1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To Themqua!
    Đấy, nó thế đấy - viết nữa thì nghe chửi nữa! Nghe chửi mãi thấy chán phèo...
    To Thornbird!
    Hai đứa tôi đã qua cái thời kỳ "nhũng nhẽo" từ lâu, khoảng thời gian 4, 5 tháng trở lại đây là ở thời kỳ gần gần với hôn nhân. Ờ thì vẫn biết hôn nhân nó có nhiều cái khác hẳn, gì thì gì, vẫn chưa về ở hẳn nhà nhau mà. Nhưng bây giờ thì sức ép phải cưới không những đến từ hai phía gia đình, mà sức ép mạnh nhất là từ phía 2 đứa, có chết cũng phải cưới.
    Vợ mình được học hành thì tốt quá chứ sao!!!! Nhất là ở hoàn cảnh công việc của tôi và Liên - nói thật! cả Liên bây giờ mới thấy tiếc cái văn bằng 2, giờ thì có muốn cũng khó.... Thế cho nên tôi mới ước ao cái bằng master Canada của bạn.
    Elberiver nói thì đúng, nhưng sống chết bây giờ cũng phải "ngồi lên lưng hổ". Có thể bạn chưa hình dung hết hoàn cảnh của tôi và Liên. Khi cưới rồi, thành vợ thành chồng, mấy cái việc ba lăng nhăng thì cả tôi và Liên đều phải dẹp, nếu không dẹp.... thì cả sự nghiệp của tôi,... còn ảnh hưởng đến cả ông già tôi nữa.... có cho vàng thì bà Liên cũng không dám hí hoáy - đúng ra thì Liên không phải là đứa "hí hoáy" - Bạn là con gái, chắc bạn hiểu hoàn cảnh của gái đẹp - nhiều người ở đây không chịu hiểu.
    Còn về tư cách của tôi! Tôi nhận tôi là xấu - thế là hết chuyện.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là cô Trang muốn nhiều là muốn gì hả U.D? Tâm lý con gái cũng phức tạp quá nhỉ. Thornbird đang hình dung nếu Thornbird vẫn đang muốn được à ơi bởi 1 anh chàng nào đó, không biết Thornbird có dám nói "Em muốn ở anh nhiều lắm chứ không chỉ ngồi ở hàng chè thế này đâu nhỉ" Đùa thế thôi , nếu U.D còn hứng thì kể tiếp đi, cho Thornbird xem các cô phong phú thế nào, đôi khi nói chuyện với các em chỉ kém 5,6 tuổi mà Thornbird đã cảm thấy như nói chuyện ở 2 thế giới khác nhau ấy chứ vì chẳng hiểu các cô ấy suy nghĩ cái gì. HÌ hì...
    Thôi ," trăn trối" nốt để còn lấy vợ rồi chuyển sang chương khác. Thornbird mà đủ hứng và đủ khả năng để viết truyện thì chắc chắn là sẽ SAVE lại cẩn thận để về sau còn có hồi ký một thời, chứ mai sau con nó thắc mắc "Chẳng biết ông già, bà bô mình ngày xưa có tí tẹo lãng mạn, có biết yêu là cái gì không nhỉ" thi còn có tang chứng mà cho nó biết.
    Thôi, cứ tưởng tượng mình cũng như các ca sĩ đang đứng trên sân khấu đi. Trong đám khán giả sẽ có đứa nó chẳng thích nghe mình hát vì không phù hợp với dòng nhạc hay mốt nhạc nó thích nhưng nếu mình còn thích hát, cho BẠN, cho TÔi, thì cứ tiếp tục chứ nhỉ. Còn nếu vì lý do nào đó phải "giải nghệ" thì đành chịu.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 18/11/2004
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tiếp tục đi, nhất là cái hồi sau khi cưới đấy
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    đã cưới đâu mà biết
    mới cả em cũng muộn đọc tiếp là chị TRang muốn gì ở anh Un
  5. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, chuyện của bác UD này cũng hay phết nhưng có mấy kẻ cứ chửi bác ý để bây giwò rỗi rồi ko thèm viết tiếp, ông bác UD này lớn đầu rồi mà còn rỗi nữa ah? Viết tiếp đê để anh em còn đọc
  6. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh UD ơi, anh kể chiện tiếp đi.... chiện đang đến hồi hấp dẫn... .....-----------> ủng hộ nhiệt liệt.....
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Liên đã khóc rất nhiều! Khóc không thành tiếng, chỉ thút thít. Ăn cơm khóc, ra cửa hàng cũng khóc, ở công ty thì mặt cứ lì lì....
    Tôi đã yêu cầu mod lock nick mất rùi! Không viết được nữa đâu.
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/11/2004
  8. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là Liên thì tôi bỏ ông lâu rồi!
    Quay là và chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi, mong bạn sẽ Hạnh phúc.
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào đọc lại, em thấy chuyện của bác Un vẫn lằng nhằng lắm,nhưng mà cũng dễ hiểu thôi vì đàn ông con trai là fái mạnh, chính vì thế nên luôn muốn thể hiện bản thân mình, như con công đực luôn muốn xoè đuôi để thu hút được nhiều con mái.Nhưng nếu như bác sắp có vợ rùi thì cũng nên giứ gìn bản thân mình một chút.Dù ở đầu topic thì theo như bác kể thì em cung ko ưa chị LIên của bác cho lắm, nhưng mà em thông cảm cho chi ý, vì là con gái, mà lại đẹp và giỏi thì cũng rất khó để có thể cư xử và chiều lòng tất cả mọi người đc.Nghe nói bác sắp cưới chị ý rùi hả, em thấy mấy bác nói nhìu vè công dung ngôn hạnh của người vợ, nhưng mà kể ra thì cũng nên thông cảm cho phụ nữ một chút vì thời đại bi giwò phụ nứ cũng có công ăn việc làm và sự nghiêp như đàn ông, vì thế để mà quán xuyến thêm tất cả việc nhà nữa thì khá là vất vả, đặc bịt là với một gia đình như của bác Un.Vì chị ý sẽ ko chỉ là vợ của bác mà còn fải là hậu fương trong sự nghiệp của bác , làm bác hãnh diện với mọi người vì có 1 người vợ vừa giỏi vừa đẹp lại vừa đảm(hix khó lắm), "giàu vì bạn sang vì vợ mà".CHính vì thế nên em nghĩ bác cũng nên hiểu và động viên chia sẻ với chị ý, và giúp chị ý lằm quen từ bi giờ, và nếu có muốn xả stress thì cũng nên it'' thui và đừng cặp kè lung tung, người ta bit'' ghen tùm lum thì lại trách là đàn bà lắm chuyện
  10. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của ông rồi nhé.
    Tôi đưa cái bài này về trang 1 đây.

Chia sẻ trang này