1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu mang bạn mình ra mà để khoe thì có khoe cả ngày cũng ko hết , nếu muốn khoe thì hãy lấy những thứ của bản thân ra mà khoe ý. Cứ cho U còn đi học, U kiếm đuợc 10k/ngày đi, U lấy gi` bảo đảm là số tiền U kiếm được nhiều tiền hơn nguyennghianguyen mà U đủ tư cách để chửi người ta? Tôi chả quen biết gi` nguyennghianguyen cả nhưng đọc mấy dòng trên của U tôi thấy ngứa mắt quá nên nói đôi lời vậy thôi.
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ờh! Chỗ anh em, tôi cũng không kể dài dòng về em Liên nữa, tôi có thể nói thẳng thắn luôn với ông về cách suy tính của Liên.
    Tôi rất muốn nghe các bạn nữ nhận xét... Nhưng phải là "nữ" cơ, chứ "tin tin" thì lại bực mình...
    Tôi sẽ theo trình tự từ đầu tới lúc hai đứa "kết" nhau.
    Cưa Liên áh! Con trai muốn cưa Liên thì phải rèn luyện ngang với tập huấn phi công vũ trụ. Thực tế là: Liên hoàn toàn là đứa vô cảm, vô cảm ở đây là nàng rất khó rung động trước bất cứ một thằng đàn ông nào. Đã gần như là vợ chồng, Liên có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc với tôi. Ví dụ: Trong một buổi gặp mặt giữa anh em bạn bè của tôi, nàng thì thầm: "... Cái anh mặc áo kẻ ca rô kia kìa!.... hơi hâm hâm đấy..... cả buổi chẳng dám nhìn em cái nào..!!!!????...". Hay như: "....Hưng.... Hưng!.... nhìn cái thằng đứng chỗ vòi phun nước kìa... khiếp, tởm.... lấy dáng người mẫu đấy...". Theo như tôi nhớ rằng thì từ lúc quen nhau tới giờ, Liên chưa hề có nhận xét nào tốt đẹp về đàn ông cả!!!!!! Đối với nàng - tuy không nói ra - người yêu trong một đã chết từ lâu lắm rồi, hoàng tử chết đi mà không cứu rỗi nổi cho những "chiến hữu" còn sống của hắn.
    Đã có lần tôi hỏi: ".... Nếu không có anh, H nó không xúi em..." Thì em sẽ yêu ai, lấy ai trong số những người bạn của em. Liên không trả lời mà chỉ bĩu môi. Tôi hiểu, chỉ đến khi nào chán cuộc sống "đong đưa" thì nàng mới chịu nghĩ tới việc kiếm chồng, mà không hoàn toàn do cảm xúc. Vô cảm!!!! Liên xinh đẹp, được cưng chiều... đó là một giá trị cực mạnh để nàng tự cho phép mình kiếm tìm một chỗ dựa xứng đáng sau này, bất chấp thời gian đang trôi đi...
    Ông biết không? Con gái đẹp không những có được sự o bế từ phía con trai, họ còn nhận được rất nhiều ưu ái từ những người bạn cùng phái. Liên không cần phải chứng tỏ bản thân nhiều, nàng chỉ cần "không nói xấu sau lưng" trong cái thế giới đàn bà là đã có thể được nhận xét là : tốt. Họ thích thú và háo hức nghe Liên thuật lại những buổi nói chuyện của nàng với "ghệ"... Rồi nhận xét, rồi tham gia, rồi.... nói ra nói vào.... Trong những buổi nói chuyện đó, Liên luôn giả dối, nàng luôn chứng tỏ rằng mình đang nóng lòng mong đợi một người con trai "tốt" để đi kết hoa cho cuộc đời mình. Liên cố gắng che giấu cái bản chất thèm khát được cưng chiều - Liên chưa muốn bị trói buộc - em vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực, vẫn đi tìm.... vẫn giãy giụa, vẫn mò mẫm cái cảm xúc "yêu" đã chết ngóm từ bao giờ....
    Thế còn những buổi đi chơi với những người "cưa cẩm" thì sao? Chẳng có giá trị gì cả!!!!! Mời được Liên đi chơi không có nghĩa rằng ông đã cưa được nàng. Vô cảm, thiếu niềm tin, thực dụng.... Nhưng cái bản năng female thì luôn luôn thúc đẩy. Liên có thèm tinh dục không?? Có, thèm lắm - nhưng, cũng như các cô gái khác - nỗi thèm khát của Liên cực kỳ phực tạp. Nó không hừng hực bùng cháy như của tôi. Nó mang màu sắc... sao nhở...mầu hồng. Đúng rồi, mầu hồng của baby... cái bản năng female nó mang đến nỗi thèm khát được làm mẹ, làm vợ, muốn được nhẹ nhàng, muốn được kích thích, muốn được làm trung tâm. Nó theo chu kỳ và rất bền bỉ chứ không nổ tung như pháo hoa. Vấn đề ở chỗ..... quá mâu thuẫn.... con gái quá mâu thuẫn... phản ứng phòng vệ không cho phép họ có thể ngủ bừa với bất cứ ai. Cảm xúc thì rối rắm - liên quan đến hoàng tử trong mộng, liên quan đến những thứ lãng mạn, chữ tình, .... Nên, quay quắt và khó lường.... Nhưng... như bạn gì AlexLouis gì gì (xin lỗi nếu tôi viết sai) đã nói: Con gái chỉ "gấn gũi" với người mà họ yêu.... Chính xác đó, cực kỳ chính xác, bây giờ tôi mới nghe được một câu sâu thăm thẳm như vậy.
