1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát !?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaidentuhomqua16, 05/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua16

    cogaidentuhomqua16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ình viết nhưng dòng này mong cho mình nhẹ lòng hơn để có thể chuẩn bị bước vào một con đường mang tên là Lối Thoát . Thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này !
    Chắc có ai đó đa từng chẳng may vận vào mình câu chuyện trên thì cho mình một lời khuyên !
    Mình là sinh viên năm cuối , vì gia đình khó khăn và thời gian học tập nên mình chỉ có thể đi làm thêm tại 1 quán bar.Môi trường khá phức tạp và mình quen anh trong đó .Trong mắt đám đàn ông vào bar , mình chỉ là dạng gái rất gì và này nọ . Nói chung là vì đi làm ở nơi xa nhà ko ai biết, và cảm thấy lương tâm thanh thản với chính mình nên mình tiếp tục làm việc.Đôi khi gặp rất nhiều ức chế trong cái môi trường hỗn loạn ấy.
    Anh ko vậy ! Mình cảm thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khác hoàn toàn.Mình thấy anh hiểu và thông cảm cho mình, coi trọng mình.Mình là đứa con gái dãn dĩ và đôi khi có cả cuồng vội.Sống xa nhà , cô đơn, ko bạn bè gặp đc anh, chia sẻ và quan tâm... mình lao vào anh một cách nhanh chóng .Hai đứa như lửa gần rơm gặp gió ko thể ko cháy.
    Tuy nhiên , đấy tuy là ngọn lửa ấm áp ngày đông cho mình nhưng là là ngọn lửa thiêu rụi hạnh phúc của người khác... của chị ấy Người yêu của anh ...
    Anh và chị đã quen biết nhau đc 10 năm vì là bạn phổ thông ... yêu nhau đc 3 năm và xác định cưới.2 người bằng tuổi .Chị là đã đi làm. Chị yêu anh hết lòng và chọn vẹn niềm tin.
    Mình biết nhưng ko thể ngan lại đc sự ích kỷ của mình .Mình cần có anh những lúc buồn, cô đơn, áp lực nơi đất khách quê người .Mình không muốn phá vỡ 1 cái gì cả. Mình chỉ muốn mượn tạm Anh của Chị và đang cố gắng kiềm chế sự tham lam của mình đến mức đó thôi .
    Ban ngày mình và anh đều bận.Anh đi làm, mình đi học .Tối mình lại đi làm đến 12h mới về.Mình gặp anh chủ yếu vào ban đêm nên ko sợ bị bạn bè hay người quen biết mà bắt gặp
    Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.Mình và chị đã có 1 cuộc nói chuyện qua yahoo.Mình nói ra tất cả suy nghĩ của mình.Mình nói ko muốn phá vỡ 1 cái gì cả. Mình xấu hổ, mình muốn trả anh cho chị. Nhưng chỉ lúc đấy thôi , sau đó mình lại tìm đến anh như 1 cành dây leo kí sinh vậy.
    Mình biết anh ko cưỡng lại đc mình, mình cho anh ngọn lửa mà tình yêu của anh chị thiếu.Mình có tuổi trẻ và sự sôi nổi mà chị ko thể cho anh nhất là khi 2 người đã yêu nhau 1 thời gian lâu, mà lại là băng tuổi ...
    Mình vẫn đi lại với anh ... cố gắng xua mọi tự ái, xấu hổ, đôi khi cả tự trọng.
    Khi nói chuyện với chị , mình thấy ở chị sự thất vọng vô cùng ở anh .Chị nói chị yêu anh , chị sẵn sàng để anh ra đi nếu như anh tìm thấy hạnh phúc nơi khác.
    Anh thì im lặng ! Anh có một thái độ thật khó đoán.Anh vẫn gặp mình như ko có chuyện gì xảy ra.Mình lại còn tìm cách an ủi anh , nói là cứ về thiết tha xin lỗi thì chị sẽ tha thứ cho anh.. sẽ cho anh quay lại.
    Mình ko biết mình đang làm gì nữa !Mình biết là mình cần phải dời xa anh...tốt cho mình, tốt cho anh, tốt cho chị ...nhưng ...thật khó cưỡng lại nhưng đam mê, những ân cần anh trao trong những lúc khó khăn...
    Mình cần 1 lời khuyên và cả động viên nữa.
    Sau khi khi chuyện chị phát hiện ra mọi chuyện , phải 2 ngày sau chị mới nói với anh là chị biết.Còn anh thì đã đc mình thông báo trước..
    .Hôm sau mình và anh vẫn gặp nhau.Mình đi hn có việc riêng và anh cũng vậy...chiều 2 đứa vẫn cùng bạn bè đi sắm đồ.Vì lén lút nên anh chỉ giới thiệu mình là em gái, đi cùng như bình thường .Cả ngày dài mình chỉ nói đc với anh vài câu ... mình nhớ chỉ có 1 nụ cười trao nhau khó hiểu ...nhưng mình vẫn thấy ấm áp lạ.Mình chỉ cần thế là đủ.Những hành động nhỏ của anh khiến mình cảm động.Lúc sang đường , đc anh nắm tay dắt sang , mình thấy mình đc bảo vệ và ấm áp biết dường nào.Linh cảm đàn bà cho mình biết, cái khoảng khắc ấy thật sự ngọt ngào và chân thật...
    Mình bị dằng xé quá...Dằng xé giữa ngọt ngào và man trá...
    Tối nay anh và chị có 1 cuộc nói chuyện với nhau.cả ngày nay mình ko liên lạc với anh như thường lệ...Lần đấu tiền như vậy kể từ ngay quen nhau....Ko biết ngày sau ra sao..
    Chính mình biết mình cũng đang lợi dụng tình cảm của anh trong lúc mình yếu đuối...phải chăng mình quá sai lầm khi nghĩ...cứ ở bên anh trong bóng tối, mình chẳng cần gì ...vì mình biết, sau này mình ra trường...xa nhau mình sẽ quen anh...
    Nhưng mọi chuyện có đc như mình tính toán...hix.
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Như bạn đã nói "kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra"
    Nhưng thà đau khổ 1 lần còn hơn phải dằn vặt mãi mãi
    Và càng xa anh ấy sớm bao nhiêu thì bạn sẽ có nhiều thời gian để chữa lành vết thương cho mình
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đàn bà...trẻ con. Đàn bà vì đã quá 18t. Trẻ con vì vẫn còn ngu.

