1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lối thoát nào cho những nỗi đau phía sau 1 cuộc tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhquochien, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như k o có những cuộc tình như vậy thì liệu điều gì sẽ xảy ra đây 1 khi tình yêu ko còn ..và dù nếu như 1 trong 2 phải ra đi thì điều đó đã được báo trước từ lâu nhưng ko ai hay biết đó thôi .."số phận an bài rồi "thì thế thôi .
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc mãi mới hiểu bác viết cái giè. bác cho em hỏi là cô gái kia tự tử à ??? có thể thông cảm được. dưng mà ông anh họ của bác thì em chả thấy đáng thương tẹo nào cả. đi ngủ với người không phải người yêu của mình đã là một sai lầm rồi. sau đó thì lại bỏ vợ bỏ con để chết theo người yêu thì thật quá đáng. chả có trách nhiệm gì cả. em nói thẳng ra là câu chuyện của bác em chả thấy xúc động gì ( xin lỗi vì động chạm đến ông anh họ của bác ) . nếu mà anh ta đã chọn cách tự tử ấy thì bác còn đòi hỏi mọi người tìm lối thoát gì vậy ???
  3. tonhoang

    tonhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mối tình nào cũng có lối thoát riêng của nó cả..quan trọng là ta chôn lối nào thôi .
  4. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình is muốn chia tay lắm rùi,nhưng lại sợ đau khổ,sợ ko quen,cần có động lực thúc đẩy!Làm sao?Sợ lăm cái gọi là tình yêu!
  5. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là do quyết tâm của mình thôi. Nếu bạn cảm thấy không còn yêu nữa và không thể làm cho tình yêu đó phát triển thì mình nghĩ nên dứt khoát đi, nếu để kéo dài thì cả hai lại rơi vào mớ bòng bong đấy. Đi cũng không được mà ở cũng không xong.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng yêu anh, cách đây 4 năm rồi nhưng có wá nhiều điều không thể nên chúng tôi đã không thể đến đuợc với nhau, mặc dù đã 4 năm trôi wa tôi biết anh vẫn chưa yêu ai còn tôi ,tôi cũng vân yêu anh mặc dù có nhiều nguời dành tình cảm cho tôi nhưng tôi chưa muốn yêu ai ca đơn giản vì tôi vẫn yêu anh , tôi mong một ngày nào đó anh vẫn hiểu tình toi va way trở ve với tôi
    * ANH ĐÂU HAY BIẾT TRONG TIM EM CHỈ CO RIÊNG MÌNH ANH , YÊU ANH CHO DÙ PHẢI CACK XA ANH*
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có thể khi gặp laị ngươì âý ko biết là bao lâu nhưng chắc lâu lắm rôì thì phaỉ ....lúc âý cả hai sẽ cùng thâý có caí gì đó ...ko bình thường xuôi khiến cả hai muốn được trợ lại như xưa ''tình củ ko rủ cũng tơí mà"...nỗi đau naò cũng sẽ qua đi nhưng nó đã để laị cho mỗi chúng ta ko ít điêù đáng nhớ ..và khổ tâm nữa .
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như có 1 ngày em xa anh thì ngày đó anh nguyện sẽ làm người bạn thân của em suốt đời đừng..đừng nói với nhau những lời cay đắng khi con tim ta đã chịu quá nhiều đắnng cay .....khi anh đã đánh mất em rồi....

Chia sẻ trang này