    Suy tính!
    Suy tính là lẽ đương nhiên. Dù Liên có muốn suy đi tính lại trong chuyện tình cảm hay không thì xã hội cũng bắt nàng phải làm việc đó, và mạnh mẽ nhất là đám bạn gái của Liên. Có trăm ngàn cách suy tính, có hàng ngàn giá trị để lựa chọn:
    + Giàu, năng động, nhanh nhẹn, tháo vát...
    + Có tài, tài năng thực sự, được xã hội thừa nhận và nể trọng...
    + Vững chắc, trung thuỷ, tìm cảm, v.v...
    + Vân vân và vân vân
    Mỗi một người bạn gái của Liên lại có một ý kiến khác biệt nhau. Và H, H là người bạn thân nhất của Liên - cô ta đã từng bị lừa tình và cũng đã từng là kẻ đi lừa tình. H có lối suy nghĩ rất đơn giản, rất gần với đàn ông: Thứ nhất: Chỉ quan hệ với những người gọi là "hàng Việt Nam chất lượng cao". Vì hàng Việt Nam chất lượng cao tựu trung cũng đã đủ những yếu tố cần thiết. Thứ hai: Trong số những người "chất lượng" thì thân thiết với người nào dễ gần, nói chuyện thoải mái, không quá căng thẳng.... Đẹp trai hay không, thì chỉ cần tương đối, không đến nỗi quá tệ là đủ. Và thứ ba: - cái này mới chết tôi: Không đòi hỏi ******** quá sớm, tôn trọng bạn bè. Suy đi tính lại, Liên đã chọn tôi... chỉ vì một điều đơn giản: tôi hài hước, luôn tôn trọng sở thích cũng như lối sống của Liên, tôi luôn nói chuyện thoải mái và tìm hiểu nàng thích gì, cần gì, chứ không áp đặt. Khi đi chơi, tôi đem lại cho Liên niềm vui: ăn kem, đi bơi, đi xem ca nhạc, đi chơi sega, mua quần bò, mua mũ, mua sách, mua đĩa nhạc... lúc nào tôi cũng trọc ghẹo Liên một cách nhẹ nhàng.... Thế mới chết. Chính những lúc cực vui như thế đã làm sống lại cái cảm xúc "yêu" ở Liên. Em đã từng thú nhận: hay đi với tôi cũng chỉ coi như là bạn.... tôi chỉ là ngươi giải quyết tình thế khi chưa tìm được người nào thật sự "đinh". Nhưng tình cảm đã tự nhiên phát triển.... ánh mắt, nụ cười....
    Tình yêu chỉ là vậy thôi! Ở Liên tôi chẳng nhận thấy có gì cao đẹp. Liên tôn trọng tôi như tôn trọng bạn. Liên không sâu sắc, tâm tư của nàng chỉ là tâm tư của một cô gái bình thường, nội tâm rất kém. Đó, tình yêu chỉ là vậy thôi.
    Nếu H không xúi thì có lẽ tôi với Liên vẫn chỉ là bạn cùng làm.
  3. NguyenNghiaNguyen

    NguyenNghiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To Unknowdevice: Ong anh viet van hay, nhung ma lan nay ong anh ko cho the^m ti gia vi. vao, ong anh tha(ng? tu*ng qua da^m lam em thay no thieu thieu cai gi trong loi van. Hehe, nhung ma cu viet tiep di nha'', dung co dung day.

    To nemran84: co^ em tu*. ai'' da^y'' a, hehe, dung la con gai. Anh doan la co em kiem duoc tie^`n that, nhung chac la do co^ em kiem duoc cai hoc bo^ng? nao day, va dang du hoc chu gi. Cu cho la co em co hoc bong thi la kiem duoc tien di, nhung ma anh day cung khong dang o VN dau co em a, dau phai tren doi nay moi minh co em kiem duoc tien dau. Tien cung quan trong, nhung dem no ra de^? khoe, lai con dem ban co^ em kiem duoc tien ra khoe la ra^t'' kho^ng ne^n, hoi tre nguoi non da. Co gang de.p bot tu ai di nhe''.
    Bac Ho da da.y: Khie^m to^n'', tha^.t tha`, dung~ cam?
  4. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi Unknowdevice,
    Tôi bằng tuổi cậu, là con gái. Tôi không định viết gì đâu, tôi tin chuyện của bạn có thật, chẳng có gì lạ trong những chuyện như vậy cả. Nó rất rất nhiều trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chẳng qua là người ta không biết cách đứng tách mình ra khỏi vị trí của mình, giống bạn, để có cái nhìn khách quan hơn về tình cảm và cuộc sống của chính mình thôi. Chuyện trao đổi và cách xưng hô giữa bạn và người yêu à, cực hiếm à, có thể mà cũng không, vì có phải ai cũng kể ra đâu. Nhưng có một điều rằng, khi mà xưng hô và nói năng với nhau được như vậy thì tâm hồn hai người đã thực sự đồng điệu, hai người thực sự sống vì nhau và cho nhau, có thể bỏ qua cái tôi của mỗi người mà đến với nhau.
