1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hình như ông đang chuyển thể từ Truyện thành Kịch bản à, đọc mấy cái đoạn gần đây sao nó rài... thế, mà ý tứ thì cũng chẳng có gì ngoài chuyện ông đang tán 1 em. Nói chung đoạn đầu đậm đặc hơn nhiều, đoạn sau loãng toẹt. Nó giống xem tuyển VN đá thời trước, mãi chả thấy vào, toàn sút đi đâu ý, lại còn chuyền qua chuyền lại vật vờ nữa. Chắc ông phải cần thêm nhiều thời gian nữa mới viết tiếp được
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 08/11/2004
  2. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mk, sao mà gét cái thể loại này thế nhờ, ông có giỏi thì ông viết chuyện nhu thế cho mọi người đọc đe, đã ko làm được mà còn ngồi đó trê ỏng chê eo, đọc phát bực mình
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có tồn tại nữa hay không?
    Có - Tôi có thể mạnh dạn phát biểu như vậy, cho dù trai gái chúng ta đang hàng ngày cân đo đong đếm người yêu của mình. Tôi và Liên cũng đã từng cân đo nhau, nhưng bi giờ thì chúng tôi đã là "chiến hữu" của nhau - cùng trong một chiến hào.
    Tình yêu là gì?
    Có người trong topic này đã từng nói: "....Anh chị đến với nhau không bình thường..." Thế nào là bình thường???? Đi ngoài đường - thấy gái đẹp, nhảy vào làm quen - có thể đó là yêu bình thường. Qua bạn bè giới thiệu - cũng rất bình thường và hợp lý.... Vô tình quen nhau - hoàn toàn hợp lý... Nhưng!!!! nhưng bố mẹ tôi ngày xưa chẳng yêu, chẳng tặng hoa, chẳng có xem phim, chẳng có nắm tay nhau đi trên hè phố.... Một người trong làng đã mai mối cho ông bà già tôi thành đôi thành lứa, và đó... Mọi người cũng nghĩ đó là bình thường.... Sao lại gọi quan hệ của chúng tôi là không bình thường??? H đã xúi Liên đến với tôi... vậy là đủ. Đến bây giờ, khi đi chơi với Trang... Tôi lại cảm thấy mình là kẻ có tội, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Liên. Sao vậy?? Tôi có thể bỏ Liên cơ mà? Hoàn toàn có thể rũ bỏ mối quan hệ với Liên?? Được chứ! Lý do àh!! Có ngay: Nàng đã từng phản bội tôi. Nàng đã từng từ chối chung sống với tôi. Tôi cũng không phải quá "nhu nhược" để không thể nói chia tay với Liên, nếu cần tôi có thể nói thẳng tưng... Nhưng.... Tôi yêu Liên. Liên đi đâu cũng có người "hấp háy", chỉ cần nàng mở mồm là có thằng lượn vè vè. Yêu Liên tôi sẽ khổ... Nhưng... Tôi yêu Liên. Còn Trang, Trang nhẹ nhàng, lịch sự, đáng yêu, khéo léo, v.v... Nhưng... Tôi yêu Liên. Có thể tôi thèm khát xác thịt với Trang, có thể tôi muốn chứng tỏ bản lĩnh của một con đực... Nhưng... Tôi yêu Liên.
    Vì sao lạ thế??? Sẽ có người lại nói: đó là tình yêu!! Ừh thì đó là tình yêu... Nhưng thế này này: Cũng có thể nói Liên là đứa chẳng ra gì, tôi cũng là đứa chẳng ra gì... Nhưng từng ánh mắt, cử chỉ, từng hơi thở của chúng tôi đã thuộc về nhau.... Bất kể chúng tôi có là những kẻ cặn bã nhất trong xã hội....Tôi yêu Liên.
    Mai hoặc ngày kia tôi sẽ viết tiếp. Dạo này bận quá!
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế em, nhiều khi cũng phải phê bình thì mới tiến bộ được chứ. Anh cũng theo dõi truyện của bác này suốt.
