1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho một tình yêu ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThuyNga204, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuyNga204

    ThuyNga204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát nào cho một tình yêu ??????

    Viết giùm cho một người bạn của tôi . Câu chuyện như sau :
    Cô ấy là con gái lớn trong một gia đình có 2 chị em gái , năm nay 9 tuổi . Cuộc sống trong gia đình của cô ấy từ nhỏ đã fải gặp những khó khăn , những sự hành hạ về mặt tinh thần và cả về thể xác từ những người mà cô ấy đang gọi là ba , mẹ . Tuy nhiên cô ấy vẫn chịu đựng mọi thứ cho tới một ngày ...
    Đó là khi cô ấy 17 tuổi và rất ngẫu nhiên gặp một chàng trai hiền lành và chân thật . Họ đã quen nhau và yêu nhau . Một thời gian sau đó , cô ấy bị ba mình đánh và không chịu nổi sự ức hiếp về mặt tinh thần cũng như thể xác ấy nữa , cô ấy bỏ nhà đi với sự giúp đỡ của người yêu . Thời điểm đó là thời điểm tháng 4 của năm lớp 12 . Trong thời gian này cô gái đã định kết liễu cuộc đời mình bằng một vỉ thuốc cấm dùng quá liều . Thật may mà điều đó đã ko xảy ra vì bên cạnh cô còn người luôn yêu thương cô nhất trên đời .
    Sau hơn 10 ngày thì ba mẹ cô ấy tìm được họ và 2 gia đình đã gặp nhau . Chàng trai từ một người tuy tốt về tư cách đạo đức , ko hư hỏng nhưng lại chưa có một tương lai nào cả . Anh ta chưa học ĐH , chưa có việc làm và vẫn còn fải dựa dẫm về kinh tế từ gia đình mình . Đó là điều mà anh ấy vẫn luôn nói rằng anh ấy ko tự tin khi phải đứng trước mặt ba mẹ cô ấy . Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp với chàng thanh niên đó, ba mẹ cô ấy đón tiếp và coi chàng trai như con vì thấy 2 người yêu nhau quá, quấn quýt với nhau nhiều . Đó là những gì mà chàng trai cảm nhận được trong cách ứng xử của ba mẹ cô ấy khi có mặt mình ở đó . Nhất là người mẹ , bà thật là một người tâm lý và rất tuyệt vời . Chàng trai rất yêu quý và tôn trọng họ , những người mà chàng trai hy vọng sẽ sớm là ông bà nhạc của mình .
    Thế nhưng ............

    Hai người cùng nhau học ôn cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và kỳ thi ĐH sắp tới và câu chuyện lại xảy ra . Còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp của cô gái , cô ấy lại muốn rời bỏ cái mái nhà của mình để đến một nơi yên ổn hơn trong cuộc sống . Gia đình khá giả lại được ăn no mặc đẹp , thiết tưởng cuộc sống đó làm cho nhiều người ao ước nhưng cô gái lại từ bỏ nó để sống một cuộc sống khó khăn hơn gấp bội, thiếu thốn rất nhiều vật chất nhưng tinh thần thì thoải mái hơn rất nhiều . Lần thứ 2 bỏ đi này chàng trai vẫn giúp cho người mình yêu , người mà anh đã luôn coi là vợ của mình dù chưa chính thức cưới xin . Trong thâm tâm anh chỉ có mình cô là người phụ nữ duy nhất của đời anh .
    Ba mẹ cô ấy biết chuyện và ko tìm đâu xa là đến nhà chàng trai hăm dọa , nói rằng chàng trai đã dụ dỗ con gái họ bỏ nhà đi . Họ sẽ báo công an và chàng trai sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật . Chỉ sau 1 ngày cô gái đã được đưa về nhà để kịp cho kỳ thi tốt nghiệp . Gia đình hai bên đã có nói chuyện với nhau ,và mẹ chàng trai do quá lo lắng cho con trai mình trước lời đe doạ từ gia đình cô gái đã nói rằng sẽ ko bao giờ chấp nhận cho cô là con dâu trong nhà . Điều đó đã làm cho cô gái đau khổ , và trước kì thi ĐH năm đó , cô đã nói lời chia tay với anh , người mà cô yêu hơn yêu chính bản thân mình .
    ......................................
  2. ThuyNga204

