1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thề tuổi 23 - những điều được và chưa được...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là trong vòng 3 tháng nữa sẽ cưa được soul_of_stone :-))

    Alone in the light
  2. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    híc Híc!!!!
    không ngoan lắm thì oan trái nhiều. thời gian như con nghẽo chạy nhanh không tả nổi. em cũng từng hứa hão với mình rằng sẽ phải làm được a,b,c,d,e... điều những cuối cùng chỉ có 1 điều là làm được , đó là tiếp tục tồn tại tới năm sau....Híc híc híc!!!!!!

  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là có mỗi mình thực hiện được lời thề: Năm 23 tuổi, tớ thế là năm sau tớ 24 tuổi, năm sau nữa tớ 25 tuổi, bây giờ đã trở thành hiện thực.

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ha ha ! đã nhìn thấy ngưòi ta thề nhiều rồi ,..
    đã nhìn thấy rõ là ngưòi ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện những gì ngưòi ta thề rồi !
    hihi nực cưòi thật là nực cưòi ! pls ! ngồi đấy mà thề ! thoải mái !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng có 2 thề rằng:
    1- Sẽ không bao giờ lên mạng nữa
    2- SẼ theo đuổi sự nghiệp Anti_girl đến cùng
    Mà cuối cùng chả làm được việc gì cả chán quá, bây giờ thì em sẽ không thể thốt gì nữa cả.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ối, ....nhá.........., cái hồi tớ còn trẻ ý, tớ thù 1 thằng, vì cái hồi đi mẫu giáo nó cứ lấy mất cái thìa con cá của tớ, làm hôm nào tớ ăn cũng chậm chả hết bát cơm. Tớ thề là mai này lớn lên tớ sẽ hại đời nó, ai dè có con khác nó hại rồi. Giờ già mà vẫn phải gặm nhấm mối thù thời trẻ !
    hehe....


    BB@
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Ước vọng thì đã từng có rất nhiều nhưng từ bé đến lớn, tôi chỉ có một lời thề.
    Nghe có vẻ vơ vẩn nhưng không phải năm 23 tuổi, mà hình như là năm 15 tuổi, tôi đã thề (chỉ với chính mình, mà một lời nguyền thì đúng hơn) sẽ không bao giờ yêu một cô gái nào, và vì thế tôi thề sẽ không lấy vợ, và đến bi giờ (11 năm), lời thề vẫn giữ được.
    Và đến bay giờ lời thề vẫn còn nguyên hiệu lực, không yêu và không cưới vợ.
    Nhưng dù sao vẫn hy vọng lời thề sẽ bị mất hiệu lực, dù là hy vọng mong manh.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To DDVT tại sao lai phải ANTI GIRL nhỉ nếu trên đời này không tồn tại Girl thì sao nhỉ....
    http://phtung.vnbz.com
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi ??? chửa làm được gì cho mình...nói gì đén giúp ích cho đời. 23 năm, chỉ ăn bám và hư hỗn là giỏi.
    Bao lần muốn đứng ngay ngắn truớc mặt mom, nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng cứ nghẹn đặc lại...rốt cuộc lại phải tự hứa, tuổi mới sẽ tự sửa mình !
    Mom,i'm sorry ... i luv u... :x
    *$*zazu*$*​
  10. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nghe hai chữ "lời thề", choáng quá nhỉ! Cứ như là quân Nguyên sắp sang đây lần nữa và các đồng chí thích vào tay chữ Sát Thát rồi thề chiến đấu đến cùng.
    Thực ra thì thề thốt là để mỗi người củng cố thêm cái quyết tâm của mình, nuôi dưỡng cái ý chí ấy để nó không bị thui chột đi. Nếu chỉ nói một lời thề rồi cứ thây kệ đấy thì lời thề phỏng có ích gì nhỉ. Ta thề chỉ có mình ta biết, và cũng không có cái chế tài nào để trừng phạt ta nếu ta không thực hiện. Nếu người ta thề xong rồi, sau mà không làm được thì bị chặt mất một ngón tay thì hẳn là chẳng có đồng chí nào bội lời thề của mình cả.
    Tôi thề rồi lại không thực hiện được, lâu dần thành ra cái sự thề thốt nó bị nhờn, thế là tôi hiếm khi giữ được lời thề của mình. Đấy, tôi hay lâm vào cái tình trạng như thế nên đâm ra lời thề nhiều khi bị xem nhẹ. Tôi cũng đã mấy lần thề, những lời thề ấy từ lâu rồi, cái hồi còn học cấp 3 cơ, có cái làm được, có cái không. Ví như thề sẽ học thật chăm, cai điện tử, cai đá bóng một năm để học, cái này làm được; tôi thề sẽ không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa, cái này đành phải chào thua vì lý trí không xui khiến được con tim, khổ thế đấy.
    Bây giờ tôi không gọi là thề nữa mà gọi là quyết tâm, tự hứa với chính mình sẽ làm và không làm gì. Năm ngoái còn trong trường vẫn nghĩ đến giờ này chắc cũng phải ổn ổn rồi vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Năm nay hăm ba rồi, cuối năm là tròn hăm tư, chưa phải già nhưng cũng chả còn trẻ trung gì cho lắm. Trước mắt còn ngổn ngang, vẫn chưa thấy mình có cái gì trong tay cả, nhìn bạn bè mình thành đạt cả lại thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chuyện vợ con thì cứ để đến năm hăm tám hẵng tính, giờ thì cứ cố mà học thêm thật nhiều nhiều nữa đặng sau này đường công danh có vinh hiển được tí ti. Quyết tâm đấy nhá!
    --------------
    Boomerang

Chia sẻ trang này