1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thề tuổi 23 - những điều được và chưa được...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ối trời! Mấy vị sợ server hết chỗ hay sao mà chỉ nhăm nhe xoá xít thế hử? Anh em đâu có chát chít gì, cái nềy người ta gọi nà "bàn nuận" đấy. Thông tin thì phải nhiều chiều chớ.
    Sâu mách giỏi nhể, mấy vị đã sắn sàng làm thịt bài của anh em rồi kìa. Nu pa kai di! Hãy đợi đấy nhá!
    --------------
    Boomerang
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ai ? ai xóa bài của iem ? tự dưng thấy mất ,dừng có mà làm thế nhé,póst ko fải không có suy nghĩ để quên ngay  đâu mà lẳng lặng fi tang như thế là không được nhé !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không còn việc gì làm ngoài kêu ca à... Đề nghị mod xoá nốt bài này đi.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....Thế đấy....Đúng là thề thốt thì chả vượt qua được .Thôi tự hứa với mình vậy: trong vòng 6 tháng không offline với 7x....Hứa với cái bàn phím - với con chuột - cái CPU - cái màn hình.Mong rằng giữ đúng lời hứa...
    Atos + Mr.Big : Đừng chiến nữa nhá.....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    mk, đọc cái bài này mới thấy mình già quá trời đất ơi
    A Different Beat
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tự hứa với mình là không quậy nữa nhưng vẫn thích chọc ngoáy.... To Zentini và những con người lương thiện của mày : Tao sẽ quậy đến khi nào chán thì thôi....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  7. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Năm 23 tuổi, minh tự cho phép mình lông bông hai năm, rồi sau đấy sẽ làm người lớn, sẽ tu chí làm giầu, sẽ ...... sẽ......và sẽ........ giờ thì hai năm đã qua, đến lúc mình sẽ phải làm những cái sẽ đấy...... Nhưng tại sao khi làm người lớn, người ta cứ phải sống theo một khuôn mẫu sẵn có nhỉ, cứ đi trệch theo khuôn mẫu thì sợ. Sợ người đời nhìn vào, sợ sau này sẽ không có công danh sự nghiệp, sợ ..... sợ ..... và sợ.....
    Sống sao cho thật với bản thân mình là một điều hạnh phúc nhất........
    Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về...
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 23/02/2003

Chia sẻ trang này