1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Con cá đẹp thì chẳng ai nỡ ..thịt cả,vì còn để ngắm nữa chứ,còn cá....xấu thìlột da làm áo,giầy,thắt lưng.....vừa bề,vừa đẹp lại còn đắt giá nữa chứ.Lợi thế rõ ràng rồi còn gì
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sao trên đời này có người ... độc ác thế nhỉ !!!!
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhớ bộ phim "Ngôi sao may mắn" không? Hồi đó 2006 chẳng xem thường xuyên vì thấy nó rất kịch. Nhưng nhiều khi 2006 tự hỏi, tại sao hai chàng trai lại yêu một cô gái câm đến nhường đó? Một cô gái không có bất cứ điều gì ngoại trừ một tấm lòng.
    Cái làm cho người đàn ông đam mê thực sự hình như lớn lao hơn hình thức?
  4. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bài nói trên thật là thiếu thực tế.
    Chắc chắn là có người xấu rồi, những câu kiểu như không có phụ nữ xấu .... chỉ là những câu an ủi. Tự nhiên sinh ra những đường nét sắc thái hài hoà ưa nhìn (aka đẹp, dễ thương) thì cũng sinh ra những đường nét lệch lạc... unpleasant, có những thần sắc gây thiện cảm thì cũng có những thần sắc tăm tối.
    Loại bỏ những tranh cãi về tính tương đối đẹp - xấu, người đẹp chắc chắn có lợi thế hơn người xấu trong giao tiếp, trong quan hệ giao dịch thông thường, thật lòng chẳng ai có thời gian kiểm chứng độ sâu của tâm hồn blah blah blah...phần lớn dựa trên thiện cảm ngoại hình và hành xử.
    Người xấu chắc chắn phải nỗ lực hơn người đẹp trong việc dành thiện cảm của người khác, thời gian rảnh rỗi sẽ được dùng để trau dồi những thứ khác, ví dụ như là ... học đủ thứ . Và khi đó họ có thể có những lợi thế khác về cư xử, trình độ, tài năng ... nhưng đó không phải là lợi thế của người xấu mà là lợi thế của người có hiểu biết, có trình độ, có tài năng, có...tiền, và điều đó thật hiển nhiên.
  5. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sorry SF, xox chỉ nói vui thôi.
    Bài viết này ấn tượng lắm, vì nó được làm đầu đề của tranh chủ mà nên tin anh đi, ko chỉ có người xấu mới thích đọc đâu
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ai chả thích đẹp,ai cũng không thích xấu.Có điều trời cho thế nào thì đành chịu.Nhưng đừng có tư tưởng đằng nào cũng xấu rồi mà không chăm sóc sắc đẹp,hi hi.
    Nói chung là nồi nào có vung đấy,các bạn không phải đến nỗi AQ như bài trên.
    Nhưng tôi thấy đa phần còn gái xấu còn làm giá hơn cả con gái không xấu?Không tin bạn vào hội 7X mà xem....
  7. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho những phụ nữ xấu. Thường họ rèn luyện được rất nhiều đức tính tốt mà những người đẹp không bao giờ có được!
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Một ý nghĩ hơi bị ấu trĩ đấy,tuy rằng da phần các em xinh thì dẽ hư hỏng nhưng mà như bác nói thì em nào cá...xấu thường rèn luyện dc những đức tính tốt là sai đấy ạ.Bây giờ những dc tính đáng quý ấy là do con người có bản lĩnh,dc rèn luyện trong môi trường XH mà tạo nên( à quên do cả sự GD)....Thế nhưng ra đường mà xem,ạc ạcdã nhiều em xấu mà còn...xa.Tớ thì vẫn luôn chỉ coi người đẹp như....quần áo thôi,để yêu cho thích thôi,hiếm khi tìm dc em nào đẹp cã người lẫn nết lắm,các em xấu thì cũng thế thôiem nào hay hay thì lại xấu quá không ....kết dc,còn những em nhìn dc dc một tí thì lại có thằng nó....... chăn rồi.Bây giờ cú ra đường chú ý mà xem những em tóc dài,xinh,thong thả đạp xe đạp trên đường phố làm gì còn( HN cách đây 3 năm còn rất nhiều),sv mới vào trường có em nào ngon ngẻ tí là bị....Ôii thôimuộn mọt tí là đã có chủ mất rồi.Các cụ nói chí phải: nồi nào ýp vung đấy
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Những mẫu người bạn nói KO PHẢI là mẫu đại diện
    Chê người khác ấu trĩ là hơi nặng lời đấy.
  10. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn vyhuynh nhé,hơi nặng lời thật.Nhưng mà khổ lắm thực tế nó vậy mà,mẫu người mà tớ nói đúng là không phải là mẫu đại diện thậtvì xấu như thía kia mànhưng nó cũng chiếm nhiều nhìu đấy bạn ạ.Bây giờ chỉ có về quê là tìm dc ...dáng xưa thôi( văn gớm thật,mặc dù từ trước đến giờ never dc con 6 môn văn cả)

Chia sẻ trang này