1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỐI THOÁT NÀO ĐÂY?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anti_love1980, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    LỐI THOÁT NÀO ĐÂY?

    CÓ KHI NÀO BẠN LANG THANG HÀNG GIỜ TRÊN PHỐ, MUỐN KHÓC THẬT TO MÀ KHÔNG KHÓC ĐƯỢC?
    CÓ KHI NÀO BẠN THẤY MÌNH THẬT CÔ ĐƠN TRONG KHI XUNG QUANH VẪN CÓ BAO NGƯỜI?
    CÓ KHI NÀO BẠN MUỐN Ở MỘT MÌNH NHƯNG LẠI ƯỚC RẰNG GIÁ NHƯ CÓ AI BÊN CẠNH BẠN, DÙ CHỈ CÙNG NHAU IM LẶNG?
    CÓ KHI NÀO BẠN MUỐN BỎ QUA TẤT CẢ NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CỦA CUỘC SỐNG ĐỂ SỐNG NHƯ NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN DÙ ĐIỀU ĐÓ CHỈ DIỄN RA TRONG MỘT GIỜ?
    CÓ KHI NÀO BẠN ....................................?Text

    anti_all
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tui đang ở trong tâm trạng ấy đây, muốn gào thét, đập vỡ mọi thứ nhưng không thể, mà cũng chẳng giải quyết được việc gì! Cuộc đời lúc này thật là buồn!
  3. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Me too !
    thinking of you I drive myself crazy

    @Kojiro
  4. Hiphuong

    Hiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ I dang cảm thấy nhu U dây.
    Nhưng nghĩ lại viêcj quái gì phải nhw thế.
    I bị vài lân thế nảy rôi.
    Những lúc đó, I hay bật rock nghe, rồi gào theo cho ra hết những u sầu hay la lượn vài vòng Hồ Tây hay do smt mà mình thích nhất.
    Đại loại thế.
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đây, cố gắng kiếm con đường nào có bờ hồ mà đi, đang đi thì nhẩy tùm xuống nước, nếu không có ai kíu bạn thì đó là một lối thoát, còn có ai đó cứu bạn thì bạn khỏi phải buồn đi vì bạn sai rồi: Trên đời còn khối người quan tâm đến bạn đấy thôi ;-) Có lý do gì nữa đâu nào ? Nếu tôi có mặt ở đấy thì nhất định là tôi không cứu bạn đâu...Hãy mỉm cười mà bước tiếp và thầm nghĩ rằng: May quá, mình không quen thằng cha này ha ha, quả thật còn có nhiều người tệ hơn mình tưởng nhiều :-D

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khi nào cảm thấy chán đời thì tôi uống thật nhiều nước . Cầm cả bình nước tu ừng ực . Nếu mà vẫn chưa thoả mãn thì chỉ có kiếm cái gì đó để chút giận .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  7. lananh2201

    lananh2201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ai cũng có lúc bị tâm trạng như thế! Nhưng điều quan trọng là phải có nghị lực để tự mình vượt qua. Hãy nghĩ đến niềm vui để quên đi nó.
    Có một người rất đau khổ bởi không có ai quan tâm đến ông ta. Ông ta tính tự tử nhưng lúc ấy tự dưng có một chú bé cho ông ta một đồng xu thế là ông ta quên cả nỗi đau của mình. Ông không tự tử nữa bởi ông nghĩ vẫn còn có người quan tâm đến mình.
    La vie est belle
    cỏ_may
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    có chứ tại sao không?cô đon khi minh co nhieu ban be vay quanh ,lieu comau thuan qua khong nhi
    khac nguoi qua hinh nhu khong hop thoi
    ẤY là khi nước mắt chảy ngược vào trong....
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Đã có khi nào bạn biết tự kìm chế cảm xúc.
    Đã có khi nào bạn tự đối diện với chính mình ...Và mọi xúc cảm vỡ oà thành nước mắt --------> Đó là lúc bạn biết yêu quý những gì mình có, những gì mình đang trải qua và mình đang chịu đựng.Đó chính là lúc bạn thấy tự hãnh diện về chính bản thân mình ! .
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  10. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là tổng hợp của hơn 6 tỉ cái cô đơn, khi cái cô đơn tìm được nhau thì sẽ hết cô đơn, quanh ta chẳng phải ai kũng tốt và như thế thì ta cô đơn, quanh ta chẳng ai cũng xấu thế thì ta cũng cô đơn, cứ bước đi trên con đường của mình và rồi như một trò chơi bạn sẽ tìm được một cái gì đó ...Lúc đó bạn sẽ ko còn có câu hỏi này trong đầu nữa đâu. Bằng ko bạn sẽ cô độc một mình trên cõi đời này nếu mà cứ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi ko có câu trả lời kiểu: Tại sao người ta lại gọi cái ghế là cái ghế vậy ha ha

    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói

Chia sẻ trang này