    ThuyNga204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ĐAU KHỔ và cảm thấy RẤT BUỒN , thế nhưng chàng trai đã tự mình làm được cái điều mà vài năm trước dù cố gắng rất nhiều mà chưa thành công , đó là : Thi đỗ ĐH . Thành công lần này có rất nhiều công sức của cô gái , cô là động lực về tinh thần lớn cho chàng trai và nhờ đó mà chàng trai đã thành công ở đợt thi khối D , khối thi lần đầu tiên chàng tham gia ( những năm trước toàn thi khối A và ... trượt hoài ) .
    Chàng vẫn ko thể nào quên được cô gái vì chàng biết rằng lý do chia tay của cô ấy thật không thoả đáng . Chàng ko là người bắt cá hai tay , cũng chẳng phải là người lăng nhăng và quan trọng là giữa hai người chẳng có một chút mâu thuẫn gì sâu sắc cả . Họ rất hợp với nhau về mọi mặt . Anh ta biết rằng người yêu mình làm như thế ắt hẳn có lý do của nó , và lý do đó chắc chắn sẽ là để bảo vệ cho cả 2 khỏi sự phá bĩnh của ba mẹ cô gái . Những người đã nói không thích chàng trai là người yêu của con gái họ .
    Trong thời gian đó , chàng trai bặt vô âm tín về tin tức cô gái . Trước kia , khi cô chuẩn bị thi ĐH , gia đình đã lo lót và chạy cho cô một suất vào ĐH An Ninh. Nếu không được thì họ sẽ cho cô đi du học tại Hà Lan xa xôi , cha cô gái hứa như vậy . Một năm trời ko biết người mình yêu đang ở đâu , Hn hay Hà Lan . Chàng trai đã mất rất nhiều thời gian tìm ở trường ĐH An Ninh với hy vọng sẽ gặp người mình yêu nhưng vẫn bặt vô âm tín . Chàng ko thể gọi điện đến gia đình cô vì chàng ko muốn ba mẹ cô ấy biết chàng và cô ấy vẫn còn yêu nhau . Nếu để họ biết thì điều đó sẽ thật là ko hay cho cả hai người .
    Hơn một năm , chàng gặp qua vài người bạn của cô gái và cuối cùng đã biết cô ấy vẫn còn ở nhà và đang ôn thi lại ĐH cho năm tới . Và họ đã liên lạc với nhau , lại gặp nhau nhưng không còn đàng hoàng như trước vì sợ gia đình cô bắt gặp .
    Ở Hn , mỗi lần về là mỗi lần nhớ nhung và chỉ mong ngóng gặp được người mình yêu thật nhanh . Thế nhưng thời gian chàng trai có được bên người yêu không thật đầy đủ . Chàng biết rằng cô gái đã fải chịu rất nhiều lời sỉ nhục của ba mẹ mình, chịu rất nhiều sự hành hạ về mặt thể xác . Cô nói rằng cô không còn chịu nổi sự hành hạ đó nữa . Cô sẽ bị họ hại chết mất . Từ một cô gái trẻ trung và xinh đẹp , cô gầy đi nhiều và tinh thần thì càng ngày càng suy sụp. Cô muốn tự vẫn vì lo rằng mình sẽ phải chết trong chính gia đình của mình, do chính những người mà hàng ngày cô vẫn phải gọi là ba mẹ gây ra . Cuộc sống của cô thật sự giống như một địa ngục trần gian , ngày ăn không ngon , đêm ngủ không yên . Mỗi khi có chuyện gì tranh cãi là ba mẹ cô đều trút hết lên cô . Phải chăng cô không phải là con ruột của họ ?????????
    Cô muốn chết và đã vài lần tìm cách kết liễu đời mình nhưng chưa thành công . Cô đã thắt cổ tại nhà nhưng không chết , đã đâm vào ô tô nhưng vẫn còn sống . Và cô quyết tâm thực hiện điều đó vì cô nghĩ rằng cuộc sống này chẳng còn mục đích và ý nghĩa gì với cô nữa cả . Gia đình thì thật là tồi tệ , tình yêu thì thật khó có thể đến được với nhau . Trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng mẹ chàng trai sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu trong nhà vì nghĩ rằng cô hư hỏng , đã bỏ nhà ra đi . Đó là suy nghĩ chủ quan của cô .
