1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lối thoát nào cho những nỗi đau phía sau 1 cuộc tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lối thoát nào cho những nỗi đau phía sau 1 cuộc tình

    vậy thử hỏi ..ai đã từng yêu rồi (cặp bồ rồi) thì ko tránh khỏi chuyện này được .cho nên có thể ở đâu đó đang có rất nhiều người cũng mắc phải tình cảnh này ..cho nên họ đang rất cần những lời khuyên .......để giúp họ vượt qua ..vì vậy sư hiện diện của chúng ta ở đây ko ngoài mục đích nào khác ..chúng ta hãy cùng giúp nhau vuợt qua tất cả nha ?
    "hình như mình có nghe được 1 câu nói này .....khá hay ..."
    "lối thoát duy nhất cho 1 cuộc tình chính là bản thân mình có muốn thoát ra khỏi nó hay ko "

    bản thân mình muốn thôi chưa đủ ....mà phải cần có sự hợp tác của ai đó và 1 chút may mắn nữa chứ
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chuyện kể rằng hồi đó ,đó có 1 đôi trai xinh gái sắc .họ đến với nhau bằng 1 tình yêu chân chính ,có thể nói thể làm xúc động lòng người (vì phải trãi qua biết bao khó khăn họ mới có thể quen nhau ) nhưng rồi bổng 1 ngày kia chỉ vì 1 chuyện rất đáng tiếc đã xảy ra ,,,anh chàng gặp lại người yêu cũ .anh ta thì ko có gì nhưng có gái kia thì ..''có rất nhiều .thế là mọi chuyện bắt đầu sảy đến với anh ta khi người yêu của anh đã biết chuyện chỉ vì vô tình trong lúc anh ấy đang đi chơi với cô gái kia và họ có biểu hiện khá là ko bình thường (chỉ nắm tay thôi ),,nên có ai đã thấy được ..và mách lại cho cho người yêu anh biết ....thế là vì ghen tức hay vì 1 lý do gì đó mà cố gái đã nói lời chia tay trong những giọt nước mắt dài hơn bao giờ hết ( chàng trai ấy đã ra sức giải thích nhưng vô ích ,anh đành chấp nhận ..trong nỗi ân hận khôn tả )...sau này khi đã chợt hiểu ra mọi chuyện thì quá muộn...anh chàng kia vì quá giận bạn gái nên đã đau buồn do đã vì 1 phút yếu lòng (say rượu),ko kìm chế được mình nên đã xảy ra chuyện ko hay với cô gái kia ,nên anh đành quên đi người yêu cũ ..(vì lương tâm cắn rứt ...do đã ko phải với cô gái kia )mà rũ bỏ những kỉ niệm ngày nào mà họ đã có với nhau , họ đã chia tay nhau trong nước mắt dưới cơn mưa rào tháng 7(buồn não lòng )..rồi sau này dù rất muốn quen lại nhưng cả hai đều ko thể vì anh chàng kia đã phải gánh chụi cái bào thai ngày nào mà anh đã vô tình ..góp phần tạo ra nó ....mặc cho anh vẫn ngày đêm thương nhớ cô gái kia ..giờ thì anh sắp phải làm 1 ngừoi cha ,1 người chồng của người con gái anh ko yêu ...thế rồi trong đêm tân hôn ấy có người báo tin rằng .....người anh yêu ngày nào đã mãi mãi ra đi ko bao giờ trở lại ,vực sâu đã vùi chôn mối tình của họ ..sau khi biết được tin anh chàng đã bỏ lại tất cả mà lao mình xuống vực sâu kia cùng người yêu sống mãi bên nhau suốt kiếp trọn đời ..."cầu chúc 2 linh hồn kia sẽ mãi mãi ở bên nhau ko bao giờ lìa xa nhau "
    bạn nghĩ sao về ,câu chuyện này nào !!
