1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cậu unknowndevice viết truyện hay lắm , có thể xếp vào hàng tiểu thuyết chương hồi. Nhưng nói thật, mình mà là người yêu cậu thì mình chết đi cho rồi, cậu hơi lăng nhăng quá đấy!
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ôi!.... thế mà cậu lại không phải người yêu tớ, tiếc quá!... Chẹp!... Nếu được thế thì còn gì bằng, chỉ mất trăm bạc tiền phúng với thẻ hương là lại có thể... lên đường.
    Sao ông trời lại bắt mình yêu em Liên nhỉ? Có phải là do thế này không:
    Không phải!!!!! Liên ạh! Em có đẹp bằng giời, nếu em không hết lòng vì anh, nếu anh em mình không thật sự có tình cảm thì có lẽ anh với em chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.
    Vợ đang quản thúc, ăn trộm cái ảnh, đem lên đây cho các người bình luận chơi.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại cái box này, trước đây vào chỉ ngó cái topic của bác Thuyenxaxu, rồi phát hiện ra thêm cái topic của U.D để thỉnh thoảng rỗi việc lại nói vuốt đuôi vài câu.
    Nếu đây đúng là em Liên thì em Liên nhà ông đúng là rất đẹp đấy, khuôn mặt nhỏ nhẵn, các nét đều rất đẹp, không trang điểm cũng đẹp sẵn. Lại còn có quả đầu rất chi là ăn chơi. Giá như mình có đủ dũng cảm nhuộm quả đầu nhỉ. Cả tháng qua, weekend nào cũng lang thang ở mấy cửa hàng mỹ phẩm, ngắm chán chê mấy cái lọ nhuộm tóc mà cuối cùng đến bây giờ cũng không dám thay đổi mái tóc cố hữu bao nhiêu năm.
    Thôi, chuẩn bị có vợ đẹp rồi sẽ có con khôn, thế là cũng làm thiên hạ nhiều người ghen tị rồi đấy. Nhưng cẩn thận, nhiều ông có được nhiều thứ là dễ sinh lắm tật xấu lắm( chả hiểu sao).
    Thôi, sắp được thành phu quân của "cô dâu quá đẹp" rồi, ông chịu dần quản thúc đi là vừa
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 27/11/2004
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Uầy... tươmmmm... ... nét nhỏ nhắn đáng yêu, trông quyến rũ ghê ........ ( úi giời, mới khen tí mà nhìn anh UD đã sướng ra mặt....... được khen vợ đẹp rồi nhá... sướng ko....)
    Chịu anh thật đấy UD ạh...vợ đẹp thế nì còn đi lăng nhăng được........ em mà là anh em phải thấy hạnh phúc vì bị quản thúc ý, hôm nào cưới em đến mừng con bỉm Pamper nhá........
    Mà sao anh pót ảnh vợ anh lên mà ko pót nốt ảnh anh lên, để xem là có đúng là "xứng lứa vừa đôi" như giang hồ đồn thổi ko.......... chứ mà tình hình anh theo trường phái hâm mộ bộ phim " Beauty and the beast " ( thì chít ) là em sống chết cũng phải viết mail cho chị ý để ngăn cản đừng vội trao nhẫn cho anh....
    Chẹp, xinh thế này thì muốn lấy vợ sớm thì cũng ko có gì lạ lém.......... cố lên anh... pà kon theo đuôi ủng hộ........ hi củng, hi củng ( nói ngc. lại )
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chị Liên của anh xinh xắn nhỏ nhắn thế còn muốn gì nữa... happy ending nhé.....chúc mừng
    mỗi tội anh ko kể chị TRang muốn gì ở anh nhỉ
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thôi cái anh bạn Unknowdevice, làm ơn đừng lấy hình của Thai Stargirl Erika Sawajiri mà nhận là em Liên nhà anh nhé.
