chồng là có citizenship, nghề nghiệp nhà cửa đại loại là mọi thứ ổn định cũng có gì đâu có gì là sai, nhưng thử hỏi nhé? Người mà đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn khi bạn quen có thể là Canadian hay American đàng hoàng, có xe, có nhà, đại loại là thu nhập ổn định, nhưng có ai dám chắc họ sẽ là người có thể đảm bảo điều đó lâu dài không? canada không thiếu người giàu ngất trời mà phá sản ( đấy là ví dụ cái đã) Và chuyện bị bankcrupt xảy ra như cơm bữa, có việc làm trước mắt ai dám cchắc ko thất nghiệp ngày mai? Hay xảy ra 1 số vấn đề gì đó, nhà cửa xe cộ nghề nghiệp chỉ là thước đo về khả năng tài chính của 1 gia đình chứ ko bao giờ có thể chứng minh gia đình đó hạnh phúc được.
    Còn những du học sinh vất vưởng bây giờ ai dám nói họ không có 1 tương lai tốt đẹp. Bắt đầu 1 tình yêu thì phải dựa vào cảm xúc và tình cảm thật sự của mình, chứ bắt đầu tình yêu với những tính toán bon chen, đến lúc người ta mất tất cả, còn mỗi cái quốc tịch và ăn trợ cấp thất nghiệp thì mình chia tay và tìm những người mới có điều kiện hơn à?
    Đấy cũng là suy đoán của tớ về Tracy đấy, Tracy cứ tìm từng câu từng chữ của mọi người để lập luận lại. Thế Tracy đã nhìn lại những gì mình viết cũng đánh nhau chan chát ko? Bắt đầu với câu"Chẳng biết mọi người nghĩ sao, bản thân em ko quá phân biệt giữa Việt và Tây (white, black, Vnese born here). Chủ yếu là quen người nào mình có feeling ma thôi.." Còn đến lúc nói với LG thì lại là " Đặt tiêu chuẩn ổn định về kinh tế lên hàng đầu" Thủ hỏi lúc đầu mới quen nhau, có feelings, xong đến lúc điều kiện ko đáp ứng nổi thì bỏ luôn cái feelíng của mình đi à?
    LC cũng như "những người thiếu số" giống LG mà bạn nói. Tớ chẳng có tiêu chuẩn nào để chọn bạn trai và chọn chồng. Chỉ biết tin vào người mình chọn có thể cùng mình gánh vác chuyện gia đình trong tương lai ( đấy là nghĩ xa xôi 1 chút ). Khác nhau về tư tưởng nên ko thông cảm được. Dù sao cũng hi vọng bạn Tracy có thể tìm được 1 người đầy đủ đáp ứng nhu cầu của bạn. Giữ vững niềm tin với cả hi vọng là khó lắm đấy.
    Thôi, thêm tý ý kiến cho đông vui :P Have fun, guys!!!
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả có gì quá đáng cả ... nếu nhu Tracy có tiêu chí rõ ràng như vậy...
    Quả thật những điều Tracy nói gợi lại cho mình những kí ức ko vui...có lẽ vif thế mà phản ứng đầu tiên của mình hơi gay gắt...ngày xưa,cũng có người từng nói với mình những điều đó rằng ty là một chuyện thực tế là một chuyện...nhưng mình bịt mắt bưng tai...cứ huyễn hoặc mình trong những điều hoang tưởng...
    rồi thì ngày đấy cũng đến...nếu mọi người coi đó là bull**** thì cũng ko thành vấn đề gì nhưng nếu mình có điều gì đó muốn nói với những người chưa phải trả qua thì mình muốn nói là mọi người nên chuẩn bị tâm lý...bởi vì những cảm giác đó ko dễ dàng chút nào...cứ hình dung thế này...ta mất 5 năm để yêu một người thế rồi mất thêm 5 năm nữa chỉ để quên đi người ấy...thật là một lãng phí lớn về thời gian...
