1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho nhân vật của chúng ta??????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anhcomdeptrai, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát nào cho nhân vật của chúng ta??????

    Cuộc đời làm gì mà buồn quá, tự nhiên thấy chán đời kinh khủng, nhiều lúc chỉ muốn muốn ..............
    Xung quanh mình có nhiều bè mà chẳng có bạn, nỗi là tại mình, chính vì tính ham vui mà mình chẳng giũ nổi tình bạn bấy lâu nay.
    Đến giờ mình thấy hối tiếc, tiếc lúc bạn bè vui chơi, muốn xa rời thành phố này để ra đi , để quên hết tất cả mà chẳng thể nào đi được
    Sống cuộc sống tuởng chừng như buồn tẻ, mệt mỏi, đi làm về lên mạng, đọc báo, cũng muồn có bạn gái lắm chứ nhưng cảm thấy chưa có duyên, mình biết phải làm gì đây
    Hay là xin nghỉ một tháng, rồi biến đi du lịch đây đó
    Hay là xin nghỉ việc , rồi muồn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà như thế buồn lắm , lấy đâu tiền mà tiêu, mình chằg muốn nghỉ việc , xin tiền các cụ đâu
    Biết phải làm gì đây, mình chán đời lắm rùi, hay là làm một liều rồi quên đời, nhưng mà vẫn còn tiếc lắm, cổ phiếu vẫn còn, ùh , đấy còn niềm vui, nhừg giờ chẳng là cái gì cả, thị trường đơ rùi.
    Giải pháp nào đây, bạn đọc đuợc cho mình lời khuyên[​IMG]
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sắp bị khóa rồi.
  3. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh giai đô thế
    Sắp lock rồi
  4. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [out thì mình không biết, nhưng mà đang buồn từ viết lên thôi, cũng chả cần biêt có ai đồng cảm không??[​IMG]
  5. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    thi hoa hau nam do ma
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tự tìm cho mình một lối thoát đi thôi..
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tư vấn kiểu này
    Thay đổi chút xíu được mà, đời còn dài, tương lai còn rộng. Bạn thấy được điểm yếu của mình mà rút kinh nghiệm là còn lối thoát đó bạn à.
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn luôn rất đẹp, rất vui.... có mỗi chú buồn thôi... refresh đi... tìm một cái gì đấy để nghiện,... à nhầm ... đam mê Khắc hết chán
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thử đi chết xem thế nào .
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Ặc,lock và sút sang bên Public thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này