1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hmm... Mai là? Final paper mĂn 'Ă?u rĂ?i mà? lơf và?o 'Ăy 'òc mẮt 2 h....
    Ơ?, hay, cài nà?y thì? chf́c phim cùfng ' èo lài . Hư cẮu hay khĂng, hư cẮu mẮy phĂ?n thì? ko nĂn serious quà . ViẮt làch mà? !
    Hà?nh vfn cù?a anh UkD thì? khĂng là nhưng mà? 'òc vĂfn thẮy mới ... mĂu thuĂfn. ThẶt tì?nh nòi nghẶ thuẶt giàfn biĂn cẮt truyẶn, lẶt cành 'Ặc già? và? cĂu giơ? ending cù?a bàc cao tay lf́m. Và? chắc hf?n viẶc public mớ bù?ng nhù?ng nà?y là? cò dùng ỳ...
    Anw, thx bàc vĂ? chẮt lượng posts. Đòc rĂ?i 'Ă? thẮy sự biẮt cù?a mì?nh cò?n ìt. Cài khoản rượu ngĂm bì?m bì?m thì? em cùfng thìch ; hĂ?i vĂ? hè? bòn bàn rù? 'i 'ớp 'ù?i trinh nưf và?i lĂ?n nhớ màfi..
    p/s : NẮu em 'òc ko lĂ?m thì? anh hòc xĂy dựng , K4x ? Mìe, xong cò viẶc luĂn như bàc cùfng sướng nhưng mà? nghìf cà?nh mà?i mĂng ơ? già?ng 'ươ?ng chàn rĂ?i lài mà?i tiẮp ơ? bà?n giẮy thì? 'ơ?i giai hàfm quà .!
    ----------------------------------------------------------
    Được IzzyX sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 30/10/2004
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ThĂ biết lĂm sao 'ược! Học xong r"i 'i lĂm thĂ cũng ch? biết lĂm 'ến vậy thĂi. Mu'n bay nhảy cũng thấy oải, thời gian nĂy bĂn 'Ăy lĂm fn "chầy c'i" lắm.... khĂ.
  3. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thật ra anh Dân dụng àh ? Khoá 4x ??
    ----------------------------------------------
    There''s a lad named Bright
    Whose speed is far faster than light
    He gonna exlpore universe today
    In a Casimir - Hawking way
    Through the wormhole
    So call
    And returned home ... yesterday
    Pray ... for one true Negative Energy day
    Được IzzyX sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 30/10/2004
  4. may_ha

    may_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  5. may_ha

    may_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của ông từ đầu đến cuối mà cũng không hiểu ông thật sự bị lừa hay không. Mất thời gian quá.
    Nếu câu chuyện diễn biến theo đúng bản năng của con người thì tôi cũng hi vọng mong manh là cuộc sống gia đình ông và cô ta (nếu xảy ra) sẽ không theo bản năng riêng mình mà phá huỷ nó. Cuộc sống còn cần trách nhiệm với mọi người nữa.
  6. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới đọc đc 1 câu chuyện hay đó nha !
    Mình chẳng thấy có gì vô lý trong câu chuyện cả, híp !
    có điều, bạn Unk làm thế nào thì làm, chứ bạn chán vợ, rồi, léng phéng với em khác là không dc đâu chán chuyện !
    nếu thấy chán vợ, bạn đừng tìm cách tìm cái mới ở bên ngoài, ở những em khác, mà thử mình làm cái gì đó mới xem, cải thiện mối quan hệ vợ chồng, ví dụ: bạn hãy xưng hô với vợ 1 cách ngọt ngào xem nào, hihi, chắc chắn có tác dụng rõ rệt đó, kiên nhẫn nhé !
    ... mà như có lần bạn nói vợ bạn cũng đọc topic này, liệu có còn đọc nữa không ? nên đọc tiếp, nên cùng nhau chia sẻ tiếp nhé !
