1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Haha, thì ra tiêu đề tội lỗi bắt đầu từ thời điểm này !!! Nhưng nếu kết thúc như vậy thì nhàm quá, đâu có gì đáng nói đâu.
  2. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn chết, tôi thật là tôi chả muốn nói với anh nữa. Anh vừa kém tắm, vừa hèn, vừa nhục.. Cả đời anh chắc chưa hưởng qua mùi vị **** 1 vé lần nào nên thần tượng người yêu anh quá. Ngoài cái ngoại hình với yêu trẻ con ra thì tôi chả thấy Liên của anh được cái nết đếk gì cả, có mỗi thế thôi mà anh đã rúc vào, say đắm kiểu những thằng ngu.
    Tôi hiểu biết thì cũng tầm tầm, chả hơn ai.. Nhưng mà loại gái như Liên thì tôi quen vài chục đứa rồi, đẹp hơn tôi cũng quen ối ra ấy.. Cơ khổ là tôi vẫn có cái lập trường của bản thân tôi, tôi chả phải nghe đứa nào sai khiến, mà cũng chả có đứa nào nó phản bội tôi hay "dứ dứ" như Liên của ông.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ôi! thế mà đã có lần nhắc đến gì gì nhỉ hả nhatthang81? à tình yêu hiện đại, quan điểm sống lệch lạc, thuần phong mỹ tục!!!!???? Giờ lại trê tôi chưa được hưởng những **** 1 vé, khoe mình "đớp" nhiều gái, khoe mình có quan điểm đúng đắn!!!!??? Mâu thuẫn quá, đa nhân cách quá, vô học quá, càng nói nhiều, à quên bạn càng viết nhiều càng thấy nhận thức của bạn gần bằng con số 0, nếu như không muốn nói là bằng 0. Nói khác viết bạn à! Nếu bạn cố tình viết một cách vô trách nhiệm thì để tôi nói:
    Không chắc lắm, tôi lờ mờ nhận ra môi trường sống mà bạn hiền nhatthang81 đây đang tiếp xúc. Môi trường đó bình thường và lành mạnh, nhưng cá tính và nhân cách còn chưa hình thành rõ rệt nên đôi lúc tự động trang bị cho mình những nhân cách có vẻ moden (sành, vỗ ngực, coi thường giá trị của người khác). Bạn à! bạn có thể dùng đến những từ như nhục, hèn... để đay nghiến người khác... Nhưng bạn lại vô ý tự nhận mình kém kinh nghiệm trong giang hồ. Vậy bạn cứ lảm nhảm hạ nhục người ta bằng lời (mà lại ở nơi hư hư ảo ảo), nhưng chưa bao giờ thể hiện cá tính quyết liệt của mình một cách cụ thể cả. Vậy là sao? Là đàn bà, à không, không bằng đàn bà, không đáng đâu.
    Tôi hoàn toàn không muốn phí thời gian với bạn một chút nào cả. Những người quản lý diễn đàn này nếu có trách tôi thì xin phép hãy đọc lại toàn bộ những ý kiến mà bạn nhatthang81 viết trong topic của tôi.
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì trong chuyện này cũng khó nói lắm vì mỗi người có một quan điểm riêng.Có thể anh UD trong cách thể hiện tình cảm với người con gái đó chưa dứt khoát nhưng đó là chuyện riêng cua anh ta.Cungc như Liên có thể ko hoàn toàn là một mẫu con gái lý tưởng nhưng đó vãn là người con gái mà bác UD thích kia mà.Còn Nhatthang nói vậy cũng là ko đúng, đâu fải cứ fải thử qua hàng 1vé thì mới là biết thế nào là tình yêu là đàn bà đâu.Mỗi người đàn ông có một tình cảm khác nhau kia mà.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    UD viết hay ghê. Tạm quên đi cách xưng hô vốn đã ăn sâu vào thành kiến của đa số người VN (anh anh, em em là nó rắc rối thế đấy, sao không you you, I I, thì lúc đó mày tao có phải xả láng không nhỉ ;-))) ) tạm không nghĩ tới đây là truyện thật hay không, và coi như đây là đang đọc truyện đi thì thú vị hơn. Ít nhất là giống kịch bản với nhiều tình tiết cụ thể, nhân vật rõ nét, lời thoại, bối cảnh, hoá trang nhân vật ( như cô Liên cảnh đèo mẹ mặc áo ba lỗ, cảnh thuê phim mặc áo bồng 2 tay ở vai)...UD chắc là tốt nghiệp ĐH Sân Khấu Điện Ảnh, lôi tác phẩm mới viết của mình lên để cho bà con bình luận và xem phản ứng của độc giả thế nào.
