1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

    ặn trỏằi! cuỏằ'i cạng thơ tỏƠt cỏÊ mỏằi chuyỏằ?n câng qua 'i, tuy rỏng nó 'ỏằf lỏĂi hỏưu quỏÊ khĂ xỏƠu, nhặng nó câng có mỏãt tưch cỏằc - 'ó là viỏằ?c tôi hiỏằfu ra rỏng : Tôi là kỏằ có tỏằTi.

    ĐỏĐu tiên xin nói vỏằ bỏÊn thÂn mơnh mỏằTt chút. 26t, hơnh thỏằâc tỏĂm 'ặỏằÊc, công fn viỏằ?c làm ỏằ.n 'ỏằi 'Ăm bỏĂn mỏằ"m to, ngỏm cĂc cô chÂn dài và bơnh phỏâm lỏu lĂo, cÂu cĂ, xem bóng 'Ă... nói chung là dỏằ. chỏằ mÊi ngày hôm 'ó, em lên tiỏng trặỏằ>c:

    - Đi làm thêm hỏÊ anh?
    - ỏằoh, nhặng anh 'i làm thêm cỏằ't chỏằ? 'ỏằf ngỏm em thôi - tôi trỏÊ lỏằi - (mỏằTt cÂu 'ặa 'ỏây nhỏĂt nhặ nặỏằ>c ỏằ'c, nhặng kỏằ?, trêu chút cho vui).

    Thỏ nhặng cÂu nói 'ỏĐy mại "'ong 'ặa" 'ó lỏĂi có kỏt quỏÊ mỏằ>i chỏt chỏằâ.

    - si dỏằi, thỏ thơ 'ỏằf 'Âu cho hỏt tiỏằn, cuỏằ'i thĂng lânh lặặĂng thơ phỏÊi chia bỏằ>t cho em vỏằ>i nhĂ!
    - Anh chỏằ? ngỏĂi em sỏằÊ mang nỏằÊ mà không dĂm lỏƠy thôi.

    Lúc 'ó tôi không hỏằ nghâ chuyỏằ?n tơnh yêu tơnh bĂo gơ hỏt, giỏằa chúng tôi chỏằ? là 'ỏằ"ng nghiỏằ?p 'ặĂn thuỏĐn, trai thỏƠy gĂi 'ỏạp thơ thưch - chuyỏằ?n hoàn toàn bơnh thặỏằng. Tỏằô 'ó trỏằY 'i chúng tôi dỏằ. dàng bỏt chuyỏằ?n, câng vui ra phỏt. Vơ nhà nàng ỏằY gỏĐn công ty, nàng thặỏằng xuyên 'i bỏằT 'i làm, mỏằ-i khi có viỏằ?c gơ chỏĂy 'i chỏĂy lỏĂi nàng thặỏằng mặỏằÊn xe cỏằĐa tôi. Ngay cỏÊ 'ỏn lúc 'ó tôi vỏôn không hỏằ có ẵ 'ỏằi 30 gơ 'ó, nhơn "chỏƠt" lỏm, cao rĂo, kưnh gỏằng vàng, sặĂ mi cỏm thạng, 'ỏằâng hút thuỏằ'c cĂch ngặỏằi 'ỏạp khoỏÊng 2m, ngay 'ó là chiỏc "4 chỏằ-" 'ang 'ỏằf mỏằY cỏằưa. Tôi gỏưt 'ỏĐu trào xÊ giao, công tỏằư 'Ăp lỏĂi vỏằ miỏằ.n cặỏằĂng, dỏằƠi thuỏằ'c và trui 'ỏĐu vào xe.
    Trên 'ặỏằng vỏằ nàng có vỏằ nưu lo nhặ vỏằôa trút 'ặỏằÊc gĂnh nỏãng:

    ...- Sao anh 'ỏạp trai thỏ mà không chỏằi em 'ỏƠy? Chỏc ông anh hỏằ ỏằY dặỏằ>i quê lên chặĂi à..., ỏằoh, nhơn câng hiỏằn lành tỏằư tỏ 'ỏƠy...!!!
    Nàng cặỏằi rà to.
    - Em thỏƠy hơnh nhặ anh 'ỏạp trai hặĂn 'ỏƠy.
    - Rà ràng... ôi dỏằi...

