1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi cuocsongcodoc, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát

    1 năm , 2 lần huỷ cưới với 2 người đàn ông , vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tái diễn.
    em phải làm sao, cách đây 1 năm bên cạnh e là 1 người lý tưởng,xét về 1 mặt nào đó , đẹp trai, có sự nghiệp , đàng hoàng, gia đình căn bản nhưng đã có 1 ng vợ và 1 người con gái, e chấp nhận , e chấp nhận sẽ nuôi đứa bé ko phải là con e, vì e nghĩ rằng trẻ con ko có tội, người lớn mới có tội. A nói với e rằng a li dị vợ để cưới e, thật lòng với e . Đúng thật, a thật lòng với e với time đầu mình qua lại với nhau.
    Và rồi khoảng cách bắt đầu xuất hiện, những vết rạn trong 2 đứa, đó là a là ng đất mở cửa TP HCM , còn e là ng của cái thành phố im lìm và bon chen HN. 2 cách suy nghĩ khác nhau, a gia trưởng , a cấm đoán, a muốn e thay đổi theo bản thân anh, phù hợp với gia đình anh, theo những cái cách gọi là khác hẳn cách sống của e.
    Gia đình e, phải ko hạnh phúc như gia đình anh, e cũng ko giàu như gia đình anh, e cũng ko dc dạy dỗ như anh, e cũng ko giỏi giang để làm cho 1 cty nước ngoài như anh. Nhưng e cũng ko phải là cái loại ko có bố mẹ dạy.
    A nói ba mẹ anh già rùi , a muốn phụng dưỡng, còn mẹ e thì sao , mẹ e cũng già rùi , mẹ e còn vất vả hơn mẹ anh nhiều. 1 mình mẹ cáng đáng hết cv dc ko , và điều duy nhất a muốn e làm là theo những gì anh nói , những gì anh muốn.
    E âm thầm chịu đựng, ok, e chịu dc, vì e yêu e, nhưng có lẽ anh đòi hỏi quá cao ở e , a cho e 3 tháng để sửa đổi , sửa đổi 1 tính cách con ng gàn 30 tuôi.thật quá hi hữu...
    Và rồi sao , ng quyết định chia tay là anh, 11h đêm e bay vào đó , 1 đoạn đường xa, đứng trước của nhà anh và cầu xin anh ra với e , cõ lẽ chỉ là hi vọng 1 điều gì đó, hi vọng níu kéo dc, nhưng ko , a đã ko ra , a đi ngủ , và bỏ lại e giữa nơi gọi là đất khách quê người.
    Ngày hôm sau e đáp máy bay ra hn, thế là chấm hết. Theo đó là sự đau khổ kéo dài ngày qua ngày, im lặng đóng chặt cửa phòng và khóc.Hủy 1 cái đám cưới sắp đến chỉ còn 4 tháng.......
    Và rồi ng khác xuất hiện, nó là cái phao cho e chống đỡ, e đang lạc giữa 1 vũng nước và ko biết làm sao để lên dc bờ , làm sao để thăng bàng thì ng đó xuất hiện, an ủi , dỗ dành, làm cái phao cho e lấy thăng bằng, làm thùng rác cho e xả hết những nỗi bực dọc.
    Quá nhanh, chỉ sau 2 tháng e đã chống chếnh lấy ng đó ra lấp chỗ trống, e tàn nhẫn đến mức nói với ng đó khi nào e vui trở lại e sẽ bỏ ng đó và tìm ng khác.Nhưng e ko biết rằng e đã có cảm giác với ng đó lúc nào ko biết. Ngày ngày người đó dùng chính tình cảm của mình để giúp e đứng dậy, chăm sóc e , chiều chuộng e., e cảm thấy hạnh phúc thật sự.
    Có lẽ e đã sai khi quá vội vàng, hay vì đến cái tuổi xấp xỉ 30 nên e càng ko nghĩ dc nhiều hơn, chỉ sau gần 5 tháng tìm hiểu e đã dồng ý làm đám cưới, và rồi thì sao. Gấp rút chuẩn bị , trong khi e còn quá mơ hồ về người đó. E tin tưởng ng đó tuyệt đối, e cũng ko muốn nghi ngờ nữa, vì e đã nghi ngờ quá nhiều rùi, và rồi cũng có tác dụng gì đâu, vẫn là chấm dứt 1 mối tình. Và người đau khổ nhất vẫn là em,
    E hạnh phúc chuẩn bị cho cái đám cưới sắp đến , và ngày hum đó , cách lễ cưới 2 tuần ng đó biến mất, e lại như 1 con diều lạc giữa 1 cơn bão , chống chếnh.3 ngày sau ng đó xuất hiện và nói muốn hủy đám cưới, ko phải là hủy mà là chuyển đén cuối năm. E tuyệt vọng, e suy sup. E còn chưa đứng dậy dc từ lần trc mà sao lần này đã như vậy.
    Có phải vì e quá vội vàng , có phải vì e quá nhắm mắt cho qua, ng đó vẫn ở bên e, nói yêu e, nhưng có 1 cái gì đó nó thật sự ko rõ ràng, e chỉ biết nghe theo ng đó , chờ đến cuối năm , tin theo nhungx gì ng đó noi.
    Tại sao e cứ như thế này, cứ phải chạy theo người khác, có ai hiểu rằng e đã đau khổ như thế nào , đến với e cũng 5 ng đàn ông , và ai cũng đều rời bỏ e , ko vì người khác thì cũng là ko yêu em.
