1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát !?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaidentuhomqua16, 05/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua16

    cogaidentuhomqua16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lỗi ,thì mình thấy mình có lỗi với bản thân mình quá.Mình cũng con gái hơn hớn cơ mà.Sao phải khổ vậy!? nhưng mà đek thể hiểu nổi nữa.
    Mình tham gia ttvnol lâu rồi, nhưng xấu hổ ko dám dùng nick chính, nhưng mà tự nhiên muốn nghe chửi quá thể !
    Theo lời mấy ông anh , mình ko bị gì cả, chỉ bị ... NGU thôi .
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chính xác ra là "bị thiếu hơi trai nên đâm ngu" kia.
  3. cogaidentuhomqua16

    cogaidentuhomqua16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Còn bác chắc hận đàn bà ! Em đang đủ hơi trai mà vẫn ngu đấy thôi
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em khôn ngoan thì sao không đi thù thằng đàn ông vừa lợi dụng mình, vừa bỉ vào mặt mình, mà lại đi bày tỏ sự thù hận rồi suy diễn linh tinh về người dưng thế em.

    Anh chả nói ngoa đâu, cái ngu của em liên quan đến thằng giai kia là do em thiếu hơi giai, vì lý trí em hiểu rất rõ nó là thằng tồi nhưng em cứ dính lấy nó, ấy chỉ là vì em không vượt qua được cái xoắn thiếu hơi giai, cụ thể là thiếu hơi nó. Miệng em ra rả bảo là em tự hiểu là em ngu lắm không thể giải quyết được vấn đề. Em phải biết vì sao em lại thành ra nông nổi ấy. Anh bảo là vì thiếu hơi giai, vì xoắn giai. Em phải dùng cái đầu nghĩ lại xem thằng kia có cái hơi gì quý giá đến độ em không dứt ra được, có thật cái hơi ấy quý đến thế không.

    Chứ không phải em giải quyết vấn đề bằng cách nhảy tưng tưng lên trả treo với người dưng trên mạng đâu, em gái "không hề đủ hơi giai" ạ.
  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác đanh đá, nhưng bác lại thương gái này ghê, hay thương cho những gái ko biết tự nhận ra giá trị của mình.

    to gái
    Gái mâu thuẫn trong chính bản thân mình đấy. Gái sợ gia đình, bạn bè thân biết sự thật gái đã có giai ko là giai chân chính nên gái mới phải lén lút về đêm như thế. Nhưng mà gái ko thoát được cái vòng tay ấy vì gái thích như thế. gái thích được giai quan tâm, ôm ấp.
    nếu gái là cô gái mạnh mẽ như gái nhận thì thích gì cứ làm thế, việc gì phải giải thích này nọ rồi la làng lên làm gì. gái đâu cần người khác hướng dẫn và chỉ đường đâu.
    nếu có 1 ng nào đó khuyên gái đi đúng con đường gái đã chọn thì gái đi theo ngay vì cho rằng có ng ủng hộ
    còn ko có ai hướng gái đi theo đường đó thì gái lại tiếp tục bla bla bla.... mình làm thế đúng ko nhỉ?
    thực sự là vô nghĩa gái à.

    gái thích anh ta, gái muốn anh ta nhưng gái lại chưa muốn lấy chồng thì gái cứ sống thế. đau khổ làm gì, có giải quyết và có lối thoát nào đâu.

    còn chị kia ấy, chị ấy tự biết ng đàn ông đó như thế nào. chị ấy đủ thông minh để biết mình cần làm gì (đến thời điểm hiện tại chị ấy vẫn biết anh ta sẽ quay về với chị). đàn ông luôn thế. phụ nữ thông minh là ng biết cầm dây cương.
    mềm nắm, rắn buông.
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nay lại lang thang và lạc vào đây, đọc tất cả những gì mọi người viết , chua cay, đanh đá có hết và tự nhận ra sao giống mình thế nhỉ, hahaha, uh yêu một người đã có người yêu thì không nên rồi, mọi thứ phải rõ ràng chứ, nếu nhận ra đó là tình yêu thật sự thì hãy yêu cầu người ta chia tay để đến với nhau, còn không thì hãy chấm dứt đừng như thế này mãi nếu không cả 2 người đều đau khổ , tất nhiên anh ta thì không sao nhé, tham lam mà.
  7. cogaidentuhomqua16

    cogaidentuhomqua16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là em cần phải bước qua cái thời kì em đang tự phủ định chính mình thì mới lớn lên đc !
  8. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì mà phải buồn, phải xoắng. Đàn ông bây giờ tốt cũng đầy mà thằng khốn nạn cũng đấy! thế nên chả việc gì phải xoắng với cái anh có vợ kia. Cứ cười lên, rồi tự nhủ mình sống cho đúng chính bản thân mình. Chả việc gì phải đi phá vỡ HP gai đình nhà người khác, cũng chả phải tiếc thằng đàn ông con trai vừa có vợ vừa có bồ. Loại như vậy thì trước sau bạn cũng bị ra rìa thôi. 1 Cách chân thành, đừng nên mù quáng bất cứ cái gì cả! hãy tốt cho chính bản thân mình là đủ, vì cũng chả ai lo cho mình sau những vấp ngã ngoài gia đình mình và những ng` thực sự yêu thương mình. Đừng cố làm con thiêu thân nữa, đừng có ngu nữa. Tỉnh táo lên
  9. buihiephumg

    buihiephumg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    like. bác nói hay quá, em cũng phải học tập mới đc.

Chia sẻ trang này