    Tôi 'Ê lỏằ mỏằ 'oĂn ra vơ sao nàng không gỏằi xe ôm, mỏằTt ẵ 'ỏằ" gơ 'ó, tôi không 'ỏÊ 'ỏằTng gơ vơ tỏ nhỏằc hoa thặĂm ngĂt, nhỏằng va trỏĂm êm nhặ bông 'Ê khiỏn tôi quyỏt 'ỏằ<nh 'iỏằn tên mơnh vào bỏÊn danh sĂch cỏằĐa tỏằư thỏĐn...
  2. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    oái!
    oài!
    oái!
    (ngôn ngữ ngắn gọn, thậm chí là rất ngắn gọn, nó có cái tính hàm xúc của nó, chứ không phải là spam đâu đấy nhớ[)
    Được haiquy_hn sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 30/09/2004
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã qua cái tuổi ngây ngô để không hề tỏ ra "khớp" khi phải đối diện với thực tế rằng rất nhiều người đang theo đuổi em. Nào là Anh Chiến, kế toán trưởng công ty gì gì, chẳng nhớ nữa, nào là anh Hiệp, đang đi học ở Úc, về chơi mấy hôm... nhiều lắm. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, và câu chuyện giữa những tình địch thì chán ơi là chán - đại loại là: "...khi chúng tôi làm thủ tục để vay tiền ngân hàng thì phát sinh rất nhiều tiêu cực...thế mới biết..." - lời anh kế tuoán trưởng. Hay như anh Hiệp nói: "...Thế mới biết rằng truyền thống và tập tục văn hoá nó quyết định nhiều mặt của xã hội..." - Mệt quá. Tôi không nhớ rằng mình đã đóng góp câu chuyện gì để giết thời gian và khoe khoang học thức trong cái hội đồng quản trị đấy nữa... chỉ nhớ rằng tôi là kẻ chuyên phá đám. Phá đám bằng cách luôn cáo lỗi để té mỗi khi sắp ngủ gật, mà buồn ngủ thật, không chịu được, mai còn phải đi làm.
    Thời gian này tôi bắt đầu suy tư, vốn thừa hưởng tính tình của bố, tôi luôn rạch ròi và suy nghĩ đến tận cùng của vấn đề. Đi chơi với các bạn của nàng ah? OK vui đấy chứ, nhưng mình "thích" nàng ở mức độ nào? Nếu chỉ thích lươn lướt thôi thì đèo nàng đi chơi thôi cũng oai phong rồi. Nếu mình "cực máu" rồi thì sao? Chẳng biết nữa - Chỉ biết rằng không hiểu tại sao, bằng cách nào, cái gì đưa đẩy tôi luôn thể hiện một điều đối với các tình địch của mình (chỉ ra ý thôi, không nói ra mồm) rằng : Tôi không ưa các ông, các ông thích gì, thế nào cũng được! Xin các bạn đừng vội nghĩ tôi là kẻ du côn, tôi chỉ biết rằng tôi là đàn ông, nếu tôi phải thất bại trong trận chiến này (nếu đấu, sẽ thất bại trên mọi phương diện) thì tôi sẽ thất bại trong hạnh phúc. Còn về phần Liên, em tỏ ra khá thích thú mỗi khi tôi đâm hông mấy ông kẹ đó, ánh mắt em lấp lánh thể hiện một niềm vui... nói thế nào nhỉ - bạn xem đấm bốc bao giờ chưa?...
    Quên chưa nói về Liên, 24t, bố mẹ là công nhân nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo đã về hưu- nghèo. Nàng chỉ là nhân viên phòng tiếp tân, lương của nàng thì phải nhân với 4 mới bằng của tôi. Nhưng nàng đẹp, người ta gọi là "đẹp dịu dàng mà không trói loá" đấy, quần âu, guốc cao gót, sơ mi trắng cộc tay (sơ mi bình thường thôi), tóc để kiểu gì nhỉ? tôi không rành mấy thứ này lắm, nhưng đại loại là nó không phải kiểu buộc đuôi gà, kiểu gì nhỉ...thấy nhiều người để kiểu đầu ấy lắm. Răng trắng, công nhận răng đều và trắng, cười đẹp lắm. Cao chừng 1m62 gì đó thôi, không phải là cao lắm... Nói chung em là một cô gái đẹp lành mạnh và khoẻ khoắn - rất đẹp. Dễ gần, vui vẻ, nhưng không phải là người hay suy nghĩ sâu sắc nếu không muốn nói rằng hơi nông cạn. Nhưng lúc đó tôi chưa thật sự để tâm tới nhận thức cũng như bản chất con người của Liên, tôi chỉ muốn (xin lỗi các bạn) thơm vào má em thôi.
