1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh đèo muốn giải thích thêm một lần nữa đâu chú em thichatoz ạ. Đầu chú thì có nhồi thêm phân bón bao nhiêu cũng vẫn ko có tí tư duy nào. Đọc lại những gì anh chú nói cho hiểu tí đi đã rồi hẵng bi bô cành cọ anh. Anh ko trực tiếp bảo Liên là con ****, anh bảo chú UD yêu Liên chỉ vì ngoại hình còn "ko có một đức tính gì khác". Chú thichatoz nghĩ cái loại đàn bà mà ko có một đức tính gì, ngoài khả năng đong đẩy với liếc mắt đưa tình, có giống con **** ko???
    Chú em đọc kỹ lời anh nói chứ đừng lấp liếm đi nghe chưa, anh thấy chú cũng ko sai chính tả nhiều đâu, còn cơ hội sửa đổi đấy. Đừng để đến lúc lợn nó biểu tình!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa qua..Dạt nhà 3 tháng...Ra sống ngoài xã hội..Mới biết thêm nhiều thứ...Và có thể rút ra 1 điều rằng...
    Đâu cũng có người xấu người tốt...**** cũng vậy...Có người đi làm **** chỉ vì hoàn cảnh...Vì bắt buộc...Nhưng đại đa số họ đều lấy cớ đổ lỗi cho hoàn cảnh..Hay đôi khi bịa đặt ra 1 câu chuyện thương tâm nào đó...Nhưng không thể fủ nhận được chuyện..Họ làm **** chỉ vì **** là 1 nghề dễ kiếm ra tiền mà không phải lăn lộn vất vả...Quay ngang quay dọc 1 lúc là có tiền...
    Yêu em rồi...Mà anh chẳng hiểu được anh yêu em tại sao...Nhà em bố mẹ buôn bán thuốc phiện...Mẹ đi tù 15 năm..Bố thì bỏ đi theo người khác...Nhà cửa không ra gì...Sống vật vờ...Anh đã yêu em tại sao nhỉ...Chỉ vì em thật đáng thương...Anh muốn làm 1 cái gì đấy..Để che chở cho em..Ko chỉ 1 ngày...1 tuần hay 1 tháng...Mà là suốt cả đời này....
    Em đi rồi...Anh mới hiểu..Anh đã sai lầm...Mỗi người có 1số phận riêng..Em khác và anh khác....Chúng ta không thuộc về nhau...
    Đó là tình yêu....Khi tình yêu mất...Người ta chỉ nhắc đến hai từ: " Hận thù " Vậy khi tình yêu đến...có mấy ai lường trước đâu....
    Phải chăng đó chỉ là giấc mơ....Khi giấc mơ đến..Người ta dang rộng cánh tay chờ đợi những giấc mơ mầu hồng... Và so vai tránh sợ những giấc mơ nghiệt ngã...
    ... 1 tình yêu của thời nông nổi ....
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đức tính là đức tính gì đây? Bạn phải hiểu rằng Liên thật sự mong muốn ổn định cuộc sống . Cái rắc rối nó nằm ở chỗ Liên vẫn muốn có được một sự lựa chọn tốt nhất - đẹp mà.
    Nói gì thì nói, sai chính tả gì thì sai, bạn viết chuẩn lắm, nhưng lại lôi CẦM KỲ THI hoạ ra đây làm gì???? Liên của tôi không biết gảy đàn, nhưng hát ca da ô cê cũng tạm... Thôooi!... vaaâng!... thế thôi!... Liên chỉ cần học bơi nữa là ngon rồi. Cũng còn hơn ối người vừa dở hơi vừa không biết bơi - nhatthang81 à, tôi không nói bạn đâu, ít ra thì bạn cũng biết bơi ếch - nhìn cái hình đấy, hiểu chưa - chính bạn là người hiểu tôi nhất đấy.
  4. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra thì tôi ko định tiếp tục trong cái topic này đâu, có thể tôi viết dài hoặc triết lý cao xa quá các cậu ko hiểu được ý tôi, chứ tôi ko thể chấp nhận cái chuyện tôi nói sai được.
