1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To Elberiver!
    Tôi là người hay nói thật, mà sự thật thì... vẫn biết rằng người đời bây giờ không có ngọng - nhưng sự thật vẫn làm khối người sởn gai ốc....
    Thèm tất.... ông nào ra vẻ đạo mạo, trầm tĩnh thì có khi lại càng thèm.... thế mới chán. Vấn đề ở chỗ tuỳ từng ông nhịn được lâu, hay nhịn chóng thôi. Chắc bạn là người đã hiểu việc đời, không biết tôi nói thế này có sai chăng: Thằng đàn ông (ở trường hợp và hoàn cảnh của tôi) mà cứ ở lâu bên cạnh một em thì dứt khoát là nó cuống cuồng lên là cái chắc. Hy vọng sắp tới đây lo vợ lo con, tập trung vào làm ăn thì nó cũng lơ đi cái vụ td - các anh ở cơ quan tôi vẫn nói thế. Mới lại, gì gì thì gì vợ vẫn là nhất, tôi ý thức rằng không thể đổi tại hoàn cảnh để lấy cớ đi với gái.... Nói nhiều thì bị cho là sến - cứ nói một câu thật nhanh: NHỊN.
    Cái vấn đề sức khoẻ trong sinh hoạt vợ chồng như bạn nói nó quá quan trọng, thật sự là thấy bạn viết mà tôi sởn gai ốc.... Lâu nay tôi chẳng quan tâm gì nhiều đến chuyện đấy cả, chỉ thấy sợ mỗi một việc rằng: nếu tôi mà cứ vớ va vớ vẩn với đứa khác thì: gia đình tôi, gia đình Liên, tôi, Liên, cơ quan, bạn bè người ta lanh tanh bành lên theo hai đứa chúng tôi. Nghe ông già chửi, tự nhiên thấy mình trẻ con.
    Không biết bạn trai của các người nữ thế nào?... Tôi cũng mách nhỏ cho các bạn: Phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo.... Đàn ông thì vẫn cứ là đàn ông - cái này nói ra sợ người ta nghĩ mình suy từ bụng ta ra bụng người - nhưng thằng nào không thèm thì coi như đồ bỏ.
    To Thornbird!
    Đúng là tôi không nhầm về bạn! Tôi mò sang tận Diễn đàn Tư vấn Tình yêu để đọc bài của Thornbird! Tôi là thằng thích viết hay viết khéo, nên tôi thích viết bài ở đây.... chứ đúng ra là tôi phải sang bên Tư vấn Tình yêu thì đúng hơn. Thornbird lấy chồng đi là vừa đấy - học xong, về, kiếm việc làm... lấy chồng. Nghe thế tưởng rằng sẽ không có nổi một tình yêu lãng mạn, nhưng lãng mạn hay không là ở ta. Hì hì... Tôi với em Liên yêu nhau được gần 2 năm.... Con gái thì cứ giục cuống lên... tôi thì tôi thích yêu 6 năm, 7 năm gì cơ... Nhưng em Liên chửi: "... Ông định chơi cái bài *** Châu Để Lâu Hoá Bùn đấy à...". Mới đầu thì tôi máu cưới, sau, thấy yêu thích thích.... Xem nào??? Tôi đoán chừng Thornbird cũng phải 22-23 rồi, đúng không? Học bao giờ thì xong? Con gái được học hành đàng hoàng thường hay lấy chồng muộn - 27 tuổi - cũng chẳng muộn lắm, mọi thứ đều chắc chắn là sướng rồi. Em Liên nhà tôi mà được đi du học nhể!!!! Chắc tôi sướng đến phát rồ lên mất... hí hí...."Dạ vợ em có bằng master nước ngoài..." - Các xếp cứ lác mắt.
    To Themqua!
    Tôi nghe người ta đang rầm rầm vụ đi chơi toàn miền Bắc gì đấy!.... Ông gửi mật thư cho AutumnR đi - cứ bảo hôm nào đến thì em đội mũ có in chữ R.... Viết đi! Sợ quái gì? Nói thật với ông, tôi không phải lúc nào cũng cưa được gái - nhiều lần còn suýt ăn tát. Nhưng mỗi khi "mở chiến dịch" lại thấy... híi... thích....