  5. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    người như cái lão unknowdevice đúng là chả ra làm sao cả...đúng là gặp phải em liên là đáng lắm...có vẻ lão ý rất tâm niệm câu '' men are hunters'' thì phải. tính thì dâm đãng, vũ phu mà còn thích vạch áo cho người xem lưng...em nào mà yêu được lão này lâu dài thì cũng cần phải xem lại.
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trói buộc!
    Tôi sang nhà Liên chỉ với quần sóoc và áo pun. Liên đang nắm sợi dây vải buộc cổ con cún con, nàng lôi nó xềnh xệch về phía nhà tắm. Chú cún cụp tai, choãi bốn chân, cố chống lại sự áp đặt của cô chủ, ý chú cún là: "Không tắm, tao không thích tắm".
    "..- Bế nó lên... - tôi nói với Liên
    - Nó bẩn lắm - Liên chun mũi.
    Tôi bước tới, nắm gọn chú cún trong lòng bàn tay, nhấc vào phòng tắm.
    - Anh tắm cho nó nhé.... - Liên nói
    - Không! chó nhà em sao bắt anh tắm... tắm cho nó xong thì em tắm cho anh nhé...
    Liên cười khanh khách, nàng xô cả tôi và chú cún vào phòng tắm...
    Con cún nhỏ mới đầu khó chịu khi bị dội nước, sau thì nó tỏ ra thích thú cái khoản được xoa xà phòng. Được một lúc thì chú chó con lắc mạnh thân mình - xà phòng bắn tung toé - cả tôi và Liên rú lên nhảy chồm chồm để tránh những bọt xà phòng.
    Phải tắm thôi, quần áo toàn xà phòng.... cả ba đứa cùng tắm....
    Tôi nằm dài trên đi văng nhà Liên đọc báo. Liên nấu cơm với mẹ dưới bếp. Con cún kêu ăng ẳng vì bị buộc vào cánh cửa... Loài vật không thích bị trói buộc, nhất là giống săn mồi, bản tính của nó là vùng vẫy nơi thiên nhiên.... Bất giác tôi nghĩ về bản thân mình!!!! Cái gì trói buộc tôi phải sống cuộc đời của tôi??? Ném toẹt tờ báo lên bàn, tôi chong mắt nhìn cái quạt trần quay vù vù. Cái gì???? Có lẽ đó là một câu hỏi hâm đơ!.... Nhưng mình phải làm gì với cuộc đời mình nhỉ??? Việc trước mắt bi giờ là phải tìm một con vợ đàng hoàng; Cố gắng xin cơ quan cho đi học; Tham gia công tác đoàn; Siết chặt quản lý cái cửa hàng quần áo; Mình có thích ở riêng không nhỉ...?? Thôi, tiền đâu??? Ở với ông bà già tốt chán; Sao Liên không chịu đi học cao học đi nhỉ???? Nói chung là có vô vàn "sợi dây vải" rất tự nhiên chằng buộc ý nghĩ tôi.... Hay là..... hay là bỏ việc, sắm một chiếc Harley Davison, đi từ bắc vô nam... rồi nghiện Heroin... rồi... Chẳng hay, tôi chẳng thích thế. Tôi thích nghề may, đúng ra là nghề thiết kế thời trang.... Cũng có thể đi học may và sống cuộc đời một người yêu nghề.... Phùuuu.... vớ vẩn....