    Thứ nhất: tôi đề cập đến "cầm kỳ thi họa" mục đích cho anh cu kia đừng hiểu sai về quan niệm Sắc trong "trai tài gái sắc". Tôi cũng ko muốn nói chuyện thêm với thằng cu đấy tại nó ngu quá. Sắc là từ Hán Việt, tức là nguồn gốc từ TQ, ko lấy quan niệm của TQ ra để dành cho nó thì lấy cái gì, "cầm kỳ thi họa" nó chả phải riêng dành cho vua chúa mà cho tất cả mọi người. Tư duy của thằng nhóc này đúng chỉ để dưới mông, có lẽ nó thấy tôi đề cập tới "Tứ đại mỹ nhân" và Đắt Kỷ nên chờm hớp ngay "cầm kỳ thi họa" là thuộc về vua chúa. Đã ko biết gì còn thích thể hiện, đọc hiểu đã dốt, hiểu biết còn dốt hơn. Lã Bố làm vua lúc nào??? Phải nói thêm nữa ko nó vẫn ba ngơ lắm, Lã Bố là bồ Điêu Thuyền, Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân đấy, đọc Tam Quốc chưa!!!
    Thứ hai: Câu mà tôi gán với Liên của UD, ko phải là "cầm kỳ thi họa" mà là "Công dung ngôn hạnh", ông làm ơn nhìn lại dùm. Đời nào thì đời, nhưng đến bây giờ theo suy nghĩ chọn vợ ở VN tóm lại vẫn chỉ là câu này, ko phải tôi cổ hủ đâu. Tôi cũng ko dám hi vọng sẽ tìm được người có đủ 4 chữ đấy, nhưng nếu chỉ vì chữ "dung" mà làm ông bán mạng thì tôi có chửi ông cũng chả sai, chưa kể 3 chữ còn lại Liên ko những ko có mà còn tụt hẳn về phía sau.
    Đưong nhiên ông là người trong cuộc và tôi cũng ko rõ hẳn về con người Liên, theo như ông nói gì thì tôi nghĩ thế, tôi đề cập nhiều rồi phải không!!!
    Thêm một lần nữa, mong ông và tất cả những ai muốn tranh luận với tôi đọc kỹ bài của tôi giống như tôi đọc kỹ bài của các cậu.
    Trào!!!
  5. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác nhatthang81 nói chả có gì sai , sao fải chụm túm lại đánh hội đồng như thế , ngta có quan điểm của ngta. Nhatthang cũng chả có gì là khắt khe , bây giờ thử tính xem có bao nhiêu kẻ khổ ở trên đời, bao nhiêu đứa con gái ế lận đận , thương thân nó ai thương thân mình ? Làm trai 30 ngấp nghé rồi đ có đứa nào để cưới cũng chán nhỉ
    Tất nhiên ng`viết truyện cũng có quan điểm của mình , đb là " quen hương bén mùi ăn mãi " , đàn ông 1 khi thích 1 mụ nào đó đẹp thì dù biết nó chả ra cái miẹ gì vẫn thích , bác Nhatthang81 đưa ra ví dụ đúng roài còn giè . Nhưng ví dụ đấy đ fải để tán , mà là để mấy ông anh nhận ra dùm thực chất con ng`sống với nhau vì cái gì , lãng mạn là yếu tố cần thiết trg cs nhưng đời ko thể ngồi ăn ko lãng mạn mà đi hết cuộc đời đâu
    Lấy cái con Liên này vào thì có ngày ốm nằm giường nhìn nó nghển theo trxx
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin! Nếu đánh mất niềm tin thì chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm - hãy tin vào những kết quả tốt đẹp nhất. Ví dụ: Anh Tùng ở cơ quan tôi là người luôn luôn có niềm tin mãnh liệt rằng : ......nếu anh đánh con đề 21 thì đề sẽ về 21....
    Chiều hôm qua, 17h5'', tôi và Liên đang đợi lấy xe chuẩn bị về, anh Tùng bước tới, tay đút túi quần, mặt có vẻ gì đó rất bức xúc, hất hàm về phía tôi: "dạ chưa?" (chắc nhiều người không hiểu, ám hiệu mà, nó thế này: "Đi uống rượu đi" - dạ tức là rạ, mà rạ tức là rượu). Mật mã kín vậy nhưng không lừa được yêu tinh Liên, nàng nguýt ông Tùng một cái dài. Anh Tùng hiểu rằng mật mã đã lộ, nhăn nhở :
    - "...Em yên tâm, đảm bảo về trước 7h sáng, tắm rửa sạch sẽ ngon lành..."