    " hãy để lại sau lưng những nổi đau mà bên hướng tới những điều hứa hẹn hạnh phúc hơn bạn nhé "
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    phù!........mệt wé!.........mừng wé!đọc hết những zì bác viết em .......toát mồ hôi!
    trời ah!
    muốn nói ai thì nói đi!chứ kể chuyện cổ tích kiểu này em đọc buồn ngủ wé!
    khổ ghê!
    yêu ko đc thì thui!chứ làm seo bi giờ?chỉ có cách wên đi,hoặc tập chấp nhân nó!
    đó là vấn đề,,,thần kinh thui bác ah!rùi sẽ wen dần,thần kinh sẽ chai đi!rùi sẽ chấp nhận đc thui!chỉ là sớm hay muộn!
    muốn thoát?ui!đến thì dễ!đi thì khó!,,,,chắc fải hỏi ông trời!(nếu ổng trả lời bác thì đó là em nói đó!hi vọng bác nghe đc ổng nói!)
    chúc bác may mắn!và đừng hỏi những câu bâng wơ như thế!em trả lời toát cả mồ hôi!
    hix!để tắm cái đã!tại bác đấy!làm em.....hôi cả người!
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn tuy hơi mang tính cổ tích vì hầu như mình thấy thời buổi này hiếm có ai si tình đến mức bất chấp cả mạng sống của mình như vậy chỉ vì 2 chữ "tình yêu". Lời tâm sự này của tôi với bạn không hẳn là một "bản anh hùng ca" nhằm động viên hay gì khác, tôi thử một chút bệnh nghề nghiệp phân tích vài điều nhé.
    Thứ nhất, xét về người con trai kia. Là một kẻ si tình nhưng chính bản thân anh ta không bao giơ được gọi là si tình mà đó là một sự "ngu muội" đáng yêu trong tình yêu. Chúng ta không chấp nhận một tính cách quá yếu đuối trong tình yêu vì tình yêu không làm cho con người ta yếu đuối mà ngược lại nó làm cho ta mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Sự yếu đuối trong tình yêu là sự thể hiện của một tinh thần yếu đuối, không vượt qua được bản thân mình, đặc biệt là chuyện tình cảm. Vì vậy, mình cho rằng anh chàng của bạn kể ra đây thuộc dạng "yếu đuối". Yếu đuối chỗ nào? Ở đây: không vượt qua được chính mình khi gặp phải những chuyện "buồn" trong tình cảm, để cho bản thân trôi theo cảm giác, dùng bia rượu để xua đi nỗi buồn mà không biết rằng những thứ đó chỉ làm cho con người ta mềm yếu hơn. Không vượt qua được cám dỗ của "cạm bẫy tình yêu" và dục vọng...Và thứ nữa đó là không dám đối mặt với sự thật, không dám gánh chịu những hậu quả do chính hành vi của mình gây ra...=======> Kết luận: một anh chàng yếu đuối, thiếu niềm tin.
    Thứ nữa ta có thể nhìn thấy tính "non dại" trong tình yêu của cả 3 người. tình yêu...không bao giờ có tình yêu đối với 2 người con gái cùng 1 lúc cả, có chăng đó là tình yêu giả dối hoặc giả đó không pahỉ là tình yêu. Tại sao mọi người hay dùng từ "tình yêu cũ" nhỉ. Tình yêu, tại một thời điểm chỉ có một, duy nhất mà thôi...không có thứ 2. Một cuộc tình đi qua, là một nỗi đau cũng có thể là một kỉ niệm đẹp...nhưng đó là chuyện đã qua. Một kết thúc đẹp cho tình yêu là 2 người có thể là những người bạn...Ở đây, 2 người anh chàng và cô bạn cũ đã có thể trở thành những người bạn khi họ đến với nhau bằng những tình cảm tốt đẹp-một tình bạn. Nhưng họ đã không làm vậy. Người Việt Nam chúng ta coi chuyện "giữ gìn" rất quan trọng không chỉ đối với các bạn gái, bạn trai cũng vậy. Do đó, là 2 người bạn, thì phải ý thức được điều đó, chuyện 2 người tay trong tay như vậy là khó chấp nhận được. Tình yêu và tình bạn là 2 thứ tình cảm thiêng liêng và giới hạn giữa chúng rất rõ ràng. Khi anh ta vi phạm điều này thì cô người yêu không chấp nhận được cũng là phải thôi. Mà ngay cả khi người yêu không nhìn thấy sự việc trên cũng đã là không chấp nhận được rồi.====> Tiếc cho một tình bạn mà lẽ ra họ đáng được hưởng !===Có thẻ xem đây là bất nghĩa !