    Bạn AutumnR!
    Ai bảo không hợp!!! Vớ vẩn, đã làm quen, đi chơi đâu mà biết hợp mới chả không hợp!.... Chỉ sợ đến lúc.... dứt không ra! Tôi cứ hay léng phéng tán chuyện linh tinh, nếu bạn là người nghiêm túc thì xin bỏ qua cho tôi, nhưng phải nói là 2 người hợp nhau....
    To Twinkling!
    Nghe lời themqua: "... Phòng thủ chứ không tấn công lại..." Ừh, đôi khi tôi không gạt bỏ được cái tính tự cao của mình, mong bạn thông cảm. Nhưng không phải cứ yêu cái thằng như tôi thì mới được coi là "chín chắn", ý tôi không phải như thế. Có thể tôi viết không rõ ràng, làm bạn hiểu lầm. Ý tôi là chưa lo chuyện chồng con, con trai thì mải mê thì đúng rồi... Nhưng, suy từ em Liên nhà tôi ra: Con gái cứ 21-22 là bắt đầu nghĩ việc chồng con rồi, nên cái việc yêu anh thế này, yêu anh thế khác là không hề thực tế chút nào. Thực tế là anh nào có cơ sở vững chắc là tốt.... Còn con người thì thế nào.... thì vẫn chỉ là con người thôi mà bạn. Chắc bạn hiểu tôi rồi phải không?
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cậu UKD đang thử đoán tâm lý mọi người à, cũng được vì đấy là nghề của cậu. Nhưng có vẻ cậu chưa thành công lắm đâu vì cậu hay lấy cậu làm chuẩn để phán người ta. Chắc đó là do cậu hơi có tự cao như cậu nói. Cưa được nhiều gái đẹp, văn chương, có duyên, nghề ngỗng đàng hoàng...nên cũng dễ hiểu được tính đây thôi. Với mấy em teen thì người ta bàn những chuyện tính con trai thế này, con gái thế kia, nên yêu ai,... là vì ở tuổi ấy thì chỉ có vậy thôi, k nhiều kinh nghiệm, đang học hỏi, tò mò.... Tôi cũng chẳng làm ra vẻ gì đâu vì đơn giản là tính tôi nó thế, ông già tôi cũng thế. Ngoài ra ít nói cũng không đồng nghĩa với ít cưa gái hoặc không dám làm cái này cái kia, mà có khi còn ngược lại,...
    Tớ nghĩ là cậu có tài viết nhưng mong là cậu không giống mấy thằng tài năng trẻ bóng đá ở VN
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở cái hàng chè!
    Tôi ngồi thẫn thờ, mắt lơ mơ nhìn ra đường.... Không phải vì lãng đãng chuyện tôi với Trang, mà vì... ăn no quá! 4 cốc chè, 2 ly kem, 6 cái kem bọc vỏ socola, 2 quả xoài, 2 ly trà đá, 74 nhìn tất cả.... Tôi ngồi ườn bụng, thỉnh thoảng lại ợh một cái, Trang thì ôm miệng cười khí khí.... tôi ăn nhiều hơn nàng.
    - Giờ sao? - đến lượt Trang hỏi tôi
    - Em bế anh về nhé!... no quá, không đứng được lên nữa....
    - Không sợ chị Liên àh?...
    - Sợ gì? Em sợ chứ anh không sợ?.....
    - Em cũng không sợ! Anh mới phải sợ!
    Thế đấy!... không biết đứa nào sợ hơn. Trang cũng đáo để... sau này mới biết. Nói chung, con gái rất lằng nhằng.... Trang chỉ thích tôi theo kiểu "thích thích", nàng để ý nhiều đến công việc của tôi, gia đình tôi, nhất là ông già tôi.... Có lẽ Trang toan tính hơi nhiều. Nhưng không hẳn là cái body của tôi đối với Trang không có "trọng lượng" gì..... Em ý không hề biết rằng - chỉ cần với ánh mắt nhìn tôi (hoặc không nhìn) - tôi cũng đọc được ít nhất là 80% "cảm xúc" của Trang. Lúc đó Trang đang toan tính rất quyết liệt - ít nhất là nàng chưa muốn về ở cái buổi tối hôm đó. Trang ngồi im lặng, chẳng nói năng gì? Tôi là người quyết định.....