    [:Dchít thật, nghe mà giật mình : "hôn nhân là gì? hôn nhân là bỏ người yêu... "
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Móc cái bài này lên xem sao. Bác UKD bỏ cuộc à, vì sao bác lại bỏ cuộc ? bác bị người ta chửi ghê quá hay là vì bác cạn vốn rồi ? Dù sao truyện của bác cũng là một truyện hay hợp với thời này. Từ trước đến nay những câu chuyện mà tôi đọc đều có khung cảnh là chiến tranh, là thời bao cấp, nông thôn,... và xem những phim ở văn nghệ chủ nhật mà hầu hết đều như ở trên trời rơi xuống từ cốt truyện đến đối thoại, k có truyện giống như của bác. Anyway, thank U
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ cuộc????
    Tôi chỉ suy nghĩ xem liệu việc viết bài của mình có ý nghĩa không thôi.... Thật ra nó chỉ có ý nghĩa với những bạn đã có tuổi, những người tuổi tin tin thì không nuốt nổi cái sản phẩm "chứa hơi nhiều chất cồn" này. Tiếp đê!!!
    Có rất ít những cơ sở kỹ thật ở Việt Nam có thể sửa chữa "triệt để" những phần cứng bị lỗi. Đơn giản, vì đó là sản phẩm của "công nghệ cao"!!!!. Và cũng có rất ít người có thể hiểu một cách "triệt để" về Đàn Bà. Ôi Đàn bà!!!!! Không!!!! Con gái thì đúng hơn (còn trinh tiết) - các người là sản phẩm "công nghệ cao" của đấng tạo hoá.
    Quán cá bên Hồ Tây, tôi - ngồi cười duyên, Trang - mặt hơi tươi tươi. Tôi nhìn bàn tay thon nhỏ của nàng đang mềm mại gỡ chỗ thịt bên mạng sườn con trắm đen, rồi nhẹ nhàng đặt từng lát thịt nhỏ lên đĩa của tôi - tôi nói:
    - Em khéo quá đấy... anh mà gỡ thịt trắm đen là nó nát bét àh!
    - Anh đừng khen quá... không là em nổ mũi bây giờ. Mẹ em chửi em suốt ngày vì vụng đấy, anh có biết không...
    ......
    - Anh hỏi thật này... Em phải thẳng thắn nhé... Anh nghĩ rằng chắc phải có ai đó đã từng cưa cẩm em rồi chứ....
    Tôi hỏi câu này biết là vô duyên, nó sẽ đẩy Trang vào thế khó xử, nhưng kệ... cho chết....
    -.... Anh bảo gì cơ ạh....Em xấu như con ma, làm gì có ai thèm rước đâu ạh
    - Vậy àh!... Này!!... Anh không dũng cảm đến cái mức.... đi chơi với người xấu như ma đâu.... Nếu em tự nhận như thế thì em hơi đề cao anh rồi đấy....
    Cười, cười to...cười ròn, hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt lúng liếng, Trang nhìn tôi:
    - Anh thì cũng xinh đẹp gì cho cam!... Chắc anh toàn đi chơi với người đẹp thôi chứ gì? Em biết người yêu anh đẹp rồi....
    Ai? Ai nói mà nó biết người yêu mình đẹp??? Cũng có thể Trang có quan hệ với ai đó ở cơ quan tôi... cũng không chắc... cũng có thể chỉ là một câu nói đùa....
    - Thế àh!... Thế em thấy người yêu anh thế nào??? Nhìn như thế được chưa?
    - Ừh.... Em thấy anh lịch sự như thế thì chắc người yêu anh đẹp lắm...
    Àh! Như thế là nó chưa biết. Định bắt nọn mình, đâu có dễ... chơi với "thợ" mà. Tôi đùa:
    - Thôi từ mai anh em mình cắt quan hệ nhé!... Anh không thể đi chơi với người xấu như ma được.... hai mấy tuổi đầu mà chẳng có ai cưa cẩm cả... thế có chết không cơ chứ...
