1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    U.D viết tiếp đi. Cuộc sống đa dạng lắm, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, quan niệm về tình yêu khác nhau, không nên đứng im ở vị trí của mình để áp đặt cho người khác dù thông thường theo chủ quan của bản thân, quan niệm của bản thân thường hay ho, tốt đẹp(chủ quan mà).
    Dù câu chuyện có thật hay không cũng không quan trọng bằng việc có những người đọc sẽ tìm thấy được điều gì chia sẻ với mình trong đó, hoặc ít nhất tìm được thêm 1 sự đa dạng của cuộc sống. Thế cũng là đã nhiều rồi phải không?
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp ý là cậu viết về em Liên ý, xem em ý suy nghĩ thế nào, nhận xét ra sao, tính toán này nọ.... Tớ góp ý thế để làm mới Truyện của bác thôi, nhưng tôi sợ hơi khó viết vì viết về suy nghĩ của đàn bà khó lắm. Hình như đàn bà họ không có cùng logic với đàn ông.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các ông thích đi xe mới hay đi xe cũ? Ông già tôi hôm nọ hỏi Liên rằng: "... nhà con có mỗi cái xe, em trai đi học rồi, thằng Hưng cứ phải đưa đón ra cửa hàng.... hay bác mua tạm cho con cái xe, cho mượn thôi (lịch sự, bảo cho thì sợ không nhận), mang về cũng được, để đây cũng được, có việc gì cần thì cứ lấy mà đi..." Liên nói là không cần, nhưng rồi nàng vẫn cưỡi chiếc Jupiter... Tôi đi thử - xe mới đi xướng thật - êm.
    Tôi đã để Liên "ế ẩm" đến cả... tháng dời....Nhưng mà.... bây giờ không cảm thấy thèm nữa. Không, nói chính xác là tôi đã có tình cảm rất sâu với Liên, cái chuyện chăn gối chẳng còn đóng vai trò quyết định nữa.... Thèm ở đây là thèm em khác... cụ thể là em Trang.
    Tôi đã có thể coi chuyện của tôi và em Trang nhạt toẹt, nếu thèm thì đã có **** để "giải quyết nỗi buồn". Không có hơi đâu mà đi bày đặt với Trang, vừa khó, vừa.... cái chính là không có thời gian...Nhưng...
    Trang đến công ty tôi lúc 3h30'', hơi choáng... chết rồi... Khi thoáng nhìn thấy Trang ngoài hành lang, tôi đã nghĩ đến một vụ cãi nhau tưng bừng giữa tôi và Liên.
    Trang mặc một cái mút bó cộc tay có màu gần trùng với màu da của nàng - tạo ra cái cảm giác.... nói sao nhở....cứ như là... nói chung là gợi cảm. Cái juýp màu trắng và giày cao gót cũng màu trắng khiến Trang như cao hơn .... Tôi ngó nghiêng qua ô cửa sổ, hành lang tầng 4 hình chữ T, Trang đang đi từ phần hành lang dọc để tới phần giao nhau vuông góc giữa hai nhánh hành lang. Phòng của tôi nằm đúng chỗ góc vuông... Khi nghe thấy tiếng guốc gõ cạch cạch cạch, theo phản xạ, tôi vớ cốc nước, xoay lưng ra cửa sổ, đứng chống nạnh, cúi mặt vào khung bản vẽ.... không hy vọng né được, Trang rất dễ nhận ra tôi.... Dài hàng thế kỷ cái tiếng guốc cạch cạch mới chịu tắt hẳn. Tôi đặt cốc nước lên bàn, nhìn đồng hồ.... té ngay.... ra hàng cafe... 4h về là vừa....Nhưng khi bước ra đến hành lang, tôi lại thấy Trang đang ôm tập hồ sơ trước cửa phòng Thẩm định. Hoày!.... xong rồi!.... không có cái dại nào bằng cái dại nào.... may mà con yêu tinh Liên ngồi tít tận tầng 2.... Trang nhìn thấy tôi ngay, nàng đưa tay vẫy vẫy, nhìn giống Alex Mark. Tôi mỉm cười bước về phía em.
    - Em mới lên àh?
    - Vâng! - Trang cười nhưng không mở miệng, cặp môi mím lại, kéo dài ra. Em hơi nhún nhảy một chút - nhìn đáng yêu. Tôi đưa tay tỏ ý muốn xem tập hồ sơ.
    - Phát sinh.... trưởng phòng thẩm định bên anh phải ký vào đây để bên em lệnh cho thi công làm ngay - Trang cười, xoay người, tỏ ý không cho tôi xem hồ sơ.
    - Thẩm định sẽ lại đưa nó sang phòng anh rồi mới ký. Đằng nào anh cũng phải xem.