    - Đi xem phim nhé?
    - Thôi anh ạh! Về muộn chị ấy lại không bằng lòng đâu.... ngồi chơi một lúc rồi về!....
    Trang nói từ từ và khẽ khẽ - khẽ khẽ ấy là lúc "lăn tăn" chứ nếu dứt khoát thì người ta phải nói to và rành mạch cơ.
    - Thì cứ đi chứ sao em? Có gì đâu mà phải sợ!....
    - Bây giờ là..... (Trang nhìn đồng hồ)... 8h30......rạp nào còn chiều phim nữa hả anh?
    -.....
    Chúng tôi quay sang chuyện công việc. Đại loại là tôi than phiền về cung cách làm ăn ở chỗ Trang.
    Đoạn tới đây mới "dở hơi"!
    Thì tất nhiên là phải đi về rồi!.... Tôi đưa Trang về đến tận cửa nhà nàng lúc gần 10h. Trang chào tôi! Tôi không chào lại, cứ ngồi trên xe, buôn hai chân xuống đường....
    - Không về đi còn gì nữa?
    - Thích nói chuyện...
    - Chuyện gì mà nói...
    - Chuyện trên dời dưới bể... (tôi thích nói chuyện với gái theo lối nửa nạc nửa mỡ)
    - Chuyện trên dời dưới bể là chuyện gì?
    - Chuyện Irắc... chuyện cúm gà....
    - Hâm!
    Trang cười, dắt xe vào sân, nói tôi đợi...... Chừng một lúc sau, em quay ra với một cái váy bò.... Tôi không biết gọi tên cái váy là gì, chỉ biết là nó dài tới quá đầu gối, có hai quai vòng qua vai.... Trang mặc thêm một cái áo phông trắng bên trong váy.
    - Gì đây? Chuyện gì đây?
    Tôi im lặng..... quay mặt nhìn ra đầu ngõ,
    ........
    Không muốn kể dài dòng về cảm xúc nữa. Chỉ biết lúc đấy tôi gạt chân chống xe, túm lấy tay Trang kéo lại gần.... ôm, rùi hôn chụt cái vào má..... Rồi cũng nhanh như vậy, buông Trang ra, quay lại, đề máy, quay đầu xe....
    - Này!!!! Quay lại đây!!!! - Trang nói gần như quát, em khoanh tay trước ngực, mặt ngẩng cao, chủ động bước chặn đầu xe tôi.
    - Anh làm cái gì thế?.... xuống xe... quay lại đây em bảo....
    Nàng đi thật nhanh về cửa nhà mình, dựa lưng vào tường... mắt nhìn tôi lườm lườm....
    Hơ! Trang không biết tôi là loại mặt trơ trán bóng......Gạt chân chống xe, tôi tiến về phía Trang, giơ tay định làm lại một lần nữa.... Trang gạt phắt tay tôi ra, đẩy mạnh một cái vào ngực tôi...
    - Anh định thế nào?.... Anh định thế nào hả anh Hưng?.... Anh đứng đấy... nói đàng hoàng xem nào?
    - Anh không lừa dối em!.... chỉ là.... trước khi chấm dứt thôi!
    - Chấm dứt cái gì?
    - Em muốn cho nó là cái gì cũng được!
    - Anh bỏ cái kiểu lấp lửng đấy đi!.... Chấm dứt cái gì?..... Hèn!!!... có dám nói không hả!.... hèn thế?.....Hứ... thế mà cũng đòi....
    Đại khái là xỉ vả một thôi một hồi, rồi đứng khoang tay, nhìn ra đầu ngõ.....
    - Anh không thể huỷ bỏ đám cưới được!.....
    - Vâng!.... tôi biết anh rồi...... Trang ngắt lời tôi.
    - Thế thôi nhé!... em biết rồi thì coi như xong rồi....
