1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em Liên thế nào thì ông UDV có lẽ đã và đang tìm cách mô tả qua nhiều đoạn đối thoại và những việc làm bình thường hằng ngày của em này. Những cái đó cho thấy em Liên ko hoàn toàn chỉ có mỗi xinh, đẹp. Chuyện chơi bời của em Liên làm mọi người không chấp nhận thật nên có nhiều ý kiến khuyên UDV, mặc dù ông này đã cố cãi là không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Theo tôi, chuyện này muốn hay hơn thì em Liên cũng phải viết mới được hehe, nhất là chuyện em ý với Tú. Em Liên mà viết thì có khi còn sai chính tả hơn đấy chứ nhảy hịhị
  2. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với needle, mình cũng ủng hộ NT81, nếu đọc lướt qua thì những lời NT81 viết có vẻ hơi khó nghe nhưng mà đọc kỹ thì những lời ấy UD có lẽ nên tiếp thu.
  3. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều cho tôi hỏi cái: Tại sao là người yêu của nhau mà lại có thể gọi nhau là mày tao or chửi bậy được nhi? Nếu con vợ em mà như thế thi` em tát cho nó vỡ mõm luôn
  4. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác, nếu thằng chồng em mà nó cũng chửi bới mày tao và chửi bậy thì em cũng bỏ luôn. (chứ không vũ phu được... vì không có sức)
  5. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu: Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về! Anh UD mà ko dạy bảo cô L tử tế thì sau này anh sẽ mệt đấy. Các cụ dạy ko sai đâu . Nhưng mà ý tôi là dạy bảo theo cách nhẹ nhàng tình củm chứ ko fải động tay động chân đâu nhé, mà anh cũng đừng có mày tao hay chửi gì cả, chả ra cái thể thống gì
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc lại vì sao anh Tùng thiếu tiền bóng, đọc lại đi nhé!
    Rượu ngâm bìm bìm, màu vàng như nước chè, đong vào lọ La vi nhỏ, 90 nghìn một lọ....Biết mỗi rượu trắng thôi à? Có lẽ bạn nên bước chân ra đường và sống hết mình rồi hẵng nói oang oang và vỗ ngực đồm độp...
    Chúc vui vẻ!
  7. cuifang

    cuifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn em nó xúi giục vào đọc chiện tình của bác này, nó cứ tả là có cảm giác gì đấy chả nói ra đưọc. Iem thì em đọc chiện tình của bác em thấy... khiếp.
    Chính bác ý cũng dẫn dắt người đọc là 2 bác yêu nhau theo bản năng. Cái bác Liên kia chắc cũng đầy mặt tốt ( ví dụ như làm ăn cũng ác liệt, suy nghĩ cũng sâu xa, đong giai cũng tài tình...) dưng mà bác giai lại dùng bản năng để yêu bác Liên, vì thế bác ý tả ưu điểm lớn nhất của bác Liên là "ngon",híhí. Cái bản năng của 2 bác ý nó lớn lao quá nên 2 bác ý thích gọi nhau là gì thì gọi, thích yêu nhau kiểu gì thì yêu, em nói vậy không biết có đúng không ạ?
    Thôi thì bác ý đang cố chứng minh là trên đời tồn tại 1 tình yêu bản năng, cho nó không giống với những tình yêu khác. Nhưng em nghiệm ra là, cái tình yêu của 2 bác, vì thiếu những cái cao thượng như kiểu lòng tin, sự tôn trọng... của những mối
    tình khác nên nó đang nhạt nhẽo đi. Biểu hiện là ai cũng nói chiện tình của bác đang nhạt và bác cũng không thấy chị Liên "thơm" nữa.
    Bác lại bẩu là cuộc sống này nó thực tế lắm, yêu đương không giống như tụi trẻ bọn em mơ mộng. Nhưng gì thì gì, chúng ta cao hơn phần "con" ở chỗ đấy phải không ạ?
    Spam tí: Bạn em nó lại cười em thối mũi vì dám phát biểu nhăng cuội trong này cho mà xem. Em xin lỗi vì hôm nay trời bão không có việc gì làm.. Nếu có sai xin các bác chỉ dạy vì em chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tên nó là Testosterone. Một hoá chất do não người tiết ra để kích thích hành vi tình ái. Cái này khiến tôi liên tưởng đến bộ phim Alien II - mô tả những sinh vật kỳ dị, nhầy nhầy.... và cũng liên hệ cả tới hoa, socola, bầu trời sao, ước vọng...