    Rồi đến một ngày, tôi chơi lá bài 5 ăn 5 thua :
    - Em ơi! anh bảo này! ngồi mãi với mấy ông đó chán lắm. Ừh... anh không chê bôi gì họ đâu, nhưng trong số mấy ông đó, em định lấy ông nào thì ra hiệu đi, chứ họ cũng già rồi.... cứ ngâm thơ thế này mãi thì tội cho họ lắm....
    - Kệ! thế anh bảo em làm thế nào... kể cả có thích anh nào đi chăng nữa vẫn ngại lắm... xa lạ thế nào ý
    - Thôi anh kệ em đấy, lần sau có đi chơi thì bảo thằng nào nó đến mà đón, anh không đi nữa đâu.
    - Sao thế? có em nào nhắn nhe rồi chứ gì? xinh không? hả...xinh không?
    Nàng hỏi và nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, tôi không thấy ánh mắt lấp lánh quen thuộc mọi ngày nữa, hình như ánh mắt em sâu hơn...
    - Ma nào nó theo, đi xem bóng đá với với hội ông Tùng...
    Nàng ngồi thẳng trở lại, hất mái tóc, nói dọng có vẻ bề trên
    - Lại cờ bạc, anh thích đánh bóng thì đánh với em đây này, đừng tưởng em không có tiền nhớ.
    Liên không nói ra nhưng tôi biết, em đã coi tôi như vật sở hữu, em không muốn tôi làm những gì mà em không thích, em không muốn mất đi một ông con trai luôn trọc quê cho em cười, người đó lại chăm chỉ cõng cái máy tính của em đi sửa mỗi khi nó trục trặc, đèo em đến nhà bạn gái ruột để buôn dưa lê, thả em ở đó rồi đi thụt bi da, đến giờ lại đèo về, thi thoảng lại mua một đôi quần bò một nam một nữ, em luôn mặc (bạn em nó khen đẹp).
    Tóm lại, Liên không muốn chấm dứt chuỗi ngày đó mặc cho cả hai đứa không hề định nghĩa xem quan hệ này là gì nhỉ????
    Tôi vẫn chưa được thơm vào má...
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều đã lớn, cách sống, cách suy nghĩ đã hình thành rõ rệt, phải nhanh chóng định nghĩa và đặt tên cho mối quan hệ này. Tuy chúng tôi vẫn vui đùa, em vẫn gọi tôi là ông - "ông kia, vào đổ xăng thì tắt thuốc đi, không có chạy không kịp bây giờ..",...."hay anh cưới chị Nga đi, tuy hơi hâm hâm nhưng giặt quần áo thì sạch phải biết... thấy ngày nào cũng đi mua xà phòng...",...."Chị Châm cứ liếc anh liên tục... thôi mai em chả đi ăn cơm với anh nữa đâu...không khéo lại..."
    Nàng bắt đầu quan tâm đến tôi 20/24h, dùng từ này mới chính xác: quản lý. Những lúc chỉ có 2 người vui đùa nàng ôm tôi rất chặt, bứt tóc... tôi cảm nhận được cả hơi thở trong vắt của nàng. Nàng đã "thích" tôi, không phải là yêu, nếu bạn nào định nghĩa đó là tình yêu thì có thể phải suy nghĩ lại khi đọc hết câu chuyện này. Các tình địch của tôi giờ chỉ còn đủ công lực kéo em ra vỉa hè trước cửa nhà nói chuyện độ một tiếng đồng hồ.
    Nhưng, tôi vẫn chưa thơm vào má em dù rằng tôi có thể làm việc đó bất cứ khi nào tôi muốn. Hừm, con người tôi nó vậy, trông thế thôi chứ tôi là kẻ khó tính và hay bắt bẻ. Tôi đã bắt sóng được "cảm xúc" (tôi buộc phải dùng từ này vì không có thời gian lựa chọn) của đối tượng, nhưng chưa hề nắm bắt được tình cảm của Liên nên vẫn còn "rụt rè" (một phần tử ly khai cực đoan trong số những thằng đực rựa). Các bạn biết không!!? có lẽ chính các bạn sẽ khám phá ra, và sẽ tiếp tục khám phá ra con người mình theo thời gian đấy. Tôi đã hôn em rất lâu, nhưng, chỉ sau khi tôi rắt Liên về nhà gặp phụ huynh. Tôi làm lễ ra mắt người yêu hoàn toàn do vô thức. Thật chán đời! một thằng trai ăn chơi sành điệu mà lại chỉ dám hôn người yêu sau khi đã "được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản".
