1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thề!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi bossceo, 21/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bossceo

    bossceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lời thề!!

    Có người muốn em thề, nhưng lại nói là"nếu.........thì cả nhà em chết", rồi đọc cả tên bố em nữa " thề nếu......... sẽ bị ô tô đâm chết" nghe tới đoạn này em không nghe máy nữa. Người mà em đã từng yêu thương nói với em như vậy. Không chỉ là lần này xúc phạm em mà rất nhiều lần rồi. Giờ em phải làm sao????em quá thất vọng rồi..giúp em với???
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Đá đi chứ còn làm sao :))
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cho nó biết ở đời không phải cái gì muốn là được
  4. datcub

    datcub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sao đã lại chạy sang đây rồi nhỉ ?
    Giải quyết xong vụ thề đấy chưa e ?
  5. Princesa

    Princesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thề thôi mà phải độc địa như thế. Nếu đã không giữ lời thì có thề độc hơn thế cũng chẳng làm đúng lời thề đâu :|
  6. huyhoangonline

    huyhoangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chủ 2 pic không dám thề à ^^ chính tỏ bạn không giữ lời thề lên người ta bắt thề thốt
    2 người đều đáng phê bình
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đ'' pải thề! càng thề càng thể hiện là ko chắc chắn! nếu bắt thề thì thề là tao mà nói điêu... người yêu tao chết :D
  8. j4nvlong

    j4nvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hay thiệt, thành viên mới, nên chả hiểu topic đang nói về cái gì >.<
  9. sillyboy1987

    sillyboy1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sợ những người như thế nài quá.
  10. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    không chấp nhận được cho dù là lí do gì đi nữa. Tất yếu trong 1 mqh cần và rất cần sự tôn trọng và lòng tin tưởng. Tin tưởng có thể đôi khi bị yếu tố chủ quan hay khách quan tác động vào nhưng còn sự tôn trọng con người là điều bản thân có thể làm chủ. Đồng ý là anh bạn này có thể đã thất hứa nhưng nếu cô gái kia lấy gia đình ra bắt anh ta hứa những điều kia cho thấy cô ta ko chỉ không tôn trọng anh này mà còn căhngr thèm tôn trọng gia đình cậu ta. Thiếu sự tôn trọng lẫn nhau như thế có duy trì mqh cũng chỉ như phường chèo thị nợ mà thôi. Là em em sẽ cho 1 trận rồi mún ra đến đâu thì đến ..... Haizzzzzzziiiii. Gái ơi là gái sao em có thể buông lời như thế em ko còn tin tưởng cậu ta thì em quit đi có phải nhanh ko bày đặt thề ước chi để bị đánh giá thế này .

Chia sẻ trang này