    Nếu đã như thế xin đừng đến với e , đừng làm e khổ thêm nữa , tại sao ko buông tha cho e, gần chục năm e trả nợ tình cho người khác nhưng sao vẫn ko hết,
    Đã ko dưới 1 lần e tìm đên cái chết, tai sao ngày đó ko để e đi đi, có lẽ e sẽ ko phải như thế này nữa.
    Lại 1 lần nữa e muốn làm lại cái cách đó, chọn lựa cách đó.
    Chết là hết
    E phải làm sao. e đã làm gì sai. Cái sai của e là e dành tình cảm cho người khác sao. Help meee
  2. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    rất nhìu ng đọc nhưng ko ai cho e 1 lời khuyên
  3. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ai đó cho e 1 lời khuyên
  4. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rằng chết là hết, rằng bạn muốn tìm đến cách đó để chấm dứt mọi chuyện thế nhưng tại sao bạn lại ở đây và post lên những lời tâm sự này để mong nhận đc một lời khuyên? Điều đó chẳng phải bên trong bạn vẫn còn khao khát muốn sống, muốn sống tốt sao?
    Bạn đọc lại những gì mình viết đi. Bạn đang muốn được giúp thế nào? Bạn nghĩ ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, cảm xúc hiện giờ của bạn? Khi bạn tìm được đúng người chịu trách nhiệm đó thì bạn sẽ tìm được cách để thoát ra ngoài. Bởi nếu bạn đói thì tự bạn phải ăn thì mới no được. Không ai có thể ăn giúp bạn phải không?
  5. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết mình đã làm gì sai thì bạn hãy xem lại bản thân mình đã sống như thế nào, yêu như thế nào, cách bạn chạy trốn như thế nào.
    Bạn dành tình cảm cho người khác hay là bạn muốn dựa vào người khác để trốn 1 điều gì đó trong bạn.
    Như coffeetime đã nói ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những cảm xúc, suy nghĩ hiện giờ của bạn. Không lẽ là 5 ng đàn ông kia.
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    @cuocsongcodoc
    Bạn thật đáng thương, mong bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Có phải em TMĐ ko nhỉ?
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em ko có kn trong chuyện này
    Nhưng em nghĩ, hạnh phúc là do mình thôi chị ạ
    Chị còn chưa lấy chồng mà, chị trước hết phải biết làm chủ bản thân mình, làm cho mình thấy hạnh phcú đã
    Mình lớn rồi, và có gđ, bạn bè,... thế là mình hạnh phúc, yeu và được yêu cũng là hạnh phúc
    CÒn lấy chồng, là chuyện tuơng lai,đến đâu hay đến đó chứ, đừng quá vội vàng. Không nên vì tuổi mình gần đầu 3 mà quyết định qúa nhanh, em ko rõ nữa nhưng con ng ko thể ngày 1 ngày 2 mà có thể hiểu được, còn phải thông qua các mối quan hệ của họ nữa, mới 5tháng có thể là hơi ngắn (cái này chắc ai cũng nghĩ thế nhỉ)
    Trước hết mình phải làm cho mình cảm thấy hạnh phúc
    Đến tuổi thì lấy chồng, và có thể hạnh phúc nó sẽ khác
    Chị cứ nghĩ là 2 ng yêu nhau, muốn sống với nhau, quan tâm, chia sẽ. Và cả hai cùng cảm thấy hp và cùng vun đắp cho hạnh phúc đó. Chứ ko phải lấy chồng thì chị mới có hp. Nó chỉ là một gđ hạnh phúc khác khi chị còn độc thân.
    Hp là từ hai phía cùng vun đắp
    Em ko biết có nh ng nghĩ giống em ko, he he
    Chị đừng làm điều gì dại dột, Chẳng việc gì phải vì một ng lạ hoắc nào đó mà làm mất bao nhiêu hy vọng của gđ, bao công nuôi dưỡng của cha mẹ
  9. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    phải, ai cũng có lối sống của mình , nhưng nếu ai đã sống qua những gì mình đã sống sẽ hiểu thôi. Cái sai duy nhất của tôi đó là tôi đã yêu quá nhiều, chấp nhận quá nhiều. Có lẽ cái đó gọi là ngu ngốc. Phải quá ngu ngốc.
    Time sẽ xoá nhoà tất cả, chỉ là thời điểm này nó thực sư quá khó để vượt qua.
    Xin lỗi những ai nghĩ tôi lên đây viết lên những dòng để tìm bạn mới hay kết bạn, với những ai đã có những lời khiếm nhã đối với tôi, nhưng tôi ko cần những ng như thế. Có thể đây chỉ là bài viết để tôi cảm thấy có thể nói ra những gì đang nghĩ, và ko ai quen biết tôi có thể biết dc. Nhưng đừng lấy nó ra và lợi dụng. Cũng đừng hỏi tôi là " bao nhiêu thi đủ cho e" ...
    Cám ơn moij ng đã cho e lời khuyên. cám ơn mọi ng đã giúp đỡ e,
    Nhiều khi cuộc sống ko đơn giản, và cũng có rất nhiều ng tìm đến cái chết để giải thoát nó.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chị bi quan quá
    Cứ coi cuộc sống đơn giản, và nghĩ rằng mình hạnh phúc đi chị ạ
    Cho thoải mái
    Tìm những thú vui của mình đấy
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà
    he he
    Có gì đâu chứ
    Chuyện nhỏ mà
    Giả sử lấy chồng rồi mới bỏ nhau có phải là khổ ko/? Trong khi, he he, nghĩa là chị còn có ng khác đang đợi chị

Chia sẻ trang này