    Tôi thấy hai bạn thực sự đồng điệu, thực sự thấu hiểu nhau, có lẽ Liên hiểu bạn nhiều hơn.
    ?oLiên không sâu sắc,?. nội tâm rất kém?
    Không đâu. Một người con gái không sâu sắc thì sẽ không bao giờ quan tâm tới bạn đến thế, không bao giờ biết trước được những suy nghĩ mà bạn nghĩ, không đọc được ngôn ngữ của cơ thể bạn đâu. Tôi nghĩ rằng Liên vô cùng yêu bạn, yêu đến mức tôn trọng tất cả những phút riêng tư của bạn, chỉ mong bạn luôn vui và hạnh phúc. Tôi thấy được điều đó vì thấy khi có Liên nhưng bạn vẫn có rất nhiều giây phút cho riêng mình. Nàng cấm bạn, đặt ra đủ thứ điều luật với bạn, tất cả đều tốt cho bạn, bạn đã thực hiện được những gì?
    Bạn yêu nàng à, bạn có giữ gìn thể diện cho nàng không khi mà bạn làm nàng bẽ bàng như vậy khi hẹn và gặp đánh ông Tú. Xin lỗi vì tôi nhắc lại, nhưng nàng hiểu bạn, nàng hiểu bạn sẽ làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng nàng không ngăn cản được. Vài tuổi nữa, nàng sẽ đủ kinh nghiệm để giải quyết những chuyện như vậy. 24t, đọc được suy nghĩ và hạnh động của người khác, như vậy được cho là ?onội tâm rất kém?. Tôi có được một cách nhìn mới về khái niệm ?onội tâm?
    Nàng nói bạn là ?oĐồ ích kỷ?, có bao giờ bạn hiểu hết câu nói đó chưa? Đã bao giờ bạn nghĩ cho nàng chưa? Tôi thấy bạn kể, gia đình Liên nghèo, nàng không tham tiền, nhưng gia đình bạn lại khá giả, bạn làm ra tiền. Thực ra bạn có thể chẳng để ý chuyện này, nhưng bạn nghĩ gì khi Liên nói với bạn rằng nàng nghe người ta đồn thổi nàng lợi dụng tiền của bạn để mở cửa hàng? Nàng cũng có lòng tự trọng của mình chứ, nàng nói bạn ích kỷ, vì bạn không nghĩ được tới những chuyện nhỏ như con thỏ ấy, nhưng nàng thì có suy nghĩ, không cho riêng nàng, mà cho bố mẹ nàng, tại sao bố mẹ lại phải mang tiếng xấu thế chứ? Tại sao nàng lại không thể nghĩ thế chứ?
    ?oTôi hiểu, chỉ đến khi nào chán cuộc sống "đong đưa" thì nàng mới chịu nghĩ tới việc kiếm chồng, mà không hoàn toàn do cảm xúc. Vô cảm!!!! ?o
    Bạn chẳng hiểu gì cả. Đó là sự thật.
    Nàng không muốn đám cưới, thực ra nhiều người không hiểu chuyện này nhưng tôi thấy đó là một chuyện cực kỳ bình thường. Khi mà nàng đã biết tính toán chi tiêu cho một gia đình như bạn kể thì tôi nói thật lúc ấy nàng thực sự sợ cuộc sống gia đình. Tôi không biết, nhưng tôi được nghe kể về cuộc sống làm dâu của hai bà chị đồng nghiệp. Mỗi người mỗi cảnh, nhìn bên ngoài họ có một cuộc sống, một gia đình chồng cực kỳ toàn diện, chuột sa chĩnh gạo cũng được, nhưng đối diện với thực tế, thực tế ở đây là các mối quan hệ với gia đình nhà chồng, với bố mẹ chồng, với cách thức giáo dục trẻ con của bố mẹ chồng và bản thân mình v.v?thực tế là các đức ông chồng thì không bao giờ hiểu được tại sao 1 tháng có thể đi tong 3-5 triệu đồng? Đưa ghi chép cho mà xem à, ?othôi anh không xem đâu, mệt lắm, em liệu mà chi tiêu?. Tâm lý của người nữ à? Chồng không tin mình, anh ấy đang trách mình, anh ấy không chia sẻ. Bạn có biết một người con gái vừa đi làm, vừa phải chu toàn bổn phận với bà mẹ chồng, có nghĩa là cũng phải biết nấu ăn gần bằng bác ấy, cũng phải dọn dẹp ngần ấy thứ trong nhà, làm vừa lòng bác ấy, làm vừa lòng chồng? thì mệt như thế nào không? Nàng không hề nông cạn hời hợt như bạn nghĩ. Bạn đừng tưởng nhầm vì có nhiều người theo đuổi nàng và nàng còn muốn chơi bời, đong đưa. Sự thật, có thể nàng sợ mình chưa đủ khả năng để quán xuyến một gia đình lớn, sự thật nàng chưa cảm thấy hiểu hết về con người bạn, chưa thực sự tin tưởng rằng bạn có thể chung lưng với nàng để gánh vác một gia đình như vậy. Liên của bạn, một cô gái chưa từng bao giờ phải lo lắng điều gì cho cuộc sống riêng của mình, chưa từng phải lo lắng cho ai (bạn còn nhớ nàng không biết phải hỏi như thế nào ở trong bệnh viện Việt Đức lúc đi tìm Tú không?), chăm sóc ai thì hôn nhân thực sự không phải là chuyện đơn giản, khi mà cô ấy lại rất nhạy cảm, rất thấu hiểu những khó khăn sẽ nảy sinh trong cuộc sống gia đình. Bạn yêu nàng, theo kiểu gì cũng được, nhưng đã bao giờ bạn cho nàng cái cảm giác bạn chỉ có một mình nàng, bạn hoàn toàn thuộc về nàng chưa? Bạn cho nàng cảm giác, bạn sẽ che chở, chia sẻ với nàng suốt đời chưa? Cô gái của bạn về mặt cuộc đời mà nói thì chưa va chạm nhiều, nàng cần một sự khẳng định, một sự an toàn cho tương lai, nàng cần một môi trường sống an toàn như nàng đang sống trong nhà của bố mẹ nàng vậy. Bạn đã bao giờ chứng minh cho nàng thấy ngoài sắc đẹp ra, nàng còn vô khối thứ quý giá khác mà bạn vô cùng trân trọng chưa? Mà chắc nàng có cô bạn tên H gì đó, thì nàng thừa hiểu rằng, sắc đẹp rồi cũng phai tàn.