    Lại Liên!!!! Tôi đã nghĩ đến Liên trong mọi lúc suy tư. Con người nàng thì tôi đã hiểu quá rõ. Nếu so sánh với ....Trang... Trang có tất cả những gì tôi cần ở một người con gái. Tôi linh cảm thấy rằng nếu tôi quyết liệt và chân tình, thì tôi và Trang sẽ đi đến đích. Mới đầu thì tôi chỉ cần ngủ với Trang là đủ.... ngay cả bây giờ.... cái ý định đó vẫn chưa hẳn đã phai nhạt. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu muốn được thoả mãn ham muốn, tôi dứt khoát phải từ bỏ mối tình với Liên. Sớm muộn gì thì Trang cũng sẽ phát hiện ra. Sớm muộn gì thì Liên cũng sẽ phát hiện ra. Mà muốn ngủ với Trang không phải là chuyện dễ, tôi sẽ phải lãnh thêm một "sợi dây vải" nữa.... Con gái ở cái tầm 23-24 là quái vật lắm rồi, khó mà đớp khơi khơi rồi té.... Các ông đừng có mà mơ! muốn đớp - 1 là chấp nhận "ván đóng thuyền" - 2 là mất rất rất rất rất nhiều công sức và tiền bạc, lại phải đóng kịch nữa...
    Có người sẽ hỏi sao tôi "đớp" được Liên rồi đấy thôi! Té đi là vừa!!! Hị... con người... con người tôi... không chơi được Liên như vậy... Thực tế là H và Liên đã "thẩm định" tôi rất kỹ trước khi đóng dấu. Và thực tế nữa.... Liên và H không phải là những cô bé 18-19 để cho tôi có thể múc bừa rồi nói: Thank you very much! Cái sợi dây vải mà Liên tròng vào cổ tôi nó sâu hun hút tận trong bản năng, tận trong nội tâm... có thể gọi nó là TÌNH YÊU.... Thế!!!! Đã hết coi thường bản năng chưa? Hiểu chưa hả nhatthang81, succes_cat82, nemran84, .... Thật ra cũng có khá nhiều người hiểu đấy....
    .... Liên bước ra, tay vẫn còn cầm đôi đũa, mặt đỏ ứng vì hơi nóng bếp, một vài giọt mồ hôi bết trên trán...hất hàm
    - Ăn cơm
    Tôi lắc đầu. Liên hiểu rằng khi tôi đã lắc đầu, tức là có "tâm sự".... Em tì ngực vào cửa phòng, mắt nhìn tôi sâu hun hút.... Chừng độ 2 phút soi như vậy... cảm thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng... Liên quay ngoắt vào phòng ăn...bỏ lại câu nói:
    - Vào ăn cơm, cởi dây, dắt con cún vào, nhớ cài cửa ngoài nhé....
    Chú cún con tội nghiệp... đến mời đi ăn cũng không bằng lòng.... tôi lại phải bế nó vào trong....
    Trứng tráng, tôm rang, rau muống luộc, một đĩa xu hào xào thịt bò - Ngon! tôi đá 4 bát.... Chú cún nhá nhá con tôm to đùng... nó có vẻ quên mắt rằng sợi dây vải đang buộc cổ nó vào chân bàn.
    - Sao không cởi dây cho nó hả cô?- tôi hỏi bà Loan
    - Nó cũng chẳng chạy đi mất đâu... nhưng chạy ra ngõ.... hôm nọ bị thằng trong ngõ nó đá văng cả vào tường...
    Thế đấy!!!!! Có lẽ những sợi dây vải là có ích cho chúng ta....
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn soi gương chưa? Soi thật kỹ nhé... xem thế nào?