    con người trưởng thành hi sinh rất nhiều...có câu "Tình yêu đầu tiên là giấc mơ cuối cùng của trẻ con"...khi bạn trưởng thành điều đầu tiên bạn làm là say goodbye với đứa trẻ trong bạn...
    bỏ qua những tranh cãi về vấn đề vật chất và phi vật chất...bỏ qua cả những ác cảm và thiện cảm về một cá tính hay một người nào đó...mỗi người khi làm điều gì đều có nguyên nhân riêng của mình...ko phải ai cũng hiểu cũng thông cảm được...nhưng cuối cùng thì chỉ có người đó là sẽ nhận được những gì mà người đó bỏ ra...chúng ta những người ngoài cuộc...nên nhớ câu Kiều " ... người trong khóc thầm"...
  3. chocolate_chip

    chocolate_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết gì nhiều dề cái topic này nhưng mà rất nhiều người bạn Tây bảo em :" 70% Canadian girls are interested in different language men ". He he , vậy thì lo gì cái việc kô kiếm được gia đình ở đây !
    Sinh viên từ VN qua thì sao chứ , chả lẽ vì vậy mà tự ti à , mình cũng đâu có nghèo , có điều sống nên liệu cơm gắp mắm thôi , ai bảo cứ để mắt tới mấy cô nàng thời trang , sành điệu chi rồi ngồi bùn .
    Từ khi qua Can tới giờ , em hầu như kô có lấy 1 đứa bạn VN , ( có vài đứa nhưng sinh bên này ===> Eng cho đỡ mệt . ) . Em quen bạn tất cả là nước ngoài và em thấy 1 điều , ở Canada hầu như kô có phân biệt chủng tộc gì cả , bà con coi tấm hình em post thì bik , white , black , asian ... rất vui vẻ với nhau ! Vậy nên kiếm cô bạn gái có khó khăn gì ! Chỉ cần mình khá Eng thì chui vô đâu cũng được hik , không bik nên bùn hay vui , chứ nhờ vậy mà em nói tiếng Anh tốt Em nghĩ chuyện tiền nong nhà cửa xứ này đâu có khó ! Em có thể mượn tiền nhà nước mua : nhà , xe , tất cả ( em là immigrant ) ... chỉ cần em có job ổn định 1 tí ! Cho nên việc cần là học chăm 1 chút mà thôi . Vậy thì có gì mà tự ái nữa !
    Hầu như em thấy sinh viên đi du học đều tìm đường ở lại hik ( cách dễ nhất và liều nhất là cưới da đỏ ) , vì vậy em nghĩ mọi người cố 1 tí là xong . chừng 10 năm , 20 năm nữa mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn !
    Vài dòng cho vui !
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhỏ, chị gọi là em là được rồi. Thật ra người mỗi nước có cái hơn cái kém khác nhau. Người Việt mình ko phải hoàn hảo nhưng chúng ta có cùng nền văn hoá, tiếng nói. Kiểu gì cũng dễ sông hơn. Ví dụ nếu em lấy tây nha. Như theo hồi giáo thì 1 chồng có thể co 4 vợ. Mà đạo hồi có 1 tháng chỉ ăn sau khi mặt trời lặn nha, nếu chồng em là dân đạo hồi thì trong tháng đó sẽ phải dạy sớm nấu ăn.=> NHỮNG ĐIỀU ĐÓ EM NÓI LUÔN LÀ EM KO THỂ LÀM. Chưa nói con gái em sau này có thể cũng phải theo đạo hồi rồi khăn mũ quần áo, chẳng thể ăn mặc hơi ít vải cái này em ko đồng ý. Đồ ăn thì em là fan của đồ ăn Việt. Chẳng nhẽ bữa ăn người mỗi người tự nấu tự ăn ah? Thay đổi người khác khó lắm, mà thay đổi mình thì em ko chịu. Thôi em cứ nhằm trai Hà Thành em lấy. Cùng quê dễ sống hơn.