    Thằng đàn ông mất nết, thiếu tôn trọng với cả 2 ng đàn bà chỉ cần dắt tay con đàn bà trẻ con qua đường là đã trở thành người hùng ttrong mắt con ấy, trong khi đấy chỉ là lúc vắng người, còn giữa bàn dân thiên hạ thì vẫn giấu gái như mèo giấu kít. Nhục nhã chưa. Người hùng giấu bồ như mèo giấu kít. =))
  4. cogaidentuhomqua16

    cogaidentuhomqua16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc Nắm tay và ******** rồi ... có thể mình đang lú thật ... bạn đanh đá quá ...mình đang chết nửa người rồi bạn còn dìm mình chết nốt phần còn lại ...

    Mình chẳng là gì,mà mình đâu cần phô ra giữa bàn dân thiên hạ...thiên hạ nhìn vào thì mình cũng chỉ là loại rất gì và này nọ thôi... Mà chết ở chỗ thiên hạ lại đúng...hiazzz ...
    Về quê chơi mấy ngày cho đỡ lú
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em nói... tình yêu là con tàu

    Nếu không có thuyền trưởng

    Sẽ lạc giữa đại dương



    Anh nói... tình yêu là chiếc xe

    Nếu lái không cẩn thận

    Em sẽ húc vào tường



    Anh là chiếc xe, em muốn làm con đường

    Em là con tàu, anh muốn làm đại dương



    Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ

    Chưa bao giờ em biết

    Vì anh chẳng gửi đi



    Em ngồi, viết những câu thơ nhỏ

    Chưa bao giờ anh biết

    Vì em chẳng hát lên



    [Chorus]

    Anh là chiếc xe, em muốn làm con đường

    Em là con tàu, anh muốn làm đại dương

    Anh là chiếc xe, em sẽ làm con đường

    Em là con tàu, anh sẽ làm đại dương



    Anh ngồi, viết những mẩu giấy nhỏ

    Chưa bao giờ em biết

    Vì anh chẳng gửi đi



    Em ngồi, viết những câu thơ nhỏ

    Chưa bao giờ anh biết

    Vì em chẳng hát lên
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái không tôn trọng gái thì dĩ nhiên thằng kia việc gì phải tôn trọng gái, phải giới thiệu gái là người yêu hay vợ sắp cưới. Nó cứ đường hoàng giấu ******** của nó như mèo giấu kít rồi vẫn thản nhiên la liếm gái.

