1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lối thoát cho sự "cà rốt"??!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tears_of_the_sun87, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tears_of_the_sun87

    tears_of_the_sun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lối thoát cho sự "cà rốt"??!!

    Thế là đã học lớp 12 rồi,cái ngưỡng mà như người ta nói "bước ngoặt cuộc đời ,định mệnh" hoặc gì gì đó...chả rõ
    Nghe chán đến fát ngán những dặn dò đến đứt lưỡi của ba ma ,lời bảo ban tâm huyết của thầy cô ,những ngôn từ hoảng loạn của lũ bạn về địa ngục,đau khổ ...nếu trượt đại học 1 cái oạch.Cái ranh giới giữa trượt &đỗ như những tầng mây ngăn cách "heaven&hell " vậy
    nhiều hơn 1 người chả bít đang ở đâu ,chới với?họ chẩng có vẻ sợ trượt?chả rõ,chỉ biết là IQcủa họ được ba má ban cho ko cao,cái sư cần cù bù thông minh lai chẳng có.Cái đấy người ta nói thẳng là dốt,dốt đâm ra lười ,lười lại càng dốt .cía vòng luẩn wẩn đấy sẽ kết thúc tốt đẹp nếu có sự can thiệp của thứ gọi là may mắn !
    Vài giọt nước mắt khổ hạnh ,1 khuôn mặt đau khổ sẽ làm động lòng ai đó dư thừa lòng tốt trong fòng thi?Rồi sự can thiệp của may mắn wá ư là mạnh mẽ?Chép ,rồi đỗ,trong sự hân hoan của bản thân,sự sung sướng của gia đinh!
    Đỗ rồi lại fải học,rồi cái vòng luẩn wẩn kia lai xuất hiện .Sự may mắn sẽ chết yểu vì wá sức.Chết là hết ,lại ước ao ,lai giá như.Wá muộn cho sự sám hối.
    Nên tốt nhất ,hãy nghe theo lời dạy của"thánh nhân ":học là tất cả,là tương lai ,là cuộcsống....
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhân sinh vô học bất tri tồn
    Bé mà không học..thì lấy cái gì mà ăn
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ấu bất học lão hà vi
  4. tears_of_the_sun87

    tears_of_the_sun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ấy dà ,cái chính là cái sự học kia có là họ thú vị hay ko chứ,ai chả bít học là cái cốt lõi cơ chú ,nam mô a di đà fật!
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chọn cái mình thích đi, giờ đến lúc fải đặt mục tiêu và ước mơ cho cuộc đời mình rồi, sống ko mục đích cho tương lai, học mà ko biết mình học để làm gì, như vậy ko học được cũng đúng. Hãy vạch ra con đường cho mình, và tỉnh táo đi theo nó, bạn sẽ thấy ý nghĩa của cái sự học nó thế nào
  6. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì học bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ nhưng nếu bạn bỏ qua việc học thì có nghĩa là bỏ qua tất cả mọi thứ. Tôi cũng là đứa luôn cố gắng trong học tập, thất bại nhiều, đôi khi vô cùng chán nản vì kết quả ko được như mình mong muốn và được đúng với khả năng thực tế của mình và khi đấy cảm thấy bức xúc lắm. Có thể nói chuyện học hành luôn là thứ " ám ảnh" tôi nhất, nhưng tôi ko muốn mình dừng lại và ko bao giờ cảm thấy hối hận về sự cố gắng đến mệt mỏi đó.
    Em đang ở ngưỡng cửa vô cùng quan trọng thì hãy cố gắng hết mình để ko bao giờ phải nói 2 từ " giá như". Chúc em thành công!

  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Học còn nhiều thứ quan trọng lắm bạn ơi, đâu phải là ở trường đại học
  8. tears_of_the_sun87

    tears_of_the_sun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    i know that ,^^ nhưng bố mẹ chúng ta có nghi vậy ko ? rồi còn bạn bè ?họ sẽ nghĩ gì nhỉ?only god know ^^
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Xã hội là trường Đại Học lớn nhất đó bạn...
  10. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này