    Nên nhớ rằng: Bạn ăn gạo nấu với nước lã, tôi cũng ăn gạo nấu với nước lã.... bạn không thể khôn hơn tôi, không thể khôn hơn Liên... "men are hunters"- Chính xác, chắc cũng chỉ nghe ai đó nói thôi nhỉ. Tôi đang băn khoăn xem liệu con số 84 đằng sau nickname của bạn có ý gì???? Nếu đó là số tiền bạn kiếm được trong 1 ngày thì tôi hơi ngạc nhiên đấy. men are hunters.... women too... Nói chung.... tôi không nghĩ đàn bà có thể gạt bỏ được những ý nghĩ vụn vặt.... Việc họ có thể làm tốt nhất là: ĐẺ
  8. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    bác unknow device này xem chừng có vẻ tự tin quá nhỉ. nhưngnhiều khi bác có biết ko, khôn hay ngu ko phụ thuộc vào độ tuổi đâu bác a...nhiều người đã 40,50 tuổi rồi vẫn bị chửi là ngu như thường. trong trường hợp của bác, theo ý kiến của cá nhân tôi thì thế gọi là ngu đấy. tất nhiên là men are hunters, women as well, nhưng đi săn cũng còn tuỳ thuộc vào độ tuổi thôi bác a...tuổi bác với tuổi em khác nhau nhiều lắm. tầm tuổi em mà đi săn người ta gọi la chọn lựa. còn tầm tuổi bác với em liên nhà bác mà đi săn thì người ta gọi là lẳng lơ. bác thu so sánh một em 18,19 tuổi với em liên nhà bác xem, hehe, em 18 tuổi kia mà đi đong với các anh giai o ngoài đường người ta cũng chỉ nói là đồ ngựa non háu đá..conem liên nhà bác mà đi đơng người ta gọi la gì thì như anh nhâtthang81 đã nói rồi đấy. 84 la ngay sinh cua em thưa bác, còn thực sự em còn ít tuổi hơn bác nhiều, chưa làm U20 đâu bác ạ...nên em di săn chắc là vẫn được đấy nhỉ? . còn bác nói số tiền em kiếm được là theo đơn vi ngoại tệ nào: đồng, $ hay GBP? nếu là đồng thì xin thưa một giờ em kiếm gấp đôi số đấy đấy, nhưng ko phải bằng cách đi săn. nói thế bác đã thấm ra được tí nào chưa? đưng cậy tuổi cao roi thì tự cho là mình khôn, có đứa nó ít tuổi hơn nó chửi vào mặt cho đấy. diễn đàn là của mọi người vào góp ý, bản thân bác câu trước vừa nói là ko quan tâm đến chuyện ai nói gì về bác, nhưng sao tôi, hay nhatthagn 81 or ban gì 82 vào nói bác góp ý lại ghê thế...ma toàn chê con nhà người ta ngu mới chết chứ, hi.hi.hi...
    anyway, xem lại mình đi bác nhé...em cũng ăn gạo với nước lã giống bác nhưng ăn thua là em ăn kèm với thức ăn gì, cái này thì chắc bác ăn phải thức ăn kém chất lượng nên ko thông minh bằng em rồi...nhà bố làm phó giám đốc mà sao ăn uống kham khổ thế bác, để bây giờ bị chửi là ngu ...
    thôi spam bài thế đủ rồi...chuồn mau ko mod khoá nick chết!
    bai bai các bác nhé! emout đây...
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nói chung... đàn bà vẫn không thể bỏ được lối suy nghĩ vụn vặt . Chán quá, chẳng thấy có cái lý lẽ gì cả, cứ nói bừa, phát biểu bừa, chửi bừa... Tôi chưa từng nói ai ngu cả! Tôi đã chê ai ngu bao giờ chưa???? nhatthang81 đã từng nói: Khi phát biểu thì phải đọc kỹ bài người khác.... Vậy cái em nem rán này tự gọi bài viết của mình là góp ý.... Àh này "chưa đến U20 đâu"??? Em ơi suy nghĩ trước khi viết nhé. Chưa đến U20 sao kiếm được 84 $, GDP, VND, gì gì... vớ vẩn quá. Em làm gì vậy hả em? Bán lô, bán đề?, cầm bóng? Chủ sới sóc đĩa?? Dắt gái???..... Cũng có thể em làm một việc gì đó hoàn toàn lành mạnh... Nhưng anh vẫn ngạc nhiên vì em chưa đến 20 tuổi.... lẽ ra là đang đi học...
    Tôi chỉ bị người ta chửi nhiều, nhưng tôi chưa hề có lời lẽ nào "mạnh" cả. Anh không bảo ai ngu cả, ngay cả em, anh cũng không cho rằng em ngu, anh chỉ viết rằng chưa chắc em đã khôn hơn anh - suy từ những gì em viết... Nhắc em suy nghĩ một tý nhé... đừng để anh nghĩ em là con nhà ....