    Anh thì đanh đá rồi, như thằng ku kia mới là ngọt ngào và tình tứ chứ gái nhỉ. Gái ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bố mẹ gái nuôi gái cho lớn để gái làm người tình cho thằng đàn ông có vợ sắp cưới chính thức rồi lại lu loa trên diễn đàn tìm lối thoát. Lối thoát nào cho những người từng đổ công nuôi dạy gái rằng gái phải biết tự tôn trọng lấy bản thân thế?
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hic, mình viết vài câu tâm sự với em trong lúc đang mệt hết cả người! Tâm trạng cũng không tốt lắm. Mình đọc nhiều tâm sự của các bạn, trên TTVNOL này, hầu như mọi người phần nào lớn rồi, ý thức việc mình làm lắm, cũng nhìn trước, nhìn sau cho cả quá khứ và tương lai. Chỉ là nhận định như thế nào, nhận định rồi thì tiếp theo làm ra sao nó khác nhau thôi.

    Chuyện của em, ngọt ít, man trá thì nhiều em ạ! Càng ngày càng không còn "ngọt" nữa.

    Mình chẳng phán xét em này kia đâu. Nếu là ngày em chưa gặp anh ta thì đâu có gì mà nói, còn bây giờ, nói để làm gì khi tự em phán xét em - cũng mệt mỏi lắm rồi. Mình cũng không nghĩ cho anh chị kia cái gì. Chỉ thấy em mệt mỏi, tự em không vượt qua được tình cảm của mình lúc trước, rồi trả giá,... thì an ủi em đôi câu thôi.

    Mệt thì làm việc gì đó, đi đâu đó, gặp gỡ những người từng khiến em lạc quan, gặp người thân,... Không hết mệt thì cũng đỡ mệt, không giúp em xa anh ta ra thì cũng giúp em có cái quán tính để mà theo.

    Cái vòng luẩn quẩn mà em cố rồi lại buông cũng nhiều khúc đoạn nhỉ! Chung quy lại, động lực là từ em, ở bản thân em. Không vin vào tác động của người khác được nữa, cũng chẳng phụ thuộc vào việc đợi cho đến một dịp nào đó, đợi cho đến một cơ hội nào đó. Có ai bắt ép em làm hay không làm việc gì đâu. Liệu lần này, em có dứt ra thật không, được không? Hỏi em một câu này thôi!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trả lời: Không, em chẳng muốn dứt!:-"
    Vậy thì lối thoát, là lối thoát nào?
    Đọc nhiều kiểu này, quá ngán ngẩm rồi, nên với những trường hợp thế, không muốn nói gì nữa.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi. Em nó có viết "Lối thoát, chấm hết câu" đâu, em nó viết "lối thoát, chấm hỏi chấm than" chứng tỏ chính em nó chả xem đấy có thể là lối thoát nổi.

    Yêu người không yêu ai lại, người đã có vợ, sắp có vợ, thì cảm giác rất là thú vị, rất là giằng xé, thế nên nhiều gái thích cảm giác này. Yêu mà đường đường chính chính quá, bình lặng quá, gái không thích.
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bác lúc nào cũng chua chát [-X
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Bác này chua chát nhưng mà em đọc lại thấy chân thật phết đấy...có thể là người bị bác chua chát có thể là hợi bị tổn tí thương...hơi bị tự ái tí nhưng thô nhưng thật...
    Còn về phía mình, thực ra bạn nữ trên đã biết là phải thoát như nào rồi ! Nhưng mà hình như bạn ấy chưa đủ sức mạnh để thoát, để đạt chân vào cái con đường thoát ấy thôi..để đi hết cái lối thoát mà tìm ánh sáng cuối con đường thôi ....
    p/s: chắc bạn này cũng thích bài Cô gái đến từ hôm qua của Trần Lê Quỳnh giống mèng @};-

Chia sẻ trang này