    Tôi không dám võ đoán điều gì, nhưng từ những gì bạn kể, tôi tin Liên chỉ có duy nhất một người đàn ông là bạn. Có thể cô ấy quen biết nhiều người và được nhiều người để ý và chăm sóc, nhưng một người con gái biết lo xa lo gần và nhạy cảm như Liên thì không có chuyện đang có bạn lại có thêm một người khác nữa. Tiện đây tôi cũng nói luôn quan điểm về ********. Tôi ủng hộ ******** sau hôn nhân. Điều đó mang lại rất nhiều hạnh phúc và sự yên lành cho người con gái. Nhưng chuyện Liên và bạn có quan hệ trước, tôi cũng không hề thấy có bất kỳ một điều gì cần phải bàn cãi về tư cách của Liên. Tôi thật sự trân trọng cách nhìn của bạn, rằng bạn không quan tâm tới sự trinh tiết của con gái. Bạn trai tôi cực kỳ khó tính trong chuyện đó, anh không thể chấp nhận yêu bất kỳ một người con gái nào đã từng yêu một lần chứ đừng nói quan hệ ********. Tôi đạt tiêu chuẩn đó của anh. Nói chung, mỗi người mỗi cách nhìn nhận, và nên tôn trọng quan điểm đó, tôi chỉ muốn nói thêm rằng, dù sao thì tôi thấy quan điểm của bạn có nhiều điểm hay, vì ít ra nó sẽ không đem lại cho bạn và người bạn yêu thương thêm bất cứ một sự phiền toái nào.
    ?oTình yêu chỉ là vậy thôi! Ở Liên tôi chẳng nhận thấy có gì cao đẹp. Liên tôn trọng tôi như tôn trọng bạn. Liên không sâu sắc, tâm tư của nàng chỉ là tâm tư của một cô gái bình thường, nội tâm rất kém. Đó, tình yêu chỉ là vậy thôi??.
    Tôi thật sự không hiểu tại sao bạn lại nghĩ như vậy. Vậy thế nào với bạn là một cô gái không bình thường, cô gái cao đẹp? Bạn dùng những tiêu chí nào để đánh giá một cô gái là cao đẹp? Bạn cũng là một người đàn ông, một con người, rốt cuộc bạn cũng sẽ mong một cuộc sống một hạnh phúc bình dị, bạn là chủ gia đình, bạn có một người vợ đẹp, ngoan hiền, biết chăm lo tới bạn tới hạnh phúc gia đình bạn, nuôi nấng và dạy dỗ các con bạn, hiếu thảo với bố mẹ bạn, biết cư xử với gia đình hai bên. Đúng vậy không? Liên của bạn còn thiếu điều gì trong số ấy, hơn nữa nàng cũng rất xinh đẹp. Thế nào mới là một cô gái sâu sắc, bạn làm ơn chỉ dùm tôi? Nàng chưa đủ quan tâm tới bạn sao, nàng chưa đủ hết mình vì bạn sao.
    Nếu bạn tìm trên đời này một cô gái mà khi lựa chọn người yêu không một chút toan tính, không một chút dán nhãn mác, thì hoặc là cô gái đó còn quá nhỏ để có thể hiểu một chút về cuộc sống, một người đàn ông từng trải như bạn không chịu được những em bé ngây thơ đến thế đâu (Tôi muốn nói nàng không thể xoa dịu bạn sau một ngày làm việc căng thẳng, nàng không thể là điểm tựa về tinh thần cho bạn khi bạn gặp rắc rối trong sự nghiệp, các mối quan hệ, nàng không thể khích lệ bạn tiến lên khi bạn vấp ngã, nhưng chắc Liên của bạn biết cách làm tất cả những điều đó.) và hoặc là một cô gái có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của người đàn ông, người như thế rồi bạn cũng sẽ thấy mình thừa thãi trong cuộc đời cô ta thôi.
    Tạo hoá đã tạo ra thế rồi, người con gái lựa chọn cho mình không những chỉ là người tình, mà còn là người cha cho các con mình, là người trụ cột trong gia đình của cô ấy sau này. Liên đánh giá bạn rất đúng, bạn hoàn toàn có đủ những phẩm chất đó. Lại nói hơi lạc đề, vì bạn có đủ các phẩm chất đó, nên bạn đừng có thắc mắc tại sao các nàng lại có thể chết bạn.