    - Anh vớ vẩn nó vừa vừa chứ..." - Liên nhăn mặt với anh Tùng rồi quay sang tôi : - "Đèo em ra cửa hàng rồi muốn đi đâu thì đi... bao giờ về cũng được.... đi luôn đi cũng được..."
    Hai anh em ra quán Lý ở Lê Văn Hưu, gọi mấy cái cánh với mấy cái đùi, rượu ở đây nó đong vào lọ La Vi cỡ nhỏ. Lọ thứ nhất, cạch đến phát thứ 3:
    Anh Tùng buồn rầu, trề cặp môi thâm xì: "... A-xê.. ( tức AC Milan).... lướt....cả xương..."
    - Mấy - tôi hỏi.
    - Bỏ chín tư ăn mười
    - Của ai?
    - Sửu (người chuyên cầm bóng)
    - Hừm... hị... hị... chắc "lướt" vài phát rồi... chị ý ở nhà cầm chìa khoá tủ rồi đúng không?..."
    Cũng nói luôn, Tùng rất nhiều tiền, ông ý có mấy cái nhà rải rác khắp nơi, nhà vợ cũng giàu, vợ làm kế toàn ngân hàng.... quá sướng... chỉ mỗi tội bố ý cờ bạc như trĩ...
    - Mày đánh quen của nó.... hay mày gọi nó nói mấy câu... từ hôm đấy đến giờ tao chưa đưa nó đồng nào... tao chưa quen với nó lắm... cứ gọi điện đòi cả ngày.... mày bảo đảm với nó hộ anh một cái, từ giờ đến thứ ba tuần sau tao trả nó cả chín triệu tư....
    Tôi gọi cho Khải, hứa hẹn vài câu, đưa máy cho ông Tùng, cũng hứa hẹn vài câu... coi như xong - hết lọ La Vi thứ nhất.
    Lọ La Vi thứ hai: bóng, Si-gêm, Denis Beckhamp....
    Lọ thứ ba: cơ quan, xe cộ, wây an pha, công an giao thông phạt nọ phạt kia...
    Lọ thứ tư: .......
    -"... chán... chắc em phải thôi nó mất... ngấy đến tận cổ....
    - Ui xời.... hừ... con trai, con gái, con gì mà chẳng chơi... tao chẳng hiểu chúng mày nghĩ gì... nó thì tao không quan tâm... nhưng mày phải hiểu rằng làm thằng đàn ông nếu không vợ con sớm thì chẳng làm nổi trò gì đâu... tao đố mày làm được cái gì ra hồn đấy.... dù sao thì gia đình gia điếc đi thì tâm lý nó mới ổn định... mới yên tâm mà làm mà ăn.... chơi thì ai chẳng chơi... hừ... nhiều đứa (xxx) coi nhau ra gì, biết rõ mười mươi rồi nhưng vẫn... kệ... nói chung là khuất mắt trông coi.... miễn là mày đừng có trêu ngươi tao, đừng động đến tao... coi như không biết... đấy... nó thế đấy... rồi đến lúc có con có cái.... nó cũng đâu vào đấy thôi mà....lăn tăn làm gì, thằng em ạh!... cốt yếu là cả hai đứa phải lo làm lo ăn... thế thôi... còn cái chuyện đấy.... kệ mj nó.... một vừa hai phải thôi thì nuốt cũng trôi...!
    Tôi với ông Tùng thì không phải bàn, có việc gì cứ nói thẳng, không tự ái tự iếc gì hết. Anh là một người quen nói thẳng, quen hô hố, nhiều người tưởng là thô lỗ, nhưng thật ra không phải. Hàng ngày anh Tùng ít khi đề cập đến những chuyện lằng nhằng, ông này chỉ được cái chửi bậy, chửi đến phát buồn nôn, chắc con gái không chịu nổi (lời thoại trong bài này tôi phải bỏ bớt hết xxx đi đấy). Tôi nhìn người đàn ông mà hàng ngày chẳng nói được câu nào hay đó với ánh mắt ngạc nhiên! Nhưng thật ra anh lại là người rất tốt, giúp ai thì giúp đến bằng chết mới thôi, quen nói thẳng nói thật và không thích lý luận nhiều. Chúng ta đánh giá thế nào về con người? - có phải dựa trên cách ứng xử và lời nói hàng ngày của họ không? đúng! vậy mọi người nghĩ sao về anh Tùng? Có phải anh là người tởm lợm như các cô ở cơ quan thường nói không? Hừ... vậy đấy... thế nào là tởm lợm?...