    Chàng trai biết điều đó , chàng đã cố gắng nói để cô hiểu rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả . Khi mẹ chàng nói vậy chỉ vì quá lo lắng cho sự an nguy của chàng trước lời đe doạ mà ba mẹ cô đưa ra . Ba mẹ chàng rất yêu thương chàng vì chàng là con một và cũng là đứa con có hiếu với ba mẹ nữa . Chàng biết điều đó và chàng cũng biết rằng nếu cô và chàng chịu khó phấn đấu cho tương lai , cùng nhau yêu thương ba mẹ thì những lỗi lầm trong quá khứ của thời tuổi trẻ sẽ mau chóng được tha thứ với những tấm lòng bao dung đầy tình thương yêu con cái của ba mẹ chàng . Nhưng cô gái không nghĩ như vậy , cô luôn nghĩ họ sẽ không đến được với nhau vì sự ngăn cản của gia đình cô và lời mẹ chàng nói khi xưa . Cô thực sự muốn tự vẫn .
    Chàng trai nói rằng hãy đi lên Hn với anh , anh sẽ nuôi được em và em sẽ không phải chịu cảnh sống chịu nhiều đau khổ như bây giờ nữa dù cậu ta biết sẽ là rất khó khăn để sống được thoải mái tại thủ đô . Thế nhưng cô gái không chịu , cô không muốn làm cho người mình yêu gặp nhiều rắc rối nữa . Cô không muốn làm phiền người minh yêu nữa . Cô vẫn muốn ra đi .
    Có một người bạn trai của cô ấy , người đã đưa cô ấy vào viện khi cô ấy gặp tai nạn ô tô ,đã rất yêu cô ấy khi biết chuyện . Anh ta đã ngỏ ý muốn giúp cô ấy đi vào Nam sống với anh ta mà không có điều kiện gì cả , một Lục Vân Tiên hiếm có. Thế nhưng anh ta lại liên lạc với người yêu của cô và nói rằng nếu đồng ý thì hãy khuyên cô ấy đi theo anh ta , anh ta sẽ đăng kí kết hôn với cô ngay lập tức và điều kiện là : Hai người sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa .
    Trong thâm tâm mình , chàng trai không hề muốn người mình yêu lại phải chịu một kết cục như vậy . Chàng thấy cô không đáng bị như vậy và tự thấy mình bất lực khi không giúp đỡ gì được cho người vợ mình hằng yêu thương nhất . Chàng suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thoả nhất cho việc này . Chàng biết dù chàng chịu đau khổ để thuyết phục cô gái đi với người kia thì cô cũng sẽ không bao giờ bỏ chàng mà đi , vì cô yêu chàng hơn yêu chính bản thân mình . Mà nếu không giúp gì được thì cô sẽ bị hại chết mất , điều đó cô cảm nhận được trong chính gia đình mình ?????? Chàng có thể chịu đau khổ để cô đi xa nhưng trong tương lai chàng sẽ được gặp lại cô . Chàng không muốn mất cô mãi mãi , không muốn người mình yêu thương nhất chịu một kết cục bi thảm như vậy .
    Chàng nói rằng cô gái hãy chịu đựng thêm một thời gian là 2 năm nữa ,khi đó chàng trai sẽ đủ lực để cùng cô xây dựng một cuộc sống hạnh phúc tại một nơi xa gia đình của cô ấy .
    Chàng trai sẽ phải làm gì cho hợp lý hợp tình đây ?????
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lâm li bi đát quá ! hic điều quan trọng bi giờ là chàng trai kia có dám gạt bỏ tất cả để đến với người mình yêu ko ? va` cô gái đó có còn dủ nghị lực và tình yêu để đến với người mình yêu hay ko .

    Được traitimbenleviahe sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 17/07/2004
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ko nghĩ là có người có thể type dài như thế này .
    Càng ko nghĩ là có người tốt bụng khi đem chuyện người khác lên hỏi .
    Và thật sự bất ngờ khi chuyện này đọc na na dạng tiểu thuyết tình cảm 200 trang-chữ to-500đ/ngày .

    Tôi nói thế là muốn khuyên bạn ra ngoài hàng truyện thuê về đọc là có câu trả lời ngay muh Thật sự đấy
  5. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    đúng là ngu_ngu , nhìn nhận sự việc bằng cảm tính. Chuyện tình cảm thật của người ta đó bố ạ . Em Nga chịu khó type hộ bạn ghê , thật đáng ngưỡng mộ .

Chia sẻ trang này