1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho SV chọn nhầm ngành nghề!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi CredenceV, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát nào cho SV chọn nhầm ngành nghề!

    Thi đỗ Thuỷ Lợi.....lang thanh vào khoa V.
    rồi cứ học thôi...càng học càng thấy mình đã chọn nhầm nghành nghề, thấy rằng nó không hợp với mình .....

    Lỗi lầm đến từ ngay bản thân mình đã không tụ tìm hiểu xem mình phù hợp với cái gì rồi hãy thi, và lại không có người đí trước hướng dẫn.

    Yếu tố khách quan là do nền giáo dục VN quá thụ động, chỉ có học và thi....dẫn đến cũng nhiều bạn như tôi.

    Ở đây có bạn nào có kinh nghiệm gì chia sẻ không....

    Chán quá, suốt ngày bỏ học.......( một phần không nhỏ là do chán).
    Muốn thoát ra khỏi tình trạng này quá!!!!!!!!!!!!!
  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thức2009 chưa đi làm nhưng trong nhận xét của mình, Thủy lợi là một ngành vất vả (học cũng rất vất vả), nhưng rất có ý nghĩa và rất cần sự hi sinh.
    Nếu đã chọn nhầm nghề, thì ngay từ bây giờ hãy cố gắng thi vào trường mà bạn yêu thích, hoặc làm việc mà bạn yêu thích. Tuổi trẻ mỗi con người có hạn. Sức tiếp thu có thể sẽ mau chóng giảm mạnh theo thời gian. Nếu chậm, cho dù bạn có cầm được tấm bằng ngành bạn muốn thì thời gian để bạn phấn đấu cùng nó đã ngắn đi ít nhiều.
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cái gì mình thích và mình cho là đúng, hãy tự quyết định số phận của mình và có trách nhiệm với quyết định đấy. Không có hứng thú thì dù có cầm được tấm bằng cũng không thể gọi là thành công. Học ngành nào cũng vất vả cả, môn nào cũng khó, nhiều môn thi như đánh đố (không hiểu thầy muốn hỏi cái gì để mà trả lời).
    Quãng đời sinh viên tươi đẹp đã qua mất rồi, hic hic...
  4. minhphuc_tl

    minhphuc_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    làm sao phải buồn như thế nhỉ
    cậu cố gắng học thi thêm năm nữa là ok ngay mà
    hay vào thuỷ lợi quên học rồi
    nếu quên học thì giống mình rồi đó
  5. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác......
    có bác khuyên là nên bỏ không học, có bác bảo là cứ học đê.
    Nhưng vấn đề là : Người mà học đến năm 4 rồi mà bỏ----> chấc là siêu lắm, hoặc bị gọi là điên.
    Còn cứ học tiếp.......cầm cái bằng dù có ổn thì ra đi làm cũng chán.
    nói chung là khó thật đúng như các cụ dạy : Tiến thoái lưỡng nan.
    đang đứng giữ đuờng......xe sắp cán chết mẹ nó rồi
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế đấy ; Có nhiều cái muốn cũng khó làm lắm . Đành chấp nhận thôi
  7. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thanks
    dễ dàng sao khi nói từ "chấp nhận"
    bạn nghe câu: Chết mà chưa từng sống không.
    vẫn biết đứa trẻ nào đều cất tiếng khóc đầu đời nhưng có khóc mãi đâu...
  8. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bill Gates học đến năm thứ ba của đại học Havard vẫn bỏ học chỉ vì một đoạn mã lập trình thôi. Quan trọng nhất đó là điều mình thích, để cả đời không phải hối hận.
    Nhưng Thức khuyên một điều là hãy xác định thật chính xác xem đó có phải là cái mình cần. Nhiều người chỉ thấy hay mà không lường hết khó khăn của nó, tưởng là bỏ bỏng ăn xôi mà lại thành xôi hỏng bỏng không.
    @anh Long 40D: sao nghe giọng anh sầu thảm thế :D ?
  9. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thanks quiet a bit.....
    cũng ổn chút rồi..............
    cái gì cũng có cái hay cái dở " Trong cái rủi có cái may
    trong may có rủi......"
    có thể là chũng ta cũng chưa nhìn thấy đuợc cái hay, mà chỉ nhìn thấy cái dở thôi.
    Hy vọng các đàn anh đi truớc có thấy cái gì hay trong ngành nghề của chúng ta thì chia sẻ anh em............. lấy tinh thần học tiếp .
    OK.
  10. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Anh em cũng cùng cảnh ngộ đây, học 3 năm Thuỷ Lợi, khoa V, lại bỏ , bị chửi cũng nhiều, bây giờ học đúng ngành nghề mình yêu thích, nhưng cũng thấy tiếc 3 năm đã phí, giá như cứ học tốt Thuỷ Lợi đi, ra trường làm cái bằng 2 nữa có phải tốt không? mà xét cho cùng muốn đi theo nghề minh yêu thích thì phải tự tìn tòi mà học hỏi chứ ở trường dạy chẳng đựoc bao nhiêu, lại thấy tiếc cho mình, cứ tự mua sách về ngành mình thích về mà học, việc gì phải lận đận thế này, .....thôi chả biết nói gì........chúc cậu sáng suốt và lạc quan lên,

Chia sẻ trang này