    Dù sao cũng cám ơn UD vì đã post 1 truyện lên để đọc, để giải trí. Hôm nay, vừa làm cái bài kiểm tra đau đầu nhức óc xong, về xà vào mạng, đọc mấy cái mối tình của anh Thuyenxaxu trong: Thú tội những mối tình quá khứ, rồi ngó nghiên sang đọc tiếp truyện của UD, gác bỏ mọi chi tiết cảm thấy lạ tai, bỏ qua thành kiến, và coi đây là truyện để cho mọi người relax thì cũng cảm thấy relax thật.
    Đọc đồng chí Hưng lôi đồng chí Liên xềnh xêchj, lại liên tưởng lơ mơ đến những cảnh đầu tiên trong bộ phim Nga " SÔng ĐÔng êm đềm", trong đó bà vợ béo (quên mất tên) khoe với chị em phụ nứ hàng xóm tỉ mỉ cảnh chồng bà ta vũ phu thế nào, 2 vợ chồng chửi nhau ra sao,...nhưng bà ta lại rất hạnh phúc với điều đó, 2 vơj chồng đánh nhau xong đấy nhưng rồi lại yêu nhau thắm thiết được ngay. Và cái sự yêu nhau thắm thiết của họ cũng rất đặc biệt, rất có lửa.
    Hay như nhiều người bây giờ cho rằng, đôi lúc nói năng thô, thậm chí bậy một chút cũng thấy sướng cái mồm, giải toả được stress.
    Nhìn câu chuyện của UD theo hướng này xem sao.
  6. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ông ạ, tôi thấy từ đầu câu chuyện ông chỉ nhắc đến Liên đẹp chứ hoàn toàn ko có một đức tính gì sất. Nếu chỉ nói đến hình thức thì con **** nó cũng có, yêu vì ngoại hình không thôi thì đây so sánh với **** không sai, thủng chưa??? Tôi ko bao giờ đi ****, chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi, trong đấy có cả gia đình tôi, bạn bè tôi... Nói để ông biết thế, tôi ko sa đọa tí nào đâu, đừng chụp mũ cho tôi kiểu bửn như vậy!!!
    Tôi ko muốn nhắc đến vấn đề của tôi, ông bạn đừng sa đà vào chỉ chích cá nhân. Chính tôi cũng đã nói ông ko chứng minh được truyện ngắn ông viết là có thật nên tôi mới bình phẩm, góp ý.. nghe chửa?!?! Ông ko biết một tí gì về tôi nên đừng có ăn ốc nói mò, cẩn thận có gió độc là trẹo họng đấy. Tôi ko đần như ông, tự động chạy lên mạng rồi tụt quần dài ra than thở cái quần đùi ống to ống bé.
    Tôi phân tích lại thêm lần nữa ông kém tắm, nhục và hèn ở chỗ nào nhé!!!
    i: "Kém tắm" bởi ông mang tiếng người có học, rồi cuối cùng yêu một đứa chả ra gì (chỗ nào thì nhiều người nói phía trên rồi), có mỗi tí ti nhan sắc đã làm ông người ko ra người. Cái thằng đàn ông như thế không kém tắm thì là cái giống gì??
    ii: "Hèn" ở chỗ ông dám đưa chuyện riêng lên public, nhưng ông ko dám nhận hậu quả của chuyện đấy. Giở những trò lấp liếm, ngụy biện như một thằng thái giám bị phát hiện chưa tịnh thân, rồi pha lẫn cả nét ăn vạ giống Chí phèo.
    iii: "Nhục" vì ông bị đàn bà đè đầu cưỡi cổ, bị người yêu mình chửi như chó, ấy thế mà cuối cùng vẫn phải bợ đỡ nó, nịnh nọt nó.. Sợ ko ai cho khìn khịt nữa à, nhục thế!!! "Cút ******* đi", câu nói này con gái ko phải ai cũng thốt ra được trừ trường hợp nói đùa, **** cũng chưa chắc nói được đâu!!!