    Trang bĩu môi.
    - Vâng em chỉ thế thôi!... Thật ra.... có nhiều người....nhưng em không thích... chẳng có ai thật sự hiểu em cả... Anh biết không?... có người nói... yêu em....em đã phì cười đấy... không hiểu sao lúc đấy em lại vô duyên thế chứ.... tự nhiên em phì cười....
    Ối dời ơi!!!! Các ông ơi! không biết có ông nào trong diễn đàn này đã từng cưa em Trang đấy chưa....Hơ hơ, xướng nhỉ.... Cưa gái - lúc nói yêu nó thì nó lại... phì cười... không biết nó cười cái gì... đã biết cách chọc cười gái chưa??? Cách đấy hay đấy.
    Cả tôi và Trang đều phá ra cười.
    - Chết!... em cười thế mà không sợ người ta...
    - Sợ gì chứ, em chỉ coi là bạn thôi, tự nhiên nói yêu làm em...
    - Thế sao em lại không thích?
    - Em chẳng biết nữa! nhìn cũng hiền lành, đẹp trai, con nhà đàng hoàng.... nhưng không thích là không thích...thế thôi... sao anh hỏi lắm thế?
    - Anh thích hỏi - tôi nhổm người , hoàn toàn thích thú với câu chuyện, nói tiếp - Anh tưởng con gái bọn em thích những người như thế chứ...
    - Tuỳ chứ ạh!...Nhưng anh ý chỉ mời đi uống nước thôi, lần nào cũng chỉ đi uống nước... mà khó nói chuyện lắm.... nghiêm túc quá.... bắt em phải học thêm đủ thứ, bắt em phải tiết kiệm tiền, không thích em đi chơi với bạn... mà lúc nào đi chơi cũng chỉ đi uống nước... cưa cũng nhiệt tình, tối nào cũng đến... nhưng em không thấy thoải mái lắm...
    Trang tuy cười, nhưng cô nàng ngồi cúi mặt, nên tôi hiểu rằng Trang và người yêu trước kia của mình cũng từng có một chút gì đó... có vẻ như nàng buồn. Có vẻ như anh chàng kia đã quá vội vã khi áp đặt những quy tắc của mình cho bạn gái. Dù rằng đó có thể là một người khá tốt, nhưng con gái chưa chắc đã thích những người tốt... Những thằng dởm đời như tôi có khi lại hay chăng?...
    Này con gái!!! Các người cần gì ở chúng tôi???? Đẹp trai àh?? Có, có đẹp trai, có ngay. Lịch sự àh? Lịch sự ngay!. Thẳng thắn, trung thực, tốt bụng??? Được, có hết...! Quan tâm?? Có! Tiền??? Cũng có!!! - Nhưng sao lại phì cười?????? Các người cười cái gì????
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "... Hôn nhân là gì?? Lấy vợ là bỏ người yêu.." - Tôi không nói câu này, mà là thằng bạn tôi nó nói. Lúc đầu tôi cũng không hiểu được ý của nó, nên hỏi:
    - Sao lại thế?
    - Dứt khoát đấy. Mày đã biết câu chuyện này chưa?:
    "... Có một anh chàng, dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ. Cô gái có những đức tính giống hệt như của bà mẹ chồng tương lai...
    Sau khi tiền bạn gái ra về, chỉ còn lại hai bố con. Anh chàng nhìn bố như muốn nói: Sao? Được ko bố?
    .... Mày ngu lắm con ạ!!.... Trước kia tao cũng si mê ****** lắm... nhưng sau khi cưới thì!!!...Mày dại dột lắm!... - Ông bố trả lời.
  10. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thích seri bài viết của bạn lắm, hì, mặc dù thấy đàn ông đểu wé, có vợ rồi mà vẫn còn tung tăng như ai..
    Nhớ viết tiếp nhé!

Chia sẻ trang này