    Phụ nữ rất tinh tế, chẳng cần nàng phải yêu nhiều nàng mới đánh giá và đóng dấu được bạn đâu. Vì sao à, vì con gái luôn luôn quan sát, luôn luôn ghi nhớ tất cả những điều mà cô ta thấy cần phải ghi nhớ, có thể cô ấy quên béng mất rằng cuối tuần phải nộp báo cáo cho sếp nhưng sẽ nhớ đến 5 năm trời một câu nói vu vơ của bạn, một cử chỉ của bạn, hoặc của bất kỳ một anh chàng nào đó nằm trong tầm ngắm của cô ta, rồi sau đó là so sánh, hội họp với bạn bè cô ta, chuyện bình thường. Liên của bạn không những là một cô gái tinh tế, nhạy cảm, vì nói thật bạn cũng không phải là thằng dễ bị cưa đổ đâu, vì gặp em nào bạn cũng đọc vị được em đó kia mà. Tâm lý bạn cũng cực kỳ phức tạp. Đẹp, ngoan, hiền, học hành tới chốn, con nhà lành với bạn chưa đủ đâu, người có sức hút nhất với kiểu như của bạn là không bao giờ bạn hiểu được cô ta hết. Tôi thì thấy bạn và Liên là một cặp trời sinh.
    ?oVô cảm, thiếu niềm tin, thực dụng?
    Lại thêm một câu phát biểu ngớ ngẩn.
    Tại sao bạn không quan tâm hơn tới những lời than phiền của nàng? Khi nàng than phiền bạn nói nàng lảm nhảm, khi nàng cần sự ủng hộ của bạn (ví dụ như chuyện con bé ở hàng quần áo), bạn bảo nàng nhiều chuyện, hoặc coi như chuyện tầm phào. Bạn có thèm hiểu nàng đâu, cái bạn muốn hiểu là tiếng nói cơ thể nàng, thế mà cũng muốn lấy nàng làm vợ, điên rồ! Có thể nàng chẳng cần bạn phải giải quyết giúp nàng những chuyện đó, nhưng nàng cần sự xoa dịu của bạn, nàng cần biết bên cạnh nàng lúc nào cũng có bạn, nàng được an toàn. Cảm giác được an toàn sẽ là cảm giác mạnh nhất thôi thúc người con gái muốn lấy chồng. Tôi nghĩ thế. Bạn trai tôi cũng luôn luôn tham phiền, ?oem không tin anh?, tin cái gì mà tin, muốn tin thì phải tạo cho người ta niềm tin chứ? Bạn giúp nhà nàng xây nhà à? Bạn cho nàng mượn xe à? Bạn đánh ghen vì nàng à? Bạn chung tiền cho nàng mở cửa hàng à? Ối người đối xử được với nàng như vậy. Rồi sau đó bạn cờ bạc, có một câu như thế này, ?ocái thằng mê cờ bạc thì đến cái quần lót của vợ nó cũng đem ra cá cược?, xin lỗi bạn nhé, nhưng tôi không nghĩ có rất ít cô gái biết câu đó đâu. Rồi bạn đi với người khác. Nàng mà không biết ghen à? Ngay từ lúc đầu tiên đến với bạn, khi bạn nói có người yêu sắp cưới nàng đã sồn sồn lên ?oxinh không, có xinh không?. Nàng không ghen, không làm to chuyện lên trong những vụ của bạn có thể là nàng không muốn mất bạn thôi. Nhưng nàng nhượng bộ bạn quá. Còn cái vụ em Trang, tôi chưa đọc kỹ, nhưng tôi đoán, nếu biết nàng cực kỳ suy sụp. Bạn đi với cô mắt xanh mỏ đỏ, nàng không lo, vì trước sau gì bạn cũng về với nàng, bạn đi với Trang, một đối thủ mà nàng biết rất khó vượt qua được, sao nhỉ, hoặc là nàng sẽ điên khùng lên với bạn, hoặc là nàng sẽ chẳng nói được điều gì nữa. Hay là nàng đã không nói được gì, không ghen tuông được gì nên bạn cho nàng vô cảm? Khi người ta biết không thể thay đổi được hoàn cảnh, người ta đau đớn chấp nhận, và người ta im lặng. Thực sự tôi không đọc những dòng tâm sự của bạn về chuyện này nên tôi chỉ võ đoán vậy thôi. Nhưng đó là đường đi cho tâm lý chung.
    Nếu H không xúi thì có lẽ tôi với Liên vẫn chỉ là bạn cùng làm.
    Bạn lại sai toét rồi.