  7. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    Có lẽ bạn đọc chuyện nhiều.... nhưng không yêu nhiều, và chắc chắn không hiểu được gái đẹp đâu!!!!
    Tên thật của tôi không phải là Hưng, tôi cũng dấu nốt cả tên thật của Liên, nhưng cả hai chúng tôi đang tồn tại ngoài đời - ngay lúc tôi đang gõ những dòng này, Liên đang giúp mẹ tôi phơi quần áo trên sân thượng....
    Thế bạn hiểu Liên thế nào? nếu có thời gian thì thử viết thật chi tiết nhé, tôi rất cần những chuyên gia tâm lý cự phách đối với câu chuyện của mình. Mà thật ra nếu bạn có mối quan hệ rộng thì bạn sẽ thấy rằng Liên không phải là một người quá đặc biệt đâu.
    Khi tôi viết phần đầu thì không bị nàng "kiểm duyệt", nhưng nửa sau thì bị "soi" gắt gao nên không tránh khỏi nhiều chỗ "ngang hông". Àh, mà bạn có nói đến tâm lý của người đàn ông, gì ý nhỉ, tức là giữ kín câu chuyện của mình phải không??? Có học đấy, nhạy cảm với cuộc sống đấy, nhưng chưa bao giờ trong cơn "giông bão" nên có lẽ không hiểu được.... Tôi có ý định viết cho đến bao giờ Liên gật đầu làm đám cưới.... Bạn còn nhắc tới logic nữa.... nếu cuộc đời này thật sự logic thì cuộc đời chúng ta đã hoàn toàn khác rồi.
    Có người còn thắc mắc rằng sao chúng tôi lại xưng hô với nhau kỳ như vậy? Chúng tôi đã đi qua giai đoạn "rung động", bây giờ đang là thời kỳ tiền hôn nhân - khác trước rất nhiều, có cái đơn giản hơn nhưng có cái cũng phức tạp hơn. Đây nhé, hôm 10/10, ăn xong hai tôi đèo nàng ra đến đầu Mai Hắc Đế, em nhảy tót xuống chọn một bông hồng đỏ, nhưng khi trả tiền thì lại bắt tôi nhổm người lên, thọc tay móc ví của tôi rút tiền ra trả.... Nàng cũng tựa đầu vào vai tôi, tay cầm bông hồng, ngửa cổ xem pháo hoa - mọi người cứ nhìn mãi.... Nhưng đây nhé, ngay ngày hôm qua, lời của tôi:
    -"....Thôi, thôi, thôi....! mày muốn đi đâu thì đi, muốn theo thằng nào cũng được, tạo hứa là tao không cản đâu....."
    .......
    Lời của nàng:
    -"...... mày đừng lôi ****** ra đây dọa tao.... bây giờ mày định giải quyết 18 triệu tiền nợ thế nào... mày đừng để nó cứ réo tên tao ra..."
    Tất nhiên là không phải cặp đôi nào cũng như chúng tôi, nhưng tôi nhắc lại: chỉ có ai thực sự đã đối mặt với "bão tố" mới hiểu được.[/quote]
    ==================================================================================
    Anh nghĩ là chỉ có anh với cô người yêu xinh đẹp của anh phải vượt qua bão tố trong tình yêu hay sao ??? Tình yêu bản chất của nó là cần sự tôn trọng từ 2 bên, nếu từ 1 phía nào đó đã mất đi sự tôn trọng với phía kia thì tình yêu khó có thể tồn tại được.
    Mà thực ra anh chị đâu phải là yêu nhau xuất phát từ tình cảm mà xuất phát từ những cái khác......( ko cần nói ai cũng hiểu ) Có lẽ đến bây giờ hai người vẫn tiếp tục với nhau cũng là do thói quen khó bỏ mà thôi.