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái trẻ cũng luôn luôn mơ rằng người bạn đời của mình sẽ là một người:
    -Biết yêu thương chiều chuộng mình
    -Có một công việc, nghề nghiệp ổn định có thể nuôi vợ nuôi con
    -Có trách nhiệm
    -Cái cuối cùng và cũng là cái rất quan trọng đó là khả năng chăn gối của ngươì bạn đời không yếu quá.
    Thấy các bác toàn bàn về 3 khía cạnh trên mà quên cái khía cạnh cuối cùng. Ờ nhưng phải công nhận rằng Tây khoẻ hơn Ta, Tây to hơn Ta( Bằng chứng chuối Tây to hơn chuối Ta). Vài chú VN bào chữa rằng liệu Tây có bùi hơn TA hay không?Cái này tớ không biết.
    Tớ thấy các bạn tranh luận chủ đề này trong tuần qua, bởi vì bận bịu quá nên chưa đưa ý kiến của mình ra được. Tớ rất ủng hộ những cuộc thảo luận như thế này và đánh giá rất cao những bài viết của bạn Tracy.
    Trước hết tớ rất khâm phục bạn Tracy ở những điểm sau,
    -Lý luận sắc bén, thông minh, hiểu biết (Đặc biệt về vấn đề tình yêu, bằng chứng là bạn đã đóng góp rất nhiều ý kiến có ích trong các diễn đàn như Tư vấn tình yêu hayGiáo dục giới tính)
    -Sống chín chắn và biết nghĩ tới tương lai( Yêu có định hướng)
    -Thích bon chen và có tính tự tôn tự lập cao
    -Không muốn dựa dẫm lợi dụng
    -Không thích cái vẻ bề ngoài của người khác mà quan trọng là cái bên trong.
    - Và cuối cùng là " Không mê danh con các sếp".
    Có thể nói là tớ học được rất nhiều điều ở bạn.Tớ biết rằng Tracy đang còn trẻ, bằng chứng là Tracy mới sang Canada được 2 năm và đang ở Toronto. Hiện bạn đang học lớp 12 để chuẩn bị vào đại học. Có thể bạn đang học năm đầu của ĐH rồi. Phải nói rằng những người bạn trẻ có được những suy nghĩ người lớn của Tracy là rất hiếm. ( Xin lỗi bạn đừng cho tớ là người soi mói quá, Tớ chỉ có chút quan tâm và muốn tìm hiểu về bạn thôi)
    Tớ hoàn toàn phản đối một số thành viên đi bắt bẻ cái tư tưởng sống của bạn Tracy( Cái tư tưởng chọn cho mình một dream lover). Cái tư tưởng đó là quyền của mỗi con người. Cũng như các bác không thể đi bắt những em Lesbian thi yêu đàn ông hay như bắt con chó con mèo đi yêu con chuột cả. Cái đó là hoàn toàn sai. Cần phải tôn trọng Tracy ở điểm đó.
    Tiếp theo đó tớ cũng phản đối một số thành viên đem cái mớ lý thuyết bảo thủ không chặt chẽ để đi chứng minh những cái mệnh đề không có thực. Những mệnh đề đó là gì:
    -VN thông minh hơn Tây
    -VN giầu có hơn Tây
    -VN TO hơn Tây... vân vân và vân vân....

    Trời ơi, tất cả những mệnh đề đó là sai...Phải chấp nhận sự thật chứ. Phải biết mình là ai chứ. Tracy nói Tây hơn đứt những chàng VN mới qua hoặc là du học sinh ( trên tất cả các khía cạnh...) Cái sự so sánh của Tracy hoàn toàn thông minh và đúng. Tại sao các bác lại đi cãi lại cái thực tế đó làm gì!!! Cũng như ngày trước trong diễn đàn Thăng Long, có chú hùng hồn vào tuyên bố;" Cái bọn người Anh với Mỹ nói tiếng anh hay hơn đứt mấy chú VN". Ở dưới mấy chú gật gù " Đúng thật"...Hay như mấy bà bán hàng trong chợ vẫn thường khoe khoang rằng mình nói tiếng Việt giỏi hơn Tây.