    Không nhớ là mỗi ngày tôi gặp bao nhiêu cô gái nữa, vẩu này; cao này; lùn này; béo này; thanh tú này; da trắng này; hôi nách này; mắt đượm buồn này....nhiều lắm. Sáng nay, tôi cùng 3 ở cơ quan, xuống Thuỵ Khê gặp bên tư vấn để nghe bản thuyết trình kỹ thuật... Một cái quầy gỗ sơn trắng cao đến mỏ ác, phía sau quầy là một cô gái có kiểu tóc y hệt như của Liên: có dùng kẹp tóc, nhưng chỉ để kéo cho một vài sợi ở thái dương và mang tai ra phía sau. Có vẻ đẹp hơn đầu của Liên vì ở cô gái này có một vài sợi tóc rất mảnh buông loà xoà trên má. Áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời kết hợp với làn da trắng khiến nàng có vẻ gì đó mát mát dìu dịu. Thi thoảng em bước đi bước lại sau quầy nên tôi có thể nhận ra em mặc một cái duýp đen dài tới gần đầu gối. Cao hơn Liên, hơn chừng 4 hay 5 phân, khuôn mặt ưa nhìn....Phùuuu... hơi lâu, lịch làm việc bị vỡ, xếp bên đây đang phải làm việc với một đoàn khác...
    Nàng áo xanh hí hí húi húi viết cái gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn màn hình máy tình, lại cúi xuống hí húi tiếp... Rồi em nghiêng ngó cái đầu, cố tìm cách lấy mảnh giấy nằm tít dưới đáy một tập sách và hô sơ... tôi nghe thấy tiếng thở khá nặng nhọc của "áo xanh". Nghển người lên, tôi thấy tập sách nằm kẹt giữa mặt dưới và ngăn trên của cái quầy tiếp tân. Tôi mỉm cười, gật gật đầu với "áo xanh", ý như muốn nói: "để đấy, anh lấy cho", rồi vươn người qua mặt quầy.... Ui... cái đống sách kẹt khá chắc... ị....mãi mược được...
    -"... Em cám ơn!.. cứ nhồi hết vào đây lúc lấy ra khó thế...
    - Chỉ có một mình em phụ trách tiếp tân thôi àh?
    - Hai người ạh... nhưng chị kia chạy ra ngoài...
    - Xếp họp với đoàn kia lâu chưa em?
    - Từ sáng đấy ạh... chắc cũng gần xong rồi...
    - Có nước nôi gì không cho anh xin một hụm...
    - Chỉ có nước chè....Anh đợi em một chút... có uống đá không?...
    - Không cần đá đâu....
    .......
    - Rồi! cho anh xin, cám ơn!
    Tôi quay mặt nhìn ra đường, nghĩ : Thể loại này "múc" cũng được, nhưng lằng nhằng và rất rách việc, phải chân tình này, phải quan tâm này, phải cảm thông này, phải đồng điệu này,... phải.... phải đến nhà tất cả các buổi tối này... phải.... con yêu tinh Liên nó có chịu để yên cho vắng mặt các buổi tối không này?... Nhưng cũng chưa biết thế nào.... để xem... sẽ phải thật chân tình.
    - Sao không có cái ghế nào nhỉ?... em nhỉ... àh em tên gì?...
    - Trang ạh!....(rồi!... mất tập trung... không trả lời chuyện ghế mà xưng tên ngay...)
    Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể (vũ khí huỷ diệt của tôi đấy), tiếp:
    - Trước Trang học trường nào?
    - Em ở Học viện Ngân hàng
    - Thế áh... Tốt nghiệp học viện Ngân hàng mà lại ngồi đây àh?... chắc học dốt chứ gì?
    Trang cười rất tươi - (hị, hị, cười rồi, thế đã..)
    - Vâng em học dốt lắm, chỉ làm được việc này thôi... - (rất hiền, không đáo để như con mụ "vợ" tôi ở nhà) - bắt thóp, tôi tiếp ngay:
    - Ừh... nói chung là bây giờ cũng khó... chưa chắc mình làm được mà người ta đã để cho mình làm... còn nhiều thứ nữa cơ... thế em có đi học thêm cái gì đó lúc rỗi không?
