1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho . . . tình yêu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipizuzu, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát nào cho . . . tình yêu???

    Dù sao đi chăng nữa . . . cũng chỉ là 1 lời hứa!
    Anh hứa sẽ ko bao giờ làm tôi tổn thương nữa, hứa sẽ ko gặp lại, ko liên lạc với cô bé đó nữa. . .
    Nhưng bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Anh hứa làm gì khi trái tim tôi đã bị tổn thương wá nhiều, hứa làm gì khi mọi niềm tin của tôi đã chết.
    Anh nói anh hoàn toàn trong sạch , chưa bao giờ có ý định phản bội tôi vì mối quan hệ với cô bé đó chỉ là tình cảm anh em, chỉ là thấy hợp thì gặp nhau đi uống nước , đi nói chuyện. Nhưng anh lại hơn 1lần nói dối tôi để đi gặp cô bé đó, anh đã cố tình giấu tôi mối quan hệ đó trong suốt hơn 2năm. Anh nói là anh ko phản bội tôi, nhưng với tôi đó là sự phản bội ghê ghớm về niềm tin. Tôi đã đặt trọn vẹn niềm tin nơi anh vậy mà anh lại trả cho tôi sự dối trá. Tôi đau đớn khi nghe cô bé đó nói rằng anh bảo '' trưóc đây anh đã từng có người yêu nhưng bây giờ đã chia tay rồi", đau đớn khi cô bé đó khen anh"tâm lí ".Thế đấy, tôi tin anh đến dại khờ, buồn vui theo cảm xúc của anh,còn anh thì lại đi chia sẻ với người con gái khác. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê ghớm khi anh phủ nhận sự tồn tại của tôi trước mặt 1ng con gái khác.
    Anh nói tôi ích kỷ, hẹp hòi , tại sao lại ko thể tha thứ cho anh 1lần! Vâng , tôi chấp nhận là ng ích kỷ, giá như tôi ko wá tin anh, ko yêu anh nhiều như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng với anh, với cả tôi nữa. Nhưng tôi lại cứ bị những lời nói dối của anh ám ảnh, bị ám ảnh cả những buổi tối tôi ngồi đợi chờ anh mòn mỏi trong khi anh đi đưa đón cô bé kia đi uống nước, ám ảnh cả những tin nhắn ngọt ngào tình cảm của cô bé kia mà vô tình tôi đọc được. Tôi cũng ko muốn tin ng mà tôi luôn tin tưởng, yêu thương lại tìm thấy niềm vui ,niềm an ủi ở 1ng con gái khác. Anh nói anh và cô bé kia "hợp nhau" tôi ko hiểu cái hợp ở đây là như thế nào. Tình anh em ư? trong sáng ư? Nếu tôi ko tình cờ phát hiện ra thì ko biết tôi còn bị 2ng lừa dối đến bao giờ? Anh vô tư hay vô tâm, Anh có lỗi với tôi và có lỗi với cả cô bé kia nũa khi đã ko sống thật lòng. Phải chăng tất cả chỉ là sự nguỵ biện cho 1lòng tham, chỉ vì 1chút cảm giác lạ khi được đưa đón , tâm sự với 1cô gái lạ mà anh đã đánh đổi niềm tin , tình yêu của tôi dễ dàng như vậy ư???Có ai yêu mà ko ích kỷ như tôi ko?có cô gái nào chấp nhận được mối quan hệ này ko?
    Anh nói "hãy làm lại từ đầu em nhé ",có được ko khi trái tim tôi đã wá đau đớn đến nỗi ko còn cảm xúc nữa, ko còn nềm tin nũa.Khi mà nước mắt của tôi đã cạn nhưng trái tim tôi vẫn ko ngừng rỉ máu.!
    Buồn . . .,mất ngủ, thất vọng, bế tắc, .. suy nghĩ đến mỏi mòn cảm xúc. bây gjờ ko còn quan trọng việ tha thứ hay ko nữa mà thật sự trong trái tim tôi đã trai lì về cảm xúc, ko còn cảm xúc yêu như ngày xưa nữa. Anh vẫn yêu, quan tâm chăm sóc tôi như xưa, nhưng tôi ko cảm nhận được hp khi được anh quan tâm chăm sóc, ko tháy vui khi ở bên anh nữa. Tôi sợ cả việc cùng anh lang thang ngoài đường vì biêt đau nhưng nơi đó anh và cô bé đó cũng tưng đi. Tôi sợ sẽ chạm đến vết thương trong lòng mình.
    Tôi ko biet đâu là lôi thoát cho cả anh và tôi. Tiếp tục hay dừng lại??? nếu tiếp tục tôi sợ sự ám ảnh, sự mất niềm tin nơi tôi sẽ làm khổ anh. mà tình cảm của tôi thì ngày càng tồi tệ ko lối thoát.
    Còn nếu dừng lại, tôi thấy tiếc, tiếc thời gian 5năm yêu nhau, tiếc nhưng tình cảm tốt đẹp mà gđ anh đã dành cho tôi, tiếc cả những khó khăn mà tôi và anh đã cùng nhau vườt wa. Và tôi cũng sợ phải đối diện với gđ 2bên, với bạn bè...
    Trí óc tôi đã mệt mỏi vì suy nghĩ, tôi muốn buông xuôi ko nuíu kéo nhưng tôi ko biết thế nào sẽ tốt cho tôi và cho cả anh nữa. Giá như trước khi làm việc j đó anh hãy dừng 1chút để suy nghĩ... để bây giờ tôi ko phải nghe lời xin lôi ấu...
    Người ta thường nói thời gian là liều thuốc kỳ diệu sẽ xoá nhoã tất cả, sẽ làm lành mọi vết thương, tôi đã mất niềm tin nhưng tôi cũng thử 1lần đặt niềm hy vọng vào thời gian xem sao. Ko biết thời gian có giúp tôi lấy lại niềm tin được hay ko? có lẽ tôi cần 1khoản lặng cho trái tim mình được bình yên. . . !
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát cho tình yêu ư???Tình yêu chẳng có lối thoát nào cả đâu bạn ạ...chỉ có chết mới hết yêu.......còn nếu ko thể chết...hãy tìm người khác để qên đi tình yêu đó..............
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy đúng tâm trạng hiện giờ....
    Uhm... cũng đã từng vui buồn theo cảm xúc của ng đó, cũng đã từng lo lắng khi điện thoại hok nhấc, tin nhắn hok trả lời... nhưng hóa ra, chẳng qua chỉ là vì mình hok đủ quan trọng bằng ng đang đối diện...
    Uhm, cứ tưởng mình là số 1 nhưng cuối cùng lại là số 0...
    Uhm... cứ tưởng ng ta quan tâm và tâm lý tới 1 mình mình, có mỗi mình như ng ta nói... nhưng hóa ra hok phải....
    Nhanh quá... chẳng còn gì khi niềm tin sụp đổ...
    Nothing
    Được tundohoi sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 24/01/2008
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    tha thứ cho nó đi bạn.. rùi sau đó cắm cho nó 3 cái sừng vào đầu
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng giống mình quá ,bế tắc và tuyệt vọng và có người đàn ông khác quan tâm ,yêu thương dần cũng mất đi cảm giác đó ,nhiều khi cũng muốn quay về để làm lại từ đầu nhưng hờn ghen và ích kỉ quá nhiều và quyết định dừng lại ,h thì chuẩn bị lấy chồng ,vẫn nhớ vẫn yêu người làm mình đau lòng nhưng ko thể ở bên vì cứ nghĩ đến những gì anh ấy làm thì ko thể vui ,hp được khi ở bên .
  6. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy đau lòng quá
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với bạn...
    bạn quá yêu người ta
    mình cũng bị cảnh gần tương tự như vậy và thấy niềm tin thật khó trở lại như xưa...
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Yêu 5 năm quả là quãng thời gian dài để quyết định nên dừng lại hay từ bỏ đối với một người con gái
    Nếu bạn thực sự vẫn yêu và thấy có thể tiếp tục và tha thứ thì nên hàn gắn tình cảm. Nếu anh của bạn đã bít nhận lỗi, ko tái phạm thì cũng nên tha thứ. Bởi Dương Anh nghĩ bạn sẽ lái đựơc tình cảm và tính cách của anh ta. Có một ngày anh ta nhận ra mình thật sai khi đã có những hành động như vậy, hãy bao dung, những người đàn ông vẫn thường ngưỡng mộ những người phụ nữ như vậy. Hãy cho anh ta thêm một cơ hội. Bởi DA nghĩ bạn vẫn yêu anh ta nhìu.
    Nếu bạn còn trẻ từ 21 - 25 tuổi, và thấy mình ko thể tiếp tục thì DA nghĩ bạn nên làm lại từ đầu
    Bạn hãy lắng nghe trái tim mình? và hỏi lý trí mình có vượt qua và tha thứ được ko?
    Hãy mạnh mẽ lên
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi lòng tin đã mất thì có lẽ ko nên kéo dài mãi làm gì bạn ạ,bạn hãy cố gắng vượt qua,mình cũng từng ở hoàn cảnh như bạn nên mình hiểu,để dứt khoát thì rất khó nhưng biết sao được,nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả 2càng khổ.Chấm dứt vào lúc này thì cả bạn và anh ấy vẫn còn những kỉ niệm và ý nghĩ tốt về nhau...Tất cả cần có thời gian và mình nghĩ bạn sẽ vượt qua thôi.!Chúc bạn sớm có được quyết định cho cđời mình.
  10. BettyBoop

    BettyBoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh như của bạn . Nhưng chuyện của tôi có lẽ nhẹ nhàng hơn chuyện của bạn , vì anh ấy của tôi đã biết nhận lỗi sau khi say nắng với cô gái ấy 1 tháng . Khi biết tin đó , tôi shock thật sự , vì tôi ko thể nghĩ rằng anh lại có 1 tình cảm với ai đó khác ngoài tôi , vì chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm rồi . Lúc đầu thì giận , nhưng sau 1 thời gian trấn tĩnh , tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình . Khi người con trai ra đi tìm kiếm 1 người con gái khác , hãy đừng trách anh ta vội , mà hãy xem xem mình thế nào mà lại để xảy ra như vậy . Người ta thường nói "Con trai yêu bằng mắt , con gái yêu bằng tai" . Thời gian đó tôi học hành , thi cử liên miên , chẳng bận tâm gì đến bề ngoài . Lúc nào cũng xuất hiện trước anh với vẻ lôi thôi , xộc xệch . Anh cũng thú nhận với tôi điều đó . Sau đấy , tôi đã thay đổi hình tượng của mình và anh cũng đã nhận ra tôi là người con gái duy nhất anh yêu . Vậy đấy . Nếu bạn còn có thể chấp nhận cái tình yêu đó thì bạn nên cố gắng . Vì tình yêu ko dễ quên đâu bạn ah . Chúc vui .

Chia sẻ trang này