    Sao lại có người như bạn nhỉ, mà không chỉ 1, có rất nhiều người giống bạn. Kiểu người như Liên, nếu không bị bạn hấp dẫn bạn đừng hòng có được nàng. Còn chuyện xúi dục à? Con gái là như vậy, cần có người nói chuyện, chia sẻ và ủng hộ mình. Nàng nói với bạn, ?ochuyện em đến với anh là do H?, bạn tin à, thế thì bạn là một anh chàng ngốc. Trong số rất nhiều người đến với nàng, nàng cần kể cho bạn gái nàng nghe, thứ nhất nó như một trò giải trí (tôi nói xin lỗi tất cả nhưng ai không thích nghe điều này), vì con gái luôn luôn có nhu cầu chia sẻ tâm sự, họ cũng cần đề tài để trò chuyện, thứ hai họ cũng muốn biết ý kiến bạn gái mình như thế nào, nói chuyện 3 tiếng thôi à, thế là ít. Tôi có thể nói chuyện với bạn gái của tôi từ 9h tối tới 1h đêm qua điện thoại, nhất là một khi một trong hai đứa có chuyện gì đó, bực mình bạn trai chẳng hạn, vớ vẩn àh, có thể. Sau buổi nói chuyện đó có thể chẳng có gì được giải quyết, nhưng nó khiến cho đầu óc chúng tôi dãn ra hơn, có lẽ minh mẫn hơn để nhìn nhận lại hoàn cảnh của chính mình, nhưng đôi khi cũng ngược lại (chuyện này không bàn). Tôi nghĩ H có thể khuyên Liên, nhưng quyết định đến với bạn là do Liên chứ.
    Tôi viết vậy là rất nhiều.
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là một sinh vật đơn giản, còn phụ nữ thì ngược lại. Người phụ nữ thông minh có thể hiểu được đàn ông nhưng ngược lại thì không có
  6. NguyenNghiaNguyen

    NguyenNghiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý bác gái Elberiver nói có nhiều điểm đúng, bác cũng là con gái nên bác biết rõ về con gái hơn. Có điều chính vì bác là con gái nên bác bênh vực cho phụ nữ hơi nhiều.
    Trong đầu con gái đúng là bao giờ cũng có 2 chữ "Lựa chọn" rất to, em cung chẳng hiểu vì sao nữa, cai này chắc do trời sinh, con trai thường không thế. Khi yêu con trai không so sánh lựa chọn nữa. Con gái ai cũng thế, nhưng mà không phải ai cũng như em Liên, đem tất cả cho lên cân tiểu ly, đong đếm so sánh từng tí một quả thật cũng hơi quá đáng. Như các cụ đúc kết từ xưa: "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Ma các cụ đã đúc kết là chỉ có đúng, vì vậy hầu hết phụ nữ nội tâm chỉ bình thường thôi, chả có mấy ai sâu sắc đâu, nhất là ở cái thời buổi này nữa. Nên bác gái Elberiver cũng đừng có bênh con gái ở điểm này nữa, ma bác Unknowdevice cũng đừng có chê em Liên, em nào cũng thế cả thôi. Còn chuyện chung sống với gia đình nhà chồng, em đếch tin là em Liên mới chỉ nghe kể mà đã sợ phát khiếp, phải trải qua thực sự cơ. Theo như thói thường thì con gái là những người thích cưới hơn là con trai, em nói đúng không ạ, ít nhất cũng là 70/30. Em Liên mặc dù nói không thích lấy xe của nhà bác Unknowdevice, nhưng vẫn cứ ngồi lên cái Jupiter như thường, vì vậy em không nghĩ là em Liên có cái gì đấy mà lo cho sự mang tiếng của gia đình nhà cô ấy đâu bác gái Elber ạ. Với cả thời buổi này mấy khi người ta phải quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, người ta nói mỏi mồm thì thôi chứ ạ. Nhất la hai người lại sắp cưới đến nơi thì chuyện sợ mang tiếng cho gia đình chi la phi lý thôi. Bác gái Elber nói đoạn này hơi mang màu sắc biện hộ.
    Hehe, thôi em viết thế thôi, chứ không lại nhiều lời quá.
  7. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác sai bét!Con gái chỉ giả vờ ngây thơ thôi, còn con nào cũng cụ hết .Bọn em biết thừa đàn ông thích loại con gái ntn nên việc giả tạo là hoàn toàn đơn giản.Cái quan trọng là chỉ cần thận trọng một chút, sẽ chẳng ai nhận ra bọn em ra sao.Con nào không trải đời nhiều thì hơi vụng mấy khoản đó, còn con nào đã được giá từ hồi nhỏ thì sẽ có kinh nghiệm đầy mình trong việc làm cho bọn nam giới chết lên chết xuống.Một loạt chết hết, sau đó bình tĩnh mà nhặt con mồi ngon nhất về làm một thằng chồng
    Mách nước đó.Trả công đi
    Còn nhiều chiêu nữa.Trả trước đi em kèm cho
  8. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu con gái đúng là bao giờ cũng có 2 chữ "Lựa chọn" rất to con trai thường không thế. Khi yêu con trai không so sánh lựa chọn
    Cậu đúng. Khi yêu rồi thì làm gì còn chuyện so sánh và lựa chọn nữa. Sự lựa chọn nó diễn ra khi mà người ta chưa yêu nhau, trường hợp của em Liên là vậy. Em đó đã chính thức yêu anh chàng nào đó trong số những anh theo đuổi đâu, (tôi không nói đến Mạnh ?" mà thời gian với cậu ta thì cũng không dùng chữ Yêu mà miêu tả tình cảm được), chưa yêu ai cả, mà chưa yêu thì chọn lựa là đúng rồi. Cậu cũng thế thôi, trong số các cô gái mà cậu gặp trong cuộc sống hàng ngày, cậu không lựa chọn sao? Tôi không nói ngoại hình nhé, nhưng gì thì gì cậu cũng sẽ chọn một em tương xứng với cậu về trình độ học vấn, hoặc ít ra thì cũng phải hiểu cậu nói cái gì, rồi cậu cũng phải xem em đó có đủ tư cách ra mắt bạn bè cậu không, người thân cậu không? Như thế cũng là sự chọn lựa. Chẳng qua màu sắc của sự lựa chọn mang đặc trưng giới, thế thôi.
