1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay đèo nàng đến nhà bồ gái ở khu tập thể Trần Hưng Đạo, nhiều lần lắm, hai người nói chuyện với nhau hàng....3 tiếng đồng hồ. Phùuuu... tôi chán phải đi ục bi da trong 3 tiếng đồng hồ lắm rồi (thông thường thì một cữ bi da của tôi là hết... đêm). Chuyện đàn bà ý mà, tôi thừa biết, có thể chỉ là chuyện xíc mích vớ vẩn với ai đó ở chỗ làm, chuyện một thằng ất ơ nào đó mãi không chịu.. cưa một em nào đó... nói chung là chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng...
    Có lẽ là hơi đột ngột, người đẹp tự nhiên ra vẻ "nghiêm trang" với tôi. Cụ thể là nàng không cho tôi "thơm má" nữa... không khiến tôi đèo đến nhà bạn gái nữa... nói chuyện với nhau thì xưng anh anh em em rất lễ phép (trước đây là ông, tôi)... Và có một việc làm tôi "sợ" nhất là: Có hôm tôi đến nhà, nàng đang ở trên gác, khi xuống, gật đầu chào : "Em chào anh!".... Hờ hờ, ha ha ha, hờ hờ hờ, không biết nữa, sao lại là "Em chào anh" như thế nhỉ??? giờ định thế nào đây??? Mà thôi, để ý quá làm gì cho mệt, tôi tự hỏi bản thân mình rằng: "Mày có "yêu" nàng không?" - "Có" - "Vậy là OK rồi nếu mày yêu thì cứ yêu thôi". Thế rồi đúng vào cái thời điểm đó Monaco ụi đến 8 phát vào lưới "Đề-póoc", xướng quá, tôi và 3 anh em nữa cùng cơ quan ăn tổng cộng là 16 quả.
    ..."...Mỗi "nhà" về 2 triệu để làm vốn, còn lại thì đi chơi, lâu lâu rồi không đi chơi...đi thôi..."
    Đầu tiên là bia, rồi rượu, rồi lại bia, nước lọc, xong lại bia. Bàn tán về "thằng" hậu vệ biên này hay.. thằng kia đá như... Chắc các bạn không lạ gì những cuộc vui như vậy nữa, nó thường kết thúc ở tiết mục "Z"
    - Thằng nhày hay chơi bời biết chỗ nào có... ợh...đẹp gọi đi
    - Không biết có còn lưu số của nó không nhỉ... nó tên là gì ý nhỉ...
    Nàng gọi cho tôi vào lúc 22h15'', lúc đó tôi say lắm rồi, nói năng "lưu loát lắm rồi, thắc mắc:
    - Sao hôm nay không đến, đi chơi với "em" nào đấy?
    - Àh! em à... ôi dời... thôi chết bây giờ mới nhớ ra mình có người yêu cơ đấy, mà lại còn xinh nữa chứ... thế có việc gì đấy em ơi ?... ờ...ờ. ờ... ở nhà... thế mấy thằng kia không đến thăm em à...
    Hôm sau, buổi sáng, trước cửa nhà nàng, tôi mệt lả, mồm chua loét.
    - Em ăn gì chưa ? đi ăn cái gì đi, anh đói quá
    - Ăn rồi
    Lúc đó Liên có vẻ như muốn che dấu nét mặt của mình, nàng nói chuyện với tôi nhưng luôn quay mặt đi chỗ khác.... Cả ngày hôm đó em luôn lẩn tránh tôi, mặc dù đôi lúc tôi còn nghe thấy tiếng em cười rất ròn với ai đó. Tôi im lặng chờ đợi cơn giông bão, nhưng mãi mà chẳng thấy ngọn gió nào, tình trạng "xã giao" còn kéo dài rất nhiều ngày sau đó.
    Điều đó chứng tỏ cái gì hả các bạn, em ghen à?? hay chỉ đơn giản là em không đồng ý việc tôi chơi bời linh tinh??? Tôi gọi không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại... lần nào em cũng... nghe.. và vẫn tiếp tục "xã giao".
    - Sao dạo này em có vẻ hơi khác?
    - Có khác gì đâu?
    -....im lặng
    -....im lặng
    - Hôm nọ là do anh....
    - Thôi bạn em đến rồi, có gì nói sau nhé.
    Và lần nào gác máy tôi cũng nhếch mép cười- "Chưa xong được đâu, em vẫn còn thích anh lắm..."
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh lạnh kéo dài... rất dài, dài đến mức tôi tưởng như xong rồi. Hơn nữa thời gian này nàng thường đi chơi với một anh Spacy. Nhưng tôi chưa chịu thua, đúng hơn thì con tim tôi chưa chịu thua, còn cái "thằng" tôi, thằng ham chơi, thằng vô tình và thực dụng, thằng tham công tiếc việc...tôi đi công tác TPHCM 2 tuần (xin đi, vì ham cái khoản tiền chi phí), thì đã buông súng rồi. Có lẽ tình yêu chỉ tồn tại trong ánh mắt tôi nhìn Liên mà thôi, không hề có một cố gắng nào từ phía tôi . Còn nàng thì... nói sao nhỉ....đại khái là em vẫn hay mượn xe tôi (ít thôi), đi ăm cơn trưa vẫn muốn tôi đèo, nhưng không hề ôm eo như trước nữa. Có lúc khối óc tôi đã ra kết luận rằng em "chán" rồi, chỉ muốn coi nhau như bạn bè thôi....Nhưng, hình như em chưa chán thì phải, nó không hẳn là rõ ràng rành mạch rằng : bạn bè, cũng không hẳn là yêu nhưng đang giận. Nó thế nào ý, nói đại khái là thế này này : Có, có thích, nhưng cứ để đấy đã còn đang duyệt, đừng rút đơn về vội.