    - Anh vô duyên! - Trang lườm tôi - Bí mật quân sự đấy! Em không đưa... Àh.... Sao anh không mời em đi xem phim?... Bạn bè thế àh?.... Em đang ế đây!.... Hay để em mời anh đi nhé!.... Có người hộ tống như anh thì cũng sĩ diện ra phết...
    Cửa phòng bật mở, Trang đưa tay vẫy vẫy lần nữa:
    - Anh ở phòng Khảo sát chứ gì, chốc nữa em sang.... - Trang bước thẳng vào Thẩm định mà không đợi tôi trả lời.
    Ôi dời!... Sao cũng được!... Đã đến cái nước này thì... miễn là không đi Văn Điển....
    Ông Tùng nhấp nha nhấp nhổm khi thấy Trang nghiêng ngó ngoài cửa phòng. Ông thần chộp nói oang oang:
    - Tìm anh hả em ơi? Anh đây! vào đi em!
    Trang vẫy tôi. Ông Tùng lại nói: "....Hưng bảo bạn mày anh tên là Tùng nhá!....Tùng đẹp trai nhá!...." - Cả phòng cười ồ lên....
    Chiến hữu trong phòng thì không ngại, có thể mỗi người nghĩ một cách, nhưng không ai chơi xấu tôi mà đi nói với Liên cả. Nhưng sẽ không thoát khỏi ai đó ngoài hành lang nhìn thấy tôi và Trang.
    - Vào đây Trang! Toàn người nhà mà em...
    Trang có vẻ hơi phụng phịu, nàng quay mặt đi một lúc, rồi... lại vẫy tay: ".... Đang bận thì thôi nhé!... chốc nữa em điện cho anh!..."
    Phải giải quyết dứt điểm vụ này thôi!!!!! Tôi thầm nghĩ: "Hưng ơi, thà để cho Trang khinh bỉ còn hơn là mày làm lanh tanh bành mọi việc lên. Đời mày còn chưa đủ "xướng" hay sao"?
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa Trang ra cafe Đẹp ở Liễu Giai.... Nhưng khi đứng trước cửa quán, tôi hỏi:
    - Ăn ốc không?
    - Có!
    Vậy là dắt ngược xe lại, đến cửa hàng ốc:
    - Uống nước, uống nước! Không ăn ốc!....không ăn nữa - Trang lại nhún nhảy - Đáng yêu, xinh gái.... rất con gái....Trang nói tiếp: Ở đấy có sinh tố, em uống sinh tố! - "....Vâng! bà uống sinh tố!..." - Tôi nghĩ thầm trong đầu.
    - Ngồi bàn này..... Sao lại có mấy cái cây trước cửa nhỉ... khuất hết cả tầm nhìn.... Cây này là cây gì hả anh Hưng?
    - Anh không biết!
    - Thôi vào bàn này.... trời dễ mưa lắm...hay vào trong nhà - Trang chỉ tay vào phòng kính, mấy người cả đàn ông và đàn bà đang ngồi ăn tối.
    - Ừh.... em thích ngồi đâu cũng được!...
    - Thôi ngồi ngoài này... trong kia hình như là quán ăn!...Cây kia là cây gì nhỉ....Bố em chơi cây cảnh đấy!.... Bác em cho vay tiền để mua ô tô.... bố em mua cây cảnh hết!....Anh có vẻ bận nhỉ.... lúc ở cơ quan, em thấy anh cứ hí húi....Phòng anh có con gái không?... Chắc không có!... Thế thì buồn chết!.... Nhưng toàn con trai cũng hay... dễ sống....
    Tôi không biết phải trả lời câu nào trước câu nào sau nữa!
    - Anh thích đi xem phim àh? Anh có hay đi xem phim không?... Em mê phim lắm... ti vi đang chiếu nàng Dea Chang Kun đấy.... phim hay lắm.... Cô bé đó....
    - Anh không thích phim truyền hình!.... nàng Dea Chang Kun anh chỉ xem được.... 2 phút....
    - Ừh!... nhiều người ghét phim Hàn Quốc.... Nhưng thình thoảng nó cũng có phim hay đấy chứ.... Em thích nghe nhạc phim của Hàn Quốc!... hay ơi là hay....Anh có thích không?...
    - Trang này!....
    - Dạ!
    - Anh thực sự thấy em đáng yêu lắm.....
    - Thế mà chẳng ai yêu em cả...
    - Có rồi đấy thôi!... em đã từng nói với anh là có người tỏ tình với em bằng lời.... anh thấy như thế là đàng hoàng rồi còn gì....
    - Nhưng em không thích người ta... anh bị làm sao thế....không thích là không thích... anh cứ nhắc cái chuyện đấy làm gì nhỉ....
    - Em cũng hiền lành và chịu khó nữa.... quá ngoan.... Em có biết anh thế nào không?....
    - Em lười lắm.... sáng thứ bảy chủ nhật em ngủ tới tận trưa mới dậy!... Anh sao?