    ?onhưng mà không phải ai cũng như em Liên, đem tất cả cho lên cân tiểu ly, đong đếm so sánh từng tí một quả thật cũng hơi quá đáng?
    Thực ra thì tôi đọc không có ký lắm, nhưng em Liên đong đếm cái gì trên cân tiểu ly thì tôi không hiểu. Nếu em ấy có bình phẩm một anh nào đó thì cũng giống các cậu bình luận một cô gái đi ngang qua chỗ cậu ngồi thôi. Còn chuyện anh chàng Tú ấy à? Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng mong là cậu rộng lượng mà nhìn nhận việc này. Cái ông Tú ấy hơn 30 rồi, lại là sĩ quan không quân, theo tôi anh ta vừa là người có tiền, lại rất từng trải, và khi anh ta nhìn em Liên mà ?ochết? ngay thì tôi cũng đánh giá cao về em ấy đấy, hơn nữa trong cách cư xử của Tú anh ta luôn tỏ ra tôn trọng Liên. Con gái đẹp thì không thiếu, nhưng đẹp để mà người ta không có được mình nhưng vẫn trân trọng mình thì hơi hiếm đấy. Với lại, khi một người đàn ông đối xử tốt với một cô gái, trân trọng cô ta, thì không có lý do gì cô ấy lại ghét anh ta cả. Nhiều lắm cũng chỉ là tìm cách hạn chế gặp anh ta thôi. Thực ra tôi cũng chưa rõ cái chỗ ?ođi lại lén lút? của anh chàng Unknowdevice là thế nào. Nhưng bạn nhớ cho, không thể quy kết cô ấy gặp Tú thì sẽ có chuyện yêu đương anh ta. Mà anh chàng kia có bao giờ thấy Tú đâu. Ờ vậy đó, cân đong cái gì trên cân tiểu ly chứ?
    vì vậy hầu hết phụ nữ nội tâm chỉ bình thường thôi, chả có mấy ai sâu sắc đâu, nhất là ở cái thời buổi này nữa. Nên bác gái Elberiver cũng đừng có bênh con gái ở điểm này nữa, ma bác Unknowdevice cũng đừng có chê em Liên, em nào cũng thế cả thôi.
    Thôi cái này là quan điểm của cậu rồi, tôi chịu. Nhưng tôi nói thật nếu người yêu tôi mà có một lời đánh giá như vậy chắc tôi thấy hụt hẫng lắm. Nhưng nói cho cậu biết, chưa chắc cậu đã thích một cô nội tâm không bình thường đâu, mà nói chung tôi ko hiểu khái niệm ?onội tâm chỉ bình thường thôi?. Cuộc sống vốn bình thường và giản dị, có được điều đó là hạnh phúc lắm rồi.
    Còn chuyện chung sống với gia đình nhà chồng, em đếch tin là em Liên mới chỉ nghe kể mà đã sợ phát khiếp, phải trải qua thực sự cơ. Theo như thói thường thì con gái là những người thích cưới hơn là con trai, em nói đúng không ạ, ít nhất cũng là 70/30.
    Cậu nhìn thấy thế cũng đúng. Nhưng cậu đừng nói là con gái thích cưới hơn nhé, con gái mong cưới hơn. Vì tới tuổi này, vì sức ép của gia đình này, vì bạn bè, đồng nghiệp, vì cái hội bạn đi lấy chồng hết rồi thì đi chơi với ai. Còn đám cưới à, hai cô bạn tôi sẽ cưới trong tháng này, và đứa nào cũng rất lo sợ, chẳng ai thích bước chân ra khỏi căn nhà bình yên của bố mẹ để về nhà người khác cả, nhưng việc buộc phải thế. Với lại người ta bảo điếc không sợ súng, nghĩa là nếu chưa hình dung được cuộc sống gia đình với những mặt không tốt thì hôn nhân là màu hồng, còn nếu hình dung được và đủ bản lĩnh để đó nhận thì lấy chồng, nếu hình dung được, không đủ bản lĩnh đến tuổi cũng phải lấy chồng, còn hình dung được không đủ bản lĩnh, chưa đến tuổi, cú từ từ đã.
    Em Liên mặc dù nói không thích lấy xe của nhà bác Unknowdevice, nhưng vẫn cứ ngồi lên cái Jupiter như thường, vì vậy em không nghĩ là em Liên có cái gì đấy mà lo cho sự mang tiếng của gia đình nhà cô ấy đâu bác gái Elber ạ. Với cả thời buổi này mấy khi người ta phải quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, người ta nói mỏi mồm thì thôi chứ ạ.