    Cuối cùng tớ chỉ muốn góp ý với bạn Tracy vài điểm thôi. Thực sự tớ không muốn đi sâu vào tranh chấp cái tư tưởng và tiêu trí cho cuộc sống của Tracy
    Tracy đừng cho tớ là người muốn lên lớp ai hết hay muốn dạy khôn ai hết. Bởi vì chưa chắc tớ đã nhiều tuổi hơn bạn hay hiểu biết bằng bạn. Ở đâu cũng có người tốt người xấu hay người nghèo người giầu. Không phải các anh chàng Tây nào cũng lí tưởng hay như không phải các anh chàng DU HỌC SINH nào cũng bad đến nỗi mà không thể lọt vào mắt xanh của Tracy. Tớ đã từng biết rất nhiều người là DU HỌC SINH, đã được ở lại không phải theo dạng làm đám cưới. Đó là các anh chị DU học qua đây khoảng 5,6 năm. Do thông minh, và nhanh nhẹn đã xin vào làm được cho các công ty ở bên này và được ở lại. Điển hình là một tấm gương chàng Ibmboy, vốn là một thành viên trong box ta. Hiện anh đang làm cho IBM với lương khoảng 50000-60000 một năm. Đây không phải tớ đem những tấm gương ra doạ Tracy đâu nhá. Phần lớn những bài tranh cãi của các thành viên đều bắt đầu từ cái bài viết đầu tiên của Tracy
    Nếu như Tracy nói rằng; Qua những người bạn Tây mà em đã từng quen thì thấy rằng..... ......kinh tế cũng bảo đảm.=> Hơn PHần lớn những anh chàng VN mới qua hoặc là Du học sinh mà em đã từng biết.. Tớ đảm bảo rằng nếu Tracy nói như vậy thì không một ai sẽ có thể bắt bẻ được Tracy.
    Hay như Tracy nói " Con trai Việt còn bảo thủ lắm..."Câu này không hẳn là đúng. Nếu như Tracy nói là ; Phần lớn con trai Việt còn bảo thủ lắm....thì tớ hoàn toàn đồng ý với Tracy. Tớ chỉ không đồng ý với Tracy khi Tracy hay vơ đũa cả nắm mà thôi...
    Cũng như khi xưa, có lẫn tớ đi chơi phố đêm với bạn trong TP HCM. Qua mấy trục đường chính thấy các cô gái điếm đứng đầy đường. Thằng bạn tớ tương ngay cho một câu " Gái miền Tây lên thành phố toàn làm điếm."Tớ hoàn toàn ghét cái kiểu nói vơ đũa cả nắm này. Ah mà xin lỗi Tracy, không biết có phải Quê của Tracy ở Long Xuyên, An Giang phải không?
    Tóm lại , Tớ cũng rất vui khi chính Tracy nói rằng :"Quả thực cái post đầu tiên em ko để ý lắm đến ngôn ngữ của mình, chính vì vậy mới nổ ra cuộc chiến này". Tớ hi vọng rằng sẽ có những cuộc tranh luận khác bổ ích hơn và mong các bạn để ý tới ngôn ngữ của mình hơn.
    Tớ chúc Tracy luôn hạnh phúc trên con đường đời của mình.
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 16/01/2005
  6. nguyenthanhthanh2

    nguyenthanhthanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nầy khá lâu nhưng interessant nên đưa lên cho những người chưa đọc tham khảo!
    Chấm điểm theo option cá nhân (2 người tiêu biểu):
    KHANHNGD24: -100 POINTS ( dấu âm )

    TRACYPHAN: +100 POINTS (dấu dương)
    (tối thiểu,con gái VN phải như vậy,VN mới khá lên được!)
    BRAVO TRACYPHAN!!!

Chia sẻ trang này