    Tôi không hiểu được đàn bà!!!! Không hiểu nổi!!!! Xin thú thực Liên không phải là mối tình đầu của tôi, không còn lạ gì cái thói đỏng đảnh nay thế này mai thế khác nữa, nhưng lúc đó tôi đã thực sự nghi ngờ "con người" nàng. Vì, không báo trước, không có lý do gì cụ thể, đột ngột em quay lại, phồng mồm thổi phù phù vào cái bếp than tình yêu đang xắp lụi.
    - Thế nào, ông "playboy" ?Có người yêu chưa?
    - Rồi, ôi xời, xắp cưới rồi.
    - Áh.. áh, người yêu làm nghề gì thế? chắc bán rau ở chợ Công Trứ hả.. đúng rồi, hôm nọ bắt quả tang đèo rau cho nàng ra chợ nhé....
    - Ừh, đúng rồi đấy, người yêu anh đấy. Thôi chịu khó, hàng tuy vỏ nó không được đẹp nhưng được cái lõi của Nhật xịn - gin.
    - Xì...ì, tinh vi, tôi còn lạ gì ông nữa....
    Nàng chẳng lạ gì tôi nữa!! Chính xác, tôi đơn giản thôi mà, phần lớn đàn ông con trai đều rất đơn giản - thích gái đẹp.
    Nhưng bây giờ tôi ưu tư hơn trước rất nhiều.
    + Tôi cưa nàng dễ quá chăng? Con gái xinh nhưa nàng mà cưa dễ như thế cũng là một vấn đề không thể bỏ qua.
    + Tôi mất dạy quá không nhỉ? cờ bạc, rượu bia, thuốc lá, gái mú...
    + Tôi vô tình quá không? không hề quyết liệt khi em tỏ ý muốn rời xa...
    + Tôi có thực sự yêu Liên không?
    Chính bản thân tôi không thể trả lời một cách rành mạch và thấu đáo tất cả câu hỏi trên. Vậy sao em vẫn yêu tôi? Nó thế này, không thể nói Liên là "ếch tềnh tệch" được vì có lần tôi đã nghe loáng thoáng và đứt quãng lời em nói chuyện với bạn : ".... bây giờ kiếm được thằng tử tế khó lắm..." Một điều chắc chắn rằng Liên rất thành thạo trong quan hệ yêu đương, nàng đánh giá con mồi nhanh như chớp, "ông này vừa miếng, ông kia cũng ngon nhưng hơi cù lần..."
    Xin ai đó có đủ kiên nhẫn để đọc đến đây cho biết ý kiến.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sai chính tả...
    Nếu là em thì em bỏ.
  4. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tội tình gì? ông cứ làm như có mỗi ông là đàn đúm, rượu chè gái gú chăc? có mà đầy, chẳng đâu xa là tui đây này.
    Còn con nhỏ đó thích thì yêu đi rồi cưới cho nhẹ nợ (ông yêu nó cơ mà?)
    Ông cứ lòng và lòng vòng cuối cùng lãng xẹt, phải tay tôi thì quá đơn giản
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đọc ma? vâfn chă?ng thấy tội lôfi cụ thê? la? cu?a ai ca?.Thấy ca? anh ca? a? đê?u lư?ng lơ con cá va?ng,yêu theo kiê?u tự hiê?u với nhau la? yêu thi? du? có thế na?o đi chăng nưfa cufng chă?ng có gi? ma? pha?i dă?n vặt la?m gi? cho mệt. Ma? cufng xin lôfi chứ,kiê?u yêu na?y ma? có yêu thêm nhau rô?i dâfn đến hôn nhân thi? cufng chă?ng hạnh phúc gi?,vê? ơ? với nhau một nha? rô?i thi? lúc đấy mới có lắm thứ lôi ra đê? ma? cafi nhau.Co?n ngay tư? đâ?u,tác gia? đaf nói la? kết cục ko có hậu thi? đúng la? cho "đáng đơ?i" có cu?a quý ma? ko biết giưf,đến khi tuột ra kho?i tay mi?nh rô?i thi? ngô?i chép miệng tiếc "con cá mất la? con cá to".
    Thôi thi? la? một kinh nghiệm va? ba?i học tốt,tự pha?i AQ thế vậy.
    Du? gi? cufng chúc bạn mọi chuyện toại nguyện.
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 02/10/2004
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đọc mãi thì cũng mới ra là hai người đang chơi trò mèo đuổi chuột. người này yêu thì người kia chán. chẳng ai buồn vun đắp cho tình yêu này cả. cuối cùng thì cả hai cùng có lỗi. nhưng mà cuối cùng thì tội của cái anh gì gì đó muốn nói đến là tội gì thế ???

  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, tránh xa ra bác ạ. Các cụ tổng kết rồi
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    đọc hết rồi mà chẳng hiểu gì thật !! thế thì yêu cái gì cơ chứ ạ
    yêu đương mà chiến tranh lạnh một tí đã đi với anh spacy rồi là sao????? Thế mà là yêu á???
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    bác chipbo_blue chắc còn trẻ nhờ. Tầm 18 đôi mươi thì chắc như bác nghĩ thật, nhưng tầm 25 đổ lên thì giống như bác gì ở trên nick dài dài bác ấy kể.
  10. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Bác này "gái mú" thì là tội lớn rồi còn gì. Con gái tinh lắm bác ơi.

Chia sẻ trang này