    - Anh là thằng... vét đĩa em ạh!....
    -..... im lặng
    Trang lại cười mỉm, mắt nhìn xuống cốc sinh tố.... Tôi ngắm vầng trán trong trẻo của em mà thấy mình đáng tổng xỉ vả hàng ngàn lần.... Giờ đây tôi sắp nói ra cái mà đáng lẽ tôi phải tự thấy nhục nhã....Tôi kể rành mạch câu chuyện tình yêu của đời mình...
    Trang im lặng.... lâu đến hàng tiếng đồng hồ. Tôi như kẻ điên độc thoại một mình, tự hỏi, tự trả lời, rồi lại tự phản bác... Trang vẫn im lặng.... Rồi đến lượt tôi im lặng....
    - Anh lừa dối em?....Sao anh Hưng lại lừa dối em?.... Mà thôi, không sao.... đã có gì đâu anh.... chỗ bạn bè.... anh tâm sự với em như vậy cũng hay!....Em ngây thơ quá....
    - ... im lặng....
    Trên đường về Trang vẫn ríu rít, nhưng rất khiên cưỡng, nàng không có đủ trình độ để che dấu cảm xúc thất vọng... Trang không hiểu rằng im lặng là cách tốt nhất, nàng cố ra vẻ "không có gì" để chứng minh rằng tôi và em chỉ là bạn bè thông thường.
    Cũng giống như Liên, che giấu cảm xúc, Trang cố tình không để cho tôi nhìn thấy mặt, em cuống quít bấm chuông....
    Tôi cứ tưởng vậy là xong!
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không mô tả chi tiết nội tâm của Liên- Sai lầm lớn nhất của tôi khi viết "Tôi là kẻ có tội".... Bạn yên tâm, tôi đang tìm cách sửa chữa sai lầm đây... tôi làm được.
  6. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái mà tôi chẳng thể hiểu được. 1 cô gái học hành cũng có cái bằng trung cấp. Đẹp người, hiền thảo kiểu gì mà có thể văng ra những câu tục tĩu và thô lỗ như thế nhỉ?
    Và bạn gì ạ, theo tôi thì con gái chỉ gần gũi và động chạm với ai mà họ yêu, chứ ko phải ai cũng có thể gần được.
    Chửi nhau như đúng rồi, mà sau đó thì lại chui vào lòng ngồi được. Thật hơi khó hiểu đấy.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là Liên đã chửi tôi còn hơn như thế nữa.... Cơn điên loạn của kẻ cảm thấy mình bị "ép buộc" đã khiến nàng bất chấp tất cả. Nhưng bạn ạh! Chửi tôi, lăng mạ, xỉ vả, v.v... cũng không ngăn cản được chính "con người" Liên thực sự yêu tôi.
  8. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bác unknowDevice viết cũng hay, mà không sợ bà Liên vào đây đọc sao anh ?
    cách phân tích tâm lý thì em không đủ trình để bàn , nhưng hoàn cảnh thì ai cũng có thể gặp, cách hành văn của bác cũng rát trôi chảy tự nhiên => có trình thật
  9. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    To nguyennghianguyen:
    nếu ông chưa kiếm ra được từng đấy tiền như tôi thì ông mới là người đừng có to kèn. Đúng là tôi vẫn còn đi học đấy nhưng đã kiếm ra từng đấy tiền đấy thì đã sao nào? Tôi có đứa bạn bằng tuổi mà còn kiếm được 273600d/h, £18000 pa cơ đấy. mà nó cũng là student như tôi thôi. Còn làm gì để kiếm ra từng đấy thì ông ko cần biết, mà cũng đừng có suy đoán mò. tôi chửi unknowdevice mà lão ấy còn chưa chửi lại tôi, liên quan gì đến ông...bi chạm tự ái vì ko kiếm ra nhiều tiền thế nên tức à...đúng là thằng điên...lần sau chả thèm vào cái topic này nữa.
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta lại ở đây để hoạch hoẹ nhau nhỉ? Em gái ạh, em đã từng nói đây là diễn đàn chung cơ mà. Em thấy chưa? Nếu bị chạm tự ái thì ai mà chẳng bực mình. Anh cũng vậy thôi, vô tình hay hữu ý khi ta nói không hay về một ai đó thì cũng làm cho uy tín của họ giảm sút. Em có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng em còn quá trẻ... vào đây làm gì? Ở đây chỉ có quần đùi đàn ông, đầu mẩu thuốc lá, cốc tách sặc mùi rượu, vứt chỏng chơ... chỉ có những thằng già vừa điên vừa hận đời như anh, như nhatthang81, như themqua, IzzyX, v.v... Những em gái như em thì chắc không thể ngửi nổi bọn anh rồi. Chỉ có những chị "siêu đẳng" mới không sợ bọn thú dữ như anh thôi.

Chia sẻ trang này