1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afshin_abbasi

    afshin_abbasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ bác UD viết tiếp nào. Em cũng nghĩ bác post hình cô nào đó mà bác thấy giống vợ bác thôi.. định khen mấy lần nhưng nghĩ chắc ko fải vợ bác thật nên thôi... anyway, giống vậy là xinh rồi...bác viết tiếp nhé
  2. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng khen vợ cậu Unknowndevice xinh thế nhưng mà thấy cái pix tên là sawajiri.jpg & chắc là vợ cậu không tên như thế nên thôi.
    Nhưng mà gần giống cái cô trong ảnh thì vợ cậu cũng xinh quá rồi, vợ xinh lại tính tình cũng được nữa thì cậu còn lăn tăn cái gì?
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sau cái buổi tối hôm đó, Trang và tôi còn nói chuyện độ sáu bảy lần gì đó. Nhưng rút cuộc, tôi vẫn không chịu thú nhận tình yêu với nàng. Mọi người có đồng ý không ạh! Mới hun có một cái vào má mà bắt con nhà người ta yêu!!! Tính ra tôi tiêu tốn.... xem nào.... đây nhé hơn 6 trăm tiền cái đồng hồ báo thức, đi ăn đi uống cũng phải hết ngần đấy nữa.... đổi lại, chỉ thơm nhẹ một cái vào má... hic! Ở Việt Nam nó thế, chứ ở bên Tây áh!....Chẹp.... Sao mình không yêu một chị Tây nhỉ? Không cần Tây thì cũng thoang thoáng như chị Thornbird cũng được.....
    Em Liên thì vẫn chưa biết gì, nhưng đã hơi hơi nghi rồi, em ý đã loáng thoáng Ngửi Thấy Mùi Linh Hồn của tôi: "... Anh đừng có gây chuyện gì phiền phức đấy nhá!... chơi bời nó vừa vừa!.... người ta cuốc vào mặt cho đấy..." - Tôi sợ! Sợ chứ!!!!... Ơh hay... Nhưng sao lại sợ? Tôi là thằng xưa nay đâu có biết sợ, sao bây giờ lại sợ cái em Liên nhà này nhỉ? Mới lại, tôi vẫn tâm niệm rằng giữa tôi và Trang hoàn toàn chỉ là chuyện trẻ con nhất thời, không thể gây ra phiền phức, và nếu có muốn tiến tới với Trang, tôi cũng không có hứng - đâu có yêu đâu.
    Hị... không yêu nhưng mà thèm!
    Tất cả những lần nói chuyện, Trang ngồi cách tôi ít nhất là 3 mét, hình như sợ tôi vồ lấy ý.... sợ là phải. Nhưng có một điều là... Trang có vẻ không ưa gì Liên, mỗi lần nhắc tới tên "vợ" tôi, Trang đều kèm theo một nụ cười khẽ nghiêng về bên trái khoé miệng. Hơn nữa, cái thái độ tôn trọng Liên một cách hơi quá của Trang cũng là một ẩn ý rất rõ. Nói tóm lại, khỏi kể dài dòng - với tư cách là bạn bè, Trang tỏ ý rằng: ".... Anh đừng có cưới chị Liên...". Còn về phần tôi - Hị hị... không cưới Liên thì cưới ai?... Chắc là cưới Trang!.... Mà nếu cưới Trang thì em phải chứng tỏ rằng em yêu tôi chứ... mà nếu yêu tôi sao Trang lại không cho tôi "yeeêuuu" Trang một cách "nhiệt tình"? Hì! Giờ sao hả Trang? - Tôi là thằng đểu mà - quên àh?
    Chẳng quên tí nào! Trang doạ sẽ cho Liên biết nụ hôn của tôi hôm nọ.... Tôi nói: Thôi! cho anh hôn cái nữa, hôn vào môi cơ, rồi em tố cáo luôn thể, như thế thì nó rõ ràng hơn... Àh quên, em phải giả vờ chống cự chút chút để còn làm bằng chứng buộc tội.
    Các bạn ạh! Tôi, Liên, Trang.... là những đứa mà ít nhiều đều có một chút điều kiện: đứa thì có tiền, đứa thì có sắc đẹp, đứa thì có cả tiền và cả một chút nhan sắc, nên chúng tôi có nhiều điều kiện để chơi bời. Nên, đứa nào cũng quái thai, và đứa nào cũng như rạch giời rơi xuống. Nên không cần phải vòng vo nhiều, chúng tôi đều hiểu rất rành mạch ý tứ và cả cảm xúc của nhau. Trang nói thẳng:
    + Em Liên đẹp, chăm chỉ, chịu khó, nhưng không có hiền lành tí nào, chơi với em Liên thì không hứa trước được điều gì. Trang khuyên tôi rằng tình cảm dẹp sang một bên, lấy nhau là phải cùng nhau xây dựng cuộc sống, phải ổn định thì mới yên tâm, Liên là đứa không thể yên tâm - Kinh! Trang cũng ghe gớm đấy chứ!