    Con người bình thường những lúc tức giận ,ai chẳng nói ra những điều ko nên nói, nhưng cái cách mà anh chị nói với nhau thì thực sự là ..................... con gái như chị Liên của anh tôi mới thấy lần đầu.
    Phụ nữ đẹp thì đương nhiên là đáng yêu , nhưng đẹp cả tâm hồn mới đáng trọng.
  8. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của Ud cũng lâu lâu rồi nên không nhớ rõ chi têít thế nào lắm, chỉ nhớ rằng lúc đọc xong (và cả bây giờ vẫn tồn tại) cái cảm tưởng rằng Liên là 1 cô gái không hay hớm gì cả nếu không muốn nói rằng em có ấn tượng xấu về Liên ( cụ thể thế nào thì em cũng không cần nói nữa vì rất nhiều người nói rồi) và tình yêu của 2 người gần như chỉ vì bản năng,hình như có lân bác thắc mắc là :nghe người ta nói yêu nhau cáigì đó thuộc về tâm hồn, quan niệm sống,lí tưởng(đại loại thế) còn tình yêu của bác và Liên hình như không có những thứ lãng mạn,xa xỉ như vậy--->Câu này nói lên quâ nhiều điều (xin lỗi Bác Ud nhé, nhưng bác post bài nè lên public rồi, mà lại là 1 cái diễn đàn, việc người khác bình luận là phải chấp nhận thôi, dù hay dù dở thì đó cũng là ý kiến của người ta,là những gì người ta suy nghĩ, tránh thế nào được)
    Cái bác nhatthang81 gì đó nói về cơ bản cũng đúng thôi, chỉ tội, gay gắt,mạnh mẽ và ghê gớm quá, người ta nghe lộn ruột là phải.Người ta yêu nhau, nghe người khác nói gnười mình yêu là loại này loại nọ, nổi khùng là phải.
    Còn vụ **** 1 vé ,hehe, Ud hiểu nhầm ý Nthang81 rồi, bác ta chỉ dùng nó để ám chỉ Liên với 1 dạng của 1 tầng lớp trong xã hội thôi mà, đâu thể kết kuận bác ta chơi **** được.(Cái nè tiểu tiết , không quan trọng,chỉ buồn cười vì Ud không hiểu được ý NT)
    Cuối cùng thứ nhất, em nói trên cơ sở cho rằng câu truyện này là có thật, ý kín 1 cách rất chân thành.Nhưng e vẫn nghiêng về giả thuyêt cho rằng nó không có thực mà chỉ là 1 kịch bản của 1 Sv SKDA post lên nhằm xem phản ứng mọi người thế nào
    Cuối cùng thứ 2, Bác UD sai chính tả nhiều quá, vẫn biết khả năg về ngôn ngữ của male thường kém hơn Female(khoa học Cm rùi ạ) nhưng nói hơi động chạm chứ mấy người sai nhìu như bác đây thường làm em có những suy nghĩ hơi tiêu cực về họ
    Cuối cùng cuối cùng, không cãi nhauto, chỉ cãi nhau nhỏ hay còn gọi là tranh luận để topic sống sót,dù sao câu truyện cũng đến hồi kết thúc(chắc thế mặc dù UD vần thưỡng xuyên update news), từ giờ là dành đất chophần tự do ngôn luận của mọi ngừi

  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To: Nhatthang81
    + Chưa nói vội đến việc bạn không hiểu gì về Liên, việc bạn so sánh một ai đó, bất cứ một ai, với **** là một việc làm sai hoàn toàn. Ngay cả **** cũng có hoàn cảnh của họ... Lại một lần nữa, tôi bênh vực cho Liên: Bạn à! câu chuyện của tôi là câu chuyện đời thường, thế bạn muốn Liên phải thế nào thì mới không bị coi là ****? Cái việc có quá nhiều người theo đuổi nàng là do lỗi ở nàng ư? Chẳng nhẽ Liên không được phép mở rộng quan hệ xã hội của mình chỉ vì nàng đẹp sao? Hay là thế này: khi Liên đi đòi nợ ở một cơ sở nhỏ, nàng phải nói trước với người chủ cơ sở rằng: "Em có người yêu rồi anh ạh, anh chỉ được phép nhìn thôi, anh thanh toán tiền cho em đi để em đi về!!!!!" Ừh thôi, không nói thẳng thì chỉ việc ra ý thôi cũng được, nhưng bạn nhatthang81 có hiểu ở đời thường thì phải khéo mới được việc hay không? Liên không phải là người con gái lý tưởng 10 phân vẹn 10, nàng cũng có những tật xấu, nhưng cái tính xấu đó không thể đem đánh đồng với cái "nhơ nhuốc" mang tên **** được. Nói thế thôi, tôi tin là bạn hiểu.