    - Em đang học tại chức tiếng Anh...
    - Àh... anh cũng đang định đi học tiếng Anh... trình độ Anh ngữ kém lắm... thế học thì thế nào hả em?
    .......
    Cứ thế, tôi "họp" với Trang nửa tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại khi thấy đoàn khách lục tục đi ra... Tôi đã biết số điện thoại của Trang, biết trường em đang học buổi tối, biết lương tháng của em... nhưng chưa biết Trang có người yêu chưa? (các ông thế nào chứ, với riêng tôi nếu có hỏi bất cứ em nào về việc người yêu, đều nhận được câu trả lời: Chưa - vậy hỏi làm gì, từ từ...rồi biết...)
    Lúc nghỉ ăn cơm, xếp mời đi ăn cùng mấy người cơ quan đó, nhưng anh em chúng tôi từ chối, lấy lý do tạt qua công ty rồi chiều lên làm việc tiếp. Đi qua quầy tiếp tân, tôi gật đầu chào Trang... em mỉm cười tươi....
    Chiều, họp tiếp, đi qua, lại gật đầu chào..... Lúc về:
    - Thế chỉ cần nộp hồ sơ và văn bằng thôi hả Trang...? - tôi dừng lại quầy tiếp tân.
    - Chẳng khó đâu, nhưng cũng mất thời gian lắm...
    - Thế à!... thú thật là anh không có nhiều thời gian... bận suốt.... lại đi học thì cũng căng... nhưng không học thì cũng không được... lúc nào em tư vấn giúp anh phải chuẩn bị những gì nhé!..." - Vừa nói tôi đưa ánh mắt "chân tình" vào mắt Trang, thực sự chân tình đấy, các ông đừng hiểu sai chữ "chân tình" đấy nhé.
    - Vâng... cũng chẳng có gì...." - Trang trả lời rất chân tình.
    - Ừh... anh cảm ơn nhé!... anh về đây...
    Về
    Đã có lần tôi nói, bản năng là một ông chủ lầm lỳ, ngồi tít tận một miền xa xăm nào đó, có việc gì thì ông chỉ cần "nháy máy" là đủ. Còn lý trí, lý trí có thể diễn rất nhiều vai khác nhau để phục vụ ông chủ đích thực của nó - tên là Testosterone.
  9. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc rồi ông ạ, bao giờ tôi cũng đọc kỹ bài người khác, còn lướt lướt thì tôi chả thèm đọc đâu. Mười triệu nói bé ko bé nhưng cũng chỉ để anh Tùng mua được miếng đất bằng viên gạch lát sàn thôi. Nhất là bọn làm bóng nó làm ăn chộp giật, chắc chắn phải gọi điện đòi.. Chả lẽ ông Tùng giàu có thế ko gọi vay được bạn bè 10 triệu bạc để vá tạm cho xong việc mà phải để đến 1 tuần. Còn chuyện chai rượu thì đúng là tôi võ đoán thật, nhưng ko phải ko có cơ sở, thường rượu thuốc bán trong Rượu Dân Tộc nó để trong chai thủy tinh rượu ngoại hoặc trong nậm. Vỏ lavie đựng rượu thì thường thấy xuất hiện ở quán phở, rượu ốc, rượu mực... mà những chỗ đấy thì chỉ có rượu trắng với rượu nếp thôi . Mấy cả rượu chè thì tôi ngồi khơ khớ rồi, chưa thấy ở đâu đong rượu trong chai lavie nhỏ hết .
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá ông bạn ạh...! ông cứ thử cờ bạc nhiều nhiều vào, rồi thua, đi vay vài lần xem bạn ông nó chẳng chạy như vịt hết.... Cho vay chuyện làm ăn hoặc cơ nhỡ thì chẳng ai hẹp hòi, nhưng động đến cờ bạc... chắc chỉ vá tạm...5 trục.. thì được...
    Rượu ngâm cơ mà... khổ quá... tôi nói là rượu ngâm... ngâm trong bình thuỷ tinh to, quán Lý nó để ngay dọc đường vào bàn, thích loại nào - chỉ tay - không bán chén - uống hết hay không hết cứ tính tiền một lọ. Đấy...
    Uống đi! Nói nhiều, phí rượu...

Chia sẻ trang này