    Ừ hừ, cái hôm em đến nhà tôi, một câu chuyện không được vui cho lắm. Cái này sẽ rất có ích cho các bạn nữ đây.
    - Cỡ như cô em này thì chỉ biết làm có hai món thôi: trứng tráng và món cơm nầu nồi cơm điện. - Tôi cười, nhìn Liên châm trọc
    - Xí, vớ vẩn, này chưa biết chất thì đừng có phát biểu linh tinh, thích ăn gì...?
    Có lẽ đấy là một sai lầm của nàng, hoặc cũng có thể là sai lầm của tôi, chính tôi là người tạo ra sức ép. Liên đã quá tự tin, cộng với cái tính hiếu thắng trẻ con còn rơi rớt lại, nàng đã ném găng thách đấu với MẸ tôi - một "bạc già" trong nấu nướng.
    - Này bác bảo con nhé, dưa chuột mà thái không đúng cách, cứ lạng lạng con dao thì miếng dưa sau này ăn nó đắng đấy con gái ạ.
    - Cháu biết rồi ạ! nhưng dưa chuột phải hơi đắng đắng ròn ròn mới ngon chứ ạ....
    - Thôi con cứ để cái trảo thịt bò đấy cho bác, lau lau lau cho bác cái đĩa to đi.
    - (Im lặng), quay ra nhìn vô tuyến.
    Tôi biết, đàn bà cũng có những cuộc chơi riêng của họ, nhưng tôi tin vào lòng vị tha của mẹ, tôi tin vào đức tính lễ phép của người yêu. Nhưng rút cuộc là hai bác cháu không ưa nhau. Tôi tưởng chuyện đó nhỏ (ấu trĩ hết chỗ nói) sau này, sau này nó là một yếu tố không thể tách rời trong sự đổ vỡ của hai chúng tôi.... bao nhiêu nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề...
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện thì kể một lần cho xong đi , đọc mãi mà chả thấy tội lỗi ở đâu cả
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp đến nộp mạng nhưng chú không làm thịt sớm . Đúng là quá tội lỗi
  7. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, tiếp tục đi.
    Có điều này, giọng văn và cách dẫn dắt câu chuyện khá hay, nhưng nếu chú ý hơn nữa đến các lỗi chính tả (có thể do không có thời gian) thì tuyệt.
    Tôi nóng lòng chờ đọc diễn biến của câu chuyện đấy.
  8. superthief

    superthief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Này, ông gì đó ơi, phần đầu câu chuyện của ông giống y chang câu chuyện của tôi rồi đó, tuy nhiên tôi đang thắc mắc tại sao ông lại biết chuyện của tôi cơ chứ. Quả thật tôi đang nóng lòng chờ phần kết của câu chuyện, xem kết thúc có hậu không?! Nhanh lên nhá!
  9. MCTAV

    MCTAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Chuyen giong nhu the nay khong phai la hiem nhung cau be nay co cach ke chuyen hay that !
    Hinh nhu moi nguoi deu rat nong long muon biet phan ket cua cau chuyen !
    Ma cau be nay cung biet lam cho moi nguoi sot ruot qua ! Sao khong ke mot mach chu ?
    Viet tiep di nhe !
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hic
    Ngồi đọc đau cả mắt... mãi chả thấy cái kết cục của tội lỗi đâu cả.
    mà kể lẻ dài dòng quá cơ. Nhanh nhanh lên tí đi anh. Em hồi hộp xem cái tội lỗi của anh qua.

Chia sẻ trang này