    xạo nó vừa vừa thôi.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Con gái đẹp là thường dành cho những anh chàng xâu xấu thôi bạn ạ. Câu chuyện "Beauty ànd the Beast " cực kỳ phổ biến ngoài đời, chuyện tình yêu ai biết đâu được, duyên số mà. Ai cũng thích đi tìm phần mình còn thiếu mà lại. Nếu thấy anh nào xấu lấy được vợ đẹp hoặc chồng đẹp lấy cô vợ xấu thì nên mừng cho họ, vì hứa hẹn 1 gia đình hạnh phúc. Đang viết tới đây tự nhiên nghĩ tới cái anh chàng Bùi Công Duy chơi violong nổi tiếng sắp tổ chức đám cưới với cô nàng Trinh Hương hơn chàng 5 tuổi, đứng bên cạnh chàng cao 1.84 m như vận động viên bóng rổ mà trông cô nàng y như một con chuột tí xíu. Chuyện tình yêu ai biết đấy là đâu nhờ
  8. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    anh UD chuyên " bán buôn bán lẻ hàng giả" nhá.......... chuyên lừa người.... chẹp... mình tin sái cổ chứ.... bị lừa rồi......--------> nhẹ dạ cả tin thật....
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đã nhận Erika là "vợ"! Em Liên không cho đưa ảnh lên (còn bạn bè, người quen - sợ) - Tôi là lại là thằng say mê các video clip - nên có hẳn một bộ sưu tập ảnh và DVD của gần hết các người mẫu Nhật Bản - Đây không phải là ảnh của bọn Thai Star, mà là ảnh của Scancoo - ảnh của của thợ Enya chụp chuyên nghiệp đấy. Nhưng, các bạn ạh, tôi tìm trong tất cả các người mẫu Nhật thì Erika Sawajiri là người có khuôn mặt hao hao giống Liên nhất.
    Sao hả em Twinkling, sao lâu lắm không thấy vào diễn đàn, anh nhìn thấy ảnh của em rồi - xinh lắm. Anh đang viết truyện trong topic Tình yêu là trò đuổi bắt của em đấy, nhưng không thấy em có ý kiến gì.
    Thornbird đi đâu mất tiêu mấy ngày hôm nay vậy? Nằm nhà bóp trán nghĩ chiện chồng con à? Hay tôi bỏ em Liên để vượt biên sang Canada chơi với bạn ít bữa nhẩy!!!!!
    Mọi người có đồng ý để tôi kể tiếp chiện không?
  10. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    chẹp tin lời anh là chị kia hao hao giống vợ anh vậy.... ----> vẫn típ tục bị lừa chứ....
    anh UD thấy ko, anh ngừng viết chiện một cái là bà con la ó ầm ĩ......... anh tiếp tục viết chiện đê.... được bao nhiu người ủng hộ thế mà còn kiu.....
    dạo này em ít vào diễn đàn vì học hành bận rộn hơn, nhưng mỗi khi rỗi rãi em vẫn chỉ vào mỗi cái diễn đàn này và hay tìm xem anh có viết chiện gì mới ko.... anh cứ viết thoải mái trong topic của em cũng được, và cả topic này nữa...viết được cả 2 thì càng tốt......... cốt là chiện hay, hấp dẫn để mọi người được đọc......
    Em cũng chẳng hỉu sao mà thích đọc chiện của anh nữa........ em ko thích nhân vật trong chiện của anh vì em ko thích lối sống ấy........... Nhưng có cảm tưởng là mỗi lần đọc chiện của anh xong và nhìn lại chiện tình yêu của mình, em thấy mọi việc đều dễ dàng hơn, ko phức tạp như em đã từng tưởng........ Em đã nghĩ tại sao chị Liên "bơ" anh được như thế mà em ko "bơ" người yêu em như thế được nhỉ........ Em mới nhận thấy thế nào sức hút của người phụ nữ ( thì vợ anh đạp anh ra như thế mà anh vẫn bíu lấy còn gì..hí hí.... just kidding....)... Sau khi đọc chiện của anh xong, em thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn, nghĩ thoáng hơn, học được cách " bơ" của chị Liên 1 chút mà thấy chiện tình yêu tình đương đỡ nghẹt thở hơn.......... chứng tỏ chiện của anh cũng giúp ích cho đời đấy, UD ạh... ( ít nhất là giúp ích cho em.....)
    Anh cố gắng dành ra mỗi ngày viết 1 ít... có tài mà ko viết cũng phí lém......... chiện của anh rất nhẹ nhàng và đời thường...... em thích vì em nhận ra đúng là cuộc sống còn nhiều cách sống khác nhau thật... khá là thú vị.....
    pà kon ai cũng ủng hộ anh viết chiện tiếp còn giè....... ko õng ẹo nữa... viết típ đê.....

Chia sẻ trang này