    Tôi lại loay hoay đòi về. Trang lại giữ..... điên thật.... lấy lý do tôi phải nói rõ ràng. Nhưng tất cả những gì tôi nói chỉ là xin lỗi. Không cho xin lỗi....thế cơ.
    - Thế em muốn gì ở anh!....
    - Em chẳng muốn gì ở anh cả.....
    Chẳng muốn gì ư? Nhiều lắm đấy! Mai kể tiếp
  4. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To unknowndevice : tôi không biết cái unknowndevice của ông là cái gì, nhưng mà đọc cái truyện của ông tôi thấy nhì nhằng confused lắm rồi. Chỉ kết luận được vài điều là ông này ưa dài dòng, cũng lăng nhăng, ba phải , và hình như là...nói ngọng. ( đấy là tôi bảo hình như thôi nhé!)
  5. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện, người yêu mình mà nhập nhèng với con nào cùng làm thì mình đến nổi cơn tanh bành mất, ko hiểu có thể bỏ qua đc ko nhỉ...
  6. NguyenNghiaNguyen

    NguyenNghiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bố UKD này lằng nhằng chả kém gì gái, hehe, đấy la theo ông ấy tả thế chứ ngoài đời thật thì chưa chắc. Nhưng em la con giai em đếch thích kiểu lằng nhằng. Văn vẻ thì còn thế được chứ ngoài đời là vờ ứt.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Vứt, tôi vẫn biết thế, chỉ biết thấy thèm thì cứ làm theo cái "thèm" đấy thôi. Chẳng muốn ný nuận nhiều, chẳng muốn cãi vã nhiều, mệt mỏi lắm.... chỉ biết thấy nó thèm. Nhưng tôi sẽ không cắm đầu cắm cổ chạy theo "thèm" là được rồi.
    Thôi vậy! Có lẽ tôi sẽ phải đi khỏi đây.... Sắp đến ngày cưới rồi. Hơn nữa, mọi người đâu có thích những câu chuyện thế này - nó dài và khó nghe quá phải không!... Cứ để dở dang như thế cũng được, cứ để nó trôi tít đi cho rồi, ai đó viết tiếp vào cũng được, các mods xoá nó đi cũng được...
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 16/11/2004
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ông UKD nóng thế, số người khen ông vẫn nhiều hơn số người chê ông cơ mà. Tớ nghĩ nếu ông nổi tiếng thì có khi lại chả ai chê truyện của ông cả. Chê thì chê nhưng người ta vẫn vào đây đọc. Người VN và Trung Quốc bao giờ chả thích chê bai.
    Sang Tây tôi học được của người ta cái là con người cư xử với nhau trân trọng và nhẹ nhàng bao giờ người ta cũng khen trước khi nói khuyết điểm, và rất khuyến khích sáng tạo. Bác cứ viết đi.
    Công nhận là khối đồng chí ở đây thèm nhưng vẫn nhịn, nhìn nick của tôi thì biết. Đời chả thiếu gì những thằng như vậy, chẳng thằng nào là không thèm gái cả, thằng nào không thèm là thằng đấy có vấn đề. Như ông 3N, ông ý chửi thế thôi, chứ ông ý đi cạch bạn gái mà thấy em nào ***y thì vẫn cứ không kìm được, phải nhìn một cái. Có khi còn tưởng tượng là làm gì, làm gì. Ở các nước Đông Á là vậy, thèm thì nhiều khi biết thế nhưng để đấy thôi, còn ông UKD này thì chạy theo nó, chạy theo cái bản năng của đàn ông và nói ra ở trên cái diễn đàn này. Còn những ông mà không chạy theo thì được coi là đạo đức hơn. Trên thực tế thì có mấy thằng là không đáp ứng cho cái bản năng đấy đâu, vì thế nó mới làm cho truyện của ông UKD giống tả thực. Ngay cả chuyện có người yêu, vợ rồi mà vẫn săn đàn bà cũng thực tế, đấy cũng là bản năng thôi, biết làm thế nào được. Chính vì thế theo tớ thì việc không kìm hãm được cái bản năng đã làm cho ông UKD có tội, có khi nó cũng làm cho bác Liên nhà ông UKD bị chửi bới. Nhưng mà cuối cùng thì bản năng của 2 bác này cũng gặp phải những rào cản quan niệm xã hội, và 1 nguyên nhân nữa là phần con người của 2 bác nó cũng to ra rồi, vậy là 1 đám cưới mặc dù bác UKD cũng đã nhì nhằng giằng co. Bác UKD muốn nói là bác ý "bậy bạ" nhưng rất yêu vợ và 2 cái này chẳng mâu thuẫn nhau một tí nào cả.
