1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho SV chọn nhầm ngành nghề!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi CredenceV, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn thuc hiểu sai ý tôi rồi....
    ý của tôi không nói là " Ôm cây đợi thỏ"
    mà ý tôi là trong cuộc sống ai sinh ra đều có thế mạnh nhất đinh trong một ngành nghề nào đó......
    thật tốt nếu họ lại đưọc sống với nghề đó......đôi khi bạn cung không biết mình thật sự tốt về cái gì.....đó là sự thật
    khoa học đã chứng minh một con ngưòi để thành công cũng chỉ sử dụng tối đa 2% khả nẵng của con nguòi
    Hiện giò khả năng của con người vẫn là vô tận......
    vậy bạn đã va chạm......hay nói to tát hơn là bạn đã tự ném mình vào bao nhiêu cơ hội để khám phá khả năng của bản thân.
    ...mách nhỏ với bạn nhé: bạn chắc là con người của khoa học rồi....bạn thử cầm bút vẽ xem có khi bạn lại vẽ rất đẹp đấy....
  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói Thức2009 là người của khoa học, làm hơi buồn cười một tẹo. Thức2009 gần như chưa làm được một việc gì mang dấu ấn khoa học cả. Ngược lại biết viết một ít thơ, sáng tác một ít ca khúc. Nhưng vẽ và viết thì rất xấu do dị tật bẩm sinh. Thức2009 tự nhận mình là một kẻ phiêu lưu tài tử chứ chưa bao giờ nhìn nhận mình như một người đam mê khoa học cả
    Đôi điều nói thêm với bạn, hiện nay một người bình thường ở độ tuổi trưởng thành đã phát huy khoảng 5% khả năng bộ não. Nhưng để phát huy được thêm không phải chuyện đơn giản. Sinh học và tâm lí học đã chứng minh rằng trong bộ gen của người luôn tồn tại ít nhất một đoạn mã gen ưu việt. Để có thể phát huy gen ưu việt này cần có môi trường định hướng phù hợp, trước hết ở giáo dục để khơi dậy niềm ham thích. Nhưng có một điểm đáng buồn rằng phần lớn (tới hơn 99% những trường hợp phát hiện năng khiếu) niềm ham thích của con người không phù hợp với gen ưu việt của họ. Người có năng khiếu đá bóng thích làm luật sư, người có khiếu làm luật sư lại mê chơi quần vợt...
    Bạn có thể không đi tìm chính mình và sống bình thường. Bạn có thể đi tìm và có thể không tìm thấy. Nếu tìm thấy, không có gì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thời gian là một yếu tố rất quan trọng. Dù có có thiêm bẩm cộng với công phu chạy nhanh như Thần Hành thái bảo Đới Tung cũng không thể chạy từ Matxcơva về Hà Nội trong 1 ngày. Nhưng mỗi một người hình như đều có xu hướng đi tìm lĩnh vực của mình.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 15/12/2005
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hay đấy. Thời gian thì có hạn mà cứ ngồi than thở như vậy thì có khi cả đời chỉ toàn có than thở và buồn bã thôi.
  4. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Điều bác your friend nói cũng là điều thức2009 định nói với bạn CredenceV đấy. Thức 2009 bị bệnh rối loạn điều tiết mồ hôi, không thể vẽ được bằng tay vì cứ vẽ được mấy phút lại ướt giấy do mồ hôi tay chảy ra. Thậm chí ngay cả khi viết bình thường cũng lúc nào phải kê một tờ nhựa trong xuống dưới để không làm bẩn giấy.
    Mọi người đều khuyên Thức2009 học ngành ngoại ngữ hoặc tin học vì có một chút năng khiếu. Nhưng chưa bao giờ Thức2009 thấy điều mình chọn là sai lầm. Quanh trọng mình cần phải làm được điều mình thích.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 15/12/2005
  5. CredenceV

