1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lợi thế của người xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlacuariengem

    anhlacuariengem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vì tôi không xinh gái nên đã gặp anh, cũng chính bởi thế mà tôi không bao giờ phải lo mất anh
    người xấu thật sự có những niềm hạnh phúc mà nhiều người không có được
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế của người xấu có như thế thật hay không thì Thornbird không rõ lắm vì Thornbird là con gái nên khi chơi không chọn bạn theo tiêu chuẩn xấu đẹp, thậm chí bạn mình chơi mình quí thì xấu cũng thành bình thường hoặc đẹp. Có thể có nhiều người chê bạn mình về ngoại hình nhưng mình đã chơi thân, đã quí họ về nhân cách, về tính tình thì nhìn họ mình không nhận ra được nét xấu như mọi người khách quan mô tả (Cái đẹp cái xấu mang tính cảm tính và ở trong tim của Thornbird mất rồi, hihi)
    Còn về vấn đề make up, Thornbird thấy là không phải ai make up cũng đẹp lên và quan trọng nữa là, không phải ai cũng có tiền mua đồ mỹ phẩm tốt để make up. Còn nếu mua phải mỹ phẩm xấu, mỹ phẩm rởm thì có khi làm hại cả da của mình. Với những người trung bình hoặc hơi xấu nhưng trên mặt có nét ăn trang điểm hoặc trang điểm lên trông khác hẳn thì không nói, còn có những người trang điểm thế nào cũng không đẹp. Mà trong cuộc sống không phải lúc nào cũng trang điểm được, cứ tưởng tượng ra ngoài mặt hoa da phấn đẹp đẽ nhưng về nhà bỏ bộ mặt nạ ra xấu hơn quỷ dạ xoa, da bạc phếch, khổ nhất là ông chồng và những đứa con( những người nào quá lạm dụng trang điểm sẽ dễ bị yếu tố này, khi bỏ trang điểm hoàn toàn ở nhà thì trông một trời một vực).
    Tuy nhiên, theo Thornbird, cái đẹp của phụ nữ thể hiện rất đa dạng ở nhiều khía cạnh, cái đẹp bề ngoài thường thu hút ban đầu(mặc dù ban đầu rất quan trọng, không phủ nhận) nhưng để giữ được sự lâu dài trong tình bạn, tình yêu, đồng nghiệp thì còn cần rất nhiều yếu tố khác, mà những yếu tố này đa phần do rèn luyện mới có được. Một trong những yếu tố đó (như có bạn đã nói ở trên) là người phụ nữ duyên dáng, thông minh và nhất là tự tin,biết mình ở vị trí nào, biết mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì, nói chung là làm chủ cuộc sống của minhthường có sức hút đáng kể. Tất nhiên để có được những phẩm chất đó thì sự rèn luyện, trau dồi thường xuyên từ thực tế cuộc sống, từ sách vở, từ kinh nghiệm mọi người và bản thân,...mới có được. Thornbird thấy là những người phụ nữ như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ được nhận ra trong công việc, tình yêu, và ngay cả trong cuộc sống quá gấp gáp để người ta nhìn qúa nhanh vào nhiều thứ và quá coi trọng bề ngoài này.
    Hì hì, sao mà mình ước mơ được tự tin và làm chủ được cuộc sống thế, nhưng bây giờ mới có được 1 nửa, đó là nửa XẤU, và theo những điều mà Vyhuynh trích dẫn, thế là đã có 1 lợi thế to lớn để có thể tự tin ngẩng cao đầu rồi đúng không?
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 07/11/2004
  3. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bạn TVinhR gì nói văn hoa hay quá,chắc trước toàn được điểm trên 6 chứ gì?Giả vờ khiêm tốn nhưng thực chất là khoe,hi hi.
    Bạn gì trên đây vất vả quá,tạo chủ đề xong rồi còn làm mấy nick để vào lăng xê quan điểm của mình nữa.
    Nói chung là tôi thấy xấu thì vẫn là xấu thôi,hic hic lúc trang điểm cô dâu trông ngon lành thế nhưng đến lúc vào phòng cưới dỡ bỏ hết ra rồi thì chả hiểu sao chú rể cứ nằng nặc đòi phải tắt đèn,chắc là chú rể ngượng...
    Nói tóm lại là tôi vắt tay lên trán nghĩ mãi mà chưa ra lợi thế đáng quý gì của ng xấu???????????
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chính xác hiiiiii Sao mọi người lại có thể nhầm lẫn... cái lợi thế của người có cái ĐẦU TO với người có cái ĐẦU BÉ nhơ