    + Còn Trang! Em tự đánh giá về mình rằng là đứa nhẹ dạ, nhưng em cũng không quên nhắc tôi rằng em rất kiên định và trước sau như một. Hơn nữa! với điều kiện như của Trang thì em rất cần có một cuộc sống gia đình phù hợp với "giai cấp" của mình... Tuỳ tôi quyết định.
    + Còn về tôi! Trang nói, chỉ thiếu nước em nhổ vào mặt tôi và rằng tôi là thằng hay buông thả, con nào mà vớ phải tôi chỉ có khổ.... Tôi phải gặp đúng bác sĩ thì mới trị được căn bệnh trầm kha... Nhưng em lại nói tôi... đáng yêu!!!!!!!?????
    Và thật đáng sợ khi Trang rất muốn đối mặt với Liên. Cái này làm tôi thật sự ấn tượng, con gái mà mạnh bạo và quyết liệt như thế thì là con gái đẹp đấy. Nhưng tôi cũng nhắc Trang một điều cốt yếu chí tử rằng: Tôi không có tình cảm sâu sắc với em, tôi với em chỉ bấy nhiêu thôi.
    Trang bảo tôi về mà suy nghĩ đi.
    Mít xờ xít Thornbird nghĩ hộ tôi cái xem nào!
  4. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi viết tiếp đi chứ.Đọc truyện của bác hơi ghê ghê nhưng mà đang đọc giở muốn đọc tiếp vì biết nó hay và ngoài đời hẳn vẫn có những truyện như vậy.Em muốn đọc tiếp lấy kinh nghiệm và biết cách tránh xa những người như...bác!!!Em phải nói thật là bác không tử tế lắm,nguyên vụ em bé hang chụp ảnh với chi Trang đã là vật chứng lù lù ra đấy !Em là em cạch những người như bác,nhưng những người như thế nhận diện thế nào nhỉ?giời biết.
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc thì hay nhưng mà nghe chừng càng ngày càng đi vào ngõ cụt rùi anh Un ới, rắc rối wé nhưng vẫn thấy hay hay
  6. chintanle031

    chintanle031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác này, bác nghĩ sao khi chị Liên người yêu bác đòi chia tay. HÌnh như chị ý cũng mang máng đoán ra rồi thì phải, Chả ai chịu được thế đâu....thế bác có dám đánh đổi những gì bác có lấy cái của nợ kia không bác? Nhưng bác cứ viết đi em cũng tò mò xem kiểu người như bác thì biết chơi nhưng có biết dừng không nhỉ?
    Mong là một kết cục có hậu............
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết dừng đâu, chỉ khi nào hết thở tôi mới chịu dừng lại -Ham muốn thì lúc nào nó cũng mãnh liệt, không biết đến bao giờ mình mới "hết xăng" đây?
    Tránh tôi áh! Nhầm! Người đời chẳng mấy ai né tránh tôi cả, cái vỏ bọc của tôi nó không như những người khác - cao thủ hơn - tức là: không đậy điệm gì cả - phơi ra hết.
    Tôi đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với em Liên rồi. Tôi cũng nói thẳng là: Từ giờ cho đến lúc "ấn định", cả hai người có thay đổi gì thì cứ thay đổi, không gò ép. Tôi cũng đã cho Liên biết rằng niềm tin của tôi đối với Liên nó không phải là niềm tin bình thường theo cái nghĩa đen của nó. Tôi tin rằng Liên chỉ yêu có mình tôi, nhưng đồng thời cũng tin luôn rằng: em khó giữ gìn được cái ham muốn của mình - cũng như tôi vậy. Hơn nữa, cái này mới quan trọng:
    Trang thì sao? Hả? Tôi hỏi các bạn rằng: Có gì không ổn với Trang nào?
    + Nhìn răng, nhìn tóc, nhìn dáng vẻ của nàng, tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng: Trang có thể.... đẻ! Vậy là đủ rồi. Liên cũng đẻ giỏi ngang với Trang, nhưng chắc là không giỏi hơn được!!!! Thế nhé, đó là thứ nhất,
    + Thứ hai là gia đình Trang thuộc vào loại "ác chiến" - bà già em có sạp hàng trên chợ Đồng Xuân, nếu thành đôi thành cặp thì chúng tôi khỏi phải lo tương lai.
    + Chí tử nữa là: Nếu cưới Trang, rất có thể chúng tôi sẽ được ở riêng, không thích ra ở riêng thì cũng có trong tay bất động sản thuộc loại có giá trị.
    Vậy thế nào? Hãy liên hệ đến bản thân các bạn xem, và hãy phát biểu chân tình nhé, đừng có sách vở này nọ.
    Thật ra thì tôi sẽ làm đám cưới với Liên, có kể nữa thì chỉ tổ dài dòng mà thôi, có lẽ giá trị nhất là tôi sẽ kể Liên ghen như thế nào....?
  8. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh này phải nói là quá tệ!