    + Tôi yêu người mình yêu thì bị coi là kém tắm ư???? Tôi chưa thấy ai nói thế bao giờ!!!! Thế phải yêu người thế nào thì mới không kém tắm hả bạn???
    + Nhục ư? Khi bạn sắp sửa gây chuyện lằng nhằng, mà có khi phải ngồi tù thì bạn có đáng bị ăn chửi không? Mà vấn đề này tôi không chắc là bạn đã hiểu. Khi nào lún sâu vào trong một mối quan hệ tình ái thì hẵng bàn. Nhưng cũng lạ một điều rằng bạn và một số người chưa bao giờ thấy những cặp vợ chồng cãi nhau sao? Bất kể tuổi tác, bất kể tầng lớp xã hội, họ vẫn cãi nhau "tự nhiên như ruồi" đấy thôi. Chúng tôi chưa phải là vợ chồng nhưng.... hừ, thôi... đằng nào thì bạn cũng không hiểu và cố tình không hiểu.
    + Hèn ư? Tôi lấp liếm điều gì nào? Tôi không thú tội hay sao? Cái này chưa rõ lắm? À đã có lần bạn bảo Liên "lăng loàn", vì cái "dứ dứ", trời... chẹp!... thế nào là "lăng loàn"? Nói ở đây thì dài quá, nhưng đành phải nói vậy: Lăng loàn là chỉ những người đàn bà đã có chồng, chị ta lừa dối chồng đi ngủ với người khác. Người Trung Hoa chỉ nói người đàn bà lăng loàn chứ không nói cô gái lăng loàn....
    Có lẽ bạn muốn phê phán tôi và Liên? Ừh, có rất nhiều người phê phán, có sao đâu? tôi có ý kiến gì đâu? Nhưng bạn à hãy nghĩ trước khi nói, thậm chí, trong nhiều trường hợp tôi còn tự đặt mình vào vị trí của người ta để sao cho lời mình nói thấu đáo và chính xác... cái này có lợi thật sự cho bạn đấy!
    Để tiết kiệm đất, tiếp chuyện mấy bạn khác luôn.
    Tôi viết sai chính tả: tôi vẫn thường xuyên quên cách viết của một số vần, kể cả khi đã viết đúng, nhưng rồi mai lại sai...!!! Rất mong mọi người đừng chấp mà bỏ qua cho tôi.
    Chúng tôi chửi nhau như chó - mỗi ngày ở Hà Nội có đến ..... úi dời.... chúng tôi không thể chửi nhau như trên phim, hay mấy bạn muốn chúng tôi sài đến những câu cú cay độc nhưng lại phải mang chất "văn học"???? Híc.... hay là thế này, tôi có giải pháp này hay: mỗi khi mô tả cảnh xung đột, tôi phải cố phịa ra tiếng đàn vi-ô-lông, hay pi-a-nô gì đó cho giống các vở bi kịch opera của Italia????!!!!? Tôi khẳng định rằng cuộc sống hàng ngày rất... cuộc sống.
    Ừh chúng tôi đến với nhau không giống như mọi người đến với nhau... Nhưng chúng tôi có yêu nhau không? Đừng nói là không nhé!!!!!
  10. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ông ạ, tôi thấy từ đầu câu chuyện ông chỉ nhắc đến Liên đẹp chứ hoàn toàn ko có một đức tính gì sất. Nếu chỉ nói đến hình thức thì con **** nó cũng có, yêu vì ngoại hình không thôi thì đây so sánh với **** không sai, thủng chưa??? Tôi ko bao giờ đi ****, chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi, trong đấy có cả gia đình tôi, bạn bè tôi... Nói để ông biết thế, tôi ko sa đọa tí nào đâu, đừng chụp mũ cho tôi kiểu bửn như vậy!!!