    Còn nữa... nhắc em: Độ tuổi nào mà đi săn cũng xấu cả thôi. Anh không hề biện hộ cho hành động của mình - nó là cái xấu tồn tại trong con người anh. Còn em, đừng nghĩ rằng việc đi săn (tức là yêu người này, rồi lại ưỡn ẹo với người khác) ở cái độ tuổi 18, 19 là chọn lựa nhé. Sao em lại nghĩ là có thể nói bừa bãi - chỉ vì tự ái - ở đây được nhỉ. Còn nếu em đã nói đến chọn lựa. Thì cho anh phát biểu rằng: Anh là thằng chưa có vợ, chị Liên cũng chưa có chồng. Nếu em có thể "xét một cách toàn diện" thì anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một người nào đó cảm thấy hợp lý. Hay em cho rằng anh chị đã ngủ với nhau thì hoàn toàn phải "buộc vào nhau"? Nếu em nghĩ thế, đó chỉ hoàn toàn là quan niệm của em thôi. Nhưng thôi, anh không cho rằng em hiểu thấu đáo được điều này đâu.
    nhatthang81 là cố tình trêu tôi - tôi biết - khi đọc những dòng tiếng Đức mà anh ta vẫn dùng làm khẩu hiệu. Nhưng em thì anh không nghĩ rằng em góp ý đâu.... Anh chưa từng xúc phạm một ai, bất cứ một ai, dù là ít tuổi hay nhiều tuổi....
    Tôi biết - nhiều người ghét tôi.... hì hì... vì tôi không viết về tình yêu theo một cách... thế nào nhỉ, chắc các bạn gọi là trong sáng... nhưng hãy đọc hết. Tôi vẫn nghĩ rằng mình đang ca ngợi tình yêu. Ở một khía cạnh khác... tình yêu vẫn tồn tại.... Theo các bạn thì khi yêu nhau, người ta phải có : tâm hồn trong sáng, nhân cách cao vời vợi...Như vậy thì mới có tình yêu vĩnh cửu. Vậy thì làm gì có tình yêu dành cho những ông xích lô, xe ôm, chị quét rác, điếm đực, điếm cái.... họ đâu có đủ khả năng về triết học, tâm lý học, nhân sinh quan, thới giới quan, v.v... Tôi không nghĩ như thế, tình yêu là cho tất cả mọi người, người tốt, người xấu, người bình thường, người siêu đẳng, v.v...
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 10/11/2004
  10. NguyenNghiaNguyen

    NguyenNghiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Léo mi.a cái thằng nemran84 nay, một ngày chú mày kiếm được 84x2 = 168 VND, một ngày giỏi lắm được 2000VND, thế chú mày khoe cái đếch gì. Người ta từng trải qua đau khổ nhiều rồi, người ta nói được chứ chắc đếch chú mày đã có nổi 1 mối tình vắt vai. Léo mịa, léo hiểu được cái bọn con gái đâu, thậm chí chính mình nhiều lúc cũng léo hiểu được nữa, khi yêu nhiều lúc không điều khiển nổi hành động và suy nghĩ của mình. Em nà em thấm câu chuyện của bác nắm Unknowdevice a.hehe. Đề nghị bác cứ viết tiếp, nhưng cái chủ đề bác vẫn đang yêu em Liên nghe chừng viết mãi cũng nhàm, hay bác viết mịa chuyện khác , sáng tác hay hay vào cho em đọc giải sầu cái.
    Bác Hồ đã dạy: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm --> nên những thằng to mồm biết điều ngậm mồm lại cái nhá, người ta có góp ý cũng phải chân thành, từ tốn, léo có cái chuyện mồm to cho thiên hạ nó sợ đâu, chỉ có thiên hạ nó chửi cho thôi.

Chia sẻ trang này