    Mặc dù đã xác định cưới chị Liên và cũng ra rả nói nhất định là cưới chị ấy,vậy mà còn so sánh hai chị ấy.Bản thân anh cũng có chữ lựu chọn to tướng trong đầu,vậy mà còn nói gì về con gái cơ chứ.Cho đến trước lúc nãy em còn tin đây là chuyện thật của anh,nhưng giờ em cũng chẳng tin.Vì nếu thực sự chị Liên có vào diễn đàn này thì anh có thể viết như vậy sao?Thế thì anh quá thiếu tôn trọng chị ấy!
    Và mách cho anh một câu:Đừng dại dột ,cho dù chỉ trong ý nghĩ sẽ cưới chị Trang!Chị ấy tệ,thậm chí tệ hơn chị Liên nhiều lắm.Em thấy chị Liên hoàn toàn có thể thông cảm được,còn chị Trang thì,chịu!
    Mà anh đặt quá nặng vấn đề td đấy,tất nhiên em cũng còn ít tuổi(sinh năm 84)nên có lẽ chưa hiểu cái kiểu anh nói về td,nhưng mà đúng ra anh chỉ muốn ở chị Trang điều gì đại loại thế,đúng không?
    Thật quá tồi tệ!Em thấy anh hiểu thật rõ tâm lí con gái đấy(qua việc tán chị Trang).Những người như thế quả là nguy hiểm!
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Liên có đọc cái này rồi, nhưng dạo này em không ham vào đây nữa, nhưng nếu có vào mà đọc thì sao nào? Thật ra những lời tôi nói thẳng với Liên nó còn sốc hơn rất nhiều những gì tôi viết ở đây. Bạn phải hiểu rằng, tình thế và hoàn cảnh của chúng tôi rất khác với cái gọi là "quan hệ tình ái" chung chung mà bạn hình dung ở trong đầu. Ở bạn, yêu tức là:
    - Đi uống nước, đi xem phim, v.v....
    - Nói chuyện với nhau thì giữ ý giữ kẽ, ngồi cách nhau ít nhất là 4 m
    Nói chung là mọi cái đều rất.... xa...
    Ở chúng tôi:
    - Chẳng còn gì để mà mất nữa
    - Cuộc đời chúng tôi đã gắn bó với nhau tới mức cùng chung một chiến hào - chúng tôi là bạn hùn hạp làm ăn.
    - Chúng tôi vừa có ân với nhau, vừa có oán với nhau, hiểu nhau như hiểu lòng bàn tay.
    Thế cho nên, chúng tôi có thể thoải mái mà gạt bỏ những qui tắc "xã giao" để đối xử với nhau thật thoải mái, thật thẳng thắn, không màu mè, không rào trước đón sau - có gì cứ nói luôn. Khi bực lên là có thể : "... mày chẳng là cái đếch gì cả, mày đừng có to mồm, tao quá biết mày rồi..."
    Bạn đã hiểu chưa? Chắc vẫn chưa đâu.
    Bạn hầm đấy, nếu tôi mà không tôn trọng Liên, hừ, tôi có thể gạt phắt Liên sang một bên để sống cuộc đời tự do của mình.
    Còn cái việc với Trang, tôi đã nói rõ rồi đấy thôi, tôi chỉ muốn ngủ với Trang, chấm hết. Còn cái việc suy tính, đó là một thói quen cố hữu của một kẻ máu làm ăn mà thôi. Còn nói thật, tôi là đàn ông, nhà em Trang có bằng giời thì tôi cũng chẳng mơ tưởng đến tiền nhà em ý đâu. Các bạn có thể phán xét theo một cách - một cách mà tôi gọi nó là: NHẤT QUÁN - tức là điển hình hoá, như tôi thì là người xấu rồi, Nhưng.....
    Các bạn ạh! Câu chuyện của tôi nó diễn ra ở trong "tôi", trong "Liên", sâu trong tâm tư. Câu chuyện đó đâu cần phải có những tác động ngoại cảnh, ví dụ như: Hai người yêu nhau, thế nhưng gia đình ngăn cấm, không ngăn cấm thì cũng một trong hai người lại vướng vào một cái gì đấy.... Không, gia đình chúng tôi không ngăn cấm, chúng tôi chẳng vướng bận vào cái gì cả.... Nhưng câu chuyện vẫn cứ như thế, vì đơn giản, con người chúng tôi nó bắt chúng tôi làm như thế.
    Vậy đấy, bạn àh! Bạn ra đường, gặp một anh nào đó, rất tuyệt vời, một người thật tốt. Thế rồi yêu, rồi cưới... rất tuyệt vời!... Nhưng bạn sẽ chết giấc nếu được chứng kiến toàn bộ những cảm xúc, ý tưởng, suy nghĩ, tư duy của người yêu mình. Cái phần sâu thăm thẳm đó, luôn luôn có một ác quỷ.....
  10. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ha,ra thế,thế em mới bảo anh viết tiếp đi,cho em lấy kinh nghiệm với.
    Nhưng câu này có Vđ nha: nếu tôi mà không tôn trọng Liên, hừ, tôi có thể gạt phắt Liên sang một bên để sống cuộc đời tự do của mình.->đùa à?anh yêu người ta nên ko gạt người ta sang một bên được thì có!chị ấy đã chẳng suýt ra khỏi cuộc sống của anh còn gì

Chia sẻ trang này