    Vì rượu, làm chuyện bậy bạ không suy nghĩ gì, gây "hậu quả" mà không dám gánh chịu, không nghĩ cho gười khác, chỉ biết lo cho thân mình thôi ===> Bất nhân !
    Khi biết chuyện này, người yêu anh ta đã không hề ghe anh ta giải thích, không chấp nhận những lời giải thích chân thành, không để ý đến tình cảm thật lòng mà chàng trai dành cho mình===>quá trẻ con và nông nổi. Cũng rất có thể họ xem tình yêu chính là "của nhau", người yêu là của mình và không là của ai nữa cả===>Sai lầm, trẻ con !
    Thật buồn cho anh chàng kia khi đã vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả. Nhưng cũng không thương xót nhiều được khi mà hắn là đànm ông. Đã không đủ dũng cảm đối mặt với thực tế, suy nghĩ nông cạn cho "việc làm dại dột" kia {Cái chuyện naỳu nhiều cách giải quyết mà}. Và cuối cùng, hắn đã không hề nghĩ đến người khác, hắn đã quên đi công ơn sinh thành, dưỡng dục bao năm trời vất vả của cha mẹ, đã quên đi rằng để có hắn trên đời này cũng đã có biết bao nhiêu người phải khổ sở, khó khăn....===> Bất hiếu !
    Thương cảm nhưng không đồng cảm và a dua ===> Đó là suy nghĩ của Magic !
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    uh câu chuyện nghe có vẻ buồn thiệt ha ,,nhưng điều mà mình muốn nói đó chính là sau 1 cuộc tình ...lãng mãn ,sâu nặng như thế lại kết thúc như thế ấy (liệu có được như ý muốn của mình hông ha ! ).đây là chuyện thật 100% đấy ....nhân vật chính ko ai khác chính là người anh họ đáng thương hơn đáng trách của mình ... còn về phần mình thì chắc gì được như thế ..nhưng nó lại là 1 câu chuyện khác rồi các bạn đợi đấy nhé ,mình sắp kể ra rồi ...dĩ nhiên nó ko ướt ác như câu chuyên này đâu !
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    những nỗi đau đó ...nó rồi cũng sẽ trôi qua nhưng để nó qua lẹ lẹ 1 chút xúi thì ...hãy cố quên nó đi là tốt nhất .
  7. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn..........................................................................................................................................ngủ quá !!!!!!
    Lần sau nhớ có tranh minh hoạ nhé...chứ đọc kiểu này.... dễ toét mắt lắm.... mắt tui lại kém nữa chứ
  8. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chính là phương thuốc
    Cách đây 1 năm tôi cũng ở trong tình trạng đó. Cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
    Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá, lại thấy mình "yêu như chưa yêu lần nào" thậm chí còn hơn...
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vậy thì nghe bài này đi nhé :
    Thà đừng quen nhau ,thà đừng quen biết
    CHỉ thêm buồn mà thôi ...
  10. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc hắn là một kẻ nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con để chết đồ hèn như vậy người ta gọi là .Anh ra đi ko một lời trăn chối
    Và để lại tiếng thối cho muôn đời

Chia sẻ trang này