    (Bổn cô nương đầu cũng to ... nhưng toàn.. nhét bả đậu... Khí không phải ! )
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Có lợi thế gì hay ko ho biết nhưng phải có điều kiện này,nói chung là thiếu cái này thì phải có cái khác bù vào.
    http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/11/77718.ttvn
  6. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp một số người không có nhan sắc, và thấy tính tình họ rất dễ chịu, hoà đồng, dịu dàng, hiểu biết. Càng ngày tôi càng có cảm tình với họ hơn.
    Không như mấy cô gái biết mình có ưu thế về ngoại hình rất kiêu kỳ, dối trá và thủ đoạn. Không ít người còn lợi dụng vào nhan sắc của mình để ngoi lên trong XH.
    Nếu chọn vợ, tôi sẽ lấy một phụ nữ kém nhan sắc nhưng có đức hạnh còn hơn ngược lại. Chắc là bác không làm thế đâu nhỉ!
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là chân lý nè "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không dám nhận mình xấu".
    Không ai có cam đảm nhận mình xấu đâu, còn không hài lòng 1 chút gì đó về mình thì người nào cũng có.
    Thông thường, ai có ưu điểm gì hơn người khác. Họ cũng tự cao 1 chút, dùng ưu điểm đó vào mục đích của mình. Mục đích thế nào thì tùy.
  8. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vợ đẹp là vợ người ta, chả ai dại gì
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cái này chưa hẳn đã đúng, người xấu theo quan niệm của người xưa hay hiện này đều có rất nhiều kiểu chứ không cứ gì về ngoại hình! Có thể bạn xấu với một số người nhưng lại là đẹp với một số người khác đều đấy chẳng có gì là kì lạ cả!
    Còn nếu bạn muôn chỉ đến một người xấu mà được công nhận ở một địa phương cục bộ,thì hơi lầm lẫn đấy! Bởi cái từ không bị làm phiền đấy chỉ rành cho những người ở mức bình thường,chứ nếu đã được công nhận ở cục bộ thì,...hehe bạn có không muôn khám phá bản thân cũng không được
    Vậy bạn đang muốn nói đến xấu trai hay xấu gái vậy?? thường thì ai cũng có những ham muốn,còn có cháy bỏng hay không còn tuỳ hoàn cảnh. Nếu một người con gái mà đã cam chụi là mình xấu ,thì dù sao trong thâm tâm của họ mình nghĩ họ cũng vẫn có những mong muốn có thể trang điểm một chút hay mặc dễ coi một chút ! Chẳng lẽ cứ có điểm nào xấu lại không thể khắc phục một chút hay sao ??Những lo lắng của họ chắc cũng không hề ít nhưng bạn tưởng đâu!
    Còn với xấu trai,,có vẻ đơn giản hơn Nhưng con người mà vẫn yêu cái đẹp,,,nếu nó lại theo kiểu khác
    Hê hê ,cái này thì càng phến diện.Thật vô lí khi cứ cho người xấu sẽ không còn mơ ước ,người đẹp thì mơ ước nhiều hơn người bình thường. Cái bài này hình như chỉ để nói về khái niệm mà người ta vẫn chưa định hình được nó là nhưng thế nào?"xấu gái",,,một khái niệm thay đổi liên tục update thường xuyên,,,có những người được coi là đẹp với số đông,nhưng bạn cũng không thể ngăn cảng một số ít chê là xấu,,,(cái này gọi là được công nhận xấu cục bộ)

    Trời cái bài này sao mà dài thế, có phần cuối có vẻ chung chung hơn,nhưng hình của con gái viết hay sao vậy? Toàn mặc cảm về xấu đẹp quá! Thực ra nói không quan tâm đến ngoại hình có vẻ chẳng đúng chút nào cả,,,,mọi người đều có quan tâm nhất định ít hay nhiều thôi ! Còn cái tích cực hay không là do bản thân chứ liên quan giè đến xấu hay đẹp,,,,,Cả nước Việt Nam thì có phải là toàn thành phố cả đâu!

  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không lấy vợ xấu quá,cái gì cũng vừa thôi,xinh wá tớ cũng chả khoái mà xấu quá thì càng không.Hình thức thì phải tàm tạm,học vấn phải bằng hoặc cao hơn,thông minh một chút,gia đình vợ có dk một chút(bố vợ xin việc cho con gái bố nhé),là con thứ,ngoan,hiền,đảm đang,tóc dài..vân vân và vân vân.Hế hế nói thì nói vậy thôi chứ sau này chả biết thế nào.À dạo này ko thấy em Chóp béo đâu nhỉvẫn giận anh à

Chia sẻ trang này