    Nói thật là tôi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào cậu ạ. Nhưng tôi thấy tâm lý là như thế này. Mối quan hệ giữa hai người đó cũng tương đối khăng khít, việc cô gái không muốn lấy xe là đúng tâm lý, vì nếu gia đình nhà người ta không thật sự thông cảm và hiểu mình thì mang tiếng lợi dụng, nhưng sau đó cô ấy lấy xe cũng đúng tâm lý vì cô ấy cảm thấy an toàn và tin cậy gia đình nhà ông Unknowdevice. Cái chuyện cô ấy sợ mang tiếng cho gia đình mình thì cũng có đấy, có điều cái nhà anh Unknowdevice thì rất tốt bụng nên làm cho cô ấy yên tâm hơn mà không nghĩ nhiều thôi. Cậu nói thời buổi này người ta không để ý tới miệng lưỡi thế gian à. Tôi không nghĩ như cậu. Thời nào mà chẳng thế, người ta đâu sống một mình, người ta sống trong cả một cộng đồng, và một trong những ham muốn quan trọng của con người là mong muốn được thừa nhận. Tôi chưa nói đến cái mong muốn được người ta tôn trọng. Khi mà cậu với một cuộc sống bình thường, cậu sẽ không đế ý đâu, ai nói sao thì mặc, nhưng khi có chuyện cả phố cả làng nhà cậu lời lẽ thị phi, thì dù có là đá cũng không thể lạnh lùng mãi được.
    Nhất la hai người lại sắp cưới đến nơi thì chuyện sợ mang tiếng cho gia đình chi la phi lý thôi. Bác gái Elber nói đoạn này hơi mang màu sắc biện hộ.
    Tôi thì chẳng biết cãi lý với cậu thế nào, vì chúng ta tư duy theo hai kiểu khác nhau. Cậu tới cái đích A cậu thấy đi con đường thẳng là tốt nhất, vừa rộng rãi, thoáng người, lại nhanh đến. Còn tôi là con gái, tôi sẽ đi đường vòng, mặc dù con đường vòng nó dài hơn, nhiều sỏi đá hơn, nhưng đơn giản là nó chạy xuyên khu dân cư, tôi cần cảm giác an toàn. Hai nữa đã là vợ chồng rồi vẫn còn phải giữ danh tiếng cho nhà mình nữa, nói gì mới sắp cưới nhau.
    Thế nên tôi chỉ muốn Unknowdevice có cái nhìn độ lượng hơn với cô bạn gái của mình thôi. Với những phẩm chất mà Unknowdevice nói, tôi tin cô bạn cậu sẽ là người vợ, người mẹ tốt. Còn nếu cậu mong muốn một bà Tiến sĩ hay một nữ chính trị gia trong gia đình nhà cậu, à cái này thì tôi không biết.
  9. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa,có vẻ phi vụ này hay đáo để heng.Không phải nói xấu chứ emkhitkhit nghĩ cái loại người như chị Liên thì trên thế gian này có cả đống.Cái loại con gái giả tạo dễ nhận biết không à.Thường những chị nào mà có nhiều người để ý thường rất tinh xảo và có nghề trong việc huấn luyện đàn ông.Điêu toa và thớ lợ lắm, em nói thật đấy.Lấy cái loại đấy về, ba ngày nó nhảy lên cổ, đếch thở nổi đâu.
    Em hoàn toàn đồng ý với cucngaytho,vì chị em ta cùng là gái nhưng thật, thà, chị nhỉ, xấu xa cứ phô ra hết, cho bọn nó nhìn, thấy chấp nhận được thì tiến công, không thì phắn sớm cho mát cửa mát nhà, chị nhỉ.Chứ cứ cái kiểu lèo lái đàn ông thì bọn con giai cũng chỉ thích được ba bữa,sau nó đánh cho gẫy mỏ.Lắm thằng theo đuổi thì hẳn là tài lắt léo của bà chị Liên phải trình cao vót, lấy cái loại đấy có ngày mọc một phát năm bảy cái sừng trên đầu thì nhục không để đâu cho hết
  10. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    OK, có người ủng hộ rồi, tiếp nhé: thực ra bọn em cũng chửa biết chị Liên hoàn hảo hay bê bối tới mức nào, chỉ có người trong cuộc là biết thôi nhưng vẫn thích chỉ cho bọn các bác vài chiêu free để nhận dạng loại đàn bà con gái bê tha.Cái loại con gái mà ăn nói cộc cằn thô lỗ mới khi yêu đã thế, khi về nhà có mà nó chửi cả tông cả giống nhà mình lên, sao , các anh tính sao hẻ, ly dị nó à? Đừng có mơ, nhất là khi nó đếch còn ai bấu víu, thì các anh cũng đếch yên thân mà sướng với con nào khác đâu.Thêm nữa, nghe nói Liên xinh à? Vậy thì sao mà còn là con gái được(hí cái này chưa đọc nên ko biết bà chị đã tình tính tang với bác UD chưa, nếu rồi thì coi như xong, chưa cưới xin, chả ra yêu ủng đã tình tang rồi, thế thì biết sao được bà chị có tình tang với thằng nào nữa khác không, nói thật chứ, đàn ông mà khi phát hiện ra họ phải chung chạ với ai, có ông còn nhục đến nỗi tự tử mà chết đấy chứ chả chơi), xinh mà đến hăm bốn vẫn còn con gái thì quả thực chỉ có con dở người, ẫn ơ mới thế, không khéo ái nam ái nữ ha ha
    Cũng đồng ý luôn với emkhitkhit mấy câu cuối.Nhục nhất cho những thằng đàn ông bị vợ trồng sừng, ôi đau lắm các anh hai ạ.Em đã trồng sừng chán rồi em biết, bọn anh thấy nhục hơn con cún đấy.Cẩn thận đi, hối chả kịp lại khóc thì thương lắm
    Thế đã nha, mai huấn tiếp

Chia sẻ trang này