1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ?oĐẹp? hay ?oXấu? không pha?i ơ? bê? ngoa?i ma? la? nă?m trong thâ?n sắc con ngươ?i... có nhưfng ngươ?i tư?ng nét một đê?u rất đẹp, nhưng sao trông buô?n va? te? nhạt quá..ngược lại, có nhưfng ngươ?i không đẹp, nhưng luôn tươi vui như một bông hoa... Đây chính la? cái ?oDuyên? ma? ngươ?i ta vâfn ti?m cách gia?i nghifa đấy...
    Các bác thư? đê? ý nhưfng ngươ?i mi?nh biết xem, có pha?i có nhưfng ngươ?i thực ra không đẹp nhưng khi gặp họ, ta có ca?m giác rất dêf chịu va? muốn kết bạn không? Cufng có nhưfng ngươ?i đẹp (không xấu) nhưng rất mau quên va? nha?m chán....
    Nói tóm lại, tâm hô?n quyết định con ngươ?i đẹp hay xấu... đây la? nhận xét dựa trên thực tế giao tiếp cu?a mi?nh... có nhưfng ngươ?i không đẹp, nhưng qua giọng nói, qua ánh mắt, qua dáng đi, qua cư? chi?...ta cufng không thê? na?o nói họ xấu được... (ma? cón hơi bị...ấn tượng la? đă?ng khác)
    PS: ba?n thân Dandoo không thích con gái quá rụt re? nhút nhát or thiếu tự tin.
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nói thế thôi chứ gặp người đẹp đi qua, 10 thằng là hết 9 thằng nhìn theo, còn thằng kia.... nhìn lén (hihi, câu này chắc nghe mòn lỗ tai)
    Chính vì vậy, lợi thế dành cho người xấu là nam thì có vẻ hợp lý hơn
  3. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì đây cũng là một bài an ủi, biến nước lã thành rượu (hihi), ai mà xấu thì chắc khoái bài viết này!!!
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền phá NCN một tí nha .. Đôi môi của NCN là đôi môi đẹp . Vậy, đôi môi đó có hay không có lợi thế đây ?
    (ui cha, chạy cho lẹ không thôii NCN liệng guốc trúng đầu chết )
    Thôi xin ngưng phá, nghiêm trang đây ...
    Bài viết cúa Vy hay lắm ! Tuy không viết được ra như Vy, nhưng Thuyền vẫn linh cảm là đúng trong khá nhiều trường hợp ... Thật vậy, ông trời thật công bằng . Người xấu thì được thêm 1 tí thông minh duyen dáng . Người đẹp thì lại bị lấy bớt đi "chỗ khác" một tí cho quân bình ...
    Thật ra, cả đep lẫn xấu đều có lợi thế riêng của họ cả . Biết xài đúng lúc đúng chỗ sẽ thành công thôi ...
    Ngoài ra, đẹp xấu là tùy ở mỗi người .
    Cũng thêm nữa, con gái muốn đẹp là đẹp thôi mà .. Dễ ợt ! Này nhé, khuông mặt thì có make-up, trang điểm lên . Dáng người ư ? Nếy có da có thịt thì mặc đồ dzin bó sát lại, bọn Mỹ bảo curvy (có các đường cong nảy lửa) . Còn gầy thì mặc đồ rộng rộng 1 tí . Thấp thì độn guốc cao lên cho dáng thêm ẻo lả ...
    Nói tóm lại, theo Thuyền, chả có con gái con chai chi mà xấu về bề ngoài cả . Chỉ có kẻ không biết làm đẹp mà thôi, hoặc không biết take care chăm sóc chính mình thôi á !
    Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến 2 xu của Thuyền . Dĩ nhiên là ... sai be bét ! ihihih Xin đừng flame Thuyền nha .... Thuyền bỏ chạy trước
  5. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em có nghe được câu này : " Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài mà không đẹp " .
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế thuyenxaxu ạ. Bất lợi thế thuyenxaxu ạ
    Bởi vì... nó cũng được makeup thuyenxaxu ạ !
    Xấu như NguyenCoNuong không thấy có lợi thế gì cả. Chỉ được cái lợi là... ăn uống thả phanh, ngồi lê thoải mái, nói năng chả lo ai dòm ngó.
  7. mobiplay

    mobiplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    0
    ờ.. ớ... ơ.....
    cái diễn đàn bàn tán mà chẳng mua bán... này ở đâu ra mà giờ mình mới thấy nhể ?
    hí..hí.... em ở bên box di đọng, chả hỉu seo cả bủi túi hum nay ko vô đưọc f_361, mãi chả bán được cái gì, ôm nặng cả túi....
    tự dưng lai chui vô đây, đọc bài cac bác em chả hỉu gì cả ạ, chả bít mình là người xấu hay không nữa, hê..hê.ê.....
  8. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    đúng là tự tin không chịu nổi,thực ra cái gì cũng có 2 mặt của nó,tốt và xấu,đẹp thì tốt quá rồi,nhwng xấu chưa chắc đã jô hay(miễn đừng xấu quá).
    Nhìn người đẹp ai chẳng thích,nhưng đẹp mà vô duyên cũng thôi rồi.Thực ra chẳng cần đẹp,mà cần ai có duyên là tốt rồi.
    Người đẹp thì thích ngắm hơn.
    Người có duyên thì dễ được yêu hơn
  9. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn xox phát biểu câu này nghe dễ.. lên máu quá. Phàm thì cái gì hay và đúng thì thích đọc thôi.
    SF cũng nghĩ giống Vy (mà cái này Vy... có nghĩ vậy hôn, SF ko sure à nhen hihi vì bài này SF thấy Vy ghi nguồn của hoathuytinh chứ ko phải Vy sáng tác). SF tin là ai cũng có cái hay cái dở. Mà thường thì cái dở của người đẹp là quá ỷ lại vào cái vốn tự có của mình khi mà cái hay của người xấu là dựa vào ngoại hình vươn lên.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cứ tự tin lên, biết giá trị của bản thân mình, tức khắc là sẽ đẹp.
    Khi một cô gái biết mình có một vẻ đẹp nào đó, và hoàn toàn tin vào nó, tức khắc khuôn mặt cô ấy sẽ rạng ngời lên một nét khó tả. Cái đấy một phần làm nên duyên. ==> Cuốn hút.
    Không có cô gái nào xấu, nhưng có một số cô gái chưa nhận ra được giá trị của mình.

Chia sẻ trang này