    CredenceV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của các bạn...( gọi là bạn của tôi)
    đúng vậy, thời gian cứ trôi mặc cho ta vẫn ở đó...
    Cuộc đời như một đám mây..
    Ta nguớc nhìn lên thấy nó
    Khi ta nhìn lại thì...... It is there no more.
    có người cứ mặc và ngồi than thở, thật đáng thương.
    chắc chắn không ít bạn có tâm trạng như tôi.....
    chúng ta phải học cách yêu lấy cái gì chúng ta đang có.
    bạn cứ tiếp tục làm việc mình đang làm và..........cũng chẳng ai cấm bạn suy nghĩ về những việc tốt đẹp hơn cho bản thân, rất có thể bạn sẽ rẽ sang một đường khác hẳn con đưòng bạn đã đi....lúc đó bạn hoàn toàn không hối hận về con đường mình đã chọn...chỉ sợ bạn không chọn mà thôi.......
    Bạn thuc2009 không muốn bàn về vấn đề này nưa...tôi hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của bạn.
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sea vào TL cũng là sự bất ngờ, do trượt khối B. Ngày đó cũng chán lắm, đăng ký vào TL chỉ là ở gần nhà vả lại thi khối A trước cho làm quen với môi trường thi cử thôi. Cả nhà động viên rằng năm sau thi lại. Nhưng quả thực lúc đó em nản lòng lắm rồi, ôn để thi lại tiếp tục là cả một cực hình với em.Hôm đó chán ngán thế nào đi chat, gặp một người bạn người ta bảo rằng " Cứ học đi biết đâu lại là số phận" . .. Tất nhiên chẳng fải là nghe lời người đó mà quyết định vô TL.... Cũng là không muốn thi nữa... cũng không muốn kém cỏi bạn bè một năm ( mặc dù là em đi học sớm )......Đến lúc vào năm học rồi cũng thấy vui vui, bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường mới, đặc biệt khi đó đã trở thành một Sinh Viên....Cảm giác thất bại với cuộc thi bị đẩy lùi thay vào đó là những cảm giác mới mẻ, đầy thú vị... Nhưng rồi càng học, càng thấy có vẻ như không fù hợp với mình, cứ như kiểu đi đường mà không biết mình sẽ đi về đâu vậy ...... Thế là quyết định đi học thêm để năm sau thi lại. Ngày đó đã đi học vẽ,ôn ở MTCN, 1 tuần học 5 buổi,vừa học trên trường, vừa học ôn,gia đình khi đó fản đối ghê lắm, không muốn em theo cái nghề vẽ vời mà ! Sau đó mệt mỏi quá đã bỏ dở, rôi quyết định học TL tiếp, với phương châm khá củ chuối..........Cứ học đi rồi sẽ tìm ra cái mình thích.......Hờ hờ, đến năm thứ 3 oài vẫn chưa tìm thấy nó ở nơi mô..........Bây giờ thi thoảng vẫn thấy hối hận, nhưng thôi thì cứ học cô gắng đi.....
  7. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác seamonster ơi pác mói thế là không đúng rùi
    Thấy hình pác tôi nhận ra pác học cùng lớp tui
    Tôi thấy pác cũng không hơn cái pác đưa ra chủ đề này
    Thật chán khi mà lớp tôi có thành viên như pác
    Thật chán cho một thế hệ sinh viên hôm nay
    Cứ cho là nghành của mình học không phù hợp với bản
    thân pác
    Nhưng học đến năm thứ 3 rùi mà pác còn nói vậy thì puồn quá
    Hãy suy nghĩ lại xem bác noi vậy có đúng không nha?
      
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác chọn cho em một con đường nào đó đi. Ít ra em cũng biết đi học đầy đủ không bỏ học như cái bác CredenceV ( he he ).... Ít ra em cũng có ý thức được rằng không học thì sau này làm gì ! Có thể em không đam mê==>> em không giỏi .. Nhưng chưa chắc những người như em đã dám nói ra rằng mình đang đi lầm đường......Bác thử hỏi những đứa trong lớp mình đi, số những đứa thực sự yêu thích cái nghề này xem được bao nhiêu ( hi vọng bác sẽ không thất vọng) . Chỉ có 3 loại :
    - Yêu thích nghề mình đang học
    - Vào là do gia đình có người trong nghề
    - Còn lại là giống em !!!!
    Em không biết các lớp khác, các khoa khác thế nào nhưng em nhận thấy lớp em là như vậy !Stop...
  9. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết là sai lầm tại sao kô sửa ngay từ đầu
    Đến bây giờ lại nói vậy ?
    Pác đưa ra 3 loại ở lớp mình
    Tôi là con trai ở lớp đó ,pác tưởng tôi kô chán? pác tưởng mỗi mình pác mới giám nói lên điều đó ? nhầm rồi
    Học cùng lớp mà kô hiểu sao? Tôi biết lớp mình rất nhiều người chán
    Và tôi cũng là một trong những người đó pác biết kô?
    Tôi còn nói ra điều này lâu lắm rồi , từ ngay ngày đầu năm thứ nhất , nhưng tôi kô như pác , nếu tôi chấp nhận thi lại thì tôi thi bằng cùng . Hồi đó có mấy đứa thi lại nhưng chi có một người thi đỗ.Tôi không chọn như vậy .Bác hiểu chứ ?
    Nói như cái bác gì gì đó .Co gắng học cho thật tốt , sau đó học thêm một chuyên nghành nữa , cũng kô hẳn phải Thuỷ Lợi .Miễn là bạn đam mê . Đời còn dài mà
    Tôi vốn là người rất có niềm tin , nhưng nghe bác nói mà tôi puồn quá híc híc
  10. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Cứ học đê !!!! Đời còn dài, làm cái bằng 2 là đưọc, con gái 27 lấy chồng , con trai 30 lấy vợ là được, cố lên!

Chia sẻ trang này