    Tôi ko muốn nhắc đến vấn đề của tôi, ông bạn đừng sa đà vào chỉ chích cá nhân. Chính tôi cũng đã nói ông ko chứng minh được truyện ngắn ông viết là có thật nên tôi mới bình phẩm, góp ý.. nghe chửa?!?! Ông ko biết một tí gì về tôi nên đừng có ăn ốc nói mò, cẩn thận có gió độc là trẹo họng đấy. Tôi ko đần như ông, tự động chạy lên mạng rồi tụt quần dài ra than thở cái quần đùi ống to ống bé.
    Tôi phân tích lại thêm lần nữa ông kém tắm, nhục và hèn ở chỗ nào nhé!!!
    i: "Kém tắm" bởi ông mang tiếng người có học, rồi cuối cùng yêu một đứa chả ra gì (chỗ nào thì nhiều người nói phía trên rồi), có mỗi tí ti nhan sắc đã làm ông người ko ra người. Cái thằng đàn ông như thế không kém tắm thì là cái giống gì??
    ii: "Hèn" ở chỗ ông dám đưa chuyện riêng lên public, nhưng ông ko dám nhận hậu quả của chuyện đấy. Giở những trò lấp liếm, ngụy biện như một thằng thái giám bị phát hiện chưa tịnh thân, rồi pha lẫn cả nét ăn vạ giống Chí phèo.
    iii: "Nhục" vì ông bị đàn bà đè đầu cưỡi cổ, bị người yêu mình chửi như chó, ấy thế mà cuối cùng vẫn phải bợ đỡ nó, nịnh nọt nó.. Sợ ko ai cho khìn khịt nữa à, nhục thế!!! "Cút ******* đi", câu nói này con gái ko phải ai cũng thốt ra được trừ trường hợp nói đùa, **** cũng chưa chắc nói được đâu!!!
    [/quote]
    Anh bạn này trẻ con quá,chắc chưa ra cuộc sống nên so sánh hơi bị buồn cười..
    Người ta yêu đàn bà có thể vì nhiều lý do:sắc đẹp,tiền bạc,trẻ trung,tính cách,********... nói tóm lại là rất nhiều lý do.Chẳng nhẽ ai yêu vì sắc đẹp hay hình thức bên ngoài thì lại so sánh với **** a? sao so sánh ngu thế không biết.Người ta thường nói trai tài,gái sắc là vì vậy.
    Khi người ta yêu thì làm sao còn phân biệt có học hay không, yêu phải ngưòi không ra gì thì đành chịu vậy thôi,sao lại nói ngưòi ta kém tắm.Haha.
    Khi yêu thì đôi khi bị thiệt thòi đôi chút,nếu chấp nhận người yêu thì phải chịu,đôi khi bị chửi ( ở nông thôn chửi nhau là bình thường,đôi khi ở thành phố nhiều nhà chửi nhau cũng khiếp lắm) nếu không chấp nhận được khi bị chửi thì chia tay,anh bạn UD chấp nhận được kể ra cũng giỏi đấy.
    Tôi đã từng nói trong topic này về trường hợp UD chưa gặp tình huống em Liên đang nằm với anh chàng Tú kia ở trong nhà còn mình đang ở ngoai cửa muốn vào nhưng em không mở cửa mới gọi là hay. Tớ ở trong tình huống này rồi nhưng lại ở vị trí thằng nằm trên giường,hehe (em L của tớ lại nói là đã chia tay tên kia rồi,bây giờ chỉ là bạn thôi),vậy mà anh bạn UD đã đánh nhau ầm ĩ rồi.Chưa cưới nhau thì nằm với ai hay yêu ai la quyền của em Liên thôi,nhưng cái kiểu bắt cá nhiều tay là điều tối kỵ, tớ không tin là em Liên này chỉ nằm với mỗi UD mà không làm gì cả với anh chàng Tú kia ( trong time vẫn cặp với UD)

Chia sẻ trang này