Lối thoát. Hết giờ làm việc thì đi uống,say mèm,gái,công việc thì bỏ lỡ,không biết mục đích sống ra sao,có cách nào thoát?thoát cho bản thân và những người con gái đến với mình chỉ trong thoáng qua,thoát cho cuộc sống có thêm hương vị để hoàn thiện con người.
Bạn hãy thử đọc "Một phút nhìn lại mình". Bạn sẽ nhìn nhận lại chính mình khi bạn tưởng rằng không còn điều gì đáng suy nghĩ trên đời này sao...
Bình tĩnh lại đi bác. Chắc hẳn bác có tâm sự gì đó cho nên mới như vậy. Vậy bác chịu khó xác định nỗi buồn của bác là gì rồi tìm cách giải quyết nó theo quan điểm cuộc sống hiện tại. Còn mục đích sống hả? đơn giản thôi bác, sống là sống cho hết kiếp người, sống là phải tồn tại vì không thể không tồn tại và sống là để cuối cùng khi đến phút cuối ra đi không phải hoảng hốt khi thấy "thực ra mình đã sống đâu mà phải ra đi vào lúc này". Thế đấy, sống là không phải hối hận là "tôi đã không biết sống". =>làm việc có ích đi bác cho dù chẳng ma nào thèm khen bác một câu. Bác sống cho bác đi.
Không buồn chán việc gì cả,mà ngược lại cuộc sống có phần gia đình hạnh phúc,nhưng ngoài những việc đó ra chẳng biết làm gì,hàng ngày mọi thứ cứ diễn ra theo trình tự rồi,chẳng có gì mới mẻ cả,đều đều cứ như vậy qua suốt ngày tháng.