1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho SV chọn nhầm ngành nghề!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi CredenceV, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    khoa mình tên đúng là Khí tượng- Thuỷ Văn - Môi truờng
    , không lo thất nghiệp, chỉ lo lương không cao thôi, cố xin vào làm về môi trường thì tốt, chắc cậu sau mình 1 khoá, cố kiếm lấy cái bằng đã, đừng tự đánh giá thấp cái bằng TV-MT, mình có đôi lời vậy thôi
  2. biancos

    biancos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình. Giờ muốn nhảy vào bên Môi trường mà muộn quá mất rồi. Thôi thì " hãy yêu những gì mình đang có " vậy bạn ạ
  3. chopper

    chopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hehe 1 người cùng cảnh ngộ.Ngưng nghĩ đi nghĩ lại thì đâu sẽ vào đó thôi.Cứ kiếm cái bằng ĐH cái đã.Có thể học văn bằng 2 cơ mà chỉ sợ chí kô bền.
  4. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bac gi oi , tai sao bac lai tu ha thap minh vay? em nâmny moi hco namthu 3 nhung em thay hoc khoa minh hay day chu? bac co biet ko ? nhung nam truoc nhung nguoi phai it nhat 8 diem toan moi vao dc do .
    ko biet bac la boy hay girl ma kem coi qua
    moi khoa co dac thu , cai rieng cua no
    nhung bac gi gi do da noi , dung la khoa minh luong hoi thap
    nhung ma yen tamla co viec
    ma bac oi hoc trong truong la bao , ra cuong song the nao moi la quan trong
    conhieu cach :
    thu1: tai sao ko co gang hoc cho tot o khoa minh va hoc cao len nua
    thu2 : hoc ong 5 nam hoc , hoc them chuyen nghanh gi do de lam trai nghanh
    bac kem coi qua
    [​IMG]
  5. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .
    cám ơn bạn.
    nghành nghề tuỳ sở thích....... ( không ngành nào là tệ cả, chỉ có ngành nghề không phù hợp thôi)
    ai sinh ra cũng có một nghề nổi trội cảu bản thân.
    * truyện kể về một nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc. ( tôi không nhớ rõ năm)
    ông tù lúc sinh ra là 1 người vô tích sự, truởng thành có ở nhờ nhà 1 nhà thư pháp nổi tiếng thồi đó( gọi là ở nhờ do anh chả biết làm gì để giúp họ....tích có ghi lại là đến quét nhà cũng không biết......)
    một hôm khi nhà thư pháp đang thi chiển bút pháp thì thấy anh hầu đang múa may trên nền đất, ông hỏi :
    - Nguơi có viết đựoc không.
    anh hầu trả lời :
    - Dạ con có thể ạh.
    anh cầm bút lên, nét bút bay luợn trên tờ giấy. Lạ chưa, nhà thư pháp giật mình ..... biết đây chính là kẻ thiên tài.*
    Đó, cái khác nhau là cả đời 1 người không thể tìm cho mình cái nghề phù hợp mà thôi.
    Hành trình của chúng ta là đi tìm bản thân mình chứ không phải là bắt trước theo một ai.
    Tình trang của tôi bh là đang bùng nhùng không biết là đi theo hướng nào bạn ạh.
    A big chaos!!!!
    Tôi luôn là kẻ kém cỏi.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơi... không có ai là chọn nhầm nghề cả đâu! Học ĐH trường nào chả như trường nào, chẳng qua là chúng ta đều ghét thi cử mà thôi!
    Như em đây, từ kì đầu tiên đến lúc ra trường, cứ thi trong vòng 1 tháng, 9 môn/kỳ, cả thi viết, cả thực hành, cả vấn đáp! Hix lắm lúc cũng oải lắm, vì mình chỉ thích đọc sách chứ k chịu vẹt sách!
    Túm lại là học ở đâu, trường nào, trong nước hay đi du học, đều có lúc nhàn lúc bận, lúc thích lúc ghét! Ra trường rồi sẽ đi làm... Mọi chuyện đâu khắc có đó Chúc vui vẻ

  8. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi ngưòi....
    dù sao thì cũng phải tự thoát khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt......
    cuộc sông vốn không tốt đẹp như ta vẵn nhĩ..........
    suy cho cùng từ trước tới giờ cuộc sống là phải thích nghi mà thôi.... ta vẫn cứ phải chết theo cái cách mà mọi người đã chết.........
    Ta nghĩ quá nhiều đến A Life mà quên mất Life!
    hạnh phúc nhất là những kẻ không biết sự bất hạnh của mình....................
  9. tvohinh

    tvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    khó đây khó đấy, bạn đam mê gì thì theo duổi nó tới cùng than làm gì
  10. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không có truyện kiếm hiệp giữa đời thường đâu bạn CredenceV ạ. Nhà thư pháp danh tiếng đó (nếu có thật) thành công được vì thư pháp là một thứ sử dụng tố chất con người. HIện nay những thứ như thế còn lại rất ít. Trong đời sống công nghệ không có cái bí kíp nào luyện hai ba ngày thì trở thành võ lâm minh chủ. Tất cả mọi thứ đều phải cố gắng cật lực từ lúc xác định được mục tiêu (bản thân thức2009 đã có mục tiêu nhưng quá lười nên không chịu học hỏi, bây giờ vẫn rất lận đận). Xác định được mục tiêu sớm, cố gắng sớm thì sẽ đến đích sớm. Chúc bạn sớm thành công.

Chia sẻ trang này