    Chuyện của bác UKD mô tả nhiều nên có khi đọc chẳng hiểu ý bác này thế nào, nhưng lại có thể cảm nhận được gì đó, cảm nhận của riêng tôi thì là như tôi vừa viết. , Đọc chuyện của bác này tôi thấy một phần của mình trong đó.
    Chuyện của bác UKD phụ nữ người ta không thích là vì bác để lộ ra nhiều chuyện, suy nghĩ "bậy bạ" của đàn ông, các em teen cũng không thích vì nó trần tục quá không đủ độ lãng mạn với các em ý, bác bị các em gái chửi nhiều là phải hì.
    Mk, viết lằng nhằng quá
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 16/11/2004
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 16/11/2004
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta vẫn cứ yêu đàn bà?
    Vì họ luôn luôn và sẽ mãi mãi yêu chúng ta.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, không ngờ ông U.D này lại còn sót lại lãng mạn của thời kỳ nguyên thuỷ thế nhỉ.
    Cái thời sinh viên năm 1, năm 2, ông lãng mạn yêu 6,7 năm còn có lý vì thời đó quan hệ ít, loanh quanh cũng chỉ mấy mống trong lớp, mấy đứa hàng xóm,.., ít kẻ tình địch, mà muốn cưới cũng chả được vì đã có nghề ngỗng gì, tiền không có, đang phải bám bố bám mẹ. Bây giờ Liên nhà ông xinh tươi mơn mởn, đi làm, quan hệ rộng, ông lại đòi ngâm , yêu 3,4 năm thôi là cuộc đời có thể quay 360 độ rồi. Ông mà nhùng nhằng, lại có nhiều ông cơ hội nhảy vào, lại đoán trúng tâm lý em Liên cũng khá sốt ruột fhì ông cầm vàng trong tay rồi mà vẫn rơi là vì thế. Tôi đã chứng kiến mấy ông bạn anh tôi rồi, có ông yêu 8, 9 năm cơ ( hồi trẻ dại, tôi cũng ngưỡng mộ lắm, coi thời gian dài là tiêu chuẩn của sự bền chặt đấy, thế mà đến thời điểm quyết định Cưới không Cưới mà mất em chỉ trong nháy mắt thôi. Cay đắng lắm ông ạ.
    Với lại cuộc sống gia đình , tôi được nghe kể nó khác cuộc sống tình yêu lắm, nên ngay cả ông yêu lâu, tưởng hiểu người ta lắm rồi mà đến cuộc sống gia đình vẫn có thể phát hiện ra vô số điều không thể tưởng tượng được. Nên cưới là cưới thôi. Mà lấy nhau rồi thì vẫn ăm ắp tình yêu đấy chứ, còn nó biến sang dạng nào thì đợi ông lấy vợ xong ông truyền tí kinh nghiệm cho chúng tôi.
    À, còn cái chuyện đi học, nếu em Liên nhà ông rơi trúng đầu xuất đi học nào đó thì ông cũng nhớ mà ngăn cản triệt để. Ông không nghe người ta nói " Cho người yêu đi Tây quá bằng đặt cái xe máy không khoá ở bờ Hồ à". Đây lại xe Dylan. Úi chao ôi, danh đâu chưa thấy mà thấy nhiều ...cám dỗ lắm ông ạ, con gái xinh nữa thì đúng là "cá để miệng mèo", thời buổi con gái xinh du học hiếm như lá mùa đông thế này, chắc ông chả còn người yêu mà khoe với các sếp nữa đâu. hi hi hi.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 17/11/2004

Chia sẻ trang này