    Lại sẽ có người bôi bác những lý lẽ của anh bạn tôi về cuộc sống hôn nhân. Nhưng đó chính là niềm tin.... Tại sao chúng ta không tin vào nhau? Vì.... chúng ta đã đánh mất niềm tin từ lúc nào không hay....
    "...Cuới thì hết bao nhiêu nhỉ?..." - hôm nọ Liên đã hỏi tôi như vậy.
    Lọ La vi thứ 5:......
    _"..... Anh Tùng ạh... ợ....anh là anh đúng không... anh cứ để yên em nói đã... em nói thế này này... ợ...anh không hiểu được em đâu... hôm nay... ợ... đúng không... anh là anh... đúng không... em nói để anh hiểu thế này này... anh phải hiểu là.... mà thôi... không nói nữa... anh tự hiểu..."
    .....
    Hôm nọ Liên hỏi tôi: "Cưới thì hết bao nhiêu nhỉ?"
    Chưa xong đâu, 30 chưa phải là Tết...
  7. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đèo tin, ko thể tin nổi cái chuyện của ông này nữa rồi, có mấy cái nhà mà phải nợ tiền bóng cả tuần giời có 9 triệu 4 . Mà rượu trong chai Lavie là rượu trắng, 1 chai là nửa lít.. tôi léo tin 2 ông đối ẩm mà mỗi ông hơn một lít rượu . Nói rõ là uống từ lúc nào đến lúc nào, rượu thịt chó hay rượu mực.. cho nó thêm tính thuyết phục !!!
  8. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhathtang81 viết như trên rồi lại còn chối:
    Anh ko trực tiếp bảo Liên là con ****, anh bảo chú UD yêu Liên chỉ vì ngoại hình còn "ko có một đức tính gì khác". Chú thichatoz nghĩ cái loại đàn bà mà ko có một đức tính gì, ngoài khả năng đong đẩy với liếc mắt đưa tình, có giống con **** ko???
    Quan điểm của bạn thay đổi quá nhanh,sao thế nhỉ,có viết thì nhận,có ai làm gì đâu mà lại sợ thế
    Tôi viết : Trai tài,gái sắc là đề cập đến khía cạnh tài năng của con trai,và sắc đẹp của con gái,thì sao lại nói tôi hiểu nhầm rồi lại lôi khái niêm sắc của người Trung Quốc ( cầm ,kỳ ,thi,hoạ)ra giải nghĩa nhỉ,quá buồn cười
    Tôi cũng chẳng biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng chắc là anh bạn cũng vài trăm tuổi rồi cũng nên,haha, cái ngày anh đạp xe từ Thanh Nhàn đến Trại Găng còn sợ hổ nó vồ
    mk không hiểu đấy là cái thời nào mà Hà nội nó lại như vậy nhỉ quả thật là tôi không biết,giải thích hộ cái nhé.
  9. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "Ông ạ, tôi thấy từ đầu câu chuyện ông chỉ nhắc đến Liên đẹp chứ hoàn toàn ko có một đức tính gì sất. Nếu chỉ nói đến hình thức thì con **** nó cũng có, yêu vì ngoại hình không thôi thì đây so sánh với **** không sai, thủng chưa???" Anh ko nói với chú em thichatoz nữa, biết quote lại như thế này vẫn còn chày cối như thế thì hết thuốc chữa, hay chú nghĩ mỗi cái chấm của anh là các câu ko liên quan đến nhau? Rồi lại cách thậm xưng của anh chú cũng phải hỏi vì sao thì anh đến chịu. Anh chả biết chú bao tuổi nhưng chắc chắn chú chưa học qua lớp 7, nếu không thì điểm phẩy môn Văn của chú căng lắm cũng chỉ 3,5.
  10. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    To NT: em ủng hộ quan điểm của NT81. Tuy nhiên, bác dùng nhiều "tính từ" "động từ" và cả "danh từ" mạnh mẽ quá khiến nhiều người phản ứng khi chưa đọc kỹ.....
    To UD: bác nên tiếp thu đi, nếu bác thật sự cầu thị.....Ngữ như em Liên của bác mà cứ tiếp tục cưới thì thật đúng là bác có vấn đề. ...... "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"........phí công sinh ra trong một gia đình